51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi. 52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết. 53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!" 54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người. 55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời. 56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời." 57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người. 58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ. 59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi." 60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi. 52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết. 53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!" 54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người. 55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời. 56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời." 57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người. 58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ. 59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi." 60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi. 52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết. 53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!" 54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người. 55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời. 56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời." 57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người. 58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ. 59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi." 60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Con kính dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha, Đấng yêu thương quan phòng chăm sóc đời sống của con. Nguyện con luôn sống xứng đang là con ngoan của Ngài, và xin Cha ban thêm sức mới cho con mỗi ngày để con hoàn thành tốt mọi công viêc của con và con luôn biết tận dụng thời gian để con viết bài suy ngẫm.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha ban cho con có sức khoẻ và thời gian cũng như cho con sửa được máy tính để con được thuận tiện gõ chữ viết bài. Và con cảm tạ Cha ban ơn cho con suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60, con xin viết lại sự hiểu của con, như sau:
Thưa Cha, con đã được học qua hai nội dung bài giảng trước của Ê-tiên trước hội đồng Toà Công Luận, Ê-tiên bắt đầu thuật lại lại lịch sử dân Y-sơ-ra-ên, từ Áp-ra-ham, Giô-sép, Môi-se cho đến thời các tiên tri, để cho thấy Đức Chúa Trời luôn thành tín, luôn hành động vì kế hoạch cứu rỗi của Ngài, dù dân sự nhiều lần khước từ các đầy tớ mà Ngài sai đến. Ông nhắc đến đền thờ do Sa-lô-môn xây cất, nhưng nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời không ngự trong nơi bởi tay loài người làm nên, bởi vì Ngài là Đấng Tạo Hóa siêu việt.
Chính lời ấy đụng đến lòng tự hàotôn giáo và cái nhìn sai lạc của họ về nơi thờ phượng, những người tin rằng Đức Chúa Trời chỉ hiện diện trong đền thờ. Ê-tiên tiếp tục mạnh mẽ cáo buộc tấm lòng cứng cỏi và sự chống nghịch cứ lập đi lập lại của họ đối với Đức Chúa Trời, giống như tổ phụ họ đã làm. Họ bắt bớ và giết các tiên tri, thậm chí giết cả Đấng Công Chính là Đức Chúa Jêsus. Lời quở trách thẳng thắn này khiến hội đồng nổi giận và ném đá Ê-tiên.
Dù vậy, Ê-tiên vẫn bày tỏ một đức tin mạnh mẽ, đầy dẫy thánh linh, khi ông thấy Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời, và cầu xin Chúa tha thứ cho những kẻ giết mình trước khi ông về với Chúa. Ông là thánh đồ tử đạo đầu tiên của Hội Thánh, là tấm gương sáng về đức tin trọn vẹn: sự trung tín, lòng can đảm, và một tấm lòng đầy tình yêu thương.
Thưa Cha, con hiểu rằng:
Khi con dân Chúa vì thiếu sự hiểu biết về Lời Ngài và sống nghịch lại với lẽ thật là Lời Chúa, nếu Chúa sử dụng người khác để khuyên dạy, thì điều cần thiết là có thái độ khiêm nhường, hạ mình lắng nghe, tiếp nhận và thay đổi. Nếu không, người đó sẽ trở nên cứng lòng và tiếp tục phạm tội chống nghịch Đức Thánh Linh. Bởi chính Đức Thánh Linh là Đấng tác động trong lòng người khuyên dạy, ban cho họ sự khôn ngoan và năng lực từ nơi Chúa. Vì vậy, khước từ lời khuyên dạy đó chính là khước từ chính công việc của Đức Thánh.
Sự biết Chúa chỉ qua tri thức tôn giáo sẽ không đem lại ích lợi thật cho người tin Chúa, nếu không đi cùng với sự hiểu biết và vâng phục thật lòng trước Lời Ngài. Dù họ có thể bày tỏ sự sốt sắng trong việc thờ phượng qua hình thức bên ngoài, nhưng nếu tấm lòng không mềm mại trước sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, hoặc chỉ mang danh là con dân Chúa mà trong lòng không thật sự ăn năn và sống theo Lời Chúa thì tất cả những điều đó cũng trở nên vô nghĩa. Vì điều Chúa tìm kiếm nơi con dân Ngài chính là sự thờ phượng phát xuất từ tấm lòng chân thật, đặt nền tảng trên Lời Chúa, chứ không phải dựa vào những truyền thống tôn giáo hay danh xưng tin Chúa mà che đậy một đời sống không ăn năn và thay đổi thật.
Khải tượng Ê-tiên nhìn thấy Đức Chúa Jêsus đứng bên phải Đức Chúa Trời vừa an ủi và củng cố đức tin cho ông trước giây phút chịu khổ nạn. Khải tượng này còn xác nhận rằng những điều Ê-tiên rao giảng là hoàn toàn đúng, và cũng là bằng chứng sống động rằng Đức Chúa Jêsus thật sự đang sống và đang ở trong vinh hiển, bên hữu Đức Chúa Trời, chính là Đấng mà những người đang xét xử Ê-tiên đã khước từ.
Hình ảnh Đức Chúa Jêsus đứng, gợi cho con cảm nhận về sự gần gũi và thân thương, như là Chúa đang dang tay ra đón rước Ê-tiên về với Ngài. Thật ấm áp khi biết rằng Chúa không ngồi yên, nhưng đứng lên để tiếp nhận, bênh vực và ban sự bình an cho người đầy tớ trung tín của Ngài. Chính sự khích lệ ấy đã giúp Ê-tiên mạnh mẽ, vững lòng và không hề sợ hãi khi đối diện với sự chết.
Điều này cũng dạy cho con biết rằng, khi các anh chị em chúng con trung tín rao giảng Tin Lành dù gặp khó khăn hay hoạn nạn, hãy cứ vững lòng như Ê-tiên, vì Chúa Jêsus luôn ở đó, chờ đợi và nâng đỡ chúng con.
Lời cầu nguyện cuối cùng của Ê-tiên rất giống với lời cầu nguyện của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá. cầu xin Cha tha thứ cho những người đã giết mình trong sự bất công. Bởi vì ông hiểu rằng, họ làm điều đó do thiếu hiểu biết về Lời Chúa. Con thật ấn tượng và cảm động trước tấm lòng của Ê-tiên, vì tha thứ cho những kẻ đang bắt bớ và giết hại mình một cách tàn nhẫn không phải là điều dễ làm. Nhưng đó chính là điều Chúa đã dạy con dân Ngài hãy tha thứ như chính Chúa đã tha thứ cho chúng con.
Vì Chúa là Đấng đầy lòng thương xót và tha thứ, nên con tin rằng Chúa cũng sẽ ban cho chúng con năng lực để tha thứ cho những người từng làm tổn thương, bách hại chúng con. Xin Chúa giúp con ghi nhớ bài học quý giá này và biết sống theo gương của Ê-tiên yêu thương, tha thứ và trung tín cho đến cuối cùng.
Kính thưa Cha!
Con cảm tạ Cha đã an ơn cho con hiểu những điều quý báu từ Lời Chúa. Xin Cha giúp con sống đúng theo mọi Lời Chúa dạy, để khi Chúa trở lại, con được vui mừng ra đi với Chúa về Vương Quốc của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Thị Tuyết Minh
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Con kính dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha, Đấng yêu thương quan phòng chăm sóc đời sống của con. Nguyện con luôn sống xứng đang là con ngoan của Ngài, và xin Cha ban thêm sức mới cho con mỗi ngày để con hoàn thành tốt mọi công viêc của con và con luôn biết tận dụng thời gian để con viết bài suy ngẫm.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha ban cho con có sức khoẻ và thời gian cũng như cho con sửa được máy tính để con được thuận tiện gõ chữ viết bài. Và con cảm tạ Cha ban ơn cho con suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60, con xin viết lại sự hiểu của con, như sau:
Thưa Cha, con đã được học qua hai nội dung bài giảng trước của Ê-tiên trước hội đồng Toà Công Luận, Ê-tiên bắt đầu thuật lại lại lịch sử dân Y-sơ-ra-ên, từ Áp-ra-ham, Giô-sép, Môi-se cho đến thời các tiên tri, để cho thấy Đức Chúa Trời luôn thành tín, luôn hành động vì kế hoạch cứu rỗi của Ngài, dù dân sự nhiều lần khước từ các đầy tớ mà Ngài sai đến. Ông nhắc đến đền thờ do Sa-lô-môn xây cất, nhưng nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời không ngự trong nơi bởi tay loài người làm nên, bởi vì Ngài là Đấng Tạo Hóa siêu việt.
Chính lời ấy đụng đến lòng tự hào tôn giáo và cái nhìn sai lạc của họ về nơi thờ phượng, những người tin rằng Đức Chúa Trời chỉ hiện diện trong đền thờ. Ê-tiên tiếp tục mạnh mẽ cáo buộc tấm lòng cứng cỏi và sự chống nghịch cứ lập đi lập lại của họ đối với Đức Chúa Trời, giống như tổ phụ họ đã làm. Họ bắt bớ và giết các tiên tri, thậm chí giết cả Đấng Công Chính là Đức Chúa Jêsus. Lời quở trách thẳng thắn này khiến hội đồng nổi giận và ném đá Ê-tiên.
