Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Hôm nay, ngày 17/01/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18.
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao người dân lại kinh ngạc và chạy đến với Phi-e-rơ và Giăng khi thấy người què được chữa lành?
2. Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng, người què được chữa lành không phải bởi năng lực hay sự tin kính của họ. Điều này dạy chúng ta điều gì về vai trò của Đức Chúa Trời trong các phép lạ?
3. Phi-e-rơ nhắc đến Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp. Tại sao ông liên kết sự kiện này với lịch sử đức tin của dân I-sơ-ra-ên?
4. Phi-e-rơ cáo trách dân chúng về việc họ đã chối bỏ và giết Đấng Thánh và Đấng Công Chính. Làm thế nào lời cáo trách này vừa nghiêm khắc vừa mang tính cứu rỗi?
5. Câu 16 nhấn mạnh vai trò của đức tin trong việc chữa lành. Đức tin nơi danh Đức Chúa Jesus có ý nghĩa gì trong đời sống của bạn?
6. Phi-e-rơ nói rằng việc chối bỏ Đấng Christ là do thiếu hiểu biết. Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết và vượt qua sự thiếu hiểu biết trong đức tin của mình?
7. Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm lời tiên tri rằng Đấng Christ phải chịu thương khó. Điều này khẳng định điều gì về sự thành tín của Đức Chúa Trời?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có đang nhận ra quyền năng của Đức Chúa Trời trong những điều xảy ra hàng ngày, hay bạn chỉ kinh ngạc trước những sự kiện lớn lao? Hãy dành thời gian suy ngẫm về cách Chúa hành động trong cuộc sống bạn.
2. Khi đạt được thành công hoặc trải nghiệm phước hạnh, bạn có quy vinh hiển cho Chúa hay vô tình nhận điều đó là công lao của mình?
3. Lời nhắc nhở của Phi-e-rơ về vai trò của đức tin nơi danh Chúa có thể giúp bạn đối diện với những thách thức nào trong cuộc sống hiện tại?
4. Có điều gì trong đời sống bạn mà bạn cần sự chữa lành từ Đức Chúa Trời, không chỉ về thể xác mà cả tâm linh?
5. Bạn có đang chia sẻ về Đấng Christ với những người chưa biết đến Ngài, ngay cả khi họ có thể hành động do sự thiếu hiểu biết?
6. Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm mọi lời hứa và tiên tri về Đấng Christ. Điều này có khích lệ bạn tin cậy vào những lời hứa khác của Ngài không? Bạn sẽ áp dụng điều này như thế nào trong hoàn cảnh hiện tại của mình?
7. Lời kêu gọi của Phi-e-rơ mang lại niềm hy vọng cho những người từng chối bỏ Chúa. Bạn có thể tha thứ và hướng dẫn những người chung quanh tìm đến Chúa như thế nào?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0311-26-bai-giang-thu-nhi-cua-phi-e-ro/
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
Trong lúc người què đã được chữa lành níu lấy Phi-e-rơ và Giăng, hết thảy dân chúng đều kinh ngạc, cùng chạy đến với họ tại mái hiên, gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn. Dân chúng kinh ngạc vì họ bất ngờ và hoài nghi trước phép lạ và muốn biết bởi quyền năng nào đã làm ra sự kiện này. Đó là điều con người khao khát tìm kiếm những điều siêu nhiên, vượt quá sự hiểu biết của mình.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
Nhân cơ hội này, Phi-e-rơ đã nói cho dân I-sơ-ra-ên và hỏi họ rằng, sao dân chúng lấy làm lạ về sự chữa lành cho người què này? Và sao họ nhìn ông và Giăng cách sững sờ, như bởi năng lực của ông và người sát cánh với ông, hoặc sự tin kính của hai ông mà đã làm người què được bước đi. Điều này dạy con dân Chúa rằng, mọi phép lạ đều đến từ quyền năng bởi thánh ý của Đức Chúa Trời, chứ không đến từ năng lực của loài người.
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
Phi-e-rơ và Giăng nhắc lại Lời Chúa trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15 cho dân I-sơ-ra-ên biết rằng, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà họ đã chối bỏ, giao nộp Ngài trước mặt Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài. Đây là sự nhấn mạnh về chương trình đời đời của Đức Chúa Trời đã hoạch định, và liên kết phép lạ với lời hứa trong lịch sử dân tộc I-sơ-ra-ên.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
Dù Phi-lát đã có ý định tha Chúa, nhưng dân I-sơ-ra-ên vẫn đã kiên quyết chối bỏ Đấng Thánh, là Đấng công chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha tội. Phi-e-rơ đã bày tỏ cho dân I-sơ-ra-ên nhớ lại một sự thật về chứng cớ tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên đã phạm, nhưng ông cũng mở ra cơ hội cho họ ăn năn và tiếp nhận ơn tha thứ từ Đức Chúa Trời.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
Phi-e-rơ tiếp tục cáo trách đám đông dân I-sơ-ra-ên về tội họ đã giết Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Cầm Đầu của Sự Sống trên muôn loài, Đấng Toàn Năng tối thượng đã khiến Ngài sống lại từ kẻ chết, mà dân I-sơ-ra-ên là những chứng nhân.
Bởi đức tin nơi danh Đức Chúa Jesus Christ, và chính quyền năng của Ngài đã làm cho người què được lành mạnh trước mặt đám đông dân I-sơ-ra-ên. Bởi đức tin vào quyền năng của Ngài đã ban cho người này trở nên trọn vẹn trước hết thảy mọi người chứng kiến. Sự chữa lành cách siêu nhiên này là bởi đức tin nơi danh Đức Chúa Jesus, có ý nghĩa chữa lành cả về đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh, kêu gọi con dân Chúa hãy tin cậy vào quyền năng của Ngài.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
Phi-e-rơ nói cho đám đông dân I-sơ-ra-ên bằng lời kêu gọi họ, rằng bởi sự thiếu hiểu biết mà họ đã giao Đức Chúa Jesus cho các nhà cầm quyền đương thời kết án Ngài. Bài học cho con dân Chúa có thể nhận biết và vượt qua sự thiếu hiểu biết trong đức tin, là cần phải nghiêm túc học hiểu, và cẩn thận làm theo mọi lời dạy dỗ trong Thánh Kinh trong sự cầu nguyện, xin Đức Thánh Linh soi sáng, để phân định những lời giảng dạy đúng - sai, giúp tăng trưởng đức tin mạnh mẽ thêm mỗi ngày.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri của Ngài ghi chép lại những lời phán của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó, là những lời đã được ứng nghiệm rõ ràng. Điều này nói lên sự thành tín của Đức Chúa Trời trong mọi lời hứa về chương trình cứu rỗi của Ngài trải qua các thế hệ.
Kính lạy Chúa!
Bài học Thánh Kinh hôm nay chú trọng vào sự Phi-e-rơ nhắc lại cho dân I-sơ-ra-ên biết tội lỗi của mình vì thiếu sự hiểu biết, cho họ cơ hội ăn năn, vì Đấng Christ đã chịu nhục hình cho đến chết theo chương trình của Đức Chúa Trời, kêu gọi ho ăn năn để được nhận ơn tha thứ, bước vào trong ơn cứu rỗi của Ngài.
Con tin thật rằng, quyền năng của Đức Chúa Trời cho phép mọi điều xảy ra hằng ngày trong thánh ý của Ngài, khiến con luôn dâng vinh hiển lên Ngài trong mọi hoàn cảnh, và trong đời sống con luôn trông cậy vào sự ban ơn Chúa, chữa lành mọi bệnh tật của Chúa con, làm mới tâm linh con mỗi ngày.
Con nguyện luôn sẵn sàng chia sẻ về Đấng Christ cho những người chưa biết Chúa, ngay cả khi họ hành động do thiếu sự hiểu biết Lẽ Thật, và áp dụng tin chắc vào mọi lời hứa và tiên tri cùng những lời hứa khác đã và đang được ứng nghiêm trong sự vui mừng, giữ vững đức tin cho đến cuối cùng trong mọi hoàn cảnh. Và luôn khoan dung, tha thứ, hướng dẫn những người từng chối bỏ Chúa, và những người chưa biết Chúa đến với ơn cứu rỗi của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng [mà] các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Tại sao người dân lại kinh ngạc và chạy đến với Phi-e-rơ và Giăng khi thấy người què được chữa lành ?
Kính thưa Chúa, họ kinh ngạc vì không phải Chúa Jesus trực tiếp chữa lành mà chỉ là các sứ đồ chữa lành siêu nhiên nhờ Danh Chúa Jesus.
2. Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng, người què được chữa lành không phải bởi năng lực hay sự tin kính của họ. Điều này dạy chúng con điều gì về vai trò của Đức Chúa Trời trong các phép lạ?
Kính thưa Chúa, khi nói đến phép lạ, hoặc những điều lạ lùng, hoặc những điều diệu kỳ, những điều này chỉ thuộc về Chúa vì không ai làm được. Hết thảy đều bày tỏ sự siêu việt, sự huyền nhiêm, sự vinh quang, sự quyền năng, sự đẹp đẽ, sự từ ái, tốt lành… của Chúa. Và bởi đó, trách nhiệm của chúng con là hết lòng kính sợ, tôn thờ, vâng phục, ca ngợi, tôn vinh, chúc tụng Ngài đời đời. Cảm tạ Chúa.
3. Phi-e-rơ nhắc đến Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp. Tại sao ông liên kết sự kiện này với lịch sử đức tin của dân I-sơ-ra-ên?
Kính thưa Chúa,
Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp là tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên và cũng là những ông tổ của đức tin vào Đức Chúa Trời. Họ có ảnh hưởng rất lớn đối với dân tộc này. Khi họ kính sợ và đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời, thì không lẽ nào con cháu họ lại không tin và không kính sợ Chúa của họ.
4. Phi-e-rơ cáo trách dân chúng về việc họ đã chối bỏ và giết Đấng Thánh và Đấng Công Chính. Làm thế nào lời cáo trách này vừa nghiêm khắc vừa mang tính cứu rỗi?
Kính thưa Chúa, ông cáo trách dân I-sơ-ra-ên đã gây ra tội ác lớn là họ đã giết Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Đó là điều Chúa đã biết trước và đã nói tiên tri, vậy bây giờ họ phải ăn năn tội mình và mau tin nhận Ngài, để tội được tha, linh hồn được cứu. Cảm tạ Chúa.
5. Câu 16 nhấn mạnh vai trò của đức tin trong việc chữa lành. Đức tin nơi danh Đức Chúa Jesus có ý nghĩa vô cùng lớn trong đời sống của con, Đấng Giải Cứu của con, cứu con ra khỏi vòng nô lệ của tội lỗi, của sự chết, của Sa-tan, cứu con ra khỏi bệnh tật, ra khỏi cám dỗ, thử thách, ra khỏi hoạn nạn, khó khăn… Ngài là Vầng Đá, nơi nương tựa, là sức mạnh (Thi Thiên 18:1-2; 28:7…) Ngài là sự sống, sự sáng, là tất cả những điều tốt lành của chúng con. Con cảm tạ Chúa.
6. Phi-e-rơ nói rằng việc chối bỏ Đấng Christ là do thiếu hiểu biết. Để vượt qua sự thiếu hiểu biết trong đức tin của mình của mình, con phải thực hiện Giô-suê 1:8. Vì chỉ Lời Chúa có sức mạnh, tác động vào trí, vào lòng, giúp con có sự hiểu biết, có sự tăng trưởng đức tin trên linh trình theo Ngài. Cảm tạ Chúa.
7. Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm lời tiên tri rằng Đấng Christ phải chịu thương khó. Điều này khẳng định Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín, bởi nếu Ngài không thành tín thì không còn là Đức Chúa Trời. Thành tín bày tỏ tình yêu, vẻ đẹp, quyền năng, sự thiện, sự tốt lành của Ngài. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con đang nhận ra quyền năng của Đức Chúa Trời trong những điều xảy ra hàng ngày, “nó” phải diễn ra đúng theo những điều Ngài đã tiên tri trong Thánh Kinh. Suy ngẫm về Ngài, về quyền năng và việc làm của Ngài giúp cho chúng con thêm lòng kính sợ, thêm lòng vâng phục, tôn thờ Ngài càng hơn, cảm tạ Chúa.
2. Khi đạt được thành công hoặc trải nghiệm phước hạnh, con quy vinh hiển cho Chúa về ơn Ngài đã ban cho, cảm tạ Ngài, chứ không vô tình nhận điều đó là công lao của mình.
3. Lời nhắc nhở của Phi-e-rơ về vai trò của đức tin nơi danh Chúa đã giúp con đối diện với những thách thức, những khó khăn, những khổ nạn, những bắt bớ, những bệnh tật, để không nản chí mà vững lòng bước đi trong cuộc sống hiện tại (I Cô-rinh-tô 10:13). Con cảm tạ Chúa.
4. Có điều gì trong đời sống bạn mà bạn cần sự chữa lành từ Đức Chúa Trời, không chỉ về thể xác mà cả tâm linh? Lạy Chúa! Con luôn cần sự chữa lành của Đức Chúa Trời cả về tâm linh cũng như thể xác, vì Chúa biết mọi sự con thiếu và con cần. Con cảm tạ Chúa.
5. Bạn có đang chia sẻ về Đấng Christ với những người chưa biết đến Ngài, ngay cả khi họ có thể hành động do sự thiếu hiểu biết?
Kính thưa Chúa, đây là mệnh lệnh, là công việc mà Ngài trao cho chúng con. Con cầu xin Ngài ban cho những cơ hội để tiếp cận, để truyền rao về Ngài, về Tin Lành của Ngài. A-men! Con cảm tạ Ngài.
6. Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm mọi lời hứa và tiên tri về Đấng Christ. Điều này đang khích lệ con tin cậy vào những lời hứa khác của Ngài. Con sẽ áp dụng điều này trong hoàn cảnh hiện tại của mình là đức tin phải có việc làm, không ngoài việc kính sợ Chúa, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn để tìm kiếm Chúa, yêu mến Chúa. Con cảm tạ Chúa.
7. Lời kêu gọi của Phi-e-rơ mang lại niềm hy vọng cho những người từng chối bỏ Chúa. Bạn có thể tha thứ và hướng dẫn những người chung quanh tìm đến Chúa như thế nào?
Kính thưa Chúa,
Nếu có cơ hội, con sẽ dùng Lời Chúa, lẽ thật của Chúa, để bày tỏ, hướng dẫn họ ăn năn quay về với Chúa. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có cơ hội để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men! Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con rút ra được bài học về sự mềm mại và cảm thông đối với người có tội, có lỗi qua lời giảng của Phi-e-rơ.
Phi-e-rơ đã nhân cơ hội những người dân I-sơ-ra-ên kinh ngạc về sự chữa lành người què và chạy đến bên ông để nói cho họ biết rằng, chính nhờ đức tin trong danh của Đức Chúa Jesus mà người què đã được chữa lành. Đức Chúa Jesus là Đấng mà họ đã đối xử bất công và đã giết Ngài trên thập tự giá. Tuy đó là một sự quở trách nghiêm khắc nhưng con vẫn thấy được sự mềm mại trong lời nói của Phi-e-rơ chiếu ra sự từ ái của Chúa. Dù là sự quở trách nhưng vẫn có sự cảm thông khi ông biết rằng đó là do sự thiếu hiểu biết của họ. Qua đó, mà con cũng học được bài học rằng dù người khác có tội, có lỗi nhưng khi có quở trách người khác thì con cũng làm điều đó trong sự mềm mại, và nếu biết đó là do họ thiếu hiểu biết, lỡ lầm thì có sự cảm thông cho sự mắc tội, mắc lỗi của họ.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn có được sự mềm mại trong lời nói và sự cảm thông dù là đang quở trách người khác. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
20/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ ơn Chúa cho con hưởng ngày Sa-bát thật vui thỏa. Một buổi nhóm phước hạnh trong sự ban cho cách dư dật Lời Hằng Sống của Ngài qua bài giảng và bài Thánh Ca của người chăn, tiếp theo là những bài Thánh Ca của các anh chị em cùng Cha của con cất lên tha thiết dẫn mỗi lòng chúng con vào sự thờ phượng. Bước vào buổi tối là buổi thi cuối năm của các cháu Thiếu Nhi, những bài Thánh Ca xuân lần lượt được cất lên nơi miệng con trẻ khiến lòng con hân hoan rạo rực trong không khí xuân đang đến rất gần.
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con thì giờ này được đến với Lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 ghi lại bài giảng thứ nhì của Sứ Đồ Phi-e-rơ cho đám đông dân chúng đang ngạc nhiên chạy đến, sau khi ông và Sứ Đồ Giăng chữa lành cho người què từ trong bụng mẹ, mang lại cho con những bài học sau:
Đám đông ngạc nhiên khi thấy những con người rất bình thường lại có thể chữa lành người què, họ không tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời đang được thi hành qua các môn đồ của Ngài. Trước sự ngạc nhiên của đám đông dân chúng, Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng định phép lạ xảy ra không phải bởi năng lực hay sự tin kính của họ mà là từ quyền năng của Đức Chúa Trời. Ông nhấn mạnh rằng, đây là công việc của Đức Chúa Jesus, Đấng mà họ đòi đóng đinh và Ngài đã sống lại, Ngài là Thiên Chúa Quyền Năng, Đấng Tạo Hóa đang tể trị muôn loài thọ tạo. Điều này dạy cho con bài học rằng, bất kỳ một công việc nào cho dù lớn lao và đạt được thành công viên mãn đi nữa thì cũng là sự ban ơn của Chúa để một người không kiêu ngạo cho mình là tài giỏi, nhưng khiêm nhường trong sự biết ơn Chúa.
Phi-e-rơ thẳng thắn chỉ ra tội lỗi của những người Do-thái khi đã từ chối Chúa và đòi đóng đinh Ngài, không dừng ở đó, ông tận tình chỉ dẫn và kêu gọi họ ăn năn và tin nhận Chúa. Điều này dạy con rằng, trong khi rao giảng lẽ thật của Chúa cũng như trong mối quan hệ với anh chị em cùng Cha, con cần có thái độ không thỏa hiệp với tội lỗi nhưng phải luôn cậy ơn Chúa mà dẫn dắt người khác trong tình yêu thương, như chính Ngài đã yêu thương con.
Phi-e-rơ nhắc đến Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, ông liên kết sự kiện này với lịch sử đức tin của dân I-sơ-ra-ên nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin. Tổ phụ Áp-ra-ham cũng bởi đức tin mà được nhận lời hứa của Đức Chúa Trời, người què được chữa lành cũng bởi đức tin, mỗi một chúng con đây có được địa vị làm con của Đức Chúa Trời cũng bắt đầu bởi đức tin. Trong hành trình bước đi theo Chúa mỗi con dân Chúa nếu có đức tin mạnh mẽ vào sự hướng dẫn của Chúa cho mình trong Thánh Kinh, để cẩn thận làm theo thì sẽ luôn được phước hạnh trong sự quan phòng dẫn dắt của Ngài.
Kính thưa Chúa!
Việc dân Do-thái chối bỏ Đấng Christ và đóng đinh Ngài là bởi sự thiếu hiểu biết. Điều này dạy cho con một bài học vô cùng quan trọng trên linh trình theo Ngài. Ngày nay, nếu con thiếu sự hiểu biết thì vẫn có thể trở thành kẻ đóng đinh Chúa giống như dân Do-thái ngày xưa như Lời Ngài trong Thánh Kinh đã cảnh báo. Bởi vậy, chỉ có cách duy nhất là con phải có Lời Chúa mỗi ngày, vì Lời Ngài sẽ mang lại cho con sự hướng dẫn và ban cho con sự hiểu biết, nhờ đó con mới có thể cẩn thận làm theo mà sống nếp sống đẹp lòng Ngài.
Cầu xin Chúa giúp con mỗi ngày trung tín trong việc suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Lời Ngài soi sáng và dẫn dắt con đi trong đường tin kính, thờ phượng duy nhất một mình Thiên Chúa Từ Ái. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con tiếp tục được suy ngẫm Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa chúng con mỗi ngày. Chúng con xin nêu sự hiểu biết của mình về các câu Thánh Kinh trên.
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
Câu 11: Chúng con hiểu sau khi chứng kiến phép lạ chữa lành một cách siêu nhiên, dân chúng đã tỏ ra sự kinh ngạc vì từ xưa đến giờ chưa từng chứng kiến điều gì tương tự như vậy và đây là phép lạ xảy ra trên một người què từ trong lòng mẹ (người què bẩm sinh) mà họ vẫn gặp mỗi ngày.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: “Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
Câu 12-16: Chúng con hiểu, sau khi dân chúng chứng kiến phép lạ và chạy đến với họ để tò mò về những việc kỳ lạ họ vừa chứng kiến. Thì Sứ Đồ Phi-e-rơ cũng nhân cơ hội giữa chỗ đông người, ngay trước cửa Đền Thờ để lớn tiếng làm chứng về Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus. Phi-e-rơ bác bỏ ý nghĩ rằng chính ông hay Giăng có quyền năng tự chữa lành người què. Ông khẳng định rằng chính Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp – Đấng mà dân I-sơ-ra-ên thờ phượng – đã làm việc này để tôn vinh Đức Chúa Jesus. Phi-e-rơ trực tiếp nhắc lại rằng chính dân chúng và các nhà lãnh đạo Do-thái đã chối bỏ Đức Chúa Jesus và đòi thả Ba-ra-ba, một kẻ sát nhân, thay vì Đấng Thánh và Công Chính. Họ đã đóng đinh “Đấng Cầm Đầu của Sự Sống” nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, và Phi-e-rơ cùng các sứ đồ là chứng nhân về điều đó. Ông cũng làm chứng về việc chữa lành người què không đến từ sức mạnh con người, mà là do đức tin nơi danh Đức Chúa Jesus. Chính quyền năng của Ngài đã làm cho người này được chữa lành mạnh khỏe trở lại trước mặt mọi người.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Câu 17-18: Chúng con hiểu rằng, sau khi làm chứng về Đấng Christ, Phi-e-rơ không chỉ trách dân chúng vì sự chối bỏ Đức Chúa Jesus, mà còn tỏ lòng thương xót, nhận ra rằng họ đã hành động trong sự thiếu hiểu biết, như các lãnh đạo của họ. Nhưng ngay cả trong điều đó, Đức Chúa Trời đã thực hiện kế hoạch cứu rỗi của Ngài, ứng nghiệm những lời tiên tri về sự chịu thương khó của Đấng Christ đã làm ra trên họ và trên toàn thể nhân loại.
Kính thưa Cha! Qua các câu Thánh Kinh trên, giúp chúng con hiểu và tin rằng Danh của Đức Chúa Jesus, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con có quyền năng chữa lành và cứu rỗi. Điều đó không phải bởi khả năng hay việc làm gì của chúng con mà là bởi đức tin nơi Ngài mà phép lạ đã xảy ra. Chúng con cũng hiểu rằng, qua bài học chối bỏ Chúa, chúng con không được phép lặp lại những sai lầm của những người Do-thái trong sự chối bỏ Ngài, ngược lại chúng con phải luôn mở lòng để đón nhận ân điển cứu chuộc. Bởi chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Trời luôn có chương trình, kế hoạch tốt lành để cứu rỗi những ai biết ăn năn, từ bỏ tội lỗi và tin nhận, vâng phục mọi điều mà Đức Chúa Trời đã phán dạy.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính lạy Cha Kính Yêu của con ở trên trời,
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được yên nghỉ trong ngày Sa-bát Thánh, ngày mà Ngài biệt riêng và ban phước cho chúng con. Dù trời đất qua đi, nhưng ngày Lễ Sa-bát, thứ tự các ngày trong tuần sẽ còn lại trong Luật Pháp Ngài cho đến đời đời.
Kính lạy Cha, hôm nay con có đọc tin về những vụ tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra trên đất nước Mỹ, một lần nữa, Chúa cho con được cảm biết hơn về sự mong manh, ngắn ngủi, chóng qua và hư không của đời sống mình; càng khao khát hơn cuộc sống tươi đẹp, phước hạnh trên Thiên Đàng với Chúa.
Giờ này con xin đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ.
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
Ngay khi người què được chữa lành, người này đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hình ảnh này giúp con nhớ đến hình ảnh Hội Thánh cùng dắt dìu nhau bám chặt vào Chúa trên hành trình về nhà Cha.
Bên cạnh đó, là hình ảnh dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến, tại mái hiên. Họ đã thấy làm lạ, khi thấy người què bỗng nhiên đã được chữa lành siêu nhiên. Đúng là nếu chỉ nhìn về thuộc thể thì rất ngạc nhiên, khó hiểu. Chỉ khi được Chúa khai sáng phần thuộc linh, sau khi ăn năn tội, tin nhận Chúa, nhận được thánh linh từ Chúa, thì Chúa mới cho một người hiểu được mọi sự xảy đến.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
Phi-e-rơ đã hiểu ý và ông đã nhanh chóng quở trách cách nhìn của họ. Ông hiểu và cảm thông cho sự thiếu hiểu biết của họ. Câu hỏi cảm thán ông dùng để hỏi họ vừa là lời quở trách yêu thương, mà cũng là lời gợi ý giúp họ để lòng nhìn biết danh Chúa.
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
Liền sau đó là lời công bố, giải thích của Phi-e-rơ, ông nhắc đến các tên tổ phụ trong lịch sử các thế hệ tổ phụ đức tin thuộc I-sơ-ra-ên. Ông cũng nhắc đến tội chối bỏ Chúa, giết Chúa của họ, là nguyên nhân gốc rễ khiến tâm linh bị che khuất, trở nên thiếu khôn sáng, là lời giúp họ tỉnh thức nhìn vào lẽ thật rất thực tế đó để thay đổi thực tại, bằng cách ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, là Đấng Christ Jesus.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
Phi-e-rơ đã khẳng định đức tin nơi danh Jesus đã chữa lành người què, chữa lành cả thuộc thể lẫn tâm linh.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Câu 17: Phi-e-rơ nói rằng do sự thiếu hiểu biết của họ. Nhưng sang câu 18, ông tiếp tục công bố về chương trình định trước của Đức Chúa Trời đã được ứng nhiệm, qua những tiên tri đã tiên tri trước. Qua đây, con thấy được sự nhân từ thương xót, quyền năng và tình yêu rất lớn của Chúa dành cho loài người, là những tội nhân đã phản nghịch Ngài. Ngài cảm thương cho những lỗi lầm, yếu đuối, thiếu hiểu biết, sẵn lòng tha thứ, cứu giúp bằng sức toàn năng của Ngài.
Nhưng con cũng hiểu: Ngài là Nhân Từ Yêu Thương nhưng cũng là Đấng Thánh Khiết và Công Chính, nếu sau khi chúng con đã biết, đã nhận ơn thương xót của Ngài, mà chúng con lại ngoan cố chống nghịch mà không ăn năn cải hối, thì hình phạt công chính Ngài giáng xuống là không thể tránh khỏi.
Kính thưa Cha, qua bài giảng thứ nhì của Phi-e-rơ, sau bài giảng thứ nhất khi ông công bố về Đấng Christ, kêu gọi mọi người ăn năn, chịu báp-tem để nhận thánh linh và sự sự cứu chuộc, con nhận được những bài học áp dụng như sau:
1. Con biết ơn Chúa về mọi điều Chúa ban cho con. Mọi điều tốt lành mà con nhận được đều từ Chúa thương ban. Xin Chúa cho con luôn ghi nhớ rằng, trong mọi nếp sống mình, con luôn có tâm tình, thái độ rằng con đã được Chúa thương xót cứu. Con xin dâng mọi vinh hiển lên Chúa. Con xin Chúa cho con sống một đời sống yêu kính Chúa để tôn vinh danh Ngài.
2. Con cảm thông, thương xót, tha thứ và có lòng được giúp đỡ với những lỗi lầm, sự thiếu hiểu biết của người lân cận giống như Chúa, qua sự Chúa đã cảm thông, thương xót, tha thứ và cứu giúp con.
3. Trong nghịch cảnh, gian nan thử thách xảy đến trong đời sống con, dù con không thể nhìn ra cách nào để vượt qua, nhưng con cần tin trong danh Chúa giúp con có thể vượt qua. Chỉ duy nhất đức tin trong danh Chúa mới giúp được con, kể cả là điều khó nhất. Trong năm mới này, con xin Chúa cho con có thêm đức tin, cho con luôn vững tin vào danh Ngài ạ. Xin Chúa cũng cho con có được đức tính kiên trì nhẫn nại, biết yên lặng để lắng nghe, chờ đợi ý muốn tốt lành của Chúa, trung tín vâng phục và cẩn thận làm theo ạ.
Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con những điều trên đây.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
01/02/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một mùa Tết thật nhiều niềm vui trong sự thông công với các anh chị em của con. Con cảm tạ Cha vì một năm mới nữa Ngài ban cho chúng con. Nguyện rằng trong năm mới này chúng con lại hoàn thành được nhiều việc lành mà Cha giao cho. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18.
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
Câu 11 và 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phi-e-rơ và Giăng được sự thần cảm của Đức Thánh Linh để biết được những người xung quanh nghĩ rằng, hai ông có năng lực siêu nhiên hoặc là người có lòng tin kính Đức Chúa Trời rất lớn thì mới có thể làm được phép lạ chữa lành cho người què. Câu hỏi của Phi-e-rơ có hàm ý Đức Chúa Trời toàn quyền trong sự thi hành một dấu kỳ, phép lạ mà không bởi năng lực hay sự tin kính của loài người.
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
Câu 13: Con hiểu rằng, Phi-e-rơ bắt đầu bài giảng của ông bằng cách nhắc đến Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp. Ông có ý liên kết phép lạ chữa lành người què là xuất phát từ Đức Chúa Trời và được ban cho qua Con của Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, hai câu này Phi-e-rơ cáo trách đám đông một cách nghiêm khắc về sự họ đã kêu gào, yêu cầu Phi-lát đóng đinh Đức Chúa Jesus Christ lên thập tự giá.
Đức Chúa Jesus Christ được gọi là "Đấng Cầm Đầu của Sự Sống" vì Ngài chính là sự sống, Ngài có toàn quyền ban sự sống cho bất kỳ ai, và Ngài chọn ban sự sống cho những ai có lòng tin cậy, vâng phục Ngài.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
Câu 16: Con hiểu rằng, "bởi đức tin nơi danh Ngài" là bởi đức tin của Phi-e-rơ, Giăng, và của cả người què, vào danh của Đức Chúa Jesus. Chắc chắn là người què thường ngồi ăn xin trước cửa Đền Thờ đã nghe biết nhiều về những lời giảng dạy và những phép lạ do Đức Chúa Jesus làm ra. Có lẽ qua đó trong ông đã có sẵn đức tin nơi Chúa.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
Câu 17: Con hiểu rằng, sau những lời cáo trách nghiêm khắc và mạnh mẽ, Phi-e-rơ tỏ sự cảm thông dành cho đám đông bằng cách gọi trìu mến "hỡi các anh chị em". Ông thông cảm cho họ vì sự họ đối xử bất công với Đức Chúa Jesus là do họ thiếu hiểu biết nên bị giới cầm quyền lừa dối, xúi giục kích động.
Con nghĩ, để bản thân không bị rơi vào sự thiếu hiểu biết thì không có cách nào khác là phải siêng năng thực hành Giô-suê 1:8. Bản thân con cũng thấy rằng, Chúa không bao giờ để con dân của Ngài bị thiếu hụt lẽ thật, Ngài luôn ban cho một người có đầy đủ thời gian, cơ hội, phương tiện để học biết Lời Ngài. Vấn đề còn lại là con dân Chúa có chịu dành thời gian để học biết về Chúa hay không thôi.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Câu 18: Con hiểu rằng, câu này vừa là một lời khẳng định về sự thành tín của Đức Chúa Trời về mọi lời Ngài phán hứa, mà cũng là một lời an ủi những người I-sơ-ra-ên do thiếu hiểu biết mà hùa theo giới cầm quyền đòi đóng đinh Chúa.
Đối với những người có tấm lòng hướng thiện, lời cáo trách của Phi-e-rơ sẽ làm họ thấy đau đớn trong lòng nhưng lời an ủi trong câu 17 và 18 sẽ mang lại niềm hy vọng cho họ. Con nghĩ rằng, đó cũng tinh thần chung của việc rao giảng Tin Lành. Tin Lành của Chúa công bố về sự phạm tội của tội nhân, điều này sẽ khiến những người có tấm lòng ăn năn thấy đau đớn, hối tiếc về những gì mình đã làm ra. Đồng thời, Tin Lành của Chúa cũng công bố một giải pháp cứu rỗi, điều này mang đến niềm hy vọng sống cho người thật lòng ăn năn. Vì thế mà Tin Lành cần được rao giảng một cách ngay thẳng.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cứ tiếp tục ban ơn cho con trong việc viết bài suy ngẫm Lời Chúa trong năm mới này. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một kỳ nghỉ Tết vui thỏa, được sống giữa tình yêu thương của các anh chị em cùng Cha. Cảm tạ Cha ban cho chúng con được mọi sự dư dật từ thuộc thể đến thuộc linh. Giờ này xin Đấng Christ thêm sức trên con, xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, soi sáng con qua Lời Hằng Sống của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18.
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
Thưa Cha, con hiểu rằng việc một người què từ trong lòng mẹ suốt bao nhiêu năm chỉ ở nơi cửa Đền Thờ để cầu xin sự bố thí, nay lại được chữa lành, được bước vào Đền Thờ cùng hai sứ đồ là điều hết sức vui mừng. Niềm vui, sự hân hoan của người què khi vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời khiến cho dân chúng tại đó phải chạy đến để xem, khi biết sự lạ lùng ấy thì họ đã hết sức kinh ngạc.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
Thưa Cha, con hiểu rằng trước sự dân chúng kéo đến đông và kinh ngạc thì Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nhân cơ hội ấy rao giảng về Đấng Christ, vì ông biết dân chúng đang nghĩ hai ông có năng lực siêu nhiên, hoặc có nếp sống tin kính lớn mới có thể làm ra phép lạ như vậy. Qua đó, con học được ở ông sự chẳng tìm kiếm vinh quang cho chính mình nhưng luôn nghĩ đến công việc nhà Chúa, để quy vinh hiển về cho Ngài.
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
Thưa Cha, con hiểu rằng dân Do-thái có đức tin vào Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, có lòng mong đợi Đấng Mê-si-a, nhưng họ lại chối bỏ Đức Chúa Jesus vì sự thiếu hiểu biết. Nên Sứ Đồ Phi-e-rơ đã khẳng định với họ Đấng mà họ đã chối bỏ là Đấng Thánh và Đấng Công Chính, Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng được Đức Chúa Trời khiến cho sống lại, là Đấng mà ông tin và làm chứng nhân cho sự sống lại của Ngài, là Đấng Mê-si-a mà họ mong đợi. Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng định bởi đức tin nơi danh Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét của chính ông và của cả người què, mà chân người ấy được vững vàng, người đã trỗi dậy và bước đi trong danh của Đấng Christ. Chẳng những người què có thể đứng vững, mà người này còn được Chúa ban cho sức khỏe trọn vẹn, được lành mọi tật bệnh trong thân thể, mà hết thảy dân chúng tại đó đều thấy và biết.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Thưa Cha, con hiểu rằng dù Phi-e-rơ cáo trách dân chúng về việc họ đã chối bỏ và giết Đấng Christ, nhưng ông biết rằng đó là bởi sự thiếu hiểu biết nên họ mới làm điều như vậy. Ông thẳng thắn lên án những việc làm sai trái của họ, nhưng ông không hề ghét bỏ họ, trái lại ông mang lại niềm hy vọng được cứu rỗi cho họ. Ông cho họ biết rằng tuy việc họ đã làm thật gian ác và dại dột, nhưng bởi sự toàn năng của Đức Chúa Trời, Ngài đã làm ứng nghiệm hết thảy lời tiên tri về Đấng Christ. Trong đó có sự Đấng Christ phải chịu thương khó vì cớ tội lỗi của chính họ và của cả nhân loại.
Con cảm tạ Cha vì sự thành tín của Ngài, biết rằng chẳng điều gì có thể xảy ra mà không bởi sự cho phép của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh giúp con luôn ghi nhớ rằng con chẳng thể làm được gì nếu không nhờ ơn ban cho của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi danh của Đấng Christ. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa vì tình yêu và sự thương xót của Ngài trên con. Nguyện xin Chúa ban ơn cho con trong việc chia sẻ về Đấng Christ cho những người chưa biết. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
02/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài vì tình yêu và sự thương xót của Ngài trên đời sống của loài người chúng con. Nếu chẳng phải bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài thì chúng con cứ sống trong tội và hư mất trong tội lỗi. Con cảm tạ Chúa ban cho chúng con có Lời Hằng Sống của Ngài là Thánh Kinh để khi chúng con chịu tìm kiếm, học biết, suy ngẫm và làm theo thì đời sống của chúng con được năng lực đến từ nơi Chúa để sống cách bình an, vui thỏa, phước hạnh. Chẳng những vậy chúng con lại còn được Chúa dành những phần thưởng nơi Thiên Đàng đời đời nữa. Thưa Chúa, nguyện xin Ngài giữ chúng con trung tín trong sự học và làm theo Lời Ngài. Nguyện lòng chúng con yêu mến Lời Ngài luôn luôn!
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Kính thưa Chúa, con ấn tượng về chi tiết "Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng". Con nhận thấy đây là điều tự nhiên của một người khi bao nhiêu năm qua vốn bị què, mà giờ đây trong phút chốc có thể đi lại được như một bình thường. Người què đó lại nắm lấy chính người đã làm ra phép lạ chữa lành cho ông và theo đi vào Đền Thờ, như một sự nhận biết và nương tựa vào người đã cứu giúp mình, đi theo họ, học hỏi họ. Thưa Chúa, con liên tưởng đến sự việc khi một người vốn sống trong tội lỗi bao nhiêu năm, không cách nào có thể thoát ra khỏi tội lỗi. Khi được nghe biết về Chúa, về Đấng Cứu Rỗi, về sự tha thứ tội, về sự được biến đổi để sống đời sống mới, và họ vui mừng tiếp nhận. Theo lẽ tự nhiên, họ cũng sẽ tìm kiếm những người cùng đức tin trong Chúa, tìm kiếm để sống nếp sống mới trong Chúa, cùng hiệp một vui thỏa trong sự thờ phượng Chúa cùng những anh chị em cùng đức tin. Con hiểu rằng, khi một người thật có lòng kính sợ Chúa, tìm kiếm Chúa, thì họ sẽ tự nhiên "nắm lấy" những điều tốt lành mà Chúa đã đặt sẵn trước họ.
Kính thưa Chúa, những người I-sơ-ra-ên tại đó đã sững sờ, ngạc nhiên và ngỡ ngàng, giống như họ đang cho rằng bởi năng lực của Phi-e-rơ và Giăng mà có thể khiến cho người què có thể đi lại, rồi họ chạy theo để nhìn xem. Nhân cơ hội ấy, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã rao giảng về Chúa cho họ. Ông đã nhắc đến việc Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus, hàm ý muốn rao giảng cho dân I-sơ-ra-ên biết rằng, chính Đức Chúa Jesus Christ, Đấng mà họ đã giao nộp và bị giết, là Con của Đức Chúa Trời, là Đấng mà họ trông mong. Đồng thời cũng chỉ ra cho họ biết việc làm sai trái của họ khi họ đã chối bỏ Đấng Thánh, Đấng Công Chính, họ đã nộp Ngài, họ đã dự phần vào sự giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã chỉ ra cho những người I-sơ-ra-ên đó biết rằng, chính bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, bởi năng lực Ngài ban cho, bởi quyền phép của Ngài mà người què này đã được chữa lành.
Kính thưa Chúa, qua đó con thấy rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ đã sốt sắng và luôn tận dụng mọi cơ hội rao giảng về Đức Chúa Jesus. Con cũng nhận thấy ông có lòng khiêm nhường và luôn nhận biết mọi điều mình làm được là bởi năng lực từ nơi Chúa.
Kính thưa Chúa, sau khi nhân cơ hội rao giảng và chỉ ra những việc làm sai trái của họ, thì ông nói với những người I-sơ-ra-ên đó rằng ông biết đó là bởi sự thiếu hiểu biết mà họ làm ra sự việc đó. Đồng thời ông cũng nói cho họ biết rằng, mọi sự bởi sự cho phép của Chúa và đều nằm trong chương trình của Ngài. Chương trình của Đức Chúa Trời ấy là cứu chuộc loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, mà điều đó đã được phán trước qua môi miệng của hết thảy các tiên tri. Thưa Chúa, qua đây con cũng nhìn thấy lòng thương xót của Chúa đối cùng loài người qua lời nói, lời giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ. Con hiểu rằng, khi một người thật sự có Chúa thì bông trái của đời sống họ luôn chiếu sáng sự vinh quang của Ngài là như vậy.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học ngày hôm nay, trong những ngày đầu năm mới âm lịch 2025 này. Nguyện kính xin Chúa thương giữ gìn chúng con trong tình yêu và sự thương xót của Ngài! Nguyện chúng con trung tín trong sự học, suy ngẫm và làm theo Lời Ngài! Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
03/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ — Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Con xin dâng lời tôn vinh và cảm tạ Ngài đã luôn quan phòng đời sống của con, thánh hóa và dạy dỗ con luôn. Con cám ơn Ngài luôn ban ơn thêm sức cho con. Giờ này, con xin Ngài ở cùng ban ơn cho con suy ngẫm lời Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 về Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ cho người chưa tin Chúa. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con hiểu đúng Lời Chúa để con học theo và xin Ngài ban năng lực cho con để con làm theo điều Ngài dạy dỗ con. Con cảm tạ và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi người què được Phi-e-rơ và Giăng nhân danh Chúa chữa lành cho chứng què từ khi còn trong bụng mẹ của mình, ông đã rất đỗi vui mừng tôn vinh Đức Chúa Trời.
Con nghĩ là, người què đó đã rất vui mừng và biết ơn Phi-e-rơ và Giăng nên cứ nắm tay hai người. Dân chúng ở đó thấy kinh ngạc vì phép lạ và cùng nhau chạy đến để xem.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng, khi Phi-e-rơ thấy dân chúng chạy đến với sự kinh ngạc về phép lạ chữa lành này, và vì họ cứ nhìn chăm chăm hai ông, tỏ vẻ như chính Phi-e-rơ và Giăng đã làm ra một sự quyền năng như vậy, nên Phi-e-rơ đã bác bỏ ý nghĩ cho rằng, phép lạ chữa lành cho người què, là bởi năng lực hoặc sự tin kính của hai ông, nhưng Phi-e-rơ hướng vinh quang về Đức Chúa Trời, và nhấn mạnh đây là hành động của Đức Chúa Jesus Christ. Con học được qua Phi-e-rơ rằng, mọi việc trong danh Chúa mà con hay các anh chị em cùng Cha của con làm được là bởi sự ban ơn của Đức Chúa Cha qua Đức Chúa Jesus Christ, chúng con phải luôn ý thức biết ơn Thiên Chúa đã ban ơn trên việc làm của mình và dâng mọi vinh quang lên Ngài. Và con nhận biết trong lòng rằng, khi chúng con được phục vụ Thiên Chúa là một ơn phước rất lớn cho chúng con, vì được Ngài yêu thương và chọn chúng con để làm theo ý muốn của Ngài. Chúng con nhận được sự vui mừng trọn vẹn khi dốc hết lòng phục vụ Ngài, để Ngài được vui lòng.
Phi-e-rơ nhắc đến Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp của tổ phụ họ, người I-sơ-ra-ên, để khẳng định rằng Đức Chúa Jesus là Đấng được Đức Chúa Trời tôn vinh, Ngài chính là Đấng được hứa ban cho trong Cựu Ước, mà chính họ đã giải nộp và chối bỏ Ngài. Dù Phi-lát có ý muốn tha Ngài, nhưng chính họ đã chọn đóng đinh Ngài trên thập tự giá.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus là Đấng Thánh, được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, Ngài hoàn toàn không phạm một tội lỗi nào. Và là Đấng Công Chính, Ngài thi hành mọi ý định của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, công bình và ngay thẳng. Nhưng dân I-sơ-ra-ên đã chọn tha cho một kẻ giết người mà giết Ngài. Họ đã giết Đấng Cầm Đầu của sự sống, Ngài là nguồn của sự sống, là Đấng ban sự sống, Đức Chúa Trời đã khiến cho Ngài sống lại, chính Phi-e-rơ và Giăng là những chứng nhân tận mắt chứng kiến.
Phi-e-rơ đã thẳng thắn nói lên sự sai trái của họ, và ông cũng đã giải thích rõ ràng cho họ hiểu về Đấng mà họ đã giết đó; Đấng Thánh và Công chính, Đấng Cầm Đầu sự sống Ngài đã sống lại.
Chứng minh rằng, Ngài là Chúa của sự sống; Ngài sống lại để ban ơn tha thứ cho họ và cho tất cả những ai tìm kiếm Ngài.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
Thưa Cha, con hiểu, Phi-e-rơ tiếp tục khẳng định trước dân chúng rằng, bởi đức tin nơi danh Ngài, là tin vào danh Đức Chúa Jesus, là Đấng mà họ đã giết. Đã ban cho người què được chữa lành một cách trọn vẹn, ngay lập tức, trước mắt họ. Là bằng chứng sống động về quyền năng của Đức Chúa Jesus. Không phải Phi-e-rơ mà chính đức tin vào Đức Chúa Jesus đã chữa lành cho người què. Con học biết rằng, ngày nay, chỉ có Đức Chúa Jesus mới cứu rỗi con người thoát khỏi sự hư mất đời đời trong hỏa ngục. Nên tất cả mọi người hãy nhanh chóng ăn năn tội, tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài để được Ngài cứu khỏi án phạt phải thi hành trên mỗi một người làm ra tội.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Thưa Cha, con nhận thấy, Phi-e-rơ mặc dù đã cáo trách họ, nhưng ông cũng bày tỏ lòng thương xót của ông trước dân chúng, vì ông nói rằng ông đã biết rằng, bởi vì sự thiếu hiểu biết nên đã cùng các nhà cầm quyền của họ mà đóng đinh Chúa Jesus trên thập tự giá. Con học được qua Phi-e-rơ về sự thẳng thắn và lòng thương xót trước những người thiếu hiểu biết; là con dân Chúa chúng con cần phải thẳng thắn nói cho những người thiếu hiểu biết về Chúa, sự hiểu sai của họ, bởi vì họ đã không tự mình gần gũi với Chúa để hiểu biết về Ngài, mà cứ tin theo sự giảng dạy sai nghịch với lời Chúa của những người dẫn dắt họ. Phải yêu thương, giải thích cho họ hiểu cách rõ ràng, không xa lánh họ trừ khi họ từ chối. Còn khi đã là con dân Chúa để không bị thiếu hiểu biết trong đức tin, thì cần phải hết lòng trong cậy nơi Thiên Chúa và tìm cầu ý Ngài không thôi trong sự cầu nguyện. Và vâng theo mệnh lệnh của Chúa trong Giô-suê 1:8, vì có như vậy con dân Chúa mới nhận được sự hiểu biết Lời Chúa dạy, hiểu biết thánh ý Ngài mà không bị lầm lạc theo những người rao giảng tà giáo.
Phi-e-rơ tiếp tục dùng các lời tiên tri trong Cựu Ước để nhắc cho họ biết rằng Đức Chúa Trời đã phán trước rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy. Điều này, giúp cho con càng thêm vững tin rằng, mọi sự điều nằm trong chương trình, kế hoạch của Đức Chúa Trời là Cha và mọi việc sẽ được ứng nghiệm đúng như mọi lời Ngài đã phán và sẽ xảy ra đúng thời điểm mà Ngài đã định trước. Đức Chúa Trời Là Đấng Thành Tín nên mọi lời phán hứa của Ngài chắn chắc Ngài sẽ ứng nghiệm. Và chắc chắn rằng, Đức Chúa Jesus sẽ đến để đem Hội Thánh về Vương Quốc Đức Chúa Trời và chúng con sẽ được đồng cai trị với Đấng Christ, và mãi mãi thuộc về Cha.
Kính lạy Cha! Con cảm tạ Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm bài học hôm nay, con cảm ơn Đức Thánh Linh luôn ở cùng soi dẫn cho con. Nguyện sự suy ngẫm của con đẹp ý Cha và những sự Chúa soi dẫn cho con hiểu, con biết áp dụng vào đời sống đức tin của con; sốt sắng như Phi-e-rơ mạnh mẽ rao giảng Tin Lành của Chúa cho người khác để họ cũng được sống trong sự phước hạnh như chúng con đang sống trong sự phước hạnh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay mọi sự được bình an. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 như sau:
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi sinh ra người què này đã bị què cả hai chân, có lẽ gia đình đã chạy chữa làm nhiều cách cũng không khỏi. Nên khi thấy người què đã được lành, chạy nhảy và nắm lấy Giăng và Phi-e-rơ nên ai nấy đều kinh ngạc về phép lạ đó và chạy đến với họ tại mái hiên.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nêu danh Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của I-sác và của Gia-cốp để nhấn mạnh rằng, Đức Chúa Trời đã làm vinh quang Đức Chúa Jesus cũng chính là Đức Chúa Trời mà tổ phụ của họ thờ phượng. Người mà họ đã chối bỏ, sỉ nhục, đã giao nộp cho Phi-lát và yêu cầu đóng đinh trên thập tự giá cũng chính là Đấng Mê-si-a mà họ đang mong chờ. Đức Chúa Jesus đã chết và được Đức Chúa Trời làm cho sống lại, các sứ đồ trong đó có Phi-e-rơ và Giăng là các nhân chứng.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã bày tỏ nguồn gốc của sự người què được chữa lành, đó chính là đức tin nơi danh của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đức tin nơi danh của Chúa nên khi Sứ Đồ Phi-e-rơ trong danh của Đức Chúa Jesus gọi người què đứng dậy, khi Phi-e-rơ đỡ người què đứng dậy thì chân người què đã được lành.
Thưa Cha! Trong ngày nay, chúng con sống bởi đức tin, nhất là khi chúng con tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì chúng con liền được sạch tội. Khi chúng con tin danh của Đức Chúa Jesus và nhân danh Chúa đuổi quỷ thì ma quỷ tránh xa chúng con.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Thưa Cha! Sứ Đồ Phi-e-rơ đã chỉ cho dân chúng biết việc họ đã làm là sai trái khi họ đã chối bỏ Đấng Mê-si-a và yêu cầu đóng đinh Đấng ấy trên thập tự giá. Sau đó ông cũng cảm thông cho dân chúng bởi sự thiếu hiểu biết mà họ đã làm ra như thế.
Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri, Ngài biết tất cả mọi sự, dù biết dân tộc mà Ngài lựa chọn sẽ chống lại Ngài, nhưng bằng sự toàn năng, Ngài đã dùng sự ấy để hoàn thành chương trình cứu rỗi của Chúa. Dù biết dân tộc Chúa chọn sẽ chống nghịch Ngài nhưng Ngài vẫn thực hiện chương trình ấy. Qua sự chết của Đức Chúa Jesus mà mọi tội lỗi của tất cả loài người đều được chuộc, điều mà Ngài muốn chính là mỗi người đến với Chúa thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus để nhận được sự cứu rỗi.
Trong ngày nay của chúng con, đối với người ngoại chúng con cần rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho nhiều người biết đến, kêu gọi họ đến với sự ăn năn và tin nhận Tin Lành.
Đối với anh chị em của con, trên bước đường theo Chúa, chúng con phải rửa chân cho nhau, nâng đỡ khích lệ lẫn nhau, chỉ cho nhau biết những tội lỗi mà anh chị em chúng con vấp phạm, nâng đỡ cầu thay cho nhau, bảo vệ lẫn nhau trước những mưu kế và sự tấn công của ma quỷ, để mỗi chúng con luôn được ở trong sự cứu rỗi của Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Ngài ban ơn thêm sức cho con để trong những sự khó khăn, hoạn nạn, con luôn biết nương cậy phó thác mọi sự lên Ngài. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
04/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian suy ngẫm bài học hôm nay. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18.
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Khi Phi-e-rơ trong danh của Đức Chúa Jesus Christ làm phép lạ lớn chữa lành người què từ lúc sinh ra, thì dân chúng đều ngạc nhiên và chạy đến xem và trầm trồ nhìn hai người. Câu hỏi của Phi-e-rơ nhấn mạnh cho dân chúng hiểu rằng, phép lạ ông làm ra chữa lành người què không phải là do năng lực hay nhân đức của ông, mà ông làm ra bởi trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Điều đó cũng cho thấy Phi-e-rơ, Giăng hay bất cứ ai cũng chỉ là ống dẫn phước hạnh, là công cụ trong bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời.
Con học được rằng:
+ Khi con làm được điều gì lớn lao hay quan trọng được nhiều người trầm trồ, khen ngợi, thì hãy nhớ dâng mọi vinh quang thuộc về Chúa. Việc làm đó không những công chính, mà còn tránh cho mình khỏi sự kiêu ngạo bởi những lời khen ngợi của loài người.
+ Nhân cơ hội thuận lợi đó rao giảng Tin Lành cho nhiều người biết đến. Con thấy rằng thật tuyệt vời khi rao giảng Tin Lành trong trường hợp đó, vì chắc chắn ít nhiều sẽ mang lại kết quả tốt đẹp.
Nhưng điều quan trọng là con cần phải luôn sẵn lòng rao giảng Tin Lành dù gặp thời hay không gặp thời. Xin Cha tha thứ vì trong thời gian qua, con thấy mình vẫn chưa sốt sắng trong việc này. Cảm tạ ơn Cha cho con có công việc, để qua đó con gặp được nhiều người. Xin Ngài giúp cho con nhân những cơ hội đó để rao giảng Tin Lành và nói lẽ thật cho họ, bằng với một tấm lòng yêu thương. Con cảm tạ Cha.
2. Phi-e-rơ đã mạnh dạn chỉ ra sự phạm tội dân chúng về việc họ đã chối bỏ Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a và đã giết Ngài là Đấng Thánh và Đấng Công Chính. Họ chối bỏ vì đã không tin vào những sự rao giảng và việc làm của Ngài. Họ đã giết Ngài khi đòi đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Chắc hẳn rằng, nhiều người bị cáo trách về việc làm phạm tội nghiêm trọng của mình. Nhưng khi Phi-e-rơ nói đến sự phạm tội của họ là vì sự thiếu hiểu biết và Đức Chúa Trời đã biết trước rằng Đấng Christ sẽ chịu thương khó, thì đó lại là sự mở đường để họ có cơ hội ăn năn được Đức Chúa Trời tha thứ vì sự thiếu hiểu biết đó.
Cách hành xử của Phi-e-rơ khiến con càng thấm thía hơn về việc khi thấy anh chị em mình phạm tội, mình cần mạnh dạn chỉ rõ sự phạm tội của họ, để họ biết đã phạm tội như thế nào, nghiêm trọng đến đâu.
Nhưng tình yêu thương của con dân Chúa không chỉ dừng lại sự cáo trách, chỉ tội, nhưng giúp họ ăn năn đúng cách và hướng dẫn họ thay đổi, để sống nếp sống của con người mới trong Chúa, miễn là họ không chối từ.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Xin Cha ban ơn và gìn giữ để vợ chồng con không bị nhiễm bệnh trở lại. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
09/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Chúa toàn năng, là Chúa yêu thương và trọn vẹn. Con nguyện xin Ngài chữa lành sự cảm cúm, ho đờm của gia đình con và ban cho chúng con sức khỏe tốt cho đến ngày Chúa trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
Câu 11: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng người què được chữa lành thì liền tôn vinh Chúa. Ông cùng với hai sứ đồ đi vào đền thờ. Con thấy ông thật gần gũi với hai sứ đồ. Con liên tưởng đến việc một người mới tin Chúa rất là cần những người dẫn dắt mình, cần được thông công với Hội Thánh. Sự gần gũi thông công với Hội Thánh khiến cho đức tin của ai nấy cũng được Chúa dạy dỗ, thánh hóa, lớn lên, hiểu biết Chúa và kinh nghiệm trong sự áp dụng vào đời sống càng hơn. Khi một người tin Chúa mà luôn muốn tránh né sự thông công, sự học Lời Chúa, sự áp dụng Lời Chúa vào đời sống thì thật sự người ấy có vấn đề lớn về đức tin.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Câu 12 đến câu 18: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng khi dân chúng ngạc nhiên về phép lạ chữa lành người què thì nhân cơ hội đó Sứ Đồ Phi-e-rơ giảng về Đức Chúa Jesus Christ. Sự làm chứng, giảng về Đức Chúa Jesus Christ chẳng phải bởi ý riêng mà là bởi ý Chúa. Sự làm chứng về Đấng Christ là sứ mệnh của các sứ đồ và mỗi môn đồ của Ngài. Ông đã nhắc lại về các tổ phụ Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp là các tổ phụ trong đức tin mà người dân I-sơ-ra-ên đã biết từ thời xưa. Ông nhắc lại về sự kiện Ngài bị giết trong khi Phi-lát có ý phóng thích Ngài. Khi nhắc về tội của dân chúng thì ông cũng chỉ ra rằng họ làm bởi sự thiếu hiểu biết. Và ông cũng chỉ ra rằng đó là việc đã được tiên tri trước. Đó là chương trình cứu rỗi của Ngài. Chẳng có Đấng Yêu Thương nào bày tỏ tình yêu của Ngài đối với thế gian và cũng cứu chuộc thế gian bằng chính máu huyết của mình. Đức Chúa Trời nghiêm khắc với tội lỗi, nhưng Ngài cũng lại giàu ơn tha thứ cho tội nhân nếu họ thật lòng ăn năn. Đức Chúa Trời dùng các điều răn để phán xét thế gian nhưng Ngài cũng có chương trình cứu rỗi cho loài người, ban Đức Thánh Linh ở cùng Hội Thánh.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Con cầu xin Ngài nhớ đến con, ban cho con luôn yêu thương trong sự công chính, được khôn sáng và năng lực trong sự dẫn dắt con cháu mình kinh nghiệm Chúa, đi trong đường lối của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con học Lời Ngài lúc này. Xin Ngài ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con kính xin Ngài giúp con có tấm lòng yêu mến, ham thích học hỏi Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thêm sức cho con, soi dẫn mỗi bước đường con đi. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, qua câu 12 của đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18, con học được một số điều dưới đây.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
Mọi người kinh ngạc, sững sờ nhìn Phi-e-rơ và Giăng như thể những phép lạ chữa lành người què là do chính bản thân hai ông làm ra, chứ không ý thức được đó là việc làm của Chúa qua các ông, là việc làm bởi năng lực của Chúa.
Con nghĩ đến việc người chăn và các trưởng lão có sự khôn sáng để cai trị Hội Thánh cũng là bởi năng lực của Chúa, không phải bởi bản thân họ. Điều quan trọng và khác biệt giữa họ và những con dân Chúa mà thiếu sự khôn sáng là bởi họ biết suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo Lời Chúa, nhờ đó họ có một đời sống đắc thắng tội lỗi và làm được những việc lành Chúa sắm sẵn cho họ.
Con muốn có sự khôn sáng để sống một đời sống đẹp lòng Chúa thì con cần làm giống họ là suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo Lời của Ngài. Như vậy con sẽ được thịnh vượng trong những công việc của mình, như Lời Chúa đã dạy trong Giô-suê 1:8 và trong Thi Thiên 1:2-3:
“Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.” (Giô-suê 1:8).
“Nhưng sự vui thỏa của người ấy ở trong luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và trong luật pháp của Ngài, người ấy suy ngẫm ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây được trồng gần các dòng nước. Cây ấy sinh trái của nó trong mùa của nó. Lá của nó sẽ chẳng tàn héo. Mọi sự người ấy làm sẽ thịnh vượng.” (Thi Thiên 1:2-3).
Con cảm tạ ơn Cha cho con có một số sự hiểu và học hỏi như trên. Con xin Ngài cho con luôn luôn biết cẩn thận làm theo Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
14/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con thêm cơ hội và thêm sức cho chúng con để chúng con được suy ngẫm Lời của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con có được sự hiểu và dạy chúng con những bài học thực tế cho chúng con. Chúng con tạ ơn Cha.
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên Sa-lô-môn.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 như sau:
Chúng con hiểu rằng sau khi Phi-e-rơ và Giăng chữa lành cho người què thì dân chúng sững sờ trước phép lạ ấy.
Lời của ông có hàm ý người què này được chữa lành không phải bởi năng lực của chính ông mà là bởi Thiên Chúa. Rồi ông nhắc lại cho dân I-sơ-ra-ên về Thiên Chúa của tổ phụ họ là Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp. Và cũng chính là Chúa mà ông đang làm chứng ở đây.
Phi-e-rơ đã mạnh mẽ chỉ ra những tội lỗi mà dân I-sơ-ra-ên phạm đó là chối bỏ Đấng Christ và đóng đinh Ngài mặc dù Phi-lát đã có ý phóng thích Ngài. Đấng mà họ chối bỏ đó chính là Thiên Chúa, Ngài đã chết và đã sống lại và ông là một trong những chứng nhân về sự kiện đó.
Chúng con hiểu sự được chữa lành của người què là một bằng chứng sống về năng lực của Thiên Chúa. Phi-e-rơ cáo trách chỉ tội dân I-sơ-ra-ên nhưng ông tiếp theo kêu gọi họ hãy ăn năn hối cải về điều đó. Ông gọi họ là "thiếu hiểu biết". Nếu họ ăn năn thì Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ cho họ.
Thưa Chúa, suy ngẫm về bài giảng này của Phi-e-rơ chúng con nhận thấy rằng ông đã không sợ dân chúng kỳ thị hay sợ điều xấu đến với mình, nhưng ông đã mạnh mẽ nói lên tội lỗi của dân sự và hành động sai trái của họ. Tuy nhiên ông cũng mở cho họ một con đường đến sự ăn năn.
Ngày nay chúng con cũng cần phải mạnh mẽ làm chứng về Thiên Chúa về các phước lành Chúa ban cho chúng con cho người xung quanh, chúng con cũng cần mạnh mẽ nói ra những sự sai phạm của anh chị em mình khi nhận thấy họ phạm lỗi, phạm tội, nhưng cũng giúp họ đến với sự ăn năn và giải quyết nan đề.
Thưa Cha, chúng con tin cậy vào mọi lời hứa của Ngài. Khi có lời hứa của Ngài chúng con được khích lệ rất nhiều khi chúng con sống giữa thế gian ô uế này. Nhất là những ngày sau cùng thì tội lỗi càng gia tăng và lòng người càng trở nên xấu xa càng hơn. Chúng con cần có được sức Chúa và năng lực của Ngài ban cho để có thể sống đời sống trọn vẹn theo Chúa. Chúng con biết ơn Chúa vì được Ngài yêu và chọn chúng con. Nguyện xin Chúa gìn giữ đức tin của chúng con được vững vàng cho đến cuối cùng. Chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con sự hiểu trên đây. Nguyện xin Chúa thêm sức, chữa lành, phục hồi sức khỏe cho chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, Cha đã ban cho con buổi thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát phước hạnh trong sự quan phòng của Ngài. Con cũng dâng lời cảm tạ ơn Cha vì sự đưa dẫn cô Thắm đến với Lẽ Thật của Chúa, trong ngày Sa-bát chúng con cũng đã giúp cô tuyên xưng tội của mình và tin nhận Đức Chúa Jesus làm Cứu Chúa của cuộc đời cô. Nguyện xin Chúa gìn giữ cô và ban cho cô sự bình an, vui thỏa trong Ngài. Thì giờ này con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con có thể đọc, hiểu được ý muốn của Ngài trên đời sống của con qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18.
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên nói về việc tại Đền Thờ, sau khi chữa lành một người què, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã giảng cho dân chúng đang kinh ngạc trước phép lạ của Chúa. Ông nhấn mạnh rằng phép lạ này không đến từ quyền năng hay sự tin kính của ông và Giăng, mà hoàn toàn nhờ danh của Đức Chúa Jesus. Ngài chính là Đấng Mê-si-a mà Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp đã làm vinh hiển. Tuy nhiên, dân I-sơ-ra-ên đã chối bỏ Ngài, giao nộp Ngài cho Phi-lát và chọn tha kẻ giết người thay vì Đấng Cầm Đầu của Sự Sống. Dù vậy, Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại, và các sứ đồ là nhân chứng về điều đó. Người què được chữa lành chính nhờ đức tin nơi danh Đức Chúa Jesus, điều này minh chứng rằng Ngài vẫn hành động quyền năng. Sứ Đồ Phi-e-rơ kêu gọi dân chúng hãy ăn năn, vì dù họ đã hành động trong sự thiếu hiểu biết, Đức Chúa Trời đã hoàn thành kế hoạch cứu chuộc Ngài đã được phán trước qua các tiên tri: Đấng Christ phải chịu thương khó để ứng nghiệm lời Ngài.
Thưa Cha, con nghĩ rằng người dân kinh ngạc và chạy đến với Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng vì họ vừa chứng kiến một phép lạ vượt quá sự hiểu biết của con người. Người què này đã bị tật nguyền từ khi sinh ra, ai cũng biết rằng anh ta không thể tự đi lại được, suốt bao nhiêu năm chỉ ngồi xin ăn trước cửa Đền Thờ. Nhưng ngay trước mắt họ, người này đứng lên, bước đi, nhảy múa và ca ngợi Đức Chúa Trời. Điều này trái với quy luật tự nhiên, khiến họ kinh ngạc và muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Ngoài ra, phép lạ lại diễn ra ngay trong Đền Thờ, nơi linh thiêng, càng làm họ tò mò hơn. Có lẽ họ nghĩ rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng có quyền năng đặc biệt nào đó để chữa lành bệnh. Tuy nhiên, ở đây con thấy Sứ Đồ Phi-e-rơ lập tức hướng sự chú ý của họ về đúng nơi, không phải nơi ông hay Sứ Đồ Giăng, mà là nơi Đức Chúa Trời. Ông công bố rằng chính danh Đức Chúa Jesus đã làm nên phép lạ này, chứ không phải do năng lực hay sự tin kính của con người. Qua sự kiện này, con nhận ra rằng phép lạ của Đức Chúa Trời không chỉ để làm con người kinh ngạc, mà để bày tỏ vinh quang Ngài và dẫn dắt con người đến với sự cứu rỗi của Chúa.
Thưa Cha, ở đây Sứ Đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng, người què được chữa lành không phải bởi năng lực hay sự tin kính của họ. Điều này đã dạy con một lẽ thật quan trọng rằng: Mọi phép lạ đều đến từ Đức Chúa Trời, không phải đến từ con người. Con thấy Sứ Đồ Phi-e-rơ không nhận vinh hiển về ông hay Sứ Đồ Giăng, cũng không để dân chúng hiểu lầm rằng họ có năng lực đặc biệt hay sự tin kính vượt trội nào. Thay vào đó, ông nhấn mạnh rằng chính danh Đức Chúa Jesus đã chữa lành người què này, không phải bởi công đức hay khả năng của con người. Điều này dạy con rằng Đức Chúa Trời là Đấng chủ động trong mọi phép lạ, và Ngài thực hiện chúng để bày tỏ quyền năng, sự thương xót, và kế hoạch cứu chuộc của Ngài. Và qua đây cũng cho con biết rằng phép lạ không phụ thuộc vào công sức hay sự tin kính của con người, mà hoàn toàn là ân điển của Đức Chúa Trời. Điều này cũng nhắc nhở con rằng mọi vinh hiển thuộc về Chúa, không ai có thể tự hào về bất kỳ phép lạ hay phước hạnh nào mình nhận được. Nếu Đức Chúa Trời hành động, đó là bởi lòng thương xót của Ngài, để danh Ngài được vinh hiển và con người được dẫn dắt đến với sự cứu rỗi.
Thưa Cha, con nghĩ rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ nhắc đến Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, ở đây ông liên kết sự kiện này với lịch sử đức tin của dân I-sơ-ra-ên là vì ông không chỉ khẳng định quyền năng của Đức Chúa Trời trong phép lạ này mà còn liên kết sự kiện này với toàn bộ lịch sử đức tin của dân I-sơ-ra-ên. Ông muốn dân chúng hiểu rằng Đức Chúa Jesus không phải là một nhân vật xa lạ hay một giáo phái mới, mà chính là Đấng đã được Đức Chúa Trời hứa ban từ bao đời trước. Khi nhắc đến ba tổ phụ của dân tộc I-sơ-ra-ên, con hiểu rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ đang gợi nhớ về giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với dân I-sơ-ra-ên, rằng Ngài sẽ ban cho họ một Đấng Mê-si-a để cứu chuộc họ. Dân sự đã được dạy dỗ qua luật pháp và các tiên tri về lời hứa này, nhưng họ đã không nhận ra rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng được hứa ban, Đấng mà họ đã chối bỏ và giao nộp để bị đóng đinh Ngài. Con nghĩ rằng việc liên kết phép lạ này với lịch sử đức tin của dân I-sơ-ra-ên giúp họ hiểu rằng Đức Chúa Jesus không đến để phá bỏ giao ước, nhưng để hoàn thành lời hứa của Đức Chúa Trời. Qua đó, Sứ Đồ Phi-e-rơ muốn mở mắt họ, giúp họ nhận ra sự thật, ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời. Điều này nhắc nhở con rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời luôn thành tín và không thay đổi. Ngài không hành động một cách ngẫu nhiên, mà có một chương trình cứu chuộc đã được định sẵn từ trước. Khi nhìn lại cuộc đời mình, con thấy rằng Chúa cũng đang dẫn dắt con từng bước theo kế hoạch của Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, từ đời này sang đời kia, giữ trọn lời hứa của Ngài.
Thưa Cha, khi con đọc về lời cáo trách của Sứ Đồ Phi-e-rơ về việc họ đã chối bỏ và giết Đấng Thánh và Đấng Công Chính, con nhận thấy rằng ông nói với dân chúng bằng sự nghiêm khắc nhưng cũng đầy lòng thương xót. Ông không né tránh sự thật rằng họ đã phạm một tội lớn, đó là chối bỏ và giao nộp Đấng Thánh và Đấng Công Chính, Đấng mà chính Đức Chúa Trời đã sai đến để cứu họ. Ông thẳng thắn nhắc lại rằng họ đã chọn một kẻ giết người thay vì Chúa của Sự Sống. Những lời này con nghĩ rằng chắc hẳn đã khiến họ đau lòng và nhận ra lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, lời cáo trách này của ông không phải để kết án họ, mà để dẫn họ đến sự ăn năn và cứu rỗi từ nơi Chúa. Ở đây con thấy Sứ Đồ Phi-e-rơ không chỉ nhấn mạnh tội lỗi của họ mà còn chỉ ra rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại, và chính Ngài là con đường duy nhất để họ được tha thứ. Ông nhắc họ rằng họ đã hành động trong sự thiếu hiểu biết, nhưng bây giờ họ có cơ hội để quay về với Đức Chúa Trời. Điều này cho con thấy lòng nhân từ và ân điển của Chúa, dù cho con người đã phạm tội lớn lao đến đâu, Ngài vẫn mở ra một con đường để họ được cứu. Lời của Sứ Đồ Phi-e-rơ làm con biết rằng sự cáo trách trong Chúa không phải để đẩy con người vào sự tuyệt vọng, mà để đưa con người đến với sự ăn năn và đổi mới. Đức Chúa Trời không muốn ai bị hư mất, nhưng muốn tất cả đều đến với sự ăn năn điều này cũng đã được Chúa phán trong sách II Phi-e-rơ 3:9 rằng: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng khoan nhẫn đối với chúng ta, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn.” Vì thế khi con đối diện với sự cáo trách của Chúa, con không nên né tránh hay biện hộ, nhưng con cần khiêm nhường tiếp nhận và quay về với Ngài.
Thưa Cha, khi con đọc và suy ngẫm về câu 16, con nhận thấy rằng đức tin nơi danh Đức Chúa Jesus không chỉ là chìa khóa của sự chữa lành về thể xác, mà còn là nguồn sức mạnh, sự cứu rỗi và bình an trong đời sống linh hồn của con. Người què này đã được chữa lành không phải bởi bất kỳ công lao hay sự xứng đáng nào của anh ta, mà bởi đức tin đặt nơi danh Đức Chúa Jesus. Điều này nhắc nhở con rằng mọi phước hạnh thuộc linh và thể xác đều đến từ ân điển của Chúa, chứ không phải bởi sức riêng của con người. Trong đời sống, nhiều lúc con đối diện với những khó khăn, hay sự yếu đuối mà con không thể tự mình vượt qua. Nhưng trong danh của Đức Chúa Jesus là nơi con đặt trọn niềm tin và hy vọng. Khi con kêu cầu danh của Chúa, con không chỉ tìm được sự chữa lành thể xác mà còn tìm thấy sự đổi mới trong tâm linh của con, được Ngài ban sức mạnh để con bước đi trong đường lối công chính. Con biết rằng danh Ngài có quyền năng biến đổi, phục hồi và đem lại sự sống, như Lời Ngài trong sách Giô-ên 2:32 phán rằng: “Hết thảy những người nào gọi danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì sẽ được thoát khỏi”. Hơn nữa, đức tin nơi danh Chúa không chỉ giúp con là tin rằng Ngài có thể làm phép lạ, mà còn là sự phó thác trọn vẹn đời sống của con trong tay Ngài, dù trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn. Đức tin ấy giúp con tin cậy vào kế hoạch của Ngài, ngay cả khi con chưa nhìn thấy kết quả thì con biết rằng Chúa là thành tín, Ngài không bao giờ bỏ rơi những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Nhìn lại cuộc đời mình, con thấy rằng mỗi bước con đi, mỗi thử thách con vượt qua đều là bởi đức tin của con nơi Chúa. Ngài không chỉ chữa lành thân thể, mà còn chữa lành tấm lòng, phục hồi những điều tổn thương và dẫn con vào con đường của sự sống đời đời với Chúa.
Thưa Cha, Sứ Đồ Phi-e-rơ nói rằng việc chối bỏ Đấng Christ là do thiếu hiểu biết. Khi suy ngẫm về lời của Sứ Đồ Phi-e-rơ, con nhận ra rằng sự thiếu hiểu biết có thể dẫn con đến những quyết định sai lầm, thậm chí là chối bỏ chính Đấng Cứu Thế. Như dân I-sơ-ra-ên đã không nhận ra Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a vì họ bị che mắt bởi truyền thống, sự cứng lòng và những quan điểm sai lầm. Hay như Sứ Đồ Phao-lô vì sự thiếu hiểu biết mà ông đã trở thành một người nhiệt thành chống đạo của Chúa bách hại những người tin nhận Đức Chúa Jesus. Điều này nhắc nhở con rằng sự thiếu hiểu biết trong đức tin là một nguy cơ mà mỗi người đều có thể gặp phải, và con cần có một tấm lòng sẵn sàng tìm kiếm lẽ thật để không đi sai đường. Để nhận biết và vượt qua sự thiếu hiểu biết trong đức tin, con cần đến với Lời Chúa mỗi ngày. Trong Thi Thiên 119:105 chép rằng: “Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi.” Chỉ khi con siêng năng học hỏi và suy ngẫm Thánh Kinh, con mới có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, nhận ra những điều Ngài đã bày tỏ và giúp con không bị lầm lạc bởi sự dạy dỗ sai trật hay suy nghĩ riêng của mình. Bên cạnh đó, con cần tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Jesus đã hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng con vào mọi Lẽ Thật. Khi con cầu nguyện, tìm kiếm sự khôn ngoan và lắng nghe tiếng phán dạy của Ngài, con sẽ có sự nhận biết thuộc linh để phân biệt điều đúng và sai, tránh rơi vào sự thiếu hiểu biết. Hơn nữa, con cần sống trong sự thông công với anh chị em trong đức tin để con có sự vững mạnh hơn trong Lời Chúa. Châm Ngôn 27:17 dạy rằng: "Sắt mài bén sắt. Cũng vậy, một người mài bén dung mạo của bạn mình." Khi con học hỏi, chia sẻ và khích lệ nhau trong Hội Thánh, con sẽ được xây dựng và hiểu biết hơn về Lời của Chúa. Cuối cùng, con cần có một tấm lòng khiêm nhường để sẵn sàng học hỏi và thay đổi mỗi khi con được Chúa sửa dạy và cáo trách con.
Thưa Cha, Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm lời tiên tri rằng Đấng Christ phải chịu thương khó, đã giúp con nhận ra một lẽ thật sâu sắc: Đức Chúa Trời là Đấng thành tín tuyệt đối, Ngài giữ trọn mọi lời hứa của Ngài. Từ hàng ngàn năm trước, qua các tiên tri như Ê-sai, Đa-ni-ên, Thi Thiên và nhiều sách khác trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã báo trước rằng Đấng Mê-si-a sẽ phải chịu thương khó đau đớn, bị chối bỏ, bị giết nhưng rồi sẽ sống lại trong vinh quang. Và đúng như vậy, mọi điều đã được ứng nghiệm một cách trọn vẹn trong Đức Chúa Jesus. Điều này đã khẳng định rằng lời Đức Chúa Trời không bao giờ sai trật, mọi điều Ngài phán ra đều sẽ được thực hiện đúng theo thời điểm của Ngài. Điều này cũng đem đến sự vững an cho con, vì nếu Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa về sự chịu khổ và chiến thắng trong Đấng Christ, thì Ngài cũng sẽ giữ lời hứa với con. Ngài đã hứa rằng ai tin nhận Ngài sẽ được sự sống đời đời (Giăng 3:16), rằng Ngài luôn ở cùng con trong mọi hoàn cảnh (Hê-bơ-rơ 13:5), rằng Ngài sẽ dẫn dắt con đi trong đường ngay thẳng (Châm Ngôn 3:5-6). Khi nhìn vào sự thành tín của Đức Chúa Trời trong việc hoàn thành chương trình cứu chuộc, con càng thêm tin cậy rằng mọi lời hứa của Ngài cho đời sống con cũng sẽ được ứng nghiệm. Hơn nữa, sự thương khó của Đấng Christ không phải là một sự thất bại, mà là một phần trong kế hoạch hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Dù con người có thể không hiểu, thậm chí có lúc nghĩ rằng Đức Chúa Trời im lặng hay quên họ, nhưng thực tế Ngài luôn hành động để thực hiện ý muốn tốt lành của Ngài. Điều này nhắc nhở con rằng ngay cả khi con đối diện với khó khăn, thử thách hay chờ đợi lâu dài, con vẫn có thể tin cậy nơi Đức Chúa Trời, vì Ngài không bao giờ thất tín nên lòng con luôn bám lấy lời hứa của Chúa, tin cậy nơi sự thành tín của Ngài, biết rằng Ngài đã giữ trọn lời hứa về sự cứu chuộc qua Đấng Christ, thì chắc chắn Ngài cũng sẽ giữ lời hứa của Ngài với con hôm nay và mãi mãi.
Thưa Cha, con nhận ra rằng đôi khi con dễ dàng kinh ngạc trước những phép lạ lớn lao nhưng lại bỏ qua quyền năng của Chúa trong những điều nhỏ bé hàng ngày của con. Khi đọc Thánh Kinh hay nghe những câu chuyện về phép lạ, con thường ngưỡng mộ và ngạc nhiên trước cách Đức Chúa Trời hành động một cách siêu nhiên, như việc Ngài khiến người què bước đi, khiến biển Đỏ rẽ đôi, hay khiến người chết sống lại. Nhưng con cũng được nhắc nhở rằng Chúa không chỉ bày tỏ quyền năng của Ngài qua những sự kiện lớn lao vĩ đại, mà còn qua những điều bình thường trong cuộc sống của con mỗi ngày. Con thấy quyền năng của Chúa trong hơi thở mà Ngài ban cho con mỗi buổi sáng, trong sự bình an giữa những hoàn cảnh khó khăn mà con gặp phải trong cuộc sống như là trong công việc, sức khỏe hay trong gia đình nhỏ của con, trong sự quan phòng khi con đối diện với những thử thách. Con thấy sự nhân từ của Ngài khi Ngài ban cho con sức mạnh để vượt qua những nỗi lo lắng, sự bất an khi Ngài đặt vào lòng con sự bình an ngay cả khi con chưa thấy câu trả lời của Chúa. Con cũng thấy bàn tay Chúa khi con cầu nguyện mà chưa nhận được điều con mong muốn, nhưng Ngài lại hướng dẫn con theo một con đường tốt hơn mà con không hề nghĩ tới. Nhận ra quyền năng của Chúa trong những điều nhỏ bé hàng ngày giúp con học cách biết ơn và tin cậy Ngài nhiều hơn. Con không cần phải chờ đợi những phép lạ lớn lao mới tin rằng Chúa đang hành động, bởi vì mọi điều xảy ra trong đời sống con đều nằm trong sự kiểm soát của Ngài. Để lòng con luôn biết lắng nghe, nhìn thấy và trân trọng cách Chúa hành động mỗi ngày, để đức tin con không chỉ dựa trên những điều lớn lao, mà còn trên sự thành tín của Ngài trong từng khoảnh khắc đời sống con. Chúa vẫn đang làm việc, không phải chỉ trong những phép lạ kỳ diệu, mà ngay cả trong những điều nhỏ bé mà con thường xem là bình thường.
Thưa Cha, trong cuộc sống của con, con nhận ra rằng trong những lúc thành công hay khi con nhận được phước hạnh từ Chúa, lòng con dễ bị cám dỗ và kiêu ngạo nghĩ rằng đó là kết quả từ nỗ lực, khả năng hay sự khôn ngoan của chính mình. Đôi khi con làm việc chăm chỉ, lập kế hoạch kỹ lưỡng, vượt qua khó khăn và khi đạt được điều mong muốn, con vô tình cảm thấy rằng đó là công sức của mình mà quên mất rằng mọi điều tốt lành đều đến từ Đức Chúa Trời. Như Lời Chúa nhắc nhở con trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:17-18: “Vậy, hãy coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay.” Điều này nhắc con rằng mọi tài năng, cơ hội, trí tuệ, sức khỏe và cả môi trường thuận lợi để con thành công đều do Chúa ban cho. Không có Ngài, con chẳng thể làm được gì. Con cũng nhận thấy rằng khi con quy vinh hiển về mình, lòng con dễ trở nên kiêu ngạo và xa cách Chúa. Điều này đã được Chúa cảnh bảo cho tất cả chúng con trong sách Châm Ngôn 16:18 rằng: “Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại; và tinh thần tự cao đi trước sự sa ngã”. Nhưng khi con nhớ rằng thành công của con chỉ là một phần trong kế hoạch của Ngài, con sẽ biết khiêm nhường và biết ơn Chúa. Con sẽ không chỉ tận hưởng phước hạnh đó mà còn sử dụng nó để vinh hiển danh Ngài, giúp đỡ người khác và mở rộng vương quốc của Chúa trên đất này. Vì vậy, con cần học cách tôn vinh Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù trong thành công hay thất bại. Khi đạt được điều gì, con sẽ nhớ rằng con chỉ là một người quản gia trong nhà của Chúa, còn Đấng ban cho mọi sự là Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, lời nhắc nhở của Sứ Đồ Phi-e-rơ về vai trò của đức tin nơi danh Chúa, con nhận ra rằng đức tin không chỉ là chìa khóa của sự chữa lành, mà còn là nguồn sức mạnh giúp con đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống. Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng định rằng người què được chữa lành không phải bởi công đức hay khả năng của con người, mà bởi đức tin nơi danh Đức Chúa Jesus. Điều này nhắc nhở con rằng chính Chúa là Đấng có quyền năng nắm giữ mọi điều trong cuộc sống của con, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Hiện tại, con cũng đối diện với những thử thách riêng như là nan đề sức khỏe của con, những khó khăn trong công việc, gia đình, hay những lúc yếu đuối trong đức tin. Nhưng Lời Chúa nhắc nhở con rằng con không phải đối diện với chúng một mình, Chúa luôn bên cạnh và bồng ẵm con. Danh của Đức Chúa Jesus chính là nguồn sức mạnh, sự nâng đỡ và sự bình an trong con. Khi con cầu nguyện trong đức tin, con biết rằng Chúa không chỉ nghe con mà còn đang hành động theo ý muốn tốt lành của Ngài. Đức tin nơi vào danh của Ngài giúp con không nản lòng khi gặp thử thách, không sợ hãi trước những điều không chắc chắn, và con không còn dựa vào sức riêng mình, nhưng hoàn toàn tin cậy vào Ngài. Hơn nữa, đức tin nơi danh Chúa giúp con thay đổi cách nhìn về thử thách. Thay vì coi những khó khăn là điều tiêu cực, con học cách nhìn chúng như cơ hội để đức tin con được lớn lên, để con kinh nghiệm sâu sắc hơn sự thành tín của Chúa đã phán bảo con trong sách Giăng 16:33 chép rằng: "Ta đã bảo các ngươi những điều đó để trong Ta các ngươi có sự bình an. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy can đảm! Ta đã thắng thế gian rồi!" Lời này nhắc con rằng Đức Chúa Jesus đã chiến thắng mọi nghịch cảnh, và nếu con đặt đức tin nơi danh của Ngài, con cũng có thể bước đi trong sự bình an và chiến thắng.
Thưa Cha, con biết rằng sự chữa lành của Đức Chúa Trời không chỉ dành cho thể xác mà còn cho tâm linh, cảm xúc và mọi lĩnh vực trong đời sống của con. Có những lúc con mang nặng tổn thương, lo âu, hoặc gánh nặng mà chỉ Chúa mới có thể chữa lành cho con. Trong sách Thi Thiên 147:3 chép rằng: "Chữa lành người có lòng đau thương, và bó vết thương của họ." Điều này nhắc nhở con rằng Chúa thấy rõ những đau đớn trong lòng con, ngay cả khi người khác không nhận ra. Con cần sự chữa lành khỏi những suy nghĩ tiêu cực, sự nghi ngờ, hoặc những điều ngăn cản con sống trong sự tự do của Chúa. Ngài đã phán dặn con rằng: "Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ." (Ma-thi-ơ 11:28). Vì vậy, con không muốn tự mình cố gắng mang lấy gánh nặng, nhưng sẽ đến với Chúa, dâng lên Ngài mọi lo lắng, tổn thương và bất an. Con tin rằng Ngài là Đấng chữa lành và phục hồi, và Ngài đang hành động trong con, ban cho con sự bình an trọn vẹn.
Thưa Cha, con vẫn đang cố gắng chia sẻ về Đấng Christ với những người chưa biết đến Ngài mỗi ngày, ngay cả khi họ có thể hành động do sự thiếu hiểu biết vì con biết rằng việc chia sẻ về Đấng Christ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là khi những người xung quanh con có thể phản ứng tiêu cực hoặc thờ ơ chống đối vì sự thiếu hiểu biết. Xưa kia dân I-sơ-ra-ên đã chối bỏ Đức Chúa Jesus vì họ không nhận ra Ngài, nhưng Sứ Đồ Phi-e-rơ vẫn kiên trì rao giảng với tình yêu thương. Điều này nhắc nhở con rằng trách nhiệm của con không phải là thuyết phục ai tin Chúa, mà là trung tín chia sẻ Tin Lành với lòng kiên nhẫn và sự nhẫn nại. như Lời Chúa phán: “Hãy đi đến khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người!” (Mác 16:15), điều này có nghĩa con có bổn phận và trách nhiệm đi rao giảng Tin Lành của Chúa cho mọi người như một mệnh lệnh của Chúa đã phán: “Hãy rao sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến” con có thể bày tỏ về Chúa qua đời sống, lời nói và hành động của mình. Con không muốn vì sự sợ hãi, sợ bị từ chối mà con ngừng chia sẻ về Ngài. Con muốn kiên trì cầu nguyện cho những người chưa tin, vì con tin rằng chính Đức Chúa Trời sẽ mở lòng họ và thực hiện công việc biến đổi mà con không thể làm được.
Thưa Cha, về sự thành tín của Đức Chúa Trời trong việc làm ứng nghiệm mọi lời hứa và tiên tri về Đấng Christ, đã làm con được khích lệ mạnh mẽ để con tin cậy vào mọi lời hứa khác của Ngài. Từ Cựu Ước đến Tân Ước, Đức Chúa Trời đã báo trước về sự đến, sự chịu khổ, sự chết và sự sống lại của Đấng Christ, và đúng theo thời điểm của Ngài, con thấy mọi điều đã được ứng nghiệm trọn vẹn. Điều này nhắc nhở con rằng Chúa không bao giờ thất hứa, Ngài luôn hành động theo kế hoạch tốt lành của Ngài. Sự thành tín của Ngài khích lệ con tin cậy vào những lời hứa của Chúa trong đời sống mình, đặc biệt là trong những lúc khó khăn lo lắng, bất an hay không chắc chắn về tương lai. Chúa đã hứa rằng Ngài luôn ở cùng con không lìa con cũng chẳng bỏ con (Hê-bơ-rơ 13:5), Ngài dẫn dắt con trên con đường ngay thẳng, các nẻo đường con đi (Châm Ngôn 3:5-6), và Ngài có kế hoạch tốt lành cho con (Giê-rê-mi 29:11). Khi đối diện với thử thách, con muốn bám lấy lời hứa của Ngài, thay vì để nỗi sợ hãi lấn át lòng mình. Trong hoàn cảnh hiện tại, con sẽ đặt đức tin nơi Chúa ngay cả khi con chưa thấy kết quả, con sẽ kiên trì cầu nguyện và chờ đợi trong sự bình an, biết rằng Chúa luôn thành tín và sẽ làm trọn mọi điều theo ý muốn tốt lành của Ngài. Con không chỉ tin vào những lời hứa đã được ứng nghiệm trong quá khứ, mà còn bước đi với sự tin quyết rằng Chúa vẫn đang hành động và sẽ tiếp tục làm thành ý định tốt đẹp của Ngài trên đời sống con trong tương lai.
Thưa Cha, qua lời kêu gọi của Sứ Đồ Phi-e-rơ, giúp con nhận ra rằng ân điển của Chúa luôn lớn hơn tội lỗi của con người. Dù dân I-sơ-ra-ên đã chối bỏ và giao nộp Đức Chúa Jesus để đóng đinh Ngài trên cây thập tự, nhưng Chúa vẫn mở ra cho họ một con đường để họ có thể ăn năn và quay trở lại với Ngài. Sứ Đồ Phi-e-rơ không kết án họ mà kêu gọi họ nhận biết sai lầm, ăn năn và tìm kiếm sự cứu rỗi từ nơi Chúa, điều này nhắc nhở con rằng con cũng được kêu gọi để sống trong sự tha thứ và bày tỏ tình yêu của Chúa cho người khác, ngay cả với những người đã từng làm tổn thương con hoặc chưa nhận biết Ngài. Để có sự tha thứ và hướng dẫn những người xung quanh con tìm đến Chúa, thì con cần sống với một tấm lòng khiêm nhường và đầy tình yêu thương, không giữ lòng cay đắng hay xét đoán người khác nhưng bày tỏ ân điển như Chúa đã làm với con. Con cũng có thể dẫn dắt họ bằng chính đời sống của mình, để họ thấy tình yêu và sự khác biệt mà Chúa tạo ra trong đời sống của con, như trong sách Ma-thi-ơ 5:16 chép: “Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.” Cuối cùng, con tin rằng sự biến đổi đến từ Đức Chúa Trời, nên điều con cần làm là hãy hết lòng để làm tròn phận sự mà Chúa giao phó cho con nên con sẽ kiên trì cầu nguyện, tin cậy và tiếp tục sống phản chiếu tình yêu của Ngài, để những người xung quanh con có thể tìm thấy hy vọng và sự cứu rỗi trong Chúa.
Thưa Cha, sau khi đọc và suy ngẫm Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18, con đã rút ra được nhiều bài học quý báu cho đời sống đức tin của mình. Con nhận thấy rằng mọi phép lạ và quyền năng đều đến từ Chúa, chứ không phải từ con người, như cách Sứ Đồ Phi-e-rơ đã làm chứng rằng chính danh Đức Chúa Jesus đã chữa lành người què, chứ không phải do năng lực hay sự tin kính của ông. Điều này nhắc nhở con rằng con cần đặt trọn đức tin nơi danh Ngài, tin cậy vào quyền năng của Chúa trong đời sống mình.
Con cũng học được rằng dù dân I-sơ-ra-ên đã chối bỏ và đóng đinh Đức Chúa Jesus vì sự cứng lòng và thiếu hiểu biết, nhưng Ngài vẫn mở ra con đường ăn năn và cứu rỗi cho họ. Điều này khiến con suy ngẫm về lòng thương xót của Chúa đối với con và mọi người xung quanh. Con cũng nhận ra rằng Chúa đang kêu gọi con tha thứ, yêu thương và chia sẻ Tin Lành của Chúa cho những người chưa nhận biết Ngài, ngay cả khi họ có thể hiểu sai hoặc từ chối.
Lời Chúa cũng khích lệ con tin cậy vào sự thành tín của Ngài, vì Ngài đã làm ứng nghiệm mọi lời tiên tri về Đấng Christ, thì chắc chắn Ngài cũng sẽ giữ trọn những lời hứa khác trong đời sống con. Khi con đối diện với những thử thách, con muốn bám lấy lời hứa của Ngài, đặt đức tin nơi Chúa thay vì để nỗi lo sợ chi phối lòng con.
Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ rằng mọi điều con có đều đến từ Ngài. Xin Chúa ban cho con một tấm lòng khiêm nhường, biết quy vinh hiển về Chúa thay vì dựa vào sức riêng của con. Xin dạy con cách yêu thương, tha thứ và dẫn dắt những người xung quanh con đến với Ngài. Nguyện đời sống con phản chiếu tình yêu của Chúa, để danh Ngài được tôn cao qua mỗi việc con làm. Con cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
16/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính lạy Cha Từ Ái! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con một ngày trôi qua bình an. Con cũng cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật. Con cảm tạ ơn Ngài!
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Kính thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi người què được Chúa chữa lành hoàn toàn thì người đã nắm lấy tay của Phi-e-rơ và Giăng để giữ thăng bằng rồi đứng lên. Có thể ông còn bỡ ngỡ, khi trong cuộc đời mình lần đầu tiên được đứng lên trên đôi chân đã bị què mấy chục năm qua. Tất cả người dân có mặt ở đó, thấy người què nắm tay Phi-e-rơ và Giăng vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Chúa thì họ đã kinh ngạc trước phép lạ xảy ra và chạy đến với Phi-e-rơ và Giăng. Vì họ nghĩ rằng, phép lạ đó là do Phi-e-rơ và Giăng làm ra bởi năng lực siêu nhiên hoặc bởi sự tin kính. Phi-e-rơ nhận biết điều đó và nhấn mạnh cho dân chúng biết rằng, người què được chữa lành không phải bởi năng lực hay sự tin kính của hai người họ. Nhưng đến bởi quyền năng của Đức Chúa Trời dành cho những ai có đức tin nơi sự cứu rỗi của Ngài, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha! Con học được rằng, trên bước đường theo Chúa thì chúng con kinh nghiệm được nhiều phép lạ mà Chúa đã làm ra trong đời sống của chúng con. Bởi vì chúng con có đức tin nơi Chúa, tin rằng Chúa có quyền năng cao siêu, tuyệt đối, không có gì là khó đối với Ngài, nhưng điều quan trọng là chúng con phải biết tin cậy tuyệt đối vào quyền năng của Ngài. Những phép lạ xảy ra trên đời sống của con dân Chúa là điều vô cùng phước hạnh, chúng con càng tin kính Chúa nhiều bao nhiêu, thì phép lạ cũng xảy ra nhiều bấy nhiêu. Con cũng học được rằng, khi chúng con có đức tin vững vàng nơi Chúa, thì điều đó giúp cho chúng con đứng vững trước những sự thử thách và đức tin dẫn đến đức tin. Đặc biệt là trong những ngày sau cùng này, trước khi Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì sẽ có nhiều sự khó khăn, hoạn nạn xảy đến, nhưng nếu đức tin chúng con vững vàng thì sẽ không có điều gì làm cho chúng con nghiêng ngã được.
Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con qua bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa cứ thêm lên cho con đức tin và lòng yêu kính Chúa ngày càng hơn. A-men! Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18.
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng thấy những người I-sơ-ra-ên ngạc nhiên chạy đến xem người què đã được chữa lành. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nhắc cho họ, Đức Chúa Trời của tổ phụ I-sơ-ra-ên đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus, mà họ vừa đã ưng thuận đóng đinh Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng: Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, đã chỉ cho họ thấy sự thiếu hiểu biết của họ, về Đấng đã được hứa ban cho họ. Họ chỉ muốn một Đấng ban cho họ về thuộc thể, mang lại vinh quang về thuộc thể cho họ. Nhưng Đức Chúa Trời của các tổ phụ họ, Ngài đã làm hoàn thành Lời phán của Ngài, Đấng Christ phải chịu thương khó.
Thưa Cha, ngày nay cũng bởi thiếu sự hiểu biết, không tra xem Thánh Kinh, mà những người trong các giáo hội cứ tin theo lời của các giáo sư giả, họ đã và đang đóng đinh Đức Chúa Jesus Christ, bởi nếp sống nghịch lại Thánh Kinh, vi phạm vào các điều răn của Thiên Chúa, mà các giáo sư giả đã chỉ cho.
Thưa Cha, ngày nay con dân Chúa cũng tích cực rao giảng Lẽ Thật của Lời Ngài, để thức tỉnh những người đang thiếu hiểu biết về Lời Chúa. Nguyện Lời của Ngài thánh hóa họ, mở mắt thuộc linh cho họ, để họ nhận ra được Lẽ Thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***