Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,

Cảm tạ Cha vì hôm nay con tiếp tục được suy ngẫm Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43. Xin Cha ban ơn cho con khi con suy ngẫm và viết ra những điều học được để áp dụng cho chính mình. Con cũng cảm tạ ơn Cha vì con được sự giúp đỡ từ con gái lớn của con, bé Ngọc Ân, luôn bên cạnh giúp đỡ con mỗi khi con viết bài suy ngẫm, hay khi con hầu việc Chúa. Nguyện Ngài ban phước dư dật lại cho con gái của con. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, khi đọc và suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này, con thấy rằng Phi-e-rơ là người thể hiện sự tin kính và đức tin tuyệt đối nơi Chúa. Điều đó được thể hiện qua hành động của ông và những phép lạ đã xảy ra. Sự cầu nguyện của ông cho thấy ông hoàn toàn trông cậy nơi quyền năng của Chúa, muốn ở trong ý muốn của Ngài và làm theo sự hướng dẫn của Ngài. Vậy nên, con nhận biết rằng trong mọi việc dù lớn hay nhỏ, con cần phải cầu nguyện và dâng lên cho Chúa, để được Ngài hướng dẫn, ban ơn và giúp con hành động theo ý Ngài.

Con cũng hiểu rằng, là con dân Chúa, chúng con cần sống giống như Chúa, biết yêu thương quan tâm đến người khác, luôn sẵn lòng giúp đỡ khi người khác cần, chứ không chờ đến lúc họ phải cất tiếng nhờ cậy. Đôi khi, Chúa đặt chúng con ở gần ai đó để chính tay chúng con giúp đỡ họ, thay vì chỉ đứng nhìn rồi xin Chúa giúp, trong khi chính mình có thể giúp đỡ họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phi-e-rơ đã mạnh mẽ tuyên bố với Ê-nê: “Đức Chúa Jesus Christ chữa lành cho ông.” Ê-nê đã tin và thể hiện bằng hành động, ông trỗi dậy, và phép lạ đã xảy ra, ông được chữa lành. Con học được rằng, đức tin khi được thể hiện bằng hành động thì phép lạ sẽ xảy ra. Việc Ê-nê được chữa lành đã khiến nhiều người thấy và tin nhận Chúa.

Thưa Cha, trước khi Phi-e-rơ kêu Đô-ca sống lại, ông đã ở một mình và quỳ gối cầu nguyện. Con nghĩ có thể là ông đã thưa với Chúa về nếp sống tin kính Chúa của Đô-ca để xin Chúa cứu sống bà. Con cũng nghĩ rằng Phi-e-rơ biết Chúa nhìn thấy tấm lòng và đời sống đẹp lòng Ngài của Đô-ca, nhưng ông vẫn cầu nguyện để biết ý muốn của Chúa trước khi hành động. Ông không làm theo ý riêng mình, mà ông muốn ở trong ý muốn của Chúa. Sau khi cầu nguyện, ông mới quay lại và gọi bà sống lại. Điều này giúp con học được rằng, dù mình có lòng yêu thương và mong muốn giúp ai đó, thì mình vẫn cần cầu nguyện để tìm ý Chúa trước. Không phải cứ thấy thương ai là mình hành động theo cảm xúc. Con thấy sự vâng phục của Phi-e-rơ thật đẹp lòng Chúa, và chính quyền năng của Ngài đã làm phép lạ qua ông.

Đời sống tin kính Chúa của Đô-ca thật sự là một tấm gương cho con noi theo. Bà đã sống đẹp lòng Chúa, làm sáng danh Ngài qua những việc lành và bố thí. Nên khi bà qua đời, ai cũng thương tiếc. Con cũng mong muốn sống như bà. Nếu không thể làm những việc lớn, thì con có thể làm những điều nhỏ như quan tâm, lắng nghe và cầu thay cho người khác.

Nói đến đây, con suy nghĩ đến những anh chị em trong Hội Thánh, những người đã âm thầm làm nhiều việc lành cho nhau một cách thầm lặng, như cầu thay, tiếp trợ hoặc giúp đỡ người khác mà không cần ai biết đến. Con tin rằng tất cả những việc lành đó đều được Chúa ghi nhận, và Ngài sẽ ban thưởng xứng đáng.

Đô-ca đã chết và được Chúa cho sống lại. Không chỉ là sống lại thân thể, mà còn là sự sống đời đời trong Thiên Đàng vinh hiển, nếu bà cứ trung tín sống đẹp lòng Ngài cho đến cuối cùng.

Sự sống lại của Đô-ca và sự chữa lành cho Ê-nê đều bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ và khiến nhiều người quay về với Ngài. Con cũng nguyện rằng nhiều người sẽ nhìn thấy sự Chúa đã chữa lành tâm linh con và biến đổi con thành một người mới trong Ngài. Một người biết yêu mến sự thánh khiết và làm những việc tốt lành. Nhờ đó mà họ cũng được cảm động và muốn đến với Chúa, tin nhận Ngài là Đấng Cứu Rỗi.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện Ngài cứ tiếp tục dạy dỗ con, rèn tập con, rồi sử dụng con theo ý Ngài.

Con cảm tạ Cha và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