Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus. 14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác. 15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau, 16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ. 17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy." 18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus. 19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời? 20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe." 21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. 22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Con vui mừng dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha đã ban ơn gìn giữ con, luôn ở cùng thêm sức và dạy dỗ, thánh hóa con không thôi. Cảm tạ Cha cho con có thời gian để con ngồi lại ghi chép những điều Ngài dạy dỗ khi con suy ngẫm Lời Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22. Nguyện Đức Thánh Linh luôn soi sáng cho con hiểu Lời Chúa càng hơn và ban năng lực cho con để con làm theo mọi điều Chúa muốn con làm. Con xin viết lên sự hiểu của con, như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng, Phi-e-rơ và Giăng có sự dạn dĩ đến mức làm kinh ngạc những người lãnh đạo Do - Thái Giáo là bởi vì hai ông được đầy dẫy thánh linh và bởi vì họ từng ở với Đức Chúa Jesus. Họ chứng kiến những phép lạ, sự dạy dỗ và tình yêu của Chúa, tận mắt thấy Chúa Jesus sống lại, nên không gì có thể khiến họ nghi ngờ và sợ hãi. Họ vâng yêu mến, vâng phục Chúa và làm giống như Chúa làm, họ rao giảng Tin Lành cách mạnh mẽ và khôn ngoan, được làm phép lạ chữa lành giống như Đức Chúa Jesus đã làm phép lạ chữa lành. Con học biết được rằng, khi một người hoàn toàn tin nhận Chúa thì được Chúa biến đổi hoàn toàn, được kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong đời sống của mình, người đó trở nên mạnh mẽ làm chứng về Chúa. Người ấy gần gũi với Chúa, học và làm theo Chúa, khiến cho người xung quanh chưa tin Chúa cũng nhận ra sự thay đổi này. Ngày nay, con dân Chúa gần gũi Chúa, qua sự cầu nguyện tương giao với Ngài không thôi, học và làm theo Chúa qua việc đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo mọi Lời Chúa dạy được ghi chép trong Thánh Kinh. Làm như vậy, thì con dân Chúa sẽ luôn được đầy dẫy thánh linh, sẽ luôn được mạnh mẽ và càng giống Chúa càng hơn. Càng gần gũi với Chúa sẽ càng yêu Chúa . Những sự áp lực hay chống đối sẽ không làm cho cho con dân Chúa chùng bước nhưng càng nương cậy vào Chúa và vững tin Chúa luôn ở cùng, Ngài sẽ giải cứu.
Thưa Cha, con hiểu rằng, các nhà lãnh đạo Do-thái họ không thể chối bỏ phép lạ người què được chữa lành nhưng họ không muốn thừa nhận quyền năng của Đức Chúa Jesus. Họ sợ nếu thừa nhận Đức Chúa Jesus thì dân chúng không còn nghe họ nữa, họ sẽ không kiểm soát được dân chúng và họ bị mất quyền lực của mình. Nên họ cảm thấy khó chịu và tìm cách ngăn cản danh Đức Chúa Jesus được làn truyền. Họ có đủ bằng chứng mà tận mắt họ đã thấy từ nơi Chúa, và giờ đây là qua Phi-e-rơ và Giăng vậy mà họ vẫn cứng lòng. Họ dẫu biết lẽ thật mà tự làm cho lòng mình cứng cỏi chỉ vì quyền lợi của mình. Bài học cho con là, con phải luôn biết ơn Chúa vui mừng mà làm theo mọi lẽ thật là Lời Chúa, không được để lòng cứng cỏi vì cứ cố chấp cứng lòng, thì sẽ bị Chúa để cho cứng lòng luôn, thì sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục.
Thưa Cha, con hiểu rằng, các nhà lãnh đạo Do-thái họ không thể nào chối bỏ dấu lạ mà Phi-e-rơ và Giăng đã thực hiện, bởi vì người què đã được chữa lành hoàn toàn là sự thật, dân chúng đều biết người bị què từ nhỏ. Dân chúng đã chứng kiến phép lạ và tôn vinh Đức Chúa Trời. Chính người què khẳng định điều đó, vì ông đã ngoài 40 tuổi.
Thưa Cha, qua việc Phi-e-rơ và Giăng đã đặt sự vâng lời Đức Chúa Trời trên sự vâng lời loài người. Con học được rằng, đứng trước sự lựa chọn theo luật pháp của loài người mà nghịch lại luật pháp của Thiên Chúa thì con sẽ không làm theo. Vì con biết luật pháp của Thiên Chúa là công chính là tốt lành nhất, con tin như vậy và con sẽ hành động là luôn vâng theo luật pháp của Thiên Chúa. Và Chúa ban cho con sự can đảm để con luôn trung thành với Chúa. Chúa là Đấng bảo vệ con.
Thưa Cha, câu nói: “Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe” con hiểu rằng, khi đã được ở trong Chúa, kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, Chúa biến đổi đời sống của mình và những phép lạ Chúa ban trên đời sống, và nhất là tình yêu của Chúa cứ tuôn tràn trên đời sống của mình không thôi, thì tự nhiên trong lòng mình khao khát được chia sẻ Tin Lành của Chúa đến người khác, mình biết yêu họ, mong muốn họ cũng tiếp nhận ơn cứu rỗi giống như mình, con tin điều này là Chúa đặt để trong lòng chúng con như vậy. Và đó cũng là mệnh lệnh mà Chúa phán bảo con dân Chúa phải làm.
Con hiểu rằng, dân chúng I-sơ-ra-ên có lòng kính sợ và tôn kính Đức Chúa Trời, nên họ nhận biết phép lạ chữa lành cho người què từ trong bụng mẹ này chỉ có Đức Chúa Trời làm ra nên họ tôn vinh Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng, ngày nay, những dấu lạ của Chúa vẫn tiếp tục chứng minh quyền năng của Ngài là: những ai tiếp nhận Tin Lành sẽ được biến đổi hoàn toàn từ một người tội lỗi xa cách Đức Chúa Trời trở nên con cái của Ngài, là một dấu lạ thật lớn lao. Được Chúa ban ơn thêm sức trong đời, sống được, được Chúa an ủi, kinh nghiệm những phép lạ và sự chữa lành mọi đau thương, dù có phải trải qua khó khăn nghịch cảnh nhưng người tin nhận Chúa vẫn tôn vinh Thiên Chúa, vì Ngài đã giúp cho vượt qua, người tin nhận Chúa biết yêu người khác và tha thứ cho những người làm tổn thương hại mình, là dấu lạ mà Thiên Chúa đã làm ra trên người tin nhận Tin Lành. Và qua Hội Thánh của Ngài, dù cho có bị bách hại nhưng Hội Thánh của Chúa vẫn phát triển và lan rộng, là dấu lạ mà Chúa làm ra trên Hội Thánh, không ai có thể ngăn cản quyền năng của Đức Chúa Trời và Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ.
Kính lạy Cha! Con cảm tạ Cha ban ơn cho con hiểu những điều trên. Con xin Cha cứ tiếp tục ban ơn thánh hóa con, và mọi người trong gia đình con và các anh chị em của con trong Hội Thánh, xin cho chúng con luôn hạ mình vâng phục mọi lẽ thật đến từ Chúa, đừng vì kêu ngạo, hay quyền lợi riêng mà làm cứng lòng mình, xin Ngài thương xót, tha thứ và phục hồi lại những ai đang yếu đuối, thiếu hiểu biết và chưa ham mến Lời Ngài. Xin ban cho hết thảy chúng con sự mạnh mẽ rao giảng Tin Lành khi Ngài ban cho cơ hội để rao giảng. Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao. Nguyện mọi lời chúc tôn quy thuộc về Ngài. Nguyện mọi lời cầu xin của con đẹp lòng Ngài và Ngài đáp lời con. Xin thánh ý Cha được nên.
Con hết lòng cảm tạ và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Thị Tuyết Minh
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Con vui mừng dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha đã ban ơn gìn giữ con, luôn ở cùng thêm sức và dạy dỗ, thánh hóa con không thôi. Cảm tạ Cha cho con có thời gian để con ngồi lại ghi chép những điều Ngài dạy dỗ khi con suy ngẫm Lời Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22. Nguyện Đức Thánh Linh luôn soi sáng cho con hiểu Lời Chúa càng hơn và ban năng lực cho con để con làm theo mọi điều Chúa muốn con làm. Con xin viết lên sự hiểu của con, như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng, Phi-e-rơ và Giăng có sự dạn dĩ đến mức làm kinh ngạc những người lãnh đạo Do - Thái Giáo là bởi vì hai ông được đầy dẫy thánh linh và bởi vì họ từng ở với Đức Chúa Jesus. Họ chứng kiến những phép lạ, sự dạy dỗ và tình yêu của Chúa, tận mắt thấy Chúa Jesus sống lại, nên không gì có thể khiến họ nghi ngờ và sợ hãi.
Họ vâng yêu mến, vâng phục Chúa và làm giống như Chúa làm, họ rao giảng Tin Lành cách mạnh mẽ và khôn ngoan, được làm phép lạ chữa lành giống như Đức Chúa Jesus đã làm phép lạ chữa lành. Con học biết được rằng, khi một người hoàn toàn tin nhận Chúa thì được Chúa biến đổi hoàn toàn, được kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong đời sống của mình, người đó trở nên mạnh mẽ làm chứng về Chúa. Người ấy gần gũi với Chúa, học và làm theo Chúa, khiến cho người xung quanh chưa tin Chúa cũng nhận ra sự thay đổi này. Ngày nay, con dân Chúa gần gũi Chúa, qua sự cầu nguyện tương giao với Ngài không thôi, học và làm theo Chúa qua việc đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo mọi Lời Chúa dạy được ghi chép trong Thánh Kinh. Làm như vậy, thì con dân Chúa sẽ luôn được đầy dẫy thánh linh, sẽ luôn được mạnh mẽ và càng giống Chúa càng hơn. Càng gần gũi với Chúa sẽ càng yêu Chúa . Những sự áp lực hay chống đối sẽ không làm cho cho con dân Chúa chùng bước nhưng càng nương cậy vào Chúa và vững tin Chúa luôn ở cùng, Ngài sẽ giải cứu.
Thưa Cha, con hiểu rằng, các nhà lãnh đạo Do-thái họ không thể chối bỏ phép lạ người què được chữa lành nhưng họ không muốn thừa nhận quyền năng của Đức Chúa Jesus. Họ sợ nếu thừa nhận Đức Chúa Jesus thì dân chúng không còn nghe họ nữa, họ sẽ không kiểm soát được dân chúng và họ bị mất quyền lực của mình. Nên họ cảm thấy khó chịu và tìm cách ngăn cản danh Đức Chúa Jesus được làn truyền. Họ có đủ bằng chứng mà tận mắt họ đã thấy từ nơi Chúa, và giờ đây là qua Phi-e-rơ và Giăng vậy mà họ vẫn cứng lòng. Họ dẫu biết lẽ thật mà tự làm cho lòng mình cứng cỏi chỉ vì quyền lợi của mình. Bài học cho con là, con phải luôn biết ơn Chúa vui mừng mà làm theo mọi lẽ thật là Lời Chúa, không được để lòng cứng cỏi vì cứ cố chấp cứng lòng, thì sẽ bị Chúa để cho cứng lòng luôn, thì sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục.
Thưa Cha, con hiểu rằng, các nhà lãnh đạo Do-thái họ không thể nào chối bỏ dấu lạ mà Phi-e-rơ và Giăng đã thực hiện, bởi vì người què đã được chữa lành hoàn toàn là sự thật, dân chúng đều biết người bị què từ nhỏ. Dân chúng đã chứng kiến phép lạ và tôn vinh Đức Chúa Trời. Chính người què khẳng định điều đó, vì ông đã ngoài 40 tuổi.
Thưa Cha, qua việc Phi-e-rơ và Giăng đã đặt sự vâng lời Đức Chúa Trời trên sự vâng lời loài người. Con học được rằng, đứng trước sự lựa chọn theo luật pháp của loài người mà nghịch lại luật pháp của Thiên Chúa thì con sẽ không làm theo. Vì con biết luật pháp của Thiên Chúa là công chính là tốt lành nhất, con tin như vậy và con sẽ hành động là luôn vâng theo luật pháp của Thiên Chúa. Và Chúa ban cho con sự can đảm để con luôn trung thành với Chúa. Chúa là Đấng bảo vệ con.
Thưa Cha, câu nói: “Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe” con hiểu rằng, khi đã được ở trong Chúa, kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, Chúa biến đổi đời sống của mình và những phép lạ Chúa ban trên đời sống, và nhất là tình yêu của Chúa cứ tuôn tràn trên đời sống của mình không thôi, thì tự nhiên trong lòng mình khao khát được chia sẻ Tin Lành của Chúa đến người khác, mình biết yêu họ, mong muốn họ cũng tiếp nhận ơn cứu rỗi giống như mình, con tin điều này là Chúa đặt để trong lòng chúng con như vậy. Và đó cũng là mệnh lệnh mà Chúa phán bảo con dân Chúa phải làm.
Con hiểu rằng, dân chúng I-sơ-ra-ên có lòng kính sợ và tôn kính Đức Chúa Trời, nên họ nhận biết phép lạ chữa lành cho người què từ trong bụng mẹ này chỉ có Đức Chúa Trời làm ra nên họ tôn vinh Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng, ngày nay, những dấu lạ của Chúa vẫn tiếp tục chứng minh quyền năng của Ngài là: những ai tiếp nhận Tin Lành sẽ được biến đổi hoàn toàn từ một người tội lỗi xa cách Đức Chúa Trời trở nên con cái của Ngài, là một dấu lạ thật lớn lao. Được Chúa ban ơn thêm sức trong đời, sống được, được Chúa an ủi, kinh nghiệm những phép lạ và sự chữa lành mọi đau thương, dù có phải trải qua khó khăn nghịch cảnh nhưng người tin nhận Chúa vẫn tôn vinh Thiên Chúa, vì Ngài đã giúp cho vượt qua, người tin nhận Chúa biết yêu người khác và tha thứ cho những người làm tổn thương hại mình, là dấu lạ mà Thiên Chúa đã làm ra trên người tin nhận Tin Lành. Và qua Hội Thánh của Ngài, dù cho có bị bách hại nhưng Hội Thánh của Chúa vẫn phát triển và lan rộng, là dấu lạ mà Chúa làm ra trên Hội Thánh, không ai có thể ngăn cản quyền năng của Đức Chúa Trời và Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ.
Kính lạy Cha! Con cảm tạ Cha ban ơn cho con hiểu những điều trên. Con xin Cha cứ tiếp tục ban ơn thánh hóa con, và mọi người trong gia đình con và các anh chị em của con trong Hội Thánh, xin cho chúng con luôn hạ mình vâng phục mọi lẽ thật đến từ Chúa, đừng vì kêu ngạo, hay quyền lợi riêng mà làm cứng lòng mình, xin Ngài thương xót, tha thứ và phục hồi lại những ai đang yếu đuối, thiếu hiểu biết và chưa ham mến Lời Ngài. Xin ban cho hết thảy chúng con sự mạnh mẽ rao giảng Tin Lành khi Ngài ban cho cơ hội để rao giảng. Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao. Nguyện mọi lời chúc tôn quy thuộc về Ngài. Nguyện mọi lời cầu xin của con đẹp lòng Ngài và Ngài đáp lời con. Xin thánh ý Cha được nên.
Con hết lòng cảm tạ và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh