Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Hôm nay, ngày 06/02/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7.
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời."
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo.
6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao có sự lầm bầm giữa người Hê-lê-nít và người Hê-bơ-rơ? Điều này cho thấy có sự thử thách nào trong Hội Thánh đầu tiên?
2. Các sứ đồ đã thể hiện sự ưu tiên như thế nào trong chức vụ của họ? Tại sao việc họ tập trung vào cầu nguyện và giảng dạy Lời Chúa lại quan trọng?
3. "Phục vụ Lời" có nghĩa gì?
4. Những tiêu chuẩn nào được đặt ra cho việc chọn người phục vụ (chấp sự)? Tại sao những phẩm chất này lại quan trọng?
5. Làm thế nào mà một vấn đề có vẻ tiêu cực (sự lầm bầm) lại dẫn đến một kết quả tích cực (việc thiết lập chức vụ mới)?
6. Điều gì khiến cả hội chúng đều đẹp lòng với giải pháp này? Điều này cho thấy gì về sự lãnh đạo khôn sáng?
7. "Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng" có nghĩa gì?
8. "Vâng phục đức tin" có nghĩa gì?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Khi gặp xung đột hoặc bất đồng trong Hội Thánh, bạn sẽ làm gì?
2. Mỗi người cần nhận biết và tập trung vào những ân tứ và chức vụ chính của mình, đồng thời biết phân công và ủy thác cho người khác.
3. Trong việc phục vụ Chúa, bạn có coi trọng cả phần thuộc linh (cầu nguyện, học Lời Chúa) lẫn phần thực tế (chăm sóc nhu cầu của người khác)?
4. Bạn có sốt sắng làm cho Lời của Đức Chúa Trời được gia tăng không?
5. Bạn có phải là người vâng phục đức tin không?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0601-07-hoi-thanh-thiet-lap-chuc-vu-chap-su/
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về cơn mưa xuân đầu năm Chúa ban. Cảm tạ ơn Chúa sau những ngày đông lạnh giá, cơn mưa xuân nhẹ nhàng ghé thăm, mang theo hơi thở ấm áp và sức sống mới cho vạn vật. Con đội nón bước ra vườn, trời vẫn còn lạnh nhưng có mưa xuống cây cối như khác hẳn chỉ sau một đêm. Những hạt mưa li ti bám trên bạt Rau Mùi và Rau Thì Là đang ra hoa, những cành hoa hơi oằn xuống nương lên nhau như một tấm thảm bạc bồng bềnh, với hàng ngàn hạt nước trong veo như ngọc bám trên cành và lá đan xen giữa những chùm hoa màu trắng và vàng.
Nước mưa thấm vào lòng đất đánh thức những mầm non đang ngủ say. Cây cối như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, cành lá vươn mình đón lấy những giọt nước trong suốt, những chồi non xanh mướt hé mở, hoa lá khoe sắc rộn ràng trong làn mưa mong manh. Cả khu vườn như khoác lên tấm áo mới, tràn đầy sức sống và hy vọng.
Cảm tạ Chúa ban cho mưa xuống nên con không phải tưới vườn, trở vào nhà, con cảm tạ ơn Chúa cho con có được nhiều thời gian để đọc và suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh giờ này ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được những lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 ghi lại sự kiện, sau khi bất chấp những lời đe dọa của Tòa Công Luận, các sứ đồ vẫn mạnh mẽ rao giảng về Chúa và số người được thêm vào Hội Thánh ngày một đông thêm. Bởi vậy, đã nảy sinh việc những người Hê-lê-nít, là những người I-sơ-ra-ên sống ngoài lãnh thổ Ca-na-an có sự phàn nàn rằng, các góa phụ của họ bị bỏ sót trong việc cấp phát thực phẩm hàng ngày. Trước nan đề xảy ra, các sứ đồ quyết định chọn ra bảy người có tiếng tốt, và có sự khôn sáng bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh phụ trách việc này, trong đó có Ê-tiên. Còn các sứ đồ vẫn tiếp tục công việc giảng dạy Lời Chúa là công việc không thể bỏ qua của Hội Thánh. Bởi sự nhận thức đúng đắn ấy mà Hội Thánh tiếp tục được phát triển mạnh mẽ, có nhiều người, trong đó có cả các thầy tế lễ tin nhận Chúa. Câu chuyện được ghi lại dạy cho con những bài học sau:
SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA HỘI THÁNH LUÔN ĐI KÈM VỚI THÁCH THỨC
Nan đề xảy đến với Hội Thánh lúc ban đầu phản ánh một thực tế rằng, trong Hội Thánh luôn có những nan đề, nhưng điều quan trọng là cách Hội Thánh giải quyết những nan đề ấy. Việc tổ chức và phân công công việc là cần thiết, giúp duy trì sự cân bằng giữa việc giải quyết những công việc thuộc thể và việc tập trung giảng dạy Lời Chúa. Khi công việc được tổ chức hiệu quả, Hội Thánh sẽ hầu việc Chúa cách kết quả và sẽ có nhiều người được đưa đến với Chúa.
MỖI MỘT CON DÂN CHÚA CẦN CÓ PHẨM CHẤT NHƯ MỘT CHẤP SỰ
Vào những ngày đầu của Hội Thánh, khi gặp phải nan đề xảy ra, các sứ đồ đã rất khôn sáng khi đặt tiêu chí để tìm ra những người chấp sự đầu tiên không phải là những người có khả năng quản lý, mà là những người có phẩm chất của một người có đức tin mạnh mẽ và có lòng kính sợ Chúa, được đầy dẫy thánh linh của Chúa mà làm tốt chức phận phục vụ của mình. Ngày nay, mỗi con dân Chúa đều cần có phẩm chất như của một chấp sự, vì mỗi một người đều giữ một vai trò nhất định trong Hội Thánh. Phải là người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và có sự khôn sáng để làm tốt chức vụ Chúa ban và làm tròn bổn phận của mình với Chúa qua Hội Thánh.
LUÔN GIỮ SỰ CÔNG BẰNG TRONG HỘI THÁNH
Khi Hội Thánh thực sự nhận biết mỗi cá nhân là một chi thể trên cùng một thân thì sự công bằng sẽ là nền tảng trong sự quan tâm. Hội Thánh địa phương nào thực sự để Chúa dẫn dắt thì những người nghèo, hoặc góa phụ hoặc bệnh tật sẽ được ưu tiên quan tâm hơn hết. Nơi đó không còn đơn thuần là sự cấp phát giúp đỡ thông thường, mà là nơi bày tỏ tình yêu thương anh em trong Chúa cách tha thiết mặn nồng, yêu và hy sinh cho nhau như Chúa đã yêu và hy sinh cho mình vậy.
Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã cho con được ở trong Hội Thánh chân thật của Ngài. Khi suy ngẫm bài học hôm nay, con liên hệ tới thực tế những việc Hội Thánh đang làm, con chỉ biết dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho Hội Thánh có được người chăn và các trưởng lão với đức tin mạnh mẽ, có lòng kính sợ Chúa và được đầy dẫy thánh linh để hầu việc Chúa. Là con dân Chúa trong Hội Thánh, con được no thỏa trong thức ăn thuộc linh mỗi ngày và hạnh phúc trong tình yêu thương anh chị em trong Hội Thánh mang lại. Hội Thánh với sự tổ chức chặt chẽ và đầy sự khôn sáng được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh đang sống cho Chúa và hầu việc cách kết quả cho công việc của Nhà Chúa.
Cầu xin Chúa ban cho con có sự khôn sáng để áp dụng những điều con học được vào trong nếp sống hàng ngày, biết sắp xếp thời gian học Lời Chúa và thời gian làm công việc thuộc thể cách hợp lý, dự phần vào những công việc nhà Chúa trong khả năng Chúa ban cho con.
Nguyện xin Lời Chúa mang lại sức sống mãnh liệt trong con, như mưa xuân đánh thức mọi cỏ cây hoa lá trong vườn nhà, bừng lên sức sống mới. Xin giúp con luôn biết ưu tiên mang tình yêu của Chúa tới cho mọi người đang hư mất ngoài kia. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời."
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo.
6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Tại sao có sự lầm bầm giữa người Hê-lê-nít và người Hê-bơ-rơ? Điều này cho thấy có sự thử thách nào trong Hội Thánh đầu tiên?
Con nghĩ có thể những người Hê-lê-nit đã không được phục vụ chu đáo trong những bữa ăn như những người Hê-bơ-rơ, nên có sự lầm bầm và đó cũng là thử thách của Hội Thánh đầu tiên.
2. Các sứ đồ đã thể hiện sự ưu tiên như thế nào trong chức vụ của họ? Tại sao việc họ tập trung vào cầu nguyện và giảng dạy Lời Chúa lại quan trọng?
Hội Thánh cần giải quyết những vấn đề diễn ra như đã nói câu trên, nhưng họ vẫn ưu tiên trong công việc giảng dạy Lời Chúa và rao truyền Tin Lành là công việc thuộc linh cứu rỗi con người đời đời, còn việc kia chỉ là mang tính cứu đói thuộc thể tạm thời. Bởi vậy, họ chỉ tìm ra 7 người để giải quyết phần thuộc thể.
3. "Phục vụ Lời" có nghĩa gì?
Con hiểu rằng “phục vụ Lời” là phục vụ Ngôi Lời cũng là phục vụ Đấng Christ, cũng là phục vụ Lời Đức chúa Trời đã rao ra qua Đấng Christ, cũng là phục vụ Lời Chúa trong Thánh Kinh là Tin Lành đưa dẫn con người thoát khỏi nô lệ của tội lỗi, của sự chết, để vào sự sống vĩnh cửu. Cảm tạ Chúa.
4. Những tiêu chuẩn nào được đặt ra cho việc chọn người phục vụ (chấp sự)? Tại sao những phẩm chất này lại quan trọng?
Tiêu chuẩn được đề ra trong câu 3:
+ Có tiếng tốt: Họ được nhiều người công nhận có nếp sống đẹp lòng Chúa.
+ Đầy dẫy thánh linh: không còn ham muốn trần gian.
+ Sự khôn sáng: Được Đức Thánh Linh soi sáng, dẫn dắt.
Những tiêu chuẩn này là quan trọng vì sẽ tạo nên uy tín cho Hội Thánh, tạo lòng tin cho những người mới gia nhập Hội Thánh.
5. Làm thế nào mà một vấn đề có vẻ tiêu cực (sự lầm bầm) lại dẫn đến một kết quả tích cực (việc thiết lập chức vụ mới)?
Con nghĩ đó là điều Đức Thánh Linh cho họ thấy và cần được giải quyết để Hội Thánh được dần trở nên trọn vẹn. Cảm tạ Chúa.
6. Điều gì khiến cả hội chúng đều đẹp lòng với giải pháp này? Điều này cho thấy gì về sự lãnh đạo khôn sáng?
Nan đề, thử thách là có và những người lãnh đạo khôn sáng cần có những giải pháp thỏa đáng, đó cũng là nhờ ơn Chúa. Cảm tạ Chúa.
7. "Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng" có nghĩa là người rao Lời của Đức Chúa Trời gia tăng khi số người tin Chúa gia tăng.
8. "Vâng phục đức tin" có nghĩa là nghe và làm theo, từ đức tin thành hành động (Gia cơ 2:17-26).
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Khi gặp xung đột hoặc bất đồng trong Hội Thánh, con sẽ cầu nguyện xin Đức Thánh Linh hướng dẫn soi sáng cho những việc phải làm. Cảm tạ Chúa.
2. Mỗi người cần nhận biết và tập trung vào những ân tứ và chức vụ chính của mình, đồng thời biết phân công và ủy thác cho người khác. Con nghĩ đó là việc làm đúng đắn.
3. Trong việc phục vụ Chúa, con coi trọng cả phần thuộc linh (cầu nguyện, học Lời Chúa) lẫn phần thực tế (chăm sóc nhu cầu của người khác). Đó là những nếp sống phải có của mỗi con dân Chúa và phần thuộc linh bao giờ cũng là ưu tiên hàng đầu.
4. Bạn có sốt sắng làm cho Lời của Đức Chúa Trời được gia tăng không?
Đó là công việc làm chứng và rao giảng Tin Lành. Con cầu xin Chúa ban cho con có những cơ hội để thực hiện mệnh lệnh này. Con cảm tạ Chúa.
5. Bạn có phải là người vâng phục đức tin không?
Đây cũng là điều kiện bắt buộc cho mỗi con dân Chúa để có được ơn cứu rỗi. Con nghĩ là có, con xin Chúa giúp con để con được trọn vẹn (Rô-ma 1:16; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24). Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Kính lạy Cha Yêu Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
Trong những ngày đầu Hội Thánh được thành lập, các sứ đồ đã được đầy ơn, sốt sắng giảng dạy Thánh Kinh và rao giảng Tin Lành tại Đền Thờ và các nhà riêng của con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem, dù phải đối diện với sự bắt bớ của những nhà lãnh đạo Do-thái giáo, khiến nhiều người gia nhập Hội Thánh mỗi ngày. Song song với sự phát triển thuộc linh đáng khích lệ, là nan đề thuộc thể trong Hội Thánh, đã xảy ra sự lằm bằm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phân phát thức ăn hằng ngày, bởi Hội Thánh mới được thành lập, chưa có sự phân công công việc cụ thể cho từng mục vụ. Điều này nói lên sự khác biệt về văn hóa giữa người Do-thái nói tiếng Hê-bơ-rơ và nghười Do-thái nói tiếng Hy-lạp. Đây là sự thử thách từ Thiên Chúa, giúp con dân Chúa hướng đến sự hiệp nhất, bình đẳng trong Hội Thánh, và lập ra một ban chăm sóc đời sống thuộc thể giữa vòng con dân Chúa.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
Mười hai sứ đồ đã kêu gọi đám đông những môn đồ người I-sơ-ra-ên sống tại Giê-ru-sa-lem và những người I-sơ-ra-ên từ khắp nơi thuộc về đế quốc La-mã cùng nhóm lại và phân tích cho họ hiểu rằng, nan đề thuộc thể này không phải là lý do khiến con dân chúa bỏ việc học Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ nhu cầu ăn uống. Công việc của các sứ đồ là chuyên tâm vào sự cầu nguyện và giảng dạy Thánh Kinh, không trực tiếp quan tâm về nhu cầu ăn uống, mà giao trách nhiệm cho những người được chọn vào mục vụ. Điều này phản ánh tầm quan trọng của sự cầu nguyện và giảng dạy Lời Chúa, là nền tảng cho sự phát triển thuộc linh, không vì sự quan tâm đời sống thuộc thể mà làm cho đời sống thuộc linh bị chi phối.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời."
Các sứ đồ đã kêu gọi con dân Chúa bằng lời yêu thương giữa các anh chị em cùng Cha, rằng hãy tìm bảy người trong Hội Thánh, là người được đa số con dân Chúa mến mộ về nếp sống tin kính Chúa, đầy ơn phước thuộc linh, và sự khôn sáng từ Đức Thánh Linh, là tiêu chuẩn để giao việc phục vụ đời sống thuộc thể của Hội Thánh. Sự kiện các sứ đồ nhóm họp con dân Chúa lại, để cùng tìm ra những chấp sự phản ánh tính tập trung đồng trong Một Đức Thánh Linh, tránh sự chuyên quyền dân chủ chỉ tập trung vào một nhóm người, được cho là đầy ơn khôn sáng từ Thiên Chúa.
Còn trách nhiệm của các sứ đồ là tiếp tục tập trung vào sự cầu nguyện và giảng dạy Thánh Kinh cho con dân Chúa. Điều này nhắc nhớ chúng con, hãy tìm kiếm Vương Quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài là trên hết, thì sẽ được Ngài ban thêm cho mọi sự khác nữa.
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo.
Lời hướng dẫn của các sứ đồ đã khiến cả những người tham dự trong buổi nhóm đều thỏa lòng chấp nhận. Kết quả là họ đã chọn bảy người theo sự thần cảm của Đức Thánh Linh, gồm: Ê-tiên, người đầy đức tin và năng lực; cũng như Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và cũng như Ni-cô-la, người An-ti-ốt mới theo Do-thái giáo. Những người này được chọn y theo tiêu chuẩn của các sứ đồ đã đặt ra, đòi hỏi phải có phẩm chất chính yếu, vì họ không chỉ đảm trách công việc phục vụ vật chất, mà còn phải có sự nhạy bén theo sự dẫn dắt của Chúa, để giải quyết vấn đề cách khôn sáng. Câu Thánh Kinh này là tiếp theo câu 3, nhấn mạnh về sự tập trung dân chủ - hiệp một của toàn Hội Thánh, bởi mỗi con dân chân thật của Chúa đều có Đức Thánh Linh hướng dẫn vào trong đường lối tuyệt đối của Thiên Chúa, thay cho sự thần tượng bất cứ ai.
6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
Sau khi được bầu chọn, họ đã đặt bảy người ấy trước các sứ đồ, để các sứ đồ cầu nguyện, dâng trình lên Chúa, và đặt tay lên, chúc phước cho các người được chọn, thể hiện sự quyết định của Hội Thánh đã chính thức công nhận chức vụ của họ.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Kể từ đó, Tin Lành của Đức Chúa Trời đã được tiếp tục rao giảng rộng khắp, số những môn đồ đã được gia tăng gấp bội tại Giê-ru-sa-lem. Trong số những người gia nhập vào Hội Thánh, còn có đám đông các thầy tế lễ vốn chống đối Phúc Âm, nhưng đã vâng phục trong đức tin, trở nên môn đồ của Chúa, bởi các lời rao giảng của các sứ đồ.
Kính lạy Chúa!
Bài học Thánh Kinh này nói về việc Hội Thánh thiết lập chức vụ chấp sự từ khi mới được thành lập, theo tiêu chuẩn của Đức Thánh Linh đặt ra qua các sứ đồ của Chúa. Đây là điều quan trọng đối với chương trình rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Thiên Chúa.
Bài học này giúp con biết áp dụng vào việc giải quyết xung đột hoặc bất đồng trong Hội Thánh trên cơ sở hội đủ sự nhất trí của hết thảy con dân Chúa, bởi mọi con dân chân thật của Chúa đều đồng trong một Đức Thánh Linh.
Nguyện Chúa ban ơn cho con luôn nhận biết và tập trung vào những ân tứ và chức vụ của chính mình, đồng thời biết ủy thác công việc Nhà Chúa cho người khác, chú trọng vào đời sống thuộc thể và thuộc linh trong cộng đồng con dân Chúa. Và con nguyện luôn sốt sắng rao truyền Lời Hằng Sống của Thiên Chúa trong sự vâng phục đức tin vào Ngài. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, vì Ngài ban ơn cho chúng con thêm một ngày nữa trong sự bình an và tươi mới. Chúng con vẫn còn sống động trên đất này để được suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện xin Ngài gìn giữ chúng con trong ngày hôm nay không phạm tội với Ngài và được ơn trong sự suy ngẫm Lời Chúa ạ. Sau đây chúng con xin nêu sự hiểu của mình như sau:
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
Câu 1: Chúng con hiểu, khi Hội Thánh ngày càng được thêm lên, các thành viên mới càng nhiều, dẫn đến Hội Thánh trở nên lớn mạnh, phát triển nhanh chóng, thì cũng là lúc các sự xung đột và bất hoà xảy ra. Sự xung đột đầu tiên xảy ra trong Hội Thánh là sự bất hoà giữa người Hê-lê-nít và người Hê-bơ-rơ (người Hê-lê-nít là những người Do-thái sống trong văn hoá Hy Lạp, còn người Hê-bơ-rơ là những người Do-thái truyền thống). Sự bất hoà bắt đầu từ sự những quả phụ Hê-lê-nít bị bỏ bê trong việc phục vụ thức ăn hàng ngày, sự bất hoà và thách thức này sẽ ảnh hưởng đến sự hiệp một và tình yêu thương, đoàn kết trong Hội Thánh.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: “Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời.”
Câu 2-4: Chúng con hiểu khi thấy vấn đề xảy ra giữa vòng các con dân Chúa. Các sứ đồ đã hiệp lại để tìm giải pháp để giải quyết nan đề trên trong sự cầu nguyện và tìm cầu sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Họ đã đồng lòng và nhận ra vấn đề là không coi việc phân phát thức ăn là quan trọng, mà cần tập trung vào việc giảng dạy Lẽ Thật và hiệp lòng cầu nguyện với nhau. Nhưng thực tế công việc thuộc thể và chăm sóc các tín hữu nếu không có được giải pháp tốt thì sẽ ảnh hưởng đến sự hiệp một, nên họ đã bổ sung thêm những người có phẩm chất tốt để chăm lo các công việc thực tế hàng ngày cho Hội Thánh, đó là các chấp sự hội tụ đủ các tiêu chuẩn như: có tiếng tốt, đời sống được tiếng tốt trước Hội Thánh; đầy dẫy thánh linh, được Đức Thánh Linh ban ơn, hướng dẫn và ban nhiều quyền năng trong đời sống; và sự khôn sáng, có khả năng giải quyết sự việc thực tế một cách khéo léo. Khi có các chấp sự tốt chăm lo đời sống thuộc thể và các vấn đề phát sinh trong Hội Thánh thì các sứ đồ sẽ chuyên tâm trong việc cầu nguyện, giao giảng Tin Lành Cứu Rỗi ra khắp đất.
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo.
6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
Câu 5-6: Chúng con hiểu sau khi các sứ đồ hiệp lại để tìm giải pháp cho vấn đề bất hoà vì lý do cuộc sống và thuộc thể của con dân Chúa. Cả hội chúng đã đồng ý đó là điều đẹp lòng, chấp thuận cách thức như vậy. Điều này chúng con cũng hiểu là dân sự được có tiếng nói và đưa ra sự thống nhất, đồng lòng trước một vấn đề đề cử chấp sự phục vụ Hội Thánh, chứ không phải bị áp đặt từ trên xuống. Đức Thánh Linh sẽ ấn chứng cho ai sẽ là người xứng đáng và Hội Thánh đã chọn được những người tốt nhất phục vụ các vấn đề đời sống hàng ngày, đó là Ê-tiên, một người “đầy đức tin và thánh linh”. Phi-líp, ông này cũng trở thành nhà truyền giáo (Công Vụ 8). Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la là một người An-ti-ốt, mới theo Do-thái Giáo. Những người được chọn vào chức vụ chấp sự được các sứ đồ cầu nguyện và đặt tay lên họ, hành động này nhằm xác định và tuyên xưng trước Đức Chúa Trời về chức vụ mới và quyền hạn mà họ đảm nhận.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Câu 7: Chúng con hiểu sau khi Hội Thánh đã chọn được những người xứng đáng nhất vào chức vụ chấp sự, kết quả là Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng, có thêm nhiều người tin và nhập vào Hội Thánh, cả những thầy tế lễ, nhưng người từng chống đối Đấng Christ cũng đã quay lại tin nhận Ngài.
Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được học, suy ngẫm đoạn Thánh Kinh trên. Chúng con học được rằng, khi trong Hội Thánh có sự bất hoà, đánh mất sự hiệp một thì chúng con cần nhanh chóng cậy ơn Chúa và tìm cầu sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để nhanh chóng tìm ra giải pháp giải quyết nan đề đó, đi đến thống nhất để không đánh mất sự hiệp một, sự công chính và tình yêu do nan đề gây ra. Khi Hội Thánh được phát triển và lớn mạnh, những lãnh đạo cần có những người hỗ trợ, giúp việc và cần uỷ thác những công việc khác nhau cho những người xứng đáng để mọi việc được chia nhỏ và được giải quyết nhanh chóng. Nguyện xin Chúa giúp chúng con, Hội Thánh chúng con luôn biết cậy ơn Chúa đề cùng nhau gây dựng Hội Thánh trong tình yêu thương, sự hiệp một để ngày càng có nhiều người thêm vào, tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời."
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo.
6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con thấy rằng, khi xảy ra nan đề liên quan đến thuộc thể về chuyện ăn uống của các quả phụ người Hê-lê-nít, thì với sự khôn sáng Chúa ban, các sứ đồ đã đưa ra giải pháp là chọn ra bảy chấp sự để lo các việc về thuộc thể, còn các sứ đồ cần phải ưu tiên làm các công việc thuộc linh là cầu nguyện và rao giảng Lời Chúa. Qua đó, mà con cũng học được rằng, trong đời sống đi theo Chúa con cần ưu tiên đời sống thuộc linh (cầu nguyện, học Lời Chúa) hơn những việc thuộc thể. Khi có những nan đề về thuộc thể thì cần nhanh chóng giải quyết các nan đề đó theo sự khôn sáng Chúa ban để những việc đó không làm ảnh hưởng đến việc cầu nguyện và học Lời Chúa của mình. Khi đó, Lời của Đức Chúa Trời mới gia tăng ở trong con, đức tin của con mới lớn mạnh và con sẽ làm được nhiều việc cho nhà Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện đời sống con luôn biết ưu tiên việc cầu nguyện và học Lời Chúa để đời sống con kết quả nhiều cho nhà Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
11/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài thì giờ này ban cho con được có thời gian, sự thuận tiện để học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa dẫn dắt và ban ơn cho con trung tín trong sự học biết Lời Chúa mỗi ngày! Nguyện Lời Chúa là năng lực trong con trên suốt linh trình theo Ngài! Con cảm tạ Chúa!
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời."
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo.
6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, sự việc lầm bầm giữa những người Hê-lê-nít với những người Hê-bơ-rơ về việc những quả phụ của họ bị bỏ bê trong việc phục vụ thức ăn hàng ngày là một việc liên quan đến thuộc thể. Tuy nhiên, không phải vì việc thuộc thể không quan trọng mà bị bỏ qua, vì nếu nan đề này không được giải quyết cách ổn thỏa thì lại là điều dẫn đến sự hiểu lầm, gây bất hòa, không hiệp một giữa vòng con dân Chúa với nhau. Chính vì vậy, khi nghe biết sự việc thì các sứ đồ đã hiệp lại cùng con dân Chúa để giải quyết vấn đề. Thưa Chúa, qua đây con học được rằng, nếu có điều gì không hiểu, không hài lòng, thắc mắc giữa vòng anh chị em, thì cần giải quyết sớm, dù chỉ là việc thuộc thể. Tránh ma quỷ gieo rắc và cảm xúc xác thịt lấn át rồi hành động sai trái, gây ra sự bất đồng và không hiệp một giữa vòng anh chị em. Con cũng học được rằng, khi nghe biết về sự bất hòa, không hiệp một giữa anh chị em thì cần có sự bàn bạc, giải quyết sự việc để giữ gìn sự hiệp một.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, cách giải quyết sự việc của các sứ đồ rất khôn sáng. Họ nhận biết và ghi nhớ việc Chúa giao cho họ là rao giảng Lời Chúa, nhưng đồng thời nhận biết việc thuộc thể này cần giải quyết. Vậy nên, họ muốn tìm người để giao việc thuộc thể chăm sóc các bữa ăn cho những người góa phụ. Họ đề nghị tìm ra trong vòng con dân Chúa, bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng. Thưa Chúa, con hiểu rằng, người có tiếng tốt là người được lời chứng tốt từ anh chị em cùng Cha và cả người ngoại về nếp sống theo Lời Chúa, một nếp sống tin kính. Người được đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, là người có lòng kính sợ Chúa, hiểu biết Lời Chúa và được Chúa ban cho sự khôn sáng để áp dụng Lời Chúa. Thưa Chúa, con hiểu rằng, tuy là việc chọn người phục vụ việc thuộc thể ăn uống, nhưng tiêu chuẩn chọn lựa không theo con mắt xác thịt là biết nấu ăn, biết dọn rửa. Tiêu chuẩn chọn lựa này giúp cho con hiểu rằng, chỉ cần một người có lòng kính sợ Chúa, học biết Lời Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ ban cho người đó được sự khôn sáng cùng năng lực để hầu việc Chúa qua việc chăm sóc các anh chị em cùng Cha. Con cũng hiểu rằng, tuy là công việc thuộc thể, nhưng nếu người phục vụ không có tấm lòng yêu kính Chúa thì chẳng có năng lực để làm. Vì một người không đủ lòng yêu kính Chúa thì không thể yêu thương anh chị em mà làm, cũng không thể hết lòng mà làm như làm cho Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Chúa là Đấng đã sắm sẵn những người đẹp lòng Chúa để được chọn trong sự hầu việc Ngài. Chúa cũng cho phép sự việc xảy ra để rèn tập Hội Thánh trong sự giải quyết vấn đề, trong sự vâng phục các sứ đồ, qua đó cũng ấn chứng cho con dân Chúa nhìn thấy sự khôn sáng mà Chúa ban trên các sứ đồ trong việc chăn dắt Hội Thánh. Thưa Chúa, con cảm tạ Ngài vì con cũng nhìn thấy điều đó trong Hội Thánh chân thật của Ngài, qua sự chăn dắt của người chăn, qua sự giải quyết các vấn đề của các trưởng lão. Con cảm tạ Ngài vì sự rèn tập của Ngài trên Hội Thánh, để mỗi ngày Hội Thánh được lớn lên, được vững vàng trong các công việc mà Chúa giao phó.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, sau khi chọn lựa xong bảy người vào chức vụ chấp sự, lo các công việc thuộc thể của Hội Thánh, thì các sứ đồ đã cầu nguyện và chúc phước cho họ. Qua đây con học được rằng, khi giao phó công việc cho ai thì cũng nên có lời cảm tạ Chúa và chúc phước cho họ. Vì điều đó cũng mang lại sự gây dựng, sự khích lệ cho họ trong công việc mà họ nhận làm.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, sau sự sắp xếp và phân bổ các công việc trong Hội Thánh cách rõ ràng thì mọi việc đã được hoạt động cách nhịp nhàng, bổ trợ cho nhau. Công việc rao giảng Lời Chúa của các sứ đồ không còn bị cản trở, bị chi phối bởi các công việc thuộc thể khác, mà được thuận tiện, được kết quả, có nhiều người tin nhận Chúa qua sự rao giảng. Kính thưa Chúa, qua đây con cũng học được rằng, nếu mỗi chúng con ai nấy đều kính sợ Chúa, trung tín trong nếp sống qua việc suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thẩn làm theo, nhận biết và làm tròn bổn phận Chúa giao phó thì đó chính là góp phần giữ cho Hội Thánh được hiệp một, để người chăn cùng các trưởng lão không còn bận tâm trong việc giải quyết các nan đề. Như vậy thì các công tác rao giảng Tin Lành của Hội Thánh sẽ được phát triển càng hơn.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Nguyện xin Ngài ban cho hết thảy mỗi anh chị em chúng con được đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng từ nơi Chúa để nếp sống chiếu ra sự vinh quang của Chúa, mang lại ích lợi và gây dựng cho Hội Thánh cùng những người lân cận. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thi Thu Thủy
14/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được khỏe lại, ban cho con được thuận tiện mọi bề trong sự suy ngẫm và ghi lại sự hiểu của con trong Lời của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7.
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời."
Thưa Cha, con hiểu rằng khi số người trong Hội Thánh ngày càng thêm nhiều, khi ấy có lẽ đã vượt qua con số trên 5000 người rất nhiều, thì cũng đã xảy ra những việc hiểu lầm, thiếu sót dẫn đến sự than phiền âm thầm trong Hội Thánh. Sự việc những quả phụ của người Hê-lê-nít bị bỏ quên trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày có lẽ chỉ là sơ suất không ai muốn, vì khi ấy Hội Thánh không có người chịu trách nhiệm chính trong việc phân phát thức ăn, cũng có thể có sự cản trở trong sự giao tiếp do không cùng một ngôn ngữ. Dẫu sự việc không được đặt vấn đề một cách công khai với các sứ đồ, thế nhưng ngay khi nghe biết sự việc, mười hai sứ đồ đã đứng ra để giải quyết sự việc ngay. Qua đó, con học được rằng dù sự việc trông có vẻ nhỏ nhưng khi sự việc đó dẫn đến sự than trách, gây ra sự bất hòa giữa vòng các anh chị em thì việc đó cần được nhanh chóng giải quyết, để ma quỷ không có cớ xen vào gây chia rẽ, đánh phá Hội Thánh.
Con hiểu rằng, mười hai sứ đồ đã họp bàn và thống nhất với nhau trước khi nhóm họp Hội Thánh để nói lên quyết định chung, là tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng để giao việc phục vụ bàn ăn, còn họ thì vẫn tiếp tục làm công việc giảng dạy Lời Chúa và rao giảng Tin Lành. Qua đó con học được rằng, khi Hội Thánh yêu thương, quan tâm lẫn nhau thì Đức Thánh Linh sẽ vận hành giữa Hội Thánh, để từ một sự việc thiếu sót đã dẫn đến việc Hội Thánh thiết lập chức vụ Chấp Sự, là những người được Hội Thánh chọn ra để chăm lo cho nhu cầu thuộc thể của các con dân Chúa.
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo.
6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
Thưa Cha, con hiểu rằng lời đề nghị của mười hai sứ đồ đầy sự khôn sáng là bởi điều ấy đến từ Đức Thánh Linh, bởi Ngài mà họ đều nhận biết rõ ràng ân tứ và chức vụ của họ được Chúa giao cho là gì, họ cần tập trung vào sự cầu nguyện và phục vụ Lời hơn các việc khác. Cũng bởi sự soi sáng của Đức Thánh Linh, các sứ đồ nhận biết nhu cầu của Hội Thánh cần những người được ơn để đứng ra nhận chức vụ Chấp Sự là quan trọng, để những sự thiếu sót không bị lập lại, và ai nấy cũng được chia sẻ thức ăn theo nhu cầu. Đức Thánh Linh cũng vận hành trong mỗi con dân Chúa, nên cả hội chúng đều đẹp lòng với quyết định của các sứ đồ. Hội chúng đã chọn ra bảy người đầy đức tin và thánh linh và đưa đến trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay trên các người ấy để công nhận chức vụ của họ và chúc phước cho họ, để họ thi hành chức vụ được Chúa ban cho họ trong ơn của Ngài. Điều đó cũng thể hiện sự hiệp một của Hội Thánh trong Đấng Christ, họ đồng một tâm tình, đồng một Đức Thánh Linh khi thực hiện các công việc trong Hội Thánh.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Thưa Cha, con hiểu rằng do mọi con dân Chúa đều thi hành đại mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus trong Ma-thi-ơ 28:19-20 một cách rất tự nhiên nên "Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng". Càng ngày càng nhiều người được nghe và tin nhận Tin Lành, và cũng có rất nhiều thầy tế lễ cũng tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, và giữ những lời mà các sứ đồ đã giảng dạy trong danh của Ngài.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Con học được rằng, khi Hội Thánh yêu thương hiệp một thì mọi sự việc xảy ra dù bề ngoài trông có vẻ không tốt nhưng sau cùng đều mang lại nhiều sự ích lợi cho Hội Thánh, Lời của Đức Chúa Trời được giảng ra và kết nhiều quả. Nguyện xin Chúa ban cho Hội Thánh của chúng con sốt sắng trong sự vâng phục đức tin, để qua chúng con Lời của Đức Chúa Trời được gia tăng thêm nhiều. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
14/02/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Đây là thì giờ yêu thích của con trong ngày. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7.
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, danh từ Hê-lê-nít trong câu này là chỉ về những người I-sơ-ra-ên nói tiếng Hy-lạp và sống ngoài lãnh thổ Ca-na-an. Họ là những người ở các nơi xa về dự Lễ Ngũ Tuần tại Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem. Họ tin nhận Tin Lành qua sự rao giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ và vẫn còn lưu lại Giê-ru-sa-lem.
Có lẽ thực trạng các quả phụ người Hê-lê-nít không được chăm sóc chu đáo trong việc ăn uống là vì lúc ban đầu Hội Thánh chưa có sự phân công công việc này. Có thể lúc ấy mỗi người đến buổi nhóm tự chuẩn bị thức ăn cho mình và gia đình.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
Câu 2: Con hiểu rằng, "bỏ lời của Đức Chúa Trời" là bỏ việc suy ngẫm Lời Chúa và giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh, hay còn gọi là phục vụ thức ăn thuộc linh. Bổn phận của các sứ đồ là rao giảng Lời Chúa, là vừa giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh, vừa rao Tin Lành cho người chưa biết Chúa. Đó là công tác quan trọng bậc nhất trong Hội Thánh. Vì thế không thể vì sự thiếu xót trong việc phân phối thức ăn mà bỏ việc giảng dạy Lời Chúa.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
Câu 3: Con hiểu rằng, câu này Đức Thánh Linh đưa ra tiêu chuẩn để chọn người cho chức vụ chấp sự, là: có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng. Như vậy, ở trong Hội Thánh, trong mọi công việc dù là thuộc thể hay thuộc linh thì người phụ trách cũng có cùng phẩm chất. Nói rộng hơn thì người được đặt để trong chức vụ là để làm gương cho con dân Chúa, và mọi con dân Chúa đều phải hướng đến một nếp sống: có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời."
Câu 4: Con hiểu rằng, sự cầu nguyện trong câu này không chỉ là các lời khẩn cầu, nài xin cho các nhu cầu và nan đề trong Hội Thánh mà các sứ đồ thưa trình lên Chúa, mà chính yếu là sự tương giao mật thiết một cách riêng tư giữa các sứ đồ với Chúa. Đây cũng điều mà các sứ đồ đã noi theo gương Đức Chúa Jesus. Mối tương giao này giúp các sứ đồ có được sự dạy dỗ từ Chúa, có sức mới từ Chúa để làm các công việc nhà Chúa.
"Phục vụ Lời" là cách nói súc tích của việc các sứ đồ phục vụ Thiên Chúa Ngôi Lời trong công tác giảng dạy Lời của Ngài. Mỗi con dân Chúa cũng có công tác "phục vụ Lời" của mình trong chức vụ vua, tiên tri, và thầy tế lễ. Trong chức vụ vua, con dân Chúa dùng Lời Chúa để cai trị chính mình. Trong chức vụ tiên tri, con dân Chúa rao truyền Lời Chúa cho người lân cận mình. Sự rao truyền này là bằng cả lời nói và nếp sống. Trong chức vụ thầy tế lễ, mỗi ngày con dân Chúa dâng các lời khẩn cầu cho nhu cầu của chính mình và Hội Thánh. Mỗi ngày con dân Chúa cũng cần có thì giờ biệt riêng mình cho sự tương giao, tâm tình với Chúa.
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo.
6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, lời của các sứ đồ khiến cả hội chúng đẹp lòng vì đó là một giải pháp tốt. Một mặt vẫn đảm bảo được sự giảng dạy Lời Chúa, là điều cần hơn cho Hội Thánh. Một mặt, việc phân phối thức ăn đã có các chấp sự lo toan. Con dân Chúa có thể yên tâm cả về thuộc linh lẫn thuộc thể.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Câu 7: Con hiểu rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng có nghĩa là Lời Chúa ngày càng được rao truyền đến nhiều người, qua các sứ đồ và qua chính những người tin nhận Tin Lành. Đặc biệt trong số những người tin nhận Tin Lành có các thầy tế lễ, họ vốn là những người trước kia theo phái Sa-đu-sê hoặc Pha-ri-si. Họ "vâng phục đức tin" nghĩa là họ tin và làm theo lời giảng dạy của các sứ đồ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ đây, con nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7.
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời."
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo.
6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Sau khi được thả ra, các sứ đồ vui mừng vì đã chịu khổ vì Chúa. Họ tiếp tục rao giảng Tin Lành cách sốt sắng. Trong những ngày đó, trong Hội Thánh có xảy ra một nan đề: những người Hê-lê-nít lầm bầm những người Hê-bơ-rơ về việc những quả phụ của họ bị bỏ bê trong sự phục vụ ăn uống hàng ngày.
Có thể, lúc đó Hội Thánh đã trích quỹ chung để chăm sóc và chu cấp cho những con dân Chúa thiếu thốn, trong đó có những bà quả phụ. Nhưng có lẽ, con dân Chúa đã sốt sắng trong việc rao giảng Tin Lành và không có người đứng ra đảm nhận trách nghiệm phân phát thức ăn, nên đã thiếu sót.
2. Khi các sứ đồ biết việc ấy, thì đã họp nhau lại để giải quyết, thay vì than phiền, trách móc. Vì sự việc xảy ra trong Hội Thánh thì các trưởng lão là những người phải đứng ra để giải quyết. Các sứ đồ đã có sự giải quyết rất khôn sáng và đẹp lòng Hội Thánh. Con nghĩ rằng, ngoài sự khôn sáng Chúa ban cho các sứ đồ thì các sứ đồ đã có một tinh thần mau nghe như Lời Chúa dạy. Họ lắng nghe sự việc cách kỹ lưỡng để nắm bắt , sau đó cầu nguyện và giải quyết vấn đề cách khôn sáng. Cảm tạ ơn Cha, vì qua bài học này và thực tế trong cuộc sống, con thấy mình còn nhiều thiếu sót. Xin Chúa giúp con luôn biết áp dụng mau nghe chậm nói vào trong cuộc sống mỗi ngày.
3. Sự phục vụ thuộc thể dù quan trọng đến đâu, nhưng cũng không thể bằng sự phục vụ thuộc linh. Phục vụ bàn ăn tuy cần thiết cho những người được phục vụ, nhưng không vì thế mà các sứ đồ bỏ qua sứ mệnh Chúa giao phó trong việc rao giảng Tin Lành và xây dựng Hội Thánh.
Sự phục vụ bàn ăn là điều tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại không hề dễ dàng. Để giải quyết việc này cách trọn vẹn, các sứ đồ yêu cầu chọn ra bảy người đầy dẫy thánh linh, có tiếng tốt và sự khôn sáng. Điều này cho thấy, ngay cả sự phục vụ thuộc thể cũng đòi hỏi người phục vụ có những phẩm chất cao quý.
Các chấp sự là những người lo việc thuộc thể, nhưng lại là những người có những phẩm chất cao quý. Con dân Chúa được đầy dẫy thánh linh khi họ không còn muốn sống cho mình, nhưng hết lòng sống cho Chúa, sống vì Chúa. Con dân Chúa có tiếng tốt không những được tiếng khen về những việc lành, cách cư xử, nếp sống giữa vòng anh chị em trong Chúa, mà còn đối với những người ngoại. Con dân Chúa hết lòng kính sợ Chúa thì sẽ được Chúa ban cho sự khôn sáng để hiểu biết Lời Chúa và cách áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống.
4. Sau khi giải quyết nan đề xảy ra và đưa ra hướng giải quyết trong Hội Thánh, thì các sứ đồ vẫn tiếp tục trong công việc Chúa giao. Câu: "Còn chúng ta sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và phục vụ Lời” cho thấy tầm quan trọng và sứ mệnh rõ ràng của các sứ đồ. Cầu nguyện là một điều không thể thiếu trên đời sống của con dân Chúa.
Vì cầu nguyện không chỉ dâng những lời cầu xin lên Chúa mà còn là mối tương giao của con dân Chúa với Ngài. Phục vụ Lời là phục vụ Thiên Chúa trong bổn phận tôi tớ, rao giảng Tin Lành, giảng dạy Lời Chúa và xây dựng Hội Thánh. Nguyện đời sống con mỗi ngày được mật thiết với Chúa qua mối tương giao và gắn mình trong sự phụng sự Chúa.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Nguyện Ngài ban ơn cho con thời gian còn lại của tối hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
25/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng Toàn Năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. A-men! Con nguyện xin Chúa giờ này ban cho con sự hiểu biết Lời Ngài theo ý Ngài muốn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong những việc con làm ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời."
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo.
6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng khi Hội Thánh được thành lập thì các sứ đồ cứ trung tín mà rao giảng về sự cứu rỗi trong Đấng Christ. Các môn đồ cứ thêm lên nhiều và trong đó có các quả phụ. Vì các quả phụ của người Hê-lê-nít bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày nên khiến cho người Hê-lê-nít lầm bầm. Các sứ đồ đã thiếp lập các chấp sự lo việc thuộc thể, còn các sứ đồ vẫn lo việc giảng dạy Lời Chúa, là lo việc thuộc linh. Việc thuộc thể cũng quan trọng không thể bỏ qua, nhưng không vì thế mà thay thế cho việc thuộc linh được. Mọi sự đều phải bắt đầu từ sự tin kính Chúa, đức tin dẫn đến đức tin. Mọi việc từ thuộc thể đến thuộc linh thì Chúa sẽ dẫn dắt. Khi nghĩ đến việc này, con lại thấy nặng lòng vì có những người trong Hội Thánh đã chẳng quan trọng việc học Lời Chúa hơn là các việc thuộc thể, họ để cho việc thuộc thể khiến họ nghẹt ngòi, họ sống bởi kinh nghiệm, sống bởi sự tham muốn riêng chứ không sống theo đức tin nên đã có những người cũng mất đức tin trong Chúa. Khi con nhìn vào tình yêu của Hội Thánh dành cho con dân Chúa, con thấy thật phước hạnh, Hội Thánh thật sự lo lắng cho anh chị em trong Hội Thánh, luôn tiếp trợ về những nhu cầu thuộc thể cho anh chị em, người chăn và các trưởng lão cũng hết lòng trong các việc thuộc linh để khuyên bảo, gầy dựng cho anh chị em. Nhưng sao con thấy vẫn còn những người vẫn còn phạm tội, vẫn còn những người còn nhởn nhơ, không đầu phục Chúa? Con thấy thật run sợ cho họ. Nguyện xin Chúa chậm giận mà cho họ thêm sự thương xót. Con cảm tạ ơn Ngài!
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng dù chỉ lo việc thuộc thể nhưng Chúa cũng cần những người được đầy dẫy thánh linh, nghĩa là người trọn vẹn trước Chúa, được đầy ơn khôn sáng và năng lực. Con hiểu rằng Chúa rất nghiêm khắc, khi Chúa lựa chọn ai vào việc gì thì Ngài muốn người ấy trọn vẹn, tinh sạch trước Chúa. Chúa không thiếu năng lực để làm bất cứ việc gì nhưng Chúa cần tấm lòng trọn vẹn để Ngài đổ đầy thánh linh cho tôi tớ của mình.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh của Ngài, chậm giận và thương xót cho ai nấy không đầu phục Ngài cũng được cơ hội thức tỉnh mà ăn năn trước khi quá muộn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con và gìn giữ con một ngày hôm nay mọi sự được bình an.
Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6: 1-7. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời."
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo.
6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời kỳ đầu của Hội Thánh, khi sự rao giảng Tin Lành trở nên mạnh mẽ, thì số lượng người được nhập vào Hội Thánh càng thêm nhiều lên. Bởi vậy, trong Hội Thánh đã có sự lầm bầm trách móc của người Hê-lơ-nít nghịch lại người Hê-bơ-rơ về những người đàn bà goá của họ không được phục vụ thức ăn hằng ngày. Con hiểu rằng, sự việc đó xảy ra do số lượng con dân Chúa đông nhưng chưa có ai chính thức đảm nhận công việc phân phát thức ăn thuộc thể. Khi biết được sự việc, các sứ đồ của Chúa đã thống nhất với nhau rồi đưa ra cách giải quyết giữa Hội Thánh. Qua cách giải quyết của các sứ đồ, con thấy được ơn khôn sáng mà Chúa ban cho họ trong chức vụ:
Đầu tiên, trước mặt các con dân Chúa, các sứ đồ đã nói về sự việc một số con dân Chúa bị bỏ bê trong việc phân phát thức ăn hằng ngày, rằng:
"Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn."
Điều đó cho thấy các sứ đồ hiểu rõ tầm quan trọng bậc nhất của việc rao giảng Tin Lành cho những người chưa biết Chúa để họ có cơ hội nhận được sự cứu rỗi, giảng giải Lời Chúa cho con dân Chúa trong Hội Thánh để họ áp dụng trong đời sống mỗi ngày.
Tiếp theo, các sứ đồ đã hướng dẫn con dân Chúa chọn ra giữa họ những người đảm nhận công việc phục vụ bàn ăn với các tiêu chuẩn, đó là:
+ Có tiếng tốt, có nghĩa là có lời chứng tốt về sự kính sợ Chúa và sống đẹp lòng Chúa giữa vòng con dân Chúa.
+ Đầy dẫy thánh linh, có nghĩa là có các ân tứ Chúa ban để phục vụ Hội Thánh.
+ Sự khôn sáng nghĩa là mọi lời nói, việc làm của họ đều theo tiêu chuẩn của Lời Chúa.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, kết quả của sự giải quyết đúng đắn của người Chúa dùng để lãnh đạo Hội Thánh, đó là:
+ Nhiều người đã được cứu rỗi, được thêm vào Hội Thánh qua sự rao giảng của các sứ đồ khi họ chuyên tâm vào phục vụ Lời Chúa.
+ Nhiều con dân Chúa có cơ hội được phục vụ Chúa qua những công việc trong Hội Thánh, qua đó Hội Thánh được phát triển thêm lên.
+ Con dân Chúa ai nấy đều được thoả lòng, qua đó mà sự đồng lòng, hiệp một càng hơn giữa vòng con dân Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa, mọi điều xảy ra đối với con dân Chúa đều là ích lợi, Ngài dùng những sự việc đó để rèn tập chúng con, Ngài cũng ban cho chúng con năng lực để giải quyết những nan đề đó.
Con hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh, Ngài đều ban cho các ân tứ, các Ta-lâng để hầu việc Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con luôn tỉnh thức, biết dùng những ân tứ, những Ta-lâng mà Ngài đã ban cho chúng con để phụng sự Ngài trong những ngày cuối cùng này. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
27/02/2025
***
Thùy Linh, [27/02/2025 1:28 CH]
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Kính thưa Cha Yêu Kính của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con thêm thì giờ để học suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa chúng con, là linh lương nuôi dưỡng thuộc linh cho chúng con. Xin Cha cũng ban cho chúng con sự khôn sáng để hiểu được Lời Ngài. Chúng con cảm tạ Cha.
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời."
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo.
6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự hiểu của mình về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 như sau.
1/ "Sự lầm bầm xảy ra trong Hội Thánh":
Chúng con hiểu rằng lúc bấy giờ Hội Thánh đầu tiên có sự chăm lo cho các tín hữu từ thuộc linh đến thuộc thể, đặc biệt là những người phụ nữ góa. Chúng con nhớ người được kể là góa là phải trên sáu mươi tuổi, không chồng, con, cháu thì Hội Thánh sẽ có bổn phận chăm lo cho họ. Qua bài giảng của người chăn thì chúng con hiểu có thể lúc đó các bà góa khác dân tộc Do-thái nên bị kỳ thị. Bị bỏ bê mà không lo chu đáo nên đã có sự lầm bầm xảy ra.
Ngày nay, trong Hội Thánh vẫn xảy ra tình trạng xáo trộn và lầm bầm với nhau. Nhưng là con dân chân thật của Chúa và có Lời Chúa dạy dỗ thì chúng con hiểu con dân Chúa không được như vậy. Khi có mâu thuẫn, hiểu lầm thì phải đến giải quyết với nhau và phục hòa với nhau. Không được nói xấu, lầm bầm gây chia rẻ Hội Thánh. Mỗi người thì có những sở thích khác nhau, có thể có những ý kiến khác nhau, nhưng để giữ sự hiệp một trong Hội Thánh thì cần làm theo Lời Chúa dạy.
2/ Cách giải quyết của mười hai sứ đồ
Khi nghe có sự lầm bầm thì Phi-e-rơ đã có cách giải quyết rất khôn sáng, đó là tìm bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và sự khôn sáng. Rồi lập họ lên để giao cho họ phụ trách những việc này.
Chúng con nhận thấy các sứ đồ được Chúa ban cho sự khôn sáng, nên trong việc cai trị Hội Thánh cũng đầy sự khôn sáng trong cách giải quyết giúp cho con dân Chúa được thỏa lòng. Chúng con nhớ trong một bài giảng người chăn có giảng rằng, một người dọn bàn ăn để phục vụ cho con dân Chúa cũng cần phải đầy dẫy thánh linh. Vậy nên, chúng con hiểu việc lựa chọn người để lãnh đạo cũng phải có hội đủ tiêu chuẩn dù chỉ là dọn bàn ăn. Có tiếng tốt có nghĩa là người có nếp sống làm gương tốt, không có sự chê trách được, đầy dẫy thánh linh là người đó nói, hành động, suy nghĩ đều được Đức Thánh Linh soi dẫn, ban ơn, và được Đức Thánh Linh ngự trị trên đời sống của họ, sự khôn sáng là sự thông minh, nhạy bén, biết phân biệt đúng sai, tội lỗi hay thánh khiết, người ấy làm dựa trên sự ban ơn dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
3/ Về câu nói của các sứ đồ.
"Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn". "Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời." Chúng con nhận thấy rằng, các sứ đồ nhận biết được bổn phận của mình trong Hội Thánh. Họ không làm những việc khác ngoài bổn phận mà tập trung vào sự rao giảng Lời Chúa và dạy Lời Chúa cho con dân Chúa, cho tân tín hữu. Họ không ôm đồm hay để những việc khác làm phân tâm linh vụ của họ.
Chúng con học được rằng, trong đời sống của chúng con cũng cần có tinh thần như các sứ đồ. Phải nhận biết bổn phận của mình là gì và gắng sức làm tròn. Trước tiên là bổn phận trong gia đình, sau đó đến bổn phận trong Hội Thánh. Vì phải cai trị gia đình mình tốt, có nếp sống tin kính Chúa thì Chúa mới dùng cho công việc nhà Chúa. Chúng con cần chuyên tâm và ưu tiên cho việc suy ngẫm Lời Chúa, tương giao cầu nguyện với Chúa trên đời sống mình.
Chúng con hiểu cụm từ "vâng phục đức tin" có nghĩa là vâng theo, làm theo, sống theo đức tin mà mình được nghe rao giảng.
Chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con sự hiểu trên đây. Bài học hôm nay rất ý nghĩa đối với chúng con và như một lần nữa nhắc nhở chúng con về sự ưu tiên phụng sự Chúa và học Lời Chúa trên đời sống mình. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng ham thích, yêu mến Lời Ngài và sự vui thỏa khi được suy ngẫm Lời của Ngài. Khi chúng con có tấm lòng tôn kính Chúa, yêu Chúa và biết ơn Chúa thì tự khắc chúng con sẽ biết tự giác học suy ngẫm Lời Ngài mà không cần phải người khác nhắc nhở hay hối thúc mình. Chúa cũng cần điều đó vì Ngài nhìn thấy hết tấm lòng của mỗi người. Nguyện xin Chúa nhắc nhớ chúng con bài học hôm nay và biết áp dụng vào đời sống mình. Chúng con cảm tạ Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời."
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo.
6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời,
Con cảm tạ Ngài vì sự từ ái của Ngài luôn bao phủ con, yêu thương và dạy dỗ con không thôi. Cảm tạ Cha đã chữa lành bệnh cảm cho con và cho phép con trải qua những ngày đau chân. Dù gặp bất tiện trong nhiều việc, nhưng con nhận được nhiều điều Ngài dạy dỗ con, thật ích lợi cho con.
Thưa Cha, giờ này con tiếp tục viết bài suy ngẫm của con còn chưa hoàn thành. Xin Cha ban ơn soi dẫn, để con hiểu biết điều Ngài muốn dạy dỗ con trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7. Con xin viết lại sự hiểu biết của con như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng, Hội Thánh đang phát triển nhanh chóng, nhiều môn đồ được thêm lên, dẫn đến những vấn đề thực tế trong sự chăm sóc. Dễ xảy ra sự chia rẽ giữa các nhóm người khác nhau, như sự lầm bầm giữa người Hê-lê-nít và người I-sơ-ra-ên. Sự lầm bầm xuất phát từ việc những quả phụ của người Hê-lê-nít bị bỏ bê trong sự trợ giúp thức ăn, vì chưa có ai đảm nhận vai trò quản lý công việc này.
Con hiểu rằng, các sứ đồ luôn đảm nhiệm việc chăm sóc thuộc linh cho Hội Thánh. Họ không thể bỏ sự cầu nguyện và giảng dạy Lời Chúa để lo cho nhu cầu thuộc thể. Vì vậy, họ chọn những người khác để đảm trách công việc này.
Sự cầu nguyện và giảng dạy Lời Chúa là điều quan trọng vì đây là sứ mạng mà Chúa đã kêu gọi các sứ đồ, giúp Hội Thánh vững mạnh về thuộc linh. Nếu các sứ đồ vừa lo việc thuộc linh vừa chăm sóc nhu cầu thuộc thể, họ sẽ không thể tập trung hoàn toàn vào sự cầu nguyện và rao giảng Lời Chúa.
Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc Hội Thánh của Ngài, không chỉ về nhu cầu thuộc linh là sự cứu chuộc linh hồn chúng con khỏi án phạt đời đời, mà còn về nhu cầu thuộc thể. Ngài không chỉ quan tâm đến Hội Thánh chung, mà đối với mỗi cá nhân con dân Ngài, ai ở trong Ngài đều nhận thức rõ điều này. Con cũng hiểu rằng, khi Hội Thánh được chăm sóc cả thuộc linh lẫn thuộc thể, thì Hội Thánh sẽ vững vàng và không ngừng phát triển.
Thưa Cha, “Phục vụ Lời” con hiểu là phục vụ Chúa, vì Lời Chúa là lẽ thật và nguồn sống của Hội Thánh. Các sứ đồ cần dành thời gian để suy ngẫm, giảng dạy và rao truyền Lời Chúa.
Tiêu chuẩn để chọn chấp sự gồm ba yếu tố:
• Người có tiếng tốt: được mọi người công nhận là người sống theo Lời Chúa, có đời sống công chính và yêu thương, được tôn trọng.
• Đầy dẫy Thánh Linh: vì sống theo Lời Chúa nên được Đức Thánh Linh đổ đầy, có đời sống đức tin mạnh mẽ.
• Có sự khôn sáng: được Đức Thánh Linh ban cho sự khôn sáng trong việc quản lý, giải quyết vấn đề một cách công chính và yêu thương.
Qua tiêu chuẩn này, con học được rằng ngay cả việc chọn người phân phát thức ăn trong Hội Thánh cũng phải có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Sự khôn ngoan đến từ Chúa sẽ giúp họ đối xử công bằng với tất cả mọi người trong Hội Thánh, tránh sự chia rẽ. Con cũng học được rằng, Chúa chọn và ban ơn cho mỗi người một chức vụ riêng biệt, để ai nấy tập trung hoàn toàn vào chức vụ của mình và làm cho tốt.
Không phải ai cũng có thể làm công việc nhà Chúa, mà cần có đời sống đức tin mạnh mẽ và sự khôn sáng trong công việc Chúa giao.
Ban đầu, sự lầm bầm có thể gây chia rẽ Hội Thánh, nhưng nhờ sự khôn ngoan của các sứ đồ, vấn đề đã được giải quyết tốt đẹp. Hội Thánh được hiệp nhất trong tình yêu thương, và chức vụ chấp sự được thiết lập để phục vụ tốt hơn. Con học được rằng, khi thử thách đến với Hội Thánh và Hội Thánh giải quyết theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thì Hội Thánh sẽ càng phát triển hơn. Điều này cũng đúng với mỗi cá nhân: khi thử thách xảy ra, đó chính là cơ hội để họ lớn lên trong đức tin, nếu biết giải quyết theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Hội chúng đẹp lòng với giải pháp này vì vấn đề được giải quyết một cách công chính và yêu thương. Các sứ đồ không áp đặt mà cùng Hội Thánh tham gia lựa chọn. Điều này cho thấy rằng một người lãnh đạo khôn ngoan không quyết định mọi việc theo ý riêng mình, nhưng biết lắng nghe, tìm giải pháp và hướng dẫn Hội Thánh bước đi theo sự khôn ngoan của Chúa.
Khi Hội Thánh được chăm sóc tốt cả thuộc thể lẫn thuộc linh, điều đó tạo điều kiện để Lời Chúa phát triển mạnh mẽ.
Lời Chúa được rao giảng rộng khắp, không bị gián đoạn, tác động trong lòng người nghe, biến đổi nhiều người, và nhiều người tin nhận Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng “Vâng phục đức tin” có nghĩa là họ tin nhận Đức Chúa Jêsus, thật lòng ăn năn tội, vâng phục Chúa và làm theo mọi Lời Ngài dạy bảo.
Thật là một sự vui mừng khi các thầy tế lễ trước đây là những người theo Do Thái giáo, giờ đây thuộc về Đức Chúa Jêsus. Cảm tạ Chúa!
Kính lạy Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết này. Nguyện xin Cha giúp con quản lý tốt việc nhà, biết phân, giao phó công việc cho các con làm giúp, chăm sóc các con từ thuộc thể đến thuộc linh cách khôn sáng, để chúng lớn lên trong sự tin kính và hiểu biết Lời Chúa. Xin Cha giúp con luôn sống trong sự cầu nguyện và phục vụ Lời, là người vâng phục đức tin, làm gương sáng cho các con của con và cho người khác.
Con cảm tạ Cha và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay đỡ chóng mặt, con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7. Con cũng cảm tạ Cha cho phép xảy ra cho con, việc con hai ba hôm nay tự dưng con bị chóng mặt, giúp con cảm biết được đời sống thân xác con trên đất này thật mỏng manh và ngắn ngủi. Con cảm biết được mọi sự Cha ban cho con được sống thêm hơi thở nào trên đất này là bởi ơn thương xót của Cha, để con sống ý nghĩa theo Ngài, mà con không có quyền gì để đòi hỏi điều này điều kia. Bởi con chỉ là một tội nhân được Ngài thương xót, cứu chuộc. Bổn phận của con là tin cậy, vâng phục và yêu kính Chúa mà thôi. Con xin Cha giúp con luôn ghi nhớ điều này trong lòng và làm theo.
Kính thưa Cha, giờ này con suy ngẫm Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7. Con kính xin Cha dạy dỗ con ạ.
Dạo này, mắt con nhìn chữ cũng hay bị mỏi. Con xin Cha chăm sóc mắt cho con, để con có thể nhìn được dễ dàng. Vì con rất sợ đôi mắt của mình bị yếu, không nhìn được. Mỗi ngày trôi qua, thân xác con mỗi lúc một hư hao, yếu mệt hơn. Con xin Cha ban cho con thêm lên phần thuộc linh thêm mạnh khoẻ, để con có thể vượt qua được những cám dỗ hay khó khăn, bất tiện xảy đến trong cuộc sống của con. Con cảm tạ ơn Cha!
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời."
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo.
6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Kính thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con học được những điều như sau:
Con học được sự lãnh đạo khôn sáng của các sứ đồ trong việc giải quyết nan đề xảy ra trong Hội Thánh. Qua đó, con thấy rõ được sự vận hành của Đức Thánh Linh, Ngài thật là khôn sáng. Cách dẫn dắt của Chúa thật hợp tình hợp lý, có trật tự, đem lại ích lợi, kết quả.
Qua đây, con cũng học được cách sắp xếp, phân chia công việc, ưu tiên việc học và rao giảng Lời Chúa, ưu tiên thuộc linh, nhưng không bỏ qua công việc thuộc thể. Tùy theo ân tứ Chúa ban mà nhạy bén giao, nhận việc.
Cũng không có việc nào là không quan trọng trong Hội Thánh, vì mỗi người mỗi việc, như mỗi chi tiết tạo nên sự hài hoà, đẹp đẽ của bức tranh, như mỗi chi thể tạo nên sự ăn khớp nhịp nhàng trong một thân thể. Mỗi việc nhỏ nhất cũng đều nhờ sức Chúa và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì chúng con mới hoàn thành được. Không riêng gì các công việc thuộc linh, mà các công việc thuộc thể cũng vậy.
Con cũng học được sự hiệp một trong Hội Thánh. Sự vâng phục lẫn nhau và vâng phục Chúa tạo nên sự hiệp một và sức mạnh trong Chúa của Hội Thánh.
Con cũng học được, việc làm theo ý Chúa cách khôn sáng, phân chia việc theo ân tứ Chúa ban vừa ích lợi, hiệu quả lại giảm sức lực cho mỗi người. Nữa là, việc xử lý bất đồng trong Hội Thánh cũng cần khôn sáng để không gây sự phân rẽ. Sự khéo léo xử trí cách khôn sáng sẽ biến điều bất lợi thành ích lợi, biến hoàn cảnh thành bài học Chúa dạy dỗ.
Bài học con áp dụng là:
Dù con làm gì thì con cũng không được bỏ qua việc cầu nguyện, học Lời Chúa và sống theo Lời Chúa, rao giảng Tin Lành. Con cần ưu tiên thuộc linh hơn thuộc thể. Nhưng con cũng không bỏ qua việc chăm sóc thuộc thể, theo sự dẫn dắt của Chúa.
Khi con được Chúa và Hội Thánh giao việc gì cho thì con cần hết lòng vâng phục làm đến nơi đến chốn như là làm cho Chúa.
Con cảm ơn Chúa đã dạy dỗ con bài học hôm nay ạ.
Con xin Chúa chữa lành cho con hết chứng chóng mặt để con được thoải mái, dễ dàng làm mọi việc ạ. Con cầu xin theo ý Cha ạ.
Con cũng xin Cha cho con chăm chỉ học Lời Chúa hơn ạ.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
15/03/2025
***