Dù vậy, Ê-tiên vẫn bày tỏ một đức tin mạnh mẽ, đầy dẫy thánh linh, khi ông thấy Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời, và cầu xin Chúa tha thứ cho những kẻ giết mình trước khi ông về với Chúa. Ông là thánh đồ tử đạo đầu tiên của Hội Thánh, là tấm gương sáng về đức tin trọn vẹn: sự trung tín, lòng can đảm, và một tấm lòng đầy tình yêu thương.
Thưa Cha, con hiểu rằng:
Khi con dân Chúa vì thiếu sự hiểu biết về Lời Ngài và sống nghịch lại với lẽ thật là Lời Chúa, nếu Chúa sử dụng người khác để khuyên dạy, thì điều cần thiết là có thái độ khiêm nhường, hạ mình lắng nghe, tiếp nhận và thay đổi. Nếu không, người đó sẽ trở nên cứng lòng và tiếp tục phạm tội chống nghịch Đức Thánh Linh. Bởi chính Đức Thánh Linh là Đấng tác động trong lòng người khuyên dạy, ban cho họ sự khôn ngoan và năng lực từ nơi Chúa. Vì vậy, khước từ lời khuyên dạy đó chính là khước từ chính công việc của Đức Thánh.
Sự biết Chúa chỉ qua tri thức tôn giáo sẽ không đem lại ích lợi thật cho người tin Chúa, nếu không đi cùng với sự hiểu biết và vâng phục thật lòng trước Lời Ngài. Dù họ có thể bày tỏ sự sốt sắng trong việc thờ phượng qua hình thức bên ngoài, nhưng nếu tấm lòng không mềm mại trước sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, hoặc chỉ mang danh là con dân Chúa mà trong lòng không thật sự ăn năn và sống theo Lời Chúa thì tất cả những điều đó cũng trở nên vô nghĩa. Vì điều Chúa tìm kiếm nơi con dân Ngài chính là sự thờ phượng phát xuất từ tấm lòng chân thật, đặt nền tảng trên Lời Chúa, chứ không phải dựa vào những truyền thống tôn giáo hay danh xưng tin Chúa mà che đậy một đời sống không ăn năn và thay đổi thật.
Khải tượng Ê-tiên nhìn thấy Đức Chúa Jêsus đứng bên phải Đức Chúa Trời vừa an ủi và củng cố đức tin cho ông trước giây phút chịu khổ nạn. Khải tượng này còn xác nhận rằng những điều Ê-tiên rao giảng là hoàn toàn đúng, và cũng là bằng chứng sống động rằng Đức Chúa Jêsus thật sự đang sống và đang ở trong vinh hiển, bên hữu Đức Chúa Trời, chính là Đấng mà những người đang xét xử Ê-tiên đã khước từ.
Hình ảnh Đức Chúa Jêsus đứng, gợi cho con cảm nhận về sự gần gũi và thân thương, như là Chúa đang dang tay ra đón rước Ê-tiên về với Ngài. Thật ấm áp khi biết rằng Chúa không ngồi yên, nhưng đứng lên để tiếp nhận, bênh vực và ban sự bình an cho người đầy tớ trung tín của Ngài. Chính sự khích lệ ấy đã giúp Ê-tiên mạnh mẽ, vững lòng và không hề sợ hãi khi đối diện với sự chết.
Điều này cũng dạy cho con biết rằng, khi các anh chị em chúng con trung tín rao giảng Tin Lành dù gặp khó khăn hay hoạn nạn, hãy cứ vững lòng như Ê-tiên, vì Chúa Jêsus luôn ở đó, chờ đợi và nâng đỡ chúng con.
Lời cầu nguyện cuối cùng của Ê-tiên rất giống với lời cầu nguyện của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá. cầu xin Cha tha thứ cho những người đã giết mình trong sự bất công. Bởi vì ông hiểu rằng, họ làm điều đó do thiếu hiểu biết về Lời Chúa. Con thật ấn tượng và cảm động trước tấm lòng của Ê-tiên, vì tha thứ cho những kẻ đang bắt bớ và giết hại mình một cách tàn nhẫn không phải là điều dễ làm. Nhưng đó chính là điều Chúa đã dạy con dân Ngài hãy tha thứ như chính Chúa đã tha thứ cho chúng con.
Vì Chúa là Đấng đầy lòng thương xót và tha thứ, nên con tin rằng Chúa cũng sẽ ban cho chúng con năng lực để tha thứ cho những người từng làm tổn thương, bách hại chúng con. Xin Chúa giúp con ghi nhớ bài học quý giá này và biết sống theo gương của Ê-tiên yêu thương, tha thứ và trung tín cho đến cuối cùng.
Kính thưa Cha!
Con cảm tạ Cha đã an ơn cho con hiểu những điều quý báu từ Lời Chúa. Xin Cha giúp con sống đúng theo mọi Lời Chúa dạy, để khi Chúa trở lại, con được vui mừng ra đi với Chúa về Vương Quốc của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh