Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ — Phần 2
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại [để] những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa; 20 và Ngài có thể sai [đến] Đức [Chúa] Jesus Christ, [Đấng] đã được giảng trước cho các ngươi, 21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng [mà] Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở [trước]. 22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa [là] Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18] 23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19] 24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này. 25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, [Ngài đã] phán với Áp-ra-ham [rằng: "Trong] dòng dõi của ngươi, các gia tộc [trên] đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18] 26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài [là] Jesus, [rồi] sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Cảm tạ Ngài luôn yêu thương quan phòng, thánh hóa và dạy dỗ con. Cảm tạ Chúa luôn ban ơn thêm sức cho con. Giờ này, con xin Đức Thánh Linh hướng dẫn con khi con suy ngẫm Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26. Xin cho con hiểu đúng và áp dụng vào đời sống đức tin của mình. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Thưa Cha, con hiểu rằng, phân đoạn này là phần cuối sau khi Phi-e-rơ trong danh Chúa Jesus chữa lành cho người què tại Đền Thờ. Sau khi Phi-e-rơ cáo trách dân I-sơ-ra-ên đã chối bỏ và giết Đức Chúa Jesus, thì ông kêu gọi dân I-sơ-ra-ên hãy ăn năn để nhận sự tha thứ và phục hồi.
Thưa Cha, câu 19, con hiểu rằng, lời Chúa kêu gọi tất cả những ai phạm tội, là vì phạm Mười Điều răn của Đức Chúa Trời hãy hối cải và trở lại với Chúa. Để được Ngài thứ và xóa bỏ mọi tội lỗi cho những ai biết hối cải. Sự tha thứ của Chúa là trọn vẹn, mọi tội lỗi của người ấy trong quá khứ sẽ được Ngài xóa đi hết, người ấy sẽ được phục hòa mối quan hệ với Đức Chúa Trời và được sống một đời sống tưới mới trong Chúa.
Thưa Cha, câu 20; 21, con hiểu rằng, các thời phục hưng, là các thời kỳ mà Đức Chúa Trời làm mới lại mọi sự, đem lại sự phục hồi cho cả thế giới. Là thời kỳ bình an phước hạnh khi con người hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus tái lâm để thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời. Hiện nay, Ngài đang ở trên trời bên hữu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài sẽ trở lại đúng thời điểm.
Câu 22; 23, con hiểu rằng, Môi-se đã tiên tri rằng một Đấng tiên tri giống như ông sẽ đến. Đấng đó chính là Đức Chúa Jesus. Ngài sẽ dẫn dắt dân sự, làm phép lạ, phán lời của Đức Chúa Trời và giải thoát con người khỏi sự làm nô lệ của tội lỗi, giống như Môi-se đã dẫn dân I-sơ-ra- ên ra khỏi sự làm nô lệ xứ Ê-díp-tô vậy. Và tất cả dân sự phải nghe theo mọi điều Ngài phán dạy.
Con hiểu rằng, thời của Môi-se, Đức Chúa Trời đã dùng ông để dẫn dắt dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ nói lệ Ê-díp-tô, đối với những người không nghe theo lời Môi-se đều đã bị Đức Chúa Trời tiêu diệt. Ngày nay, Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ, Đấng cất tội lỗi của họ đi để họ thoát khỏi án phạt đời đời đau khổ trong hỏa ngục. Thì họ cần phải lấy lòng kính sợ mà vâng phục mọi điều Ngài phán dạy. Vì thế, bất cứ linh hồn nào không nghe theo Ngài sẽ bị Đức Chúa Trời hủy diệt, là sẽ bị phân cách đời đời với Ngài. Là sẽ ở nơi tăm tối, có tiếng khóc lóc và nghiến răng là hoả ngục, nơi hình phạt những kẻ phạm tội không biết ăn năn.
Câu 24, con hiểu rằng, không chỉ Môi-se, Sa-mu-ên và những tiên tri theo sau điều đã tiên tri trước về Đấng Mê-si và các thời kỳ phục hưng của Ngài.
Qua câu này, con nhận thấy một điều là, Phi-e-rơ hay trích dẫn Thánh Kinh Cựu Ước để giải thích cho dân chúng I-sơ-ra-ên chưa tin Chúa hiểu rõ, bởi vì người dân I-sơ-ra-ên biết rõ về những lời tiên tri ấy. Nhưng bản thân con cũng được thêm sự hiểu biết chắc chắn về hứa của Chúa là Thánh Kinh hiệp nhất với nhau từ Cựu Ước đến Tân Ước thật tuyệt vời!
Câu 25, con hiểu rằng, dân I-sơ-ra-ên dòng dõi được thừa hưởng lời tiên tri và lời giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham. Trong thời của họ, lời hứa ban cho Đấng Mê-si được ứng nghiệm và Đức Chúa Jesus là dòng dõi Áp-ra-ham (Ga-là-ti 3:16). Qua Ngài, tất cả mọi dân tộc trên đất đều nhận được phước, từ dân I-sơ-ra-ên cho đến dân ngoại.
Câu 26, con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại theo chương trình và quyền năng của Ngài. Đức Chúa Jesus sống lại để ban ơn cứu rỗi và tha thứ cho những ai tin nhận Ngài, ban cho họ sự sống đời đời nơi Thiên Đàng phước hạnh.
Trước hết, Tin Lành của Ngài được rao truyền cho dân I-sơ-ra-ên và sau là tới mọi dân trên đất. Con hiểu rằng, ơn phước lớn nhất của một người là nhận được ơn cứu rỗi và thứ. Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi loài người qua Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ đã chịu gánh thay mọi án phạt thay cho toàn thể nhân loại. Đức Thánh Linh sẽ ngự vào lòng người nào tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của mình, để dẫn dắt họ vào mọi lẽ thật của Lời Chúa, an ủi những khi họ bị bắt bớ, đau lòng, ban năng lực để họ sống và làm theo mọi lời phán dạy của Đức Chúa Jesus. Cả Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bên cạnh người ấy để ban phước, thêm sức và người ấy sẽ luôn được đắc thắng trong danh của Đức Chúa Jesus.
Kính lạy Cha! Con cảm tạ Cha ban cho con hiểu những điều trên. Con nguyện sống trung tín bước đi theo Ngài, chờ đợi ngày Chúa trở lại đem con về bên Ngài. Nguyện cho con được tận mắt chứng kiến sự ứng nghiệm của Lời Chúa trong việc Chúa thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời, để chúng con được hưởng phước và được cai trị cùng Ngài, như lời Ngài đã hứa.
Nguyện Cha ban ơn, gìn giữ gia đình con và hết thảy anh chị em con luôn trung tín cho đến khi thuộc về Ngài mãi mãi. Con xin phó thác mọi sự của gia đình con vào sự quan phòng và tể trị của Ngài.
Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Thị Tuyết Minh
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ — Phần 2
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại [để] những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai [đến] Đức [Chúa] Jesus Christ, [Đấng] đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng [mà] Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở [trước].
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa [là] Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, [Ngài đã] phán với Áp-ra-ham [rằng: "Trong] dòng dõi của ngươi, các gia tộc [trên] đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài [là] Jesus, [rồi] sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Cảm tạ Ngài luôn yêu thương quan phòng, thánh hóa và dạy dỗ con. Cảm tạ Chúa luôn ban ơn thêm sức cho con. Giờ này, con xin Đức Thánh Linh hướng dẫn con khi con suy ngẫm Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26. Xin cho con hiểu đúng và áp dụng vào đời sống đức tin của mình. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Thưa Cha, con hiểu rằng, phân đoạn này là phần cuối sau khi Phi-e-rơ trong danh Chúa Jesus chữa lành cho người què tại Đền Thờ. Sau khi Phi-e-rơ cáo trách dân I-sơ-ra-ên đã chối bỏ và giết Đức Chúa Jesus, thì ông kêu gọi dân I-sơ-ra-ên hãy ăn năn để nhận sự tha thứ và phục hồi.
Thưa Cha, câu 19, con hiểu rằng, lời Chúa kêu gọi tất cả những ai phạm tội, là vì phạm Mười Điều răn của Đức Chúa Trời hãy hối cải và trở lại với Chúa. Để được Ngài thứ và xóa bỏ mọi tội lỗi cho những ai biết hối cải. Sự tha thứ của Chúa là trọn vẹn, mọi tội lỗi của người ấy trong quá khứ sẽ được Ngài xóa đi hết, người ấy sẽ được phục hòa mối quan hệ với Đức Chúa Trời và được sống một đời sống tưới mới trong Chúa.
Thưa Cha, câu 20; 21, con hiểu rằng, các thời phục hưng, là các thời kỳ mà Đức Chúa Trời làm mới lại mọi sự, đem lại sự phục hồi cho cả thế giới. Là thời kỳ bình an phước hạnh khi con người hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus tái lâm để thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời. Hiện nay, Ngài đang ở trên trời bên hữu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài sẽ trở lại đúng thời điểm.
Câu 22; 23, con hiểu rằng, Môi-se đã tiên tri rằng một Đấng tiên tri giống như ông sẽ đến. Đấng đó chính là Đức Chúa Jesus. Ngài sẽ dẫn dắt dân sự, làm phép lạ, phán lời của Đức Chúa Trời và giải thoát con người khỏi sự làm nô lệ của tội lỗi, giống như Môi-se đã dẫn dân I-sơ-ra- ên ra khỏi sự làm nô lệ xứ Ê-díp-tô vậy. Và tất cả dân sự phải nghe theo mọi điều Ngài phán dạy.
Con hiểu rằng, thời của Môi-se, Đức Chúa Trời đã dùng ông để dẫn dắt dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ nói lệ Ê-díp-tô, đối với những người không nghe theo lời Môi-se đều đã bị Đức Chúa Trời tiêu diệt. Ngày nay, Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ, Đấng cất tội lỗi của họ đi để họ thoát khỏi án phạt đời đời đau khổ trong hỏa ngục. Thì họ cần phải lấy lòng kính sợ mà vâng phục mọi điều Ngài phán dạy. Vì thế, bất cứ linh hồn nào không nghe theo Ngài sẽ bị Đức Chúa Trời hủy diệt, là sẽ bị phân cách đời đời với Ngài. Là sẽ ở nơi tăm tối, có tiếng khóc lóc và nghiến răng là hoả ngục, nơi hình phạt những kẻ phạm tội không biết ăn năn.
Câu 24, con hiểu rằng, không chỉ Môi-se, Sa-mu-ên và những tiên tri theo sau điều đã tiên tri trước về Đấng Mê-si và các thời kỳ phục hưng của Ngài.
Qua câu này, con nhận thấy một điều là, Phi-e-rơ hay trích dẫn Thánh Kinh Cựu Ước để giải thích cho dân chúng I-sơ-ra-ên chưa tin Chúa hiểu rõ, bởi vì người dân I-sơ-ra-ên biết rõ về những lời tiên tri ấy. Nhưng bản thân con cũng được thêm sự hiểu biết chắc chắn về hứa của Chúa là Thánh Kinh hiệp nhất với nhau từ Cựu Ước đến Tân Ước thật tuyệt vời!
Câu 25, con hiểu rằng, dân I-sơ-ra-ên dòng dõi được thừa hưởng lời tiên tri và lời giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham. Trong thời của họ, lời hứa ban cho Đấng Mê-si được ứng nghiệm và Đức Chúa Jesus là dòng dõi Áp-ra-ham (Ga-là-ti 3:16). Qua Ngài, tất cả mọi dân tộc trên đất đều nhận được phước, từ dân I-sơ-ra-ên cho đến dân ngoại.
Câu 26, con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại theo chương trình và quyền năng của Ngài. Đức Chúa Jesus sống lại để ban ơn cứu rỗi và tha thứ cho những ai tin nhận Ngài, ban cho họ sự sống đời đời nơi Thiên Đàng phước hạnh.
Trước hết, Tin Lành của Ngài được rao truyền cho dân I-sơ-ra-ên và sau là tới mọi dân trên đất. Con hiểu rằng, ơn phước lớn nhất của một người là nhận được ơn cứu rỗi và thứ. Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi loài người qua Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ đã chịu gánh thay mọi án phạt thay cho toàn thể nhân loại. Đức Thánh Linh sẽ ngự vào lòng người nào tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của mình, để dẫn dắt họ vào mọi lẽ thật của Lời Chúa, an ủi những khi họ bị bắt bớ, đau lòng, ban năng lực để họ sống và làm theo mọi lời phán dạy của Đức Chúa Jesus. Cả Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bên cạnh người ấy để ban phước, thêm sức và người ấy sẽ luôn được đắc thắng trong danh của Đức Chúa Jesus.
Kính lạy Cha! Con cảm tạ Cha ban cho con hiểu những điều trên. Con nguyện sống trung tín bước đi theo Ngài, chờ đợi ngày Chúa trở lại đem con về bên Ngài. Nguyện cho con được tận mắt chứng kiến sự ứng nghiệm của Lời Chúa trong việc Chúa thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời, để chúng con được hưởng phước và được cai trị cùng Ngài, như lời Ngài đã hứa.
Nguyện Cha ban ơn, gìn giữ gia đình con và hết thảy anh chị em con luôn trung tín cho đến khi thuộc về Ngài mãi mãi. Con xin phó thác mọi sự của gia đình con vào sự quan phòng và tể trị của Ngài.
Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh