Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9–25 Thuật Sĩ Si-môn

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con được sống trong sự thương xót của Ngài, cho con nhận biết tình yêu lớn lao mà Cha dành cho con. Xin Cha cho mỗi ngày trôi qua, con được thêm lên trong sự hiểu biết về Ngài, để con càng thêm lòng tôn kính và yêu mến Cha, và hết lòng, hết sức sống cho đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ Cha nhiều lắm!

Thưa Cha, giờ này con xin Cha ban ơn soi dẫn cho con khi con suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9–25, để con hiểu và từ đó làm bài học cho chính bản thân mình. Con cảm tạ Cha.

Thưa Cha, khi đọc và suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng quyền năng thật đến từ Đức Chúa Trời không bao giờ được dùng để phục vụ lợi ích cá nhân, mà để làm vinh hiển danh Chúa, bày tỏ tình yêu thương và đưa người ta đến sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus Christ. Người được Đức Thánh Linh ban cho quyền năng không phải để trở nên nổi bật, nhưng để khiêm nhường phục vụ người khác theo sự dẫn dắt của Ngài. Còn quyền năng từ ma quỷ thường mang đến sự sợ hãi, lừa dối và phục vụ cho lợi ý cá nhân.

Chúa nhìn vào tấm lòng của mỗi người, nên dù Si-môn đã tin và được báp-tem, lòng ông vẫn chất chứa tham vọng cá nhân. Phi-e-rơ đã nói rõ rằng lòng Si-môn không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời.

Sự ăn năn thật không chỉ đến từ nỗi sợ bị hình phạt, mà còn là nỗi đau đớn trong lòng vì những tội lỗi mình đã gây ra, cùng với lòng biết ơn sâu sắc vì Chúa đã cứu mình ra khỏi tội lỗi, và từ đó khao khát được yêu Chúa và sống đẹp lòng Ngài.

Con học được sự thẳng thắn và mạnh dạn của Phi-e-rơ. Ông không im lặng trước tội lỗi, mà dám nói thẳng và kêu gọi ăn năn, giúp người khác nhận ra lỗi mình để quay về với Chúa, vì tình yêu của Chúa luôn chờ đợi người ăn năn thật lòng. Con biết rằng điều này không dễ, nhất là khi con cần góp ý với người có địa vị hay lớn tuổi hơn con. Nhưng vì tình yêu thương mà Chúa đặt để trong lòng con, con không thể im lặng. Con sẽ cầu xin Chúa thêm sức và sự khôn ngoan, để khi Chúa muốn con lên tiếng kêu gọi ai đó ăn năn, con có thể mạnh dạn vâng lời trong sự khiêm nhường và yêu thương, để người ấy được trở lại với Ngài.

Con cũng học được tấm lòng vâng phục và sốt sắng của Chấp Sự Phi-líp người luôn sẵn sàng rao giảng Tin Lành cứu rỗi, miễn là ý Chúa được nên và Tin Lành được đem đến cho những người đang cần.

Con học biết rằng con phải luôn xét lại động cơ của mình khi hầu việc Chúa. Con phải thật sự vì yêu Ngài và vì sự vinh hiển của Ngài, chứ không vì lợi ích cá nhân hay mong muốn được danh tiếng.

Con hiểu rằng ân tứ mà Đức Thánh Linh ban cho con dân Chúa là để phục vụ, gây dựng Hội Thánh của Ngài trong sự khiêm nhường và lòng tôn kính Ngài.

Con cảm ơn Cha vì Lời Ngài luôn nhắc nhở và sửa dạy con, để con được sống đúng trong ân điển và quyền năng của Ngài ban cho. Nguyện cuộc đời con luôn làm vinh hiển danh Cha, chứ không vì chính mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