Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày. 2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn. 3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này. 4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời." 5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo. 6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy. 7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời,
Con cảm tạ Ngài vì sự từ ái của Ngài luôn bao phủ con, yêu thương và dạy dỗ con không thôi. Cảm tạ Cha đã chữa lành bệnh cảm cho con và cho phép con trải qua những ngày đau chân. Dù gặp bất tiện trong nhiều việc, nhưng con nhận được nhiều điều Ngài dạy dỗ con, thật ích lợi cho con.
Thưa Cha, giờ này con tiếp tục viết bài suy ngẫm của con còn chưa hoàn thành. Xin Cha ban ơn soi dẫn, để con hiểu biết điều Ngài muốn dạy dỗ con trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7. Con xin viết lại sự hiểu biết của con như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng Hội Thánh đang phát triển nhanh chóng, nhiều môn đồ được thêm lên, dẫn đến những vấn đề thực tế trong sự chăm sóc. Dễ xảy ra sự chia rẽ giữa các nhóm người khác nhau, như sự lầm bầm giữa người Hê-lê-nít và người I-sơ-ra-ên. Sự lầm bầm xuất phát từ việc những quả phụ của người Hê-lê-nít bị bỏ bê trong sự trợ giúp thức ăn, vì chưa có ai đảm nhận vai trò quản lý công việc này.
Con hiểu rằng các sứ đồ luôn đảm nhiệm việc chăm sóc thuộc linh cho Hội Thánh. Họ không thể bỏ sự cầu nguyện và giảng dạy Lời Chúa để lo cho nhu cầu thuộc thể. Vì vậy, họ chọn những người khác để đảm trách công việc này.
Sự cầu nguyện và giảng dạy Lời Chúa là điều quan trọng vì đây là sứ mạng mà Chúa đã kêu gọi các sứ đồ, giúp Hội Thánh vững mạnh về thuộc linh. Nếu các sứ đồ vừa lo việc thuộc linh vừa chăm sóc nhu cầu thuộc thể, họ sẽ không thể tập trung hoàn toàn vào sự cầu nguyện và rao giảng Lời Chúa.
Con hiểu rằng Đức Chúa Trời luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc Hội Thánh của Ngài, không chỉ về nhu cầu thuộc linh là sự cứu chuộc linh hồn chúng con khỏi án phạt đời đời mà còn về nhu cầu thuộc thể. Ngài không chỉ quan tâm đến Hội Thánh chung, mà đối với mỗi cá nhân con dân Ngài, ai ở trong Ngài đều nhận thức rõ điều này. Con cũng hiểu rằng, khi Hội Thánh được chăm sóc cả thuộc linh lẫn thuộc thể, thì Hội Thánh sẽ vững vàng và không ngừng phát triển.
Thưa Cha, “Phục vụ Lời” con hiểu là phục vụ Chúa, vì Lời Chúa là lẽ thật và nguồn sống của Hội Thánh. Các sứ đồ cần dành thời gian để suy ngẫm, giảng dạy và rao truyền Lời Chúa.
Tiêu chuẩn để chọn chấp sự gồm ba yếu tố: • Người có tiếng tốt: được mọi người công nhận là người sống theo Lời Chúa, có đời sống công chính và yêu thương, được tôn trọng. • Đầy dẫy Thánh Linh: vì sống theo Lời Chúa nên được Đức Thánh Linh đổ đầy, có đời sống đức tin mạnh mẽ. • Có sự khôn sáng: được Đức Thánh Linh ban cho sự khôn sáng trong việc quản lý, giải quyết vấn đề một cách công chính và yêu thương.
Qua tiêu chuẩn này, con học được rằng ngay cả việc chọn người phân phát thức ăn trong Hội Thánh cũng phải có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Sự khôn ngoan đến từ Chúa sẽ giúp họ đối xử công bằng với tất cả mọi người trong Hội Thánh, tránh sự chia rẽ. Con cũng học được rằng Chúa chọn và ban ơn cho mỗi người một chức vụ riêng biệt, để ai nấy tập trung hoàn toàn vào chức vụ của mình và làm cho tốt.
Không phải ai cũng có thể làm công việc nhà Chúa, mà cần có đời sống đức tin mạnh mẽ và sự khôn sáng trong công việc Chúa giao.
Ban đầu, sự lầm bầm có thể gây chia rẽ Hội Thánh, nhưng nhờ sự khôn ngoan của các sứ đồ, vấn đề đã được giải quyết tốt đẹp. Hội Thánh được hiệp nhất trong tình yêu thương, và chức vụ chấp sự được thiết lập để phục vụ tốt hơn. Con học được rằng khi thử thách đến với Hội Thánh và Hội Thánh giải quyết theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thì Hội Thánh sẽ càng phát triển hơn. Điều này cũng đúng với mỗi cá nhân: khi thử thách xảy ra, đó chính là cơ hội để họ lớn lên trong đức tin, nếu biết giải quyết theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Hội chúng đẹp lòng với giải pháp này vì vấn đề được giải quyết một cách công chính và yêu thương. Các sứ đồ không áp đặt mà cùng Hội Thánh tham gia lựa chọn. Điều này cho thấy rằng một người lãnh đạo khôn ngoan không quyết định mọi việc theo ý riêng mình, nhưng biết lắng nghe, tìm giải pháp và hướng dẫn Hội Thánh bước đi theo sự khôn ngoan của Chúa.
Khi Hội Thánh được chăm sóc tốt cả thuộc thể lẫn thuộc linh, điều đó tạo điều kiện để Lời Chúa phát triển mạnh mẽ.
Lời Chúa được rao giảng rộng khắp, không bị gián đoạn, tác động trong lòng người nghe, biến đổi nhiều người, và nhiều người tin nhận Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng “Vâng phục đức tin” có nghĩa là họ tin nhận Đức Chúa Jêsus, thật lòng ăn năn tội, vâng phục Chúa và làm theo mọi Lời Ngài dạy bảo.
Thật là một sự vui mừng khi các thầy tế lễ trước đây là những người theo Do Thái giáo giờ đây thuộc về Đức Chúa Jêsus. Cảm tạ Chúa!
Kính lạy Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết này. Nguyện xin Cha giúp con quản lý tốt việc nhà, biết phân, giao phó công việc cho các con làm giúp, chăm sóc các con từ thuộc thể đến thuộc linh cách khôn sáng, để chúng lớn lên trong sự tin kính và hiểu biết Lời Chúa. Xin Cha giúp con luôn sống trong sự cầu nguyện và phục vụ Lời, là người vâng phục đức tin, làm gương sáng cho các con của con và cho người khác.
Con cảm tạ Cha và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức chúa Jesus Christ. Phạm Thị Tuyết Minh
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời."
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo.
6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời,
Con cảm tạ Ngài vì sự từ ái của Ngài luôn bao phủ con, yêu thương và dạy dỗ con không thôi. Cảm tạ Cha đã chữa lành bệnh cảm cho con và cho phép con trải qua những ngày đau chân. Dù gặp bất tiện trong nhiều việc, nhưng con nhận được nhiều điều Ngài dạy dỗ con, thật ích lợi cho con.
Thưa Cha, giờ này con tiếp tục viết bài suy ngẫm của con còn chưa hoàn thành. Xin Cha ban ơn soi dẫn, để con hiểu biết điều Ngài muốn dạy dỗ con trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7. Con xin viết lại sự hiểu biết của con như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng Hội Thánh đang phát triển nhanh chóng, nhiều môn đồ được thêm lên, dẫn đến những vấn đề thực tế trong sự chăm sóc. Dễ xảy ra sự chia rẽ giữa các nhóm người khác nhau, như sự lầm bầm giữa người Hê-lê-nít và người I-sơ-ra-ên. Sự lầm bầm xuất phát từ việc những quả phụ của người Hê-lê-nít bị bỏ bê trong sự trợ giúp thức ăn, vì chưa có ai đảm nhận vai trò quản lý công việc này.
Con hiểu rằng các sứ đồ luôn đảm nhiệm việc chăm sóc thuộc linh cho Hội Thánh. Họ không thể bỏ sự cầu nguyện và giảng dạy Lời Chúa để lo cho nhu cầu thuộc thể. Vì vậy, họ chọn những người khác để đảm trách công việc này.
Sự cầu nguyện và giảng dạy Lời Chúa là điều quan trọng vì đây là sứ mạng mà Chúa đã kêu gọi các sứ đồ, giúp Hội Thánh vững mạnh về thuộc linh. Nếu các sứ đồ vừa lo việc thuộc linh vừa chăm sóc nhu cầu thuộc thể, họ sẽ không thể tập trung hoàn toàn vào sự cầu nguyện và rao giảng Lời Chúa.
