Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Cảm tạ Cha đã ban cho con một tuần lễ thật phước hạnh. Con được nhận những món quà quý giá mà Cha ban cho từ vật chất đến tinh thần. Con được hầu việc Ngài, con được gần gũi với Ngài và lắng nghe tiếng Chúa dạy con. Ngài cũng ban cho con ơn và niềm vui trong sự suy ngẫm lời Ngài hôm nay, qua phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40. Con xin được ghi lại sự hiểu biết của con, như sau:
Thưa Cha, con cảm ơn Ngài, vì qua phân đoạn này, con học được nơi Chấp Sự Phi-líp tấm gương của người biết lắng nghe và vâng theo tiếng Chúa. Dù không biết trước điều gì, ông vẫn đi theo sự dẫn dắt của Ngài, và nhờ đó một linh hồn đã được cứu.
Thưa Cha, con suy ngẫm rằng, khi con có nhiều Lời Chúa trong lòng, con hiểu và nhớ, thì chính những điều ấy trở nên sự dạy dỗ cho con trong bước đường theo Ngài. Từ cách con làm việc, cách con ứng xử, cho đến cách con chia sẻ Tin Lành cho người khác con đều thấy sự nhắc nhở nhẹ nhàng của Chúa trong lòng mình. Con muốn sống một đời sống biết lắng nghe và làm theo tiếng Ngài, dù trong những việc nhỏ nhất. Con thấy lòng mình được khôn sáng hơn, mềm mại hơn, và gần gũi hơn với Chúa.
Con cũng giữ lại những sự dạy dỗ đó trong lòng, để khi con gặp ai, con có thể kể lại điều Chúa đã dạy con như một lời làm chứng về ơn lành của Ngài. Và để con cũng có sự nhạy bén và thông sáng như Phi-líp, biết bắt đầu từ chỗ người ta đang cần, để giúp họ hiểu về Đức Chúa Jesus.
Con nhớ đến lời Chúa dạy rằng: Ai hết lòng tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp Ngài. Vậy nên, khi hoạn quan Ê-thi-ô-bi thật lòng tìm kiếm, ông đã được gặp được Ngài. Con học được nơi ông sự khiêm nhường và chân thành. Khi đọc Thánh Kinh mà không hiểu, ông không giấu giếm, nhưng thật thà nói rằng mình cần người giải nghĩa. Và khi được giải nghĩa, ông tin nhận Chúa cách rõ ràng và vui mừng bày tỏ đức tin của mình qua báp-tem.
Đó là điều con phải học theo khi không hiểu, con biết tìm đến Lời Chúa và người của Chúa; và khi hiểu rồi, thì nhanh chóng làm theo, tiếp nhận lẽ thật bằng cả tấm lòng.
Con cảm ơn Chúa vì Đức Thánh Linh vẫn đang dạy dỗ, hướng dẫn con từng bước mỗi ngày, bằng chính Lời của Ngài. Xin giúp con luôn biết lắng nghe, và vâng phục trọn vẹn điều Ngài phán dạy. Và xin cho con mặc lấy sự nhu mì khiêm nhường của Đấng Christ trên đời sống của con, để con sống đẹp lòng Cha.
Thưa Cha! Con cảm ơn Cha về sự dạy dỗ của Ngài trong bài suy ngẫm hôm nay. Lòng con thật vui mừng và biết ơn Ngài. Xin Ngài tiếp tục dạy dỗ và thánh hóa con bằng Lời Hằng Sống của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Thị Tuyết Minh
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26–40 – Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Cảm tạ Cha đã ban cho con một tuần lễ thật phước hạnh. Con được nhận những món quà quý giá mà Cha ban cho từ vật chất đến tinh thần. Con được hầu việc Ngài, con được gần gũi với Ngài và lắng nghe tiếng Chúa dạy con. Ngài cũng ban cho con ơn và niềm vui trong sự suy ngẫm lời Ngài hôm nay, qua phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40. Con xin được ghi lại sự hiểu biết của con, như sau:
Thưa Cha, con cảm ơn Ngài, vì qua phân đoạn này, con học được nơi Chấp Sự Phi-líp tấm gương của người biết lắng nghe và vâng theo tiếng Chúa. Dù không biết trước điều gì, ông vẫn đi theo sự dẫn dắt của Ngài, và nhờ đó một linh hồn đã được cứu.
Thưa Cha, con suy ngẫm rằng, khi con có nhiều Lời Chúa trong lòng, con hiểu và nhớ, thì chính những điều ấy trở nên sự dạy dỗ cho con trong bước đường theo Ngài. Từ cách con làm việc, cách con ứng xử, cho đến cách con chia sẻ Tin Lành cho người khác con đều thấy sự nhắc nhở nhẹ nhàng của Chúa trong lòng mình. Con muốn sống một đời sống biết lắng nghe và làm theo tiếng Ngài, dù trong những việc nhỏ nhất. Con thấy lòng mình được khôn sáng hơn, mềm mại hơn, và gần gũi hơn với Chúa.
Con cũng giữ lại những sự dạy dỗ đó trong lòng, để khi con gặp ai, con có thể kể lại điều Chúa đã dạy con như một lời làm chứng về ơn lành của Ngài. Và để con cũng có sự nhạy bén và thông sáng như Phi-líp, biết bắt đầu từ chỗ người ta đang cần, để giúp họ hiểu về Đức Chúa Jesus.
Con nhớ đến lời Chúa dạy rằng: Ai hết lòng tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp Ngài. Vậy nên, khi hoạn quan Ê-thi-ô-bi thật lòng tìm kiếm, ông đã được gặp được Ngài. Con học được nơi ông sự khiêm nhường và chân thành. Khi đọc Thánh Kinh mà không hiểu, ông không giấu giếm, nhưng thật thà nói rằng mình cần người giải nghĩa. Và khi được giải nghĩa, ông tin nhận Chúa cách rõ ràng và vui mừng bày tỏ đức tin của mình qua báp-tem.
Đó là điều con phải học theo khi không hiểu, con biết tìm đến Lời Chúa và người của Chúa; và khi hiểu rồi, thì nhanh chóng làm theo, tiếp nhận lẽ thật bằng cả tấm lòng.
Con cảm ơn Chúa vì Đức Thánh Linh vẫn đang dạy dỗ, hướng dẫn con từng bước mỗi ngày, bằng chính Lời của Ngài. Xin giúp con luôn biết lắng nghe, và vâng phục trọn vẹn điều Ngài phán dạy. Và xin cho con mặc lấy sự nhu mì khiêm nhường của Đấng Christ trên đời sống của con, để con sống đẹp lòng Cha.
Thưa Cha! Con cảm ơn Cha về sự dạy dỗ của Ngài trong bài suy ngẫm hôm nay. Lòng con thật vui mừng và biết ơn Ngài. Xin Ngài tiếp tục dạy dỗ và thánh hóa con bằng Lời Hằng Sống của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
***