Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 Sự Chết của Ê-tiên
Hôm nay, ngày 12/02/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60.
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Ê-tiên gọi những người nghe là "cứng cổ" và "chống nghịch Đức Thánh Linh." Lời tố cáo này cho chúng ta thấy điều gì về thái độ của phần lớn những người xưng mình là biết Chúa trước các lẽ thật của Lời Chúa?
2. Điều gì khiến Ê-tiên có thể giữ được bình an và tha thứ cho những người đang giết mình? Điều này cho thấy gì về đức tin của ông?
3. Tại sao những người Do-thái lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy với lời của Ê-tiên? Điều gì trong thông điệp của ông khiến họ tức giận đến thế?
Khải tượng Ê-tiên nhìn thấy (Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời) có ý nghĩa gì? Tại sao điều này quan trọng vào thời điểm đó?
4. Sự kiện Đức Chúa Jesus đứng (thay vì ngồi) có ý nghĩa gì trong giây phút Ê-tiên chịu khổ nạn?
5. Lời cầu nguyện cuối cùng của Ê-tiên giống lời cầu nguyện của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá (Lu-ca 23:34). Tại sao sự tha thứ lại quan trọng ngay cả trong khi đau đớn vì gánh chịu bất công?
6. Sự khác biệt giữa thái độ của đám đông và Ê-tiên cho thấy điều gì về tác động của Đức Thánh Linh trong đời sống người tin?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Khi đối mặt với những người chống đối đức tin của mình, bạn có thể học từ tấm gương của Ê-tiên về cách phản ứng trong tình yêu thương và tha thứ, thay vì đáp trả bằng sự giận dữ không?
2. Bạn có thói quen để Đức Thánh Linh dẫn dắt, đặc biệt trong những tình huống khó khăn, và giúp bạn nhìn thấy góc nhìn thiên thượng thay vì chỉ tập trung vào hoàn cảnh hiện tại không?
3. Việc tha thứ cho người làm tổn thương mình không phải là điều dễ dàng, nhưng đó là điều Chúa kêu gọi chúng ta làm. Bạn có sẵn sàng cầu xin Chúa ban sức mạnh để tha thứ cho những kẻ thù nghịch mình, như Ê-tiên đã làm không?
4. Khi đối diện với thử thách và bắt bớ, bạn có thể tập trung vào sự hiện diện của Chúa và lẽ thật của Ngài, thay vì bị chi phối bởi nỗi sợ hãi hay lo lắng không?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0751-60-su-chet-cua-e-tien/
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 Sự Chết của Ê-tiên
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Ê-tiên gọi những người nghe là "cứng cổ" và "chống nghịch Đức Thánh Linh." Lời tố cáo này cho chúng ta thấy điều gì về thái độ của phần lớn những người xưng mình là biết Chúa trước các lẽ thật của Lời Chúa?
Những người xưng mình là biết Chúa, nhưng lại thờ ơ, hoặc xem thường những lẽ thật, không chịu thực hiện Giô-suê 1:8, lại kiêu ngạo về chức vụ hàng ngũ giáo phẩm thì họ cứng lòng trước những lẽ thật, chống lại những sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, bị Sa-tan làm mù lòng, và sui khiến chống lại các tiên tri cùng những con dân chân thật của Chúa. Đó là thực trạng những hàng ngũ giáo phẩm trong các giáo hội mang danh Tin Lành và các Giáo Hội Công Giáo.
2. Điều gì khiến Ê-tiên có thể giữ được bình an và tha thứ cho những người đang giết mình? Điều này cho thấy gì về đức tin của ông?
Ê-tiên bình an và có thể là vui mừng khi mình được sống cho Chúa, và chết cho Chúa, cũng thể hiện đức tin của ông đến lúc chết vẫn trung tín với Chúa, sẵn lòng tha thứ cho những người giết mình.
3. Tại sao những người Do-thái lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy với lời của Ê-tiên? Điều gì trong thông điệp của ông khiến họ tức giận đến thế?
Vì ông tố cáo họ, những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Chống nghịch Đức Thánh Linh... những kẻ nhận luật pháp mà không giữ lấy. Họ đã không nhận ra sự sai trái của mình lại bị Sa-tan sui khiến đem lòng tức giận với ông Ê-tiên.
Khải tượng Ê-tiên nhìn thấy (Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời) có ý nghĩa gì? Tại sao điều này quan trọng vào thời điểm đó?
Con nghĩ khải tượng đó là một vinh dự, một điều tốt lành với ông bày tỏ ông đã sống đẹp lòng Chúa vào thời điểm đó.
4. Sự kiện Đức Chúa Jesus đứng (thay vì ngồi) có ý nghĩa gì trong giây phút Ê-tiên chịu khổ nạn?
Con hiểu tư thế đứng của Chúa Jesus nói lên sự sẵn sàng đón nhận Ê-tiên vào Vương Quốc Trời. Cảm tạ Chúa.
5. Lời cầu nguyện cuối cùng của Ê-tiên giống lời cầu nguyện của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá (Lu-ca 23:34). Tại sao sự tha thứ lại quan trọng ngay cả trong khi đau đớn vì gánh chịu bất công?
Đúng như vậy. Sự tha thứ là đức tính buộc phải có cho mỗi con dân Chúa vì phải giống như Chúa, nhường sự báo trả cho Đức Chúa Trời.
6. Sự khác biệt giữa thái độ của đám đông và Ê-tiên cho thấy điều gì về tác động của Đức Thánh Linh trong đời sống người tin?
Con hiểu rằng, một người được Đức Thánh Linh, tác động là một vinh dự, một diễm phúc phước hạnh vì Chúa đã dùng mình như một công cụ hữu ích để làm những điều tốt lành. Hãy để cho Ngài tự do hành động qua sự nghe và làm theo (Phi-líp 2:13; Cô-lô-se 1:29). Còn sự cứng lòng, không tiếp nhận Lời, không làm theo, là giới hạn Đấng Thần Linh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19). Ngài sẽ thờ ơ, bỏ mặc mình trong sự khốn khó.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Khi đối mặt với những người chống đối đức tin của mình, con học được từ tấm gương của Ê-tiên về cách phản ứng trong tình yêu thương và sự tha thứ, thay vì đáp trả bằng sự giận dữ. Con cảm tạ Chúa.
2. Thói quen để Đức Thánh Linh dẫn dắt, đặc biệt trong những tình huống khó khăn, là điều tốt lành, điều đó giúp con nhìn thấy góc nhìn thiên thượng thay vì chỉ tập trung vào hoàn cảnh hiện tại. Cảm tạ Chúa.
3. Việc tha thứ cho người làm tổn thương mình không phải là điều dễ dàng, nhưng đó là điều Chúa kêu gọi con dân Chúa làm, hãy trở nên giống như Chúa. Con sẵn sàng cầu xin Chúa ban sức mạnh, ban tình yêu, để tha thứ cho những kẻ thù nghịch mình, như Ê-tiên đã làm. Con cảm tạ Chúa.
4. Khi đối diện với thử thách và bắt bớ, con sẽ tập trung vào sự hiện diện của Chúa và lẽ thật của Ngài, thay vì bị chi phối bởi nỗi sợ hãi hay lo lắng. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 Sự Chết của Ê-tiên
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
Có lẽ những người theo Do-thái giáo trong tòa công luận đã phản ứng Ê-tiên, khi ông trích dẫn Thánh Kinh, nên ông đã thẳng thắn lên tiếng quở trách họ là những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì. Họ là những người không chấp nhận sự rao giảng của Ê-tiên, người được Đức Thánh Linh soi dẫn, là hành động chống nghịch Ngài. Những người chống nghịch này cũng như các tổ phụ của họ mà thôi. Ngày nay, nhiều người luôn thể hiện mình là con dân Chúa, nhưng không thật lòng vâng phục Ngài. Họ vẫn nghe lời giảng dạy về Thánh Kinh, nhưng lại thản nhiên lên mình, cứng lòng, không chịu ăn năn tội và tiếp nhận Lẽ Thật. Họ không vâng phục Đức Thánh Linh qua các tôi tớ cua Ngài, khước từ sự sửa dạy, dẫn đến sự thiếu hiểu biết chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
Ê-tiên đặt ra câu hỏi cho những người trong tòa công luận rằng, có tiên tri nào mà các tổ phụ của họ chẳng bách hại? Chính họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng mà họ đã phản nghịch và giết cách tỏ tường.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
Ê-tiên nói cho toàn thể dân I-sơ-ra-ên biết rằng, họ là những kẻ đã nhận biết luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ, truyền qua Môi-se mà họ không vâng giữ.
Sau khi những người trong tòa công luận nghe những lời của Ê-tiên, thì họ nổi cơn giận hoảng, thể hiện sự nghiến răng, căm giận với Ê-tiên.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
Nhưng Ê-tiên được đầy dẫy thánh linh, ông đã bình thản nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa soi tỏ xuống, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Cúa Trời.
Trong khoảnh khắc Ê-tiên nhìn lên trời, thình lình ông thấy các tầng trời mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời. Cùng một thời điểm mà Ê-tiên đã hai lần nhìn thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời, là điều nói lên sự an ủi, khích lệ Ê-tiên, hãy vững lòng bền chí, chờ đón ngày vinh quang sẽ đến, Chúa sẽ đón ông về quê hương đời đời với Chúa.
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
Bấy giờ, những người trong tòa công luận đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tại của chúng lại, và xông đến Ê-tiên, kéo ông ra ngoài thành, để ném đá người. Cùng lúc đó, các chứng nhân đã đặt áo ngoài của mình nơi chân một thanh niên, tên là Sau-lơ, người từng đứng đầu trong những kẻ bắt bớ đạo Chúa vào thời ấy, để sẵn sàng cho sự hành quyết. Hành động này nói lên sự bực tức tột độ, sỉ nhục Ê-tiên, vì họ cho rằng ông đã nói những lời phạm thượng Đức Chúa Trời.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Trong lúc chúng ném đá Ê-tiên, thì ông đã kêu cầu và thưa rằng, “Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi." Rồi ông quỳ xuống, kêu lớn tiếng rằng, "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy rồi thanh thản ra đi như đi vào giấc ngủ trong ơn yêu thương của Chúa. Bài học đối với con dân Chúa là giữ lòng trung tín cho đến cùng, trông cậy và phó thác tâm linh mình lên Chúa, đặc biệt là trong cơn hấp hối.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là một phần bài giảng của Ê-tiên trước hội đồng công luận của Do-thái, nói về lịch sử dân I-sơ-ra-ên, nhắc lại sự không vâng phục Đức Chúa Trời, và kết thúc bằng lời quở trách mạnh mẽ, trước khi ông tử đạo.
Nguyện Chúa ban cho con thêm lên đức tin, noi theo tấm gương của ông Ê-tiên khi đối diện với nghịch cảnh, hết lòng trông cậy vào ơn quan phòng của Thiên Chúa, và sẵn sàng đối diện với thử thách trong mọi cảnh ngộ. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 Sự Chết của Ê-tiên
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới, cho con thêm cơ hội được kinh nghiệm ơn yêu thương và sự quan phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục đến với Lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng, ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 ghi lại những lời cuối cùng của Ê-tiên trước khi tử đạo, ông mạnh mẽ lên án sự cứng lòng của những người xưng mình là dân tôn thờ Đức Chúa Trời. Ông bị họ ném đá chết, nhưng trong những giây phút cuối cùng Ê-tiên vẫn giữ lòng tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ giết mình. Tấm lòng kiên định trung tín với Chúa và sự tha thứ tràn đầy yêu thương của Ê-tiên cho con những bài học sau:
SỰ CỨNG LÒNG CỦA NHỮNG KẺ CHỐNG NGHỊCH ĐỨC CHÚA TRỜI THỜI NÀO CŨNG CÓ
Khi Ê-tiên trích dẫn Lời Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước trong đó sách Ê-sai, thì những người theo Do-thái Giáo trong Tòa Công Luận lập tức phản đối, cho thấy họ luôn là những người cứng cổ, cố chấp để rồi dẫn tới hành động giết các tiên tri và cuối cùng là giết cả Đấng đến để cứu toàn nhân loại trong đó có họ.
Điều này khiến con liên tưởng tới thực trạng ngày nay, có quá nhiều người xưng mình là con dân của Chúa nhưng lại không vâng phục lẽ thật, không sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh, khi được bày tỏ cho biết lẽ thật, thì họ viện dẫn Lời Chúa cách khập khiễng để bào chữa, lấp liếm cho những sự sai trái của mình. Chẳng những vậy họ còn bắt bớ, chống đối, họ trở thành những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì như Ê-tiên đã quở trách. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã giải cứu con ra khỏi nơi như vậy để giờ đây con được sống theo lẽ thật mà Ngài muốn mỗi một con dân của Ngài đều làm theo bằng cả tấm lòng.
LÒNG TRUNG TÍN TRONG ĐỨC TIN LỚN SẼ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP
Khi đối diện với sự chết, Chấp Sự Ê-tiên vẫn trung tín với Chúa, thánh linh đầy dẫy trong lòng đã mang lại sự bình an cho ông, chẳng những vậy, Ê-tiên còn được nhìn thấy sự vinh hiển của Đấng Christ, khi ông nhìn thấy Ngài đang đứng bên hữu Ngai Đức Chúa Trời, điều đó khiến cho tâm thần ông mạnh mẽ tận hiến cho tới giây phút cuối cùng.
Điều này thật mang lại sự an ủi cho tất cả con dân Chúa trải mọi thời đại trong đó có con. Khi con trung tín và tin cậy nơi Ngài, ngay cả khi ở trong hoàn cảnh đau thương nhất, thì thánh linh Ngài sẽ mang lại cho con sự bình an. Con cũng tin chắc rằng, trong những giây phút cam go nhất, chính Đấng Christ sẽ bày tỏ sự hiện diện của Ngài để nâng đỡ con, dìu dắt, bồng ẵm con vượt qua như Lời Ngài đã hứa:
"Dù khi con đi trong trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Ngài ở cùng con. Cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi con. Cảm tạ ơn Chúa về tình yêu của Ngài!"
THA THỨ NGAY CẢ KHI BỊ ĐỐI XỬ BẤT CÔNG
Khi bị ném đá cho tới chết, Ê-tiên không chống trả mà còn cầu xin Chúa tha thứ cho những kẻ giết mình, như Chúa Jesus đã làm trên thập tự giá. Trong cuộc sống hiện tại, con đã nương nhờ nơi sự ban ơn của Chúa và bởi lòng muốn làm theo Lời Chúa dạy, học theo gương các thánh đồ cùng những anh chị em cùng Cha trong Chúa, mà con đã tập tành làm theo điều này. Trong con cũng thường xuất hiện suy nghĩ, cuộc đời con tội lỗi như vậy mà Chúa đã tha thứ cho con, trên bước đường theo Chúa con cũng phạm tội với người này, người kia nhưng con tin rằng anh chị em cũng đã tha thứ cho con, vậy thì hà cớ gì con lại không tha thứ cho người khác. Những suy nghĩ ấy giúp cho con có thể làm được điều Chúa muốn chứ không phải điều lòng con muốn, và khi con làm được như vậy, thì tâm thần con vui mừng lắm trong sự biết ơn Đấng đã ban điều đó cho con.
Kính thưa Chúa!
Khi con suy ngẫm về gương trung tín của Chấp Sự Ê-tiên, lòng con nhớ đến lần trò chuyện gần đây của con với một người chị em. Em kể rằng, dạo gần đây em có xem một số video ghi lại những hình ảnh vô cùng xúc động của những đứa con xa cha của chúng lâu ngày, khi được gặp lại trong sự bất ngờ. Con cũng có xem những video đó nên khi nghe em kể con cảm nhận được điều em nói.
Em nói rằng, có bé thì còn rất nhỏ, có bé tầm 3, 4 tuổi, cho tới những bé lớn hơn tầm 10, 11 tuổi, rồi có những bé đã gần bước qua tuổi thiếu niên, nhưng điểm chung của tất cả các bé, cho dù là bé trai hay gái, dù là còn bé xíu hay đã lớn ấy là. Khi bất ngờ nhìn thấy cha mình từ xa, là lập tức chúng chạy lại, trên quãng đường ngắn chạy tới cha của mình, chúng quăng bỏ tất cả những gì đeo trên người hoặc cầm trên tay, cho dù là những món đồ mà chúng rất ưa thích. Chúng con nghĩ, có thể chúng quăng bỏ để không bị vướng bận để nhanh chóng được nằm gọn trong vòng tay của cha mình. Ngoài ra còn một lý do ấy là, khi được nhìn thấy cha, chúng không còn thấy những thứ mà mới chỉ vài phút trước với chúng là rất quý rất quan trọng vì giờ đây được có cha là điều quý và quan trọng hơn tất cả những gì chúng có.
Đó cũng chính là tấm lòng của Chấp Sự Ê-tiên, ông đã quăng bỏ tất cả những giáo lý cùng sự dạy dỗ của Do- thái Giáo để tiếp nhận lẽ thật trong Ơn Cứu Rỗi của Đấng Christ, ông quăng bỏ tất cả những gì thuộc về mình để hết lòng hầu việc Chúa khi nhận biết Ngài, và giờ phút cuối, ông buông bỏ cả mạng sống của chính mình để được gặp Cha Trời kính yêu của ông.
Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa vì những điều Ngài ban cho con trong bài học, con không biết dùng ngôn ngữ để có thể nói hết được những điều xảy ra trong con, khi đọc Lời Chúa mô tả cái chết của Chấp Sự Ê-tiên, người đầu tiên trong Hội Thánh tử đạo.
Con cầu xin Chúa ghi khắc những sự dạy dỗ trong con, xin giúp con biết buông bỏ tất cả những điều gì làm vướng bận con trên hành trình về nhà Cha, xin giúp con được giống như những đứa trẻ trên đây, xin giúp con sống những ngày còn lại không bị bất kỳ điều gì níu kéo con rời xa Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 Sự Chết của Ê-tiên
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con ở trên trời. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài, vì ngày hôm nay chúng con đi làm và trở về trong sự bình an. Mỗi ngày trôi qua có Chúa là chúng con vui mừng, bình an. Ngày hôm nay nếu chúng con có lỡ vấp phạm điều gì mà không biết thì xin Ngài tha thứ cho chúng con ạ. Chúng con xin Ngài ban khôn sáng cho chúng con để giờ này chúng con suy ngẫm Lời Ngài đầy ơn, Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con trong mọi lẽ thật. Chúng con cảm tạ ơn Ngài.
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!”
Câu 51-53: Chúng con hiểu rằng, sau khi ông trích dẫn và tóm tắt những câu chuyện trong Cựu Ước để làm chứng cho các thầy thông giáo và lãnh đạo tôn giáo đang bắt bớ ông sự ứng nghiệm các lời tiên tri về Đấng Christ thì nay ông đã trực tiếp lên án, cáo trách họ và tội lỗi của họ một cách thẳng thắn. Cứng cổ nghĩa là không chịu vâng phục Đức Chúa Trời. Lòng và tai chẳng cắt bì có nghĩa là không chịu tiếp nhận Lời Chúa trong lòng. Chống nghịch Đức Thánh Linh có nghĩa là luôn từ chối sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Dân I-sơ-ra-ên đã giết chết nhiều tiên tri mà Đức Chúa Trời sai đến để cảnh báo họ. Đức Chúa Jesus cũng đã bị họ từ chối và giết chết, giống như các tiên tri trước đó. Tội lỗi lớn nhất không phải là không biết Đức Chúa Trời, mà là biết Ngài nhưng cố ý từ chối Ngài, đây cũng là cách mà các thầy thông giáo, những lãnh đạo Do-thái đã đối xử với chính Đấng Christ.
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: “Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời.”
Câu 54-56: Chúng con hiểu khi nghe Ê-tiên lên án, cáo trách họ thẳng thắn sau khi đã làm chứng cho họ mà vẫn cứng lòng. Thay vì họ ăn năn, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa để được tha thứ tội thì họ lại trở nên tức giận, giống như những người đã giết các tiên tri trước đây. Khi lẽ thật được công bố, tấm lòng cứng cỏi sẽ phản ứng bằng sự giận dữ thay vì sự ăn năn. Hành động Ê-tiên nhìn chăm lên trời cho chúng con thấy ông không tập trung vào cảm xúc thù ghét và tức giận của những thầy thông giáo. Ông nhìn lên trời và thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúa Jesus được mô tả là ngồi bên phải Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 1:3).
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: “Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi.”
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!” Người đã nói vậy thì ngủ.
Câu 57-60: Chúng con hiểu sau khi nghe những lời làm chứng của Ê-tiên và đặc biệt là sự lên án thẳng thắn tội lỗi của họ. Họ đã nổi giận, bịt tai không chịu nghe Lẽ Thật, họ đã bị cứng lòng thay vì xấu hổ vì sự phạm tội của mình để ăn năn tiếp nhận Chúa. Họ đã hợp lại cùng nhau để ném đá Ê-tiên đến chết, giống như cách Đức Chúa Jesus bị đóng đinh ngoài thành Giê-ru-sa-lem. Sau-lơ (sau này là Sứ Đồ Phao-lô) cũng là người chứng kiến và đồng tình với việc giết Ê-tiên, nhưng sau này Chúa đã biến đổi ông thành người rao giảng mạnh mẽ nhất về Tin Lành, điều này cho chúng con thấy sự thương xót và tình yêu của Ngài thật lớn lao ngay cả với những người đồng công với việc giết môn đồ của Chúa. Hành động của Ê-tiên trong việc quỳ xuống và kêu cầu Chúa giúp chúng con thấy được đức tin rất lớn và sự tin cậy của ông vào Đức Chúa Jesus Christ.
Dù ông bị ném đá đến chết nhưng ông vẫn cầu xin Chúa tha thứ cho những kẻ làm hại ông. Điều đó cho chúng con thấy được tấm lòng Ê-tiên tràn đầy tình yêu và sự tha thứ cho kẻ thù giết hại mình, đó cũng là cách mà Đức Chúa Jesus đã làm khi Ngài bị giết trên cây thập tự.
Kính thưa Cha! Bài giảng của Ê-tiên không chỉ là một bài học về lịch sử dân Y-sơ-ra-ên mà còn là lời chứng và lời cáo trách mạnh mẽ về sự cứng lòng của họ đối với Đức Chúa Trời. Khi ông tuyên bố rằng dân sự đã luôn chống nghịch Đức Thánh Linh và giết những người Đức Chúa Trời sai đến, họ không thể chịu đựng được nữa và giận dữ ném đá ông đến chết. Tuy nhiên, Ê-tiên chết với lòng tha thứ, phản chiếu hình ảnh của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá. Đó là bài học sâu sắc giúp chúng con noi gương và xây dựng nếp sống tin kính mỗi ngày trên bước đường đi theo Chúa. Nguyện xin Ngài ban ơn cho chúng con bắt chước theo Ê-tiên trong việc can đảm, bền lòng làm chứng về Đấng Christ dù phải hi sinh mạng sống của chính mình.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 Sự Chết của Ê-tiên
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Con kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con học được gương đức tin mạnh mẽ của Chấp Sự Ê-tiên. Mặc dù đang phải đối diện với rất đông những người có chức quyền chống đối đức tin của mình, ông không hề tỏ ra sợ hãi mà vẫn mạnh mẽ quở trách những sự sai trật của họ theo những gì Đức Thánh Linh dẫn dắt ông nói. Ông chỉ tập trung vào sự hiện diện của Chúa và lẽ thật của Ngài, mà không bị ngoại cảnh khiến ông lo lắng và sợ hãi, dù ông sẽ phải trả giá cho những điều ông nói ra.
Thưa Cha, nhìn vào đức tin của Chấp Sự Ê-tiên con thấy đức tin của mình thật yếu ớt. Con nguyện xin Cha giúp cho đức tin của con ngày càng được mạnh mẽ càng hơn. Để khi đối diện với thử thách và bắt bớ con vẫn sẽ bình an, vẫn nói ra những điều mà Đức Thánh Linh dẫn dắt con, không sợ hãi, lo lắng cho dù con sẽ phải trả giá vì điều đó. Xin Cha giúp con làm được như vậy. Con cảm tạ ơn Cha và con xin thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
20/02/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 Sự Chết của Ê-tiên
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60.
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
Thưa Cha, con hiểu khi Chấp Sự Ê-tiên trích Ê-sai 66:1-2 để nói lên lẽ thật rằng Thiên Chúa chẳng ngự nơi Đền Thờ do tay người làm ra, là để người bắt đầu giảng giải về nơi mà Thiên Chúa chọn để ở chính là trong những người kính sợ Ngài. Như có chép:
"Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?"(I Cô-rinh-tô 3:16).
"Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta." (II Cô-rinh-tô 6:16).
Nhưng những người có mặt trong Tòa Công Luận chỉ nghe đến "Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người" thì họ chẳng đủ kiên nhẫn để nghe tiếp nữa. Nghe tới đó là họ đã tin vào lời nói của các nhân chứng dối rằng Ê-tiên đã phạm thượng, nên đã lên tiếng bác bỏ lời của ông, dù đó cũng là lời của chính Chúa đã phán. Vì thế Ê-tiên đã ngừng lại và lên tiếng quở trách họ là những kẻ cứng cổ, không chịu nghe và tiếp nhận lẽ thật. Họ cũng giống như tổ phụ của họ luôn bách hại và giết các tiên tri, những người đã nói trước về sự đến của Đấng Công Chính là Đức Chúa Jesus Christ, chính là Đấng mà họ đã phản nghịch, và đã giết Ngài. Dân I-sơ-ra-ên là những người công nhận mình thờ phượng Đức Chúa Trời của Thánh Kinh, nhưng lời Ngài phán thì họ chối bỏ, không giữ lấy luật pháp mà Chúa đã ban cho họ.
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
Thưa Cha, con hiểu rằng trước sự giận dữ của đám đông dân chúng và nhiều người có quyền thế, Ê-tiên chỉ nhìn chăm vào Chúa. Ông không sợ hãi nhưng được đầy dẫy thánh linh, thấy các tầng trời mở ra, nhìn thấy sự vinh quang của Thiên Chúa và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời, như thể đang sẵn sàng đón ông vào thiên đàng.
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Ê-tiên đã bị đám đông hung bạo, kéo người ra ngoài thành và ném đá người đến chết, dưới sự đồng thuận của Sau-lơ, một nghị viên trẻ tuổi của Tòa Công Luận, cũng chính là Sứ Đồ Phao-lô sau này. Dù bị những nhân chứng dối vu khống, bị ném đá đến chết, nhưng Ê-tiên chẳng oán hận họ, trái lại ông vẫn bình an dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Jesus, xin Ngài tiếp lấy tâm thần các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?"(I Cô-rinh-tô 3:16).
"Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta." (II Cô-rinh-tô 6:16).
Nhưng những người có mặt trong Tòa Công Luận chỉ nghe đến "Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người" thì họ chẳng đủ kiên nhẫn để nghe tiếp nữa. Nghe tới đó là họ đã tin vào lời nói của các nhân chứng dối rằng Ê-tiên đã phạm thượng, nên đã lên tiếng bác bỏ lời của ông, dù đó cũng là lời của chính Chúa đã phán. Vì thế Ê-tiên đã ngừng lại và lên tiếng quở trách họ là những kẻ cứng cổ, không chịu nghe và tiếp nhận lẽ thật. Họ cũng giống như tổ phụ của họ luôn bách hại và giết các tiên tri, những người đã nói trước về sự đến của Đấng Công Chính là Đức Chúa Jesus Christ, chính là Đấng mà họ đã phản nghịch, và đã giết Ngài. Dân I-sơ-ra-ên là những người công nhận mình thờ phượng Đức Chúa Trời của Thánh Kinh, nhưng lời Ngài phán thì họ chối bỏ, không giữ lấy luật pháp mà Chúa đã ban cho họ.
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
Thưa Cha, con hiểu rằng trước sự giận dữ của đám đông dân chúng và nhiều người có quyền thế, Ê-tiên chỉ nhìn chăm vào Chúa. Ông không sợ hãi nhưng được đầy dẫy thánh linh, thấy các tầng trời mở ra, nhìn thấy sự vinh quang của Thiên Chúa và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời, như thể đang sẵn sàng đón ông vào thiên đàng.
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Ê-tiên đã bị đám đông hung bạo, kéo người ra ngoài thành và ném đá người đến chết, dưới sự đồng thuận của Sau-lơ, một nghị viên trẻ tuổi của Tòa Công Luận, cũng chính là Sứ Đồ Phao-lô sau này. Dù bị những nhân chứng dối vu khống, bị ném đá đến chết, nhưng Ê-tiên chẳng oán hận họ, trái lại ông vẫn bình acác anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta." (II Cô-rinh-tô 6:16).
Nhưng những người có mặt trong Tòa Công Luận chỉ nghe đến "Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người" thì họ chẳng đủ kiên nhẫn để nghe tiếp nữa. Nghe tới đó là họ đã tin vào lời nói của các nhân chứng dối rằng Ê-tiên đã phạm thượng, nên đã lên tiếng bác bỏ lời của ông, dù đó cũng là lời của chính Chúa đã phán. Vì thế Ê-tiên đã ngừng lại và lên tiếng quở trách họ là những kẻ cứng cổ, không chịu nghe và tiếp nhận lẽ thật. Họ cũng giống như tổ phụ của họ luôn bách hại và giết các tiên tri, những người đã nói trước về sự đến của Đấng Công Chính là Đức Chúa Jesus Christ, chính là Đấng mà họ đã phản nghịch, và đã giết Ngài. Dân I-sơ-ra-ên là những người công nhận mình thờ phượng Đức Chúa Trời của Thánh Kinh, nhưng lời Ngài phán thì họ chối bỏ, không giữ lấy luật pháp mà Chúa đã ban cho họ.
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
Thưa Cha, con hiểu rằng trước sự giận dữ của đám đông dân chúng và nhiều người có quyền thế, Ê-tiên chỉ nhìn chăm vào Chúa. Ông không sợ hãi nhưng được đầy dẫy thánh linh, thấy các tầng trời mở ra, nhìn thấy sự vinh quang của Thiên Chúa và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời, như thể đang sẵn sàng đón ông vào thiên đàng.
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Ê-tiên đã bị đám đông hung bạo, kéo người ra ngoài thành và ném đá người đến chết, dưới sự đồng thuận của Sau-lơ, một nghị viên trẻ tuổi của Tòa Công Luận, cũng chính là Sứ Đồ Phao-lô sau này. Dù bị những nhân chứng dối vu khống, bị ném đá đến chết, nhưng Ê-tiên chẳng oán hận họ, trái lại ông vẫn bình an dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Jesus, xin Ngài tiếp lấy tâm thần của ông, và xin Chúa đừng đổ tội giết ông lên họ, vì ông biết họ làm vậy là vì không hiểu đúng Lời Chúa.
Lời cầu nguyện của Chấp Sự Ê-tiên trước khi ngủ, cho thấy tấm lòng của ông thật giống với Chúa của ông. Đức Chúa Jesus trước khi trút hơi trên thập tự giá cũng cầu nguyện dâng tâm thần vào tay Đức Chúa Cha, và xin tha thứ cho những kẻ đã giết Ngài vì Ngài biết họ đã không biết rằng họ đã giết Con của Đức Chúa Trời. Qua đó, con học được rằng một người là con dân Chúa, là môn đồ của Đấng Christ thì sẽ luôn sống như Ngài đã sống, hành xử giống như Ngài, luôn yêu thương, khiêm nhường và sẵn lòng tha thứ cho kẻ thù của mình.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện mắt và lòng của con luôn hướng về Đức Chúa Jesus Christ, để mỗi ngày con được trở nên giống Ngài, có tình yêu của Ngài, như chính Ngài đã yêu con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
20/02/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 Sự Chết của Ê-tiên
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài vì mỗi ngày được học biết sự dạy dỗ của Ngài, ý muốn của Ngài qua Lời Ngài! Cảm tạ Chúa vì Lời Chúa giúp cho chúng con nhìn biết mình, khi chúng con chịu hạ mình học suy ngẫm và làm theo thì được thánh hóa. Con nguyện xin Chúa cứ ban ơn, dẫn dắt và dạy dỗ con khi con học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Chấp Sự Ê-tiên đã thẳng thắn và mạnh dạn chỉ ra sự sai phạm, tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên, ấy sự cứng lòng, kiêu ngạo, chống nghịch Chúa thể hiện qua sự đồng lòng chống nghịch, giết hại Đức Chúa Jesus, và đó cũng chính là chống nghịch lại luật pháp. Khi nghe mấy lời đó thì họ đã giận hoảng và nghiến răng với Ê-tiên. Con hiểu họ rất giận dữ và muốn giết Ê-tiên, bởi người đã công khai kết tội họ. Con hiểu rằng, khi sự kiêu ngạo lên tới đỉnh điểm thì người ta có xu hướng bất chấp luật pháp để thỏa mãn xác thịt của mình. Nếu họ thật sự là những người có lòng kính sợ Chúa, thì dầu những lời đó là vu oan, họ cũng không hành xử cách như vậy.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Chúa không hề bỏ mặc Ê-tiên trong cơn bách hại, trong sự cận kề cái chết đó. Ê-tiên thấy các tầng trời được mở ra, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời. Qua câu hỏi gợi ý của người chăn, con thấy việc Đức Chúa Jesus đứng, thay vì ngồi trong giây phút đó thật khiến cho con thấy nhiều cảm xúc trong lòng. Chúa là Đấng Chủ Tể, tạo dựng nên muôn loài vạn vật, mà Ngài đứng để đón một linh hồn trở về với Ngài. Điều đó cho con hiểu rằng, Ngài rất đỗi yêu loài người nhỏ bé chúng con, thật đúng là một linh hồn quý hơn cả thế gian. Thưa Chúa, con nghĩ trong giây phút đó, khải tượng mà Ê-tiên nhìn thấy đã an ủi, khích lệ ông rất nhiều, bởi vì ông biết chắc rằng, Chúa đang đón chờ ông, Chúa đem ông về bên Ngài.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, trước những lời cáo trách tội lỗi của Ê-tiên, họ đã phẫn nộ đến mức không còn muốn nghe bất cứ một lời nào nữa, mà chỉ muốn nhanh chóng giết chết Ê-tiên. Họ xông vào, kéo ra ngoài thành, ném đá người. Chúa ơi, con thấy họ đã lợi dụng luật pháp Chúa ban ném đá kẻ phạm tội cho ý muốn của xác thịt mình. Điều đó thật là phạm thượng! Đó chính là lợi dụng Chúa để phục vụ cho ưa muốn xác thịt của mình!
Thưa Chúa, đứng trước việc bị vu oan, bị ném đá, và cận kề cái chết, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi." Ê-tiên còn quỳ xuống và kêu lên, xin Chúa đừng đổ tội cho những người đang làm hại mình. Điều đó làm con nhớ đến lời của Đức Chúa Jesus nói khi sắp trút hơi thở trên thập tự giá. Qua đây, con học được rằng, từng lời nói và hành động là bông trái bày tỏ ra một người có thật sự thuộc về Chúa hay không. Con hiểu rằng, đời sống của con dân Chúa là giúp cho người khác nhìn thấy tình yêu, sự nhân từ, sự thương xót của Chúa. Thưa Chúa, Ê-tiên thật là một tấm gương sáng cho chúng con. Khi ông thật lòng yêu kính Chúa, được Chúa đổ đầy thánh linh Ngài cho các công việc của Chúa, lời nói, việc làm và ngay cả sự chịu bách hại đến nỗi chết của ông cũng chiếu sáng danh Ngài.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Nguyện xin Lời Ngài ở trong con, nguyện con được sự thông sáng để cẩn thận làm theo Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
21/02/2025