Con hiểu rằng Đức Chúa Trời luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc Hội Thánh của Ngài, không chỉ về nhu cầu thuộc linh là sự cứu chuộc linh hồn chúng con khỏi án phạt đời đời mà còn về nhu cầu thuộc thể. Ngài không chỉ quan tâm đến Hội Thánh chung, mà đối với mỗi cá nhân con dân Ngài, ai ở trong Ngài đều nhận thức rõ điều này. Con cũng hiểu rằng, khi Hội Thánh được chăm sóc cả thuộc linh lẫn thuộc thể, thì Hội Thánh sẽ vững vàng và không ngừng phát triển.
Thưa Cha, “Phục vụ Lời” con hiểu là phục vụ Chúa, vì Lời Chúa là lẽ thật và nguồn sống của Hội Thánh. Các sứ đồ cần dành thời gian để suy ngẫm, giảng dạy và rao truyền Lời Chúa.
Tiêu chuẩn để chọn chấp sự gồm ba yếu tố:
• Người có tiếng tốt: được mọi người công nhận là người sống theo Lời Chúa, có đời sống công chính và yêu thương, được tôn trọng.
• Đầy dẫy Thánh Linh: vì sống theo Lời Chúa nên được Đức Thánh Linh đổ đầy, có đời sống đức tin mạnh mẽ.
• Có sự khôn sáng: được Đức Thánh Linh ban cho sự khôn sáng trong việc quản lý, giải quyết vấn đề một cách công chính và yêu thương.
Qua tiêu chuẩn này, con học được rằng ngay cả việc chọn người phân phát thức ăn trong Hội Thánh cũng phải có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Sự khôn ngoan đến từ Chúa sẽ giúp họ đối xử công bằng với tất cả mọi người trong Hội Thánh, tránh sự chia rẽ. Con cũng học được rằng Chúa chọn và ban ơn cho mỗi người một chức vụ riêng biệt, để ai nấy tập trung hoàn toàn vào chức vụ của mình và làm cho tốt.
Không phải ai cũng có thể làm công việc nhà Chúa, mà cần có đời sống đức tin mạnh mẽ và sự khôn sáng trong công việc Chúa giao.
Ban đầu, sự lầm bầm có thể gây chia rẽ Hội Thánh, nhưng nhờ sự khôn ngoan của các sứ đồ, vấn đề đã được giải quyết tốt đẹp. Hội Thánh được hiệp nhất trong tình yêu thương, và chức vụ chấp sự được thiết lập để phục vụ tốt hơn. Con học được rằng khi thử thách đến với Hội Thánh và Hội Thánh giải quyết theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thì Hội Thánh sẽ càng phát triển hơn. Điều này cũng đúng với mỗi cá nhân: khi thử thách xảy ra, đó chính là cơ hội để họ lớn lên trong đức tin, nếu biết giải quyết theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Hội chúng đẹp lòng với giải pháp này vì vấn đề được giải quyết một cách công chính và yêu thương. Các sứ đồ không áp đặt mà cùng Hội Thánh tham gia lựa chọn. Điều này cho thấy rằng một người lãnh đạo khôn ngoan không quyết định mọi việc theo ý riêng mình, nhưng biết lắng nghe, tìm giải pháp và hướng dẫn Hội Thánh bước đi theo sự khôn ngoan của Chúa.
Khi Hội Thánh được chăm sóc tốt cả thuộc thể lẫn thuộc linh, điều đó tạo điều kiện để Lời Chúa phát triển mạnh mẽ.
Lời Chúa được rao giảng rộng khắp, không bị gián đoạn, tác động trong lòng người nghe, biến đổi nhiều người, và nhiều người tin nhận Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng “Vâng phục đức tin” có nghĩa là họ tin nhận Đức Chúa Jêsus, thật lòng ăn năn tội, vâng phục Chúa và làm theo mọi Lời Ngài dạy bảo.
Thật là một sự vui mừng khi các thầy tế lễ trước đây là những người theo Do Thái giáo giờ đây thuộc về Đức Chúa Jêsus. Cảm tạ Chúa!
Kính lạy Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết này. Nguyện xin Cha giúp con quản lý tốt việc nhà, biết phân, giao phó công việc cho các con làm giúp, chăm sóc các con từ thuộc thể đến thuộc linh cách khôn sáng, để chúng lớn lên trong sự tin kính và hiểu biết Lời Chúa. Xin Cha giúp con luôn sống trong sự cầu nguyện và phục vụ Lời, là người vâng phục đức tin, làm gương sáng cho các con của con và cho người khác.
Con cảm tạ Cha và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh