Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25 Thuật Sĩ Si-môn
Hôm nay, ngày 14/02/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25.
9 Nhưng có một người kia tên là Si-môn, khi trước ở trong thành đã làm phù phép và làm kinh ngạc dân Sa-ma-ri. Họ đã cho rằng, người ấy là người vĩ đại.
10 Hết thảy họ, từ trẻ đến già, đều nghe theo người, nói: "Đây là năng lực vĩ đại của Đức Chúa Trời."
11 Họ đã nghe theo người, vì lâu nay, người đã làm kinh ngạc họ với phù phép.
12 Nhưng khi họ đã tin Phi-líp rao giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ đã chịu báp-tem, cả đàn ông lẫn đàn bà.
13 Chính Si-môn cũng đã tin và đã chịu báp-tem. Người đã theo suốt Phi-líp. Người thấy những năng lực vĩ đại và những dấu lạ được làm ra, thì kinh ngạc.
14 Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem đã nghe rằng, dân Sa-ma-ri đã nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời, thì đã sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ.
15 Các người ấy đã đi xuống, cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận thánh linh.
16 Vì thánh linh chưa giáng trên dù chỉ một người trong họ. Họ đã chỉ chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
17 Rồi, Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, thì họ đã nhận thánh linh.
18 Si-môn thấy rằng, Đức Thánh Linh đã được ban cho bởi sự đặt tay của các sứ đồ, người đã đem tiền cho họ,
19 nói: "Xin cũng hãy ban cho tôi năng lực này để tôi đặt tay trên bất cứ ai thì người ấy có thể nhận thánh linh."
20 Nhưng Phi-e-rơ đã nói với người: "Tiền của ngươi nên vào trong sự hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng rằng, sự ban cho của Đức Chúa Trời có thể mua được bằng tiền.
21 Ngươi chẳng dự phần cũng chẳng có phần được chia trong sự này; vì lòng của ngươi chẳng ngay thẳng trước Đức Chúa Trời.
22 Vậy, hãy ăn năn sự độc ác này của ngươi! Và hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời để có thể ý tưởng của lòng ngươi sẽ được tha cho ngươi.
23 Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong sự trói buộc của sự không công chính."
24 Si-môn đã trả lời rằng: "Xin các ông hãy cầu nguyện với Chúa cho tôi, để chẳng điều gì các ông đã nói sẽ đến trên tôi."
25 Vậy, thực tế Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng Lời của Chúa thì quay trở về Giê-ru-sa-lem, cùng lúc họ đã giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Làm thế nào để phân biệt quyền năng đến từ Đức Chúa Trời với những quyền năng đến từ ma quỷ?
2. Chúng ta hiểu thế nào về mối quan hệ giữa đức tin, phép báp-tem, và sự nhận lãnh Đức Thánh Linh qua câu chuyện này?
3. Si-môn có ý gì khi ông ta muốn mua quyền năng của Đức Thánh Linh?
4. Chúng ta học được bài học gì về sự ăn năn thật qua phản ứng của Phi-e-rơ và lời đáp của Si-môn?
5. Làm sao để chúng ta phân biệt được đức tin chân thật với niềm tin chỉ dựa trên phép lạ hoặc vị thế bề ngoài?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn hãy xem xét động cơ của mình trong việc hầu việc Chúa, đó là vì muốn được người khác tôn trọng hay thực sự muốn làm vinh hiển Đức Chúa Trời?
2. Bạn có đang xem các ân tứ thuộc linh như một công cụ để đạt được lợi ích cá nhân không?
3. Bạn có thể áp dụng sự can đảm của Phi-e-rơ trong việc chỉ ra tội lỗi như thế nào, đặc biệt khi phải đối diện với những người có ảnh hưởng?
4. Có sự gì trong đời sống của bạn đang bị "trói buộc bởi sự không công chính" và cần được giải phóng?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0801-25-hoi-thanh-bi-bach-hai/
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25 Thuật Sĩ Si-môn
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
9 Nhưng có một người kia tên là Si-môn, khi trước ở trong thành đã làm phù phép và làm kinh ngạc dân Sa-ma-ri. Họ đã cho rằng, người ấy là người vĩ đại.
10 Hết thảy họ, từ trẻ đến già, đều nghe theo người, nói: "Đây là năng lực vĩ đại của Đức Chúa Trời."
11 Họ đã nghe theo người, vì lâu nay, người đã làm kinh ngạc họ với phù phép.
Trước thời điểm Phi-líp đi đến thành Sa-ma-ri rao giảng về Đấng Christ cho dân chúng, thì có một người tên là Si-môn đã làm phép lạ, tự cho mình là người vĩ đại, khiến dân chúng tại đó kinh ngạc.
Hết thảy dân Sa-ma-ri, từ trẻ đến già đều nghe và tin rằng, Si-môn có năng lực vĩ đại từ Đức Chúa Trời. Dân Sa-ma-ri đã nghe theo trò ma thuật của Si-môn, vì họ cho rằng từ lâu nay, người này đã làm ra những trò phù phép đáng kinh ngạc.
Để phân biệt quyền năng từ Đức Chúa Trời với những quyền năng đến từ ma quỷ, con dân Chúa hãy luôn hướng đức tin tuyệt đối vào quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời, thì chính Đức Thánh Linh sẽ dẫn con dân Ngài vào trong mọi Lẽ Thật của Thiên Chúa, giúp chúng con nhận biết dấu kỳ phép lạ đến từ đâu. Như Thuật sĩ Si-môn từng làm ra những trò phù phép, khiến dân chúng thán phục, nhưng khi ông thấy quyền năng của của các sứ đồ đến từ Đức Thánh Linh, thì chính ông nhận biết về mình. Ngoài ra, con dân Chúa luôn dùng Lời Chúa làm tiêu chuẩn cho đức tin của mình.
12 Nhưng khi họ đã tin Phi-líp rao giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ đã chịu báp-tem, cả đàn ông lẫn đàn bà.
13 Chính Si-môn cũng đã tin và đã chịu báp-tem. Người đã theo suốt Phi-líp. Người thấy những năng lực vĩ đại và những dấu lạ được làm ra, thì kinh ngạc.
Nhưng khi dân chúng tại thành Sa-ma-ri đã nghe Phi-líp rao giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jesus Christ, thì hết thay đàn ông và đàn bà tại đó đều đã tin và bằng lòng chịu phép báp-tem.
Và chính Thuật sĩ Si-môn cũng đã tin và chịu phép báp-tem. Bởi đức tin, Si-môn đã được biến đổi, khiến ông luôn đi theo Phi-líp và kinh ngạc trước những năng lực vĩ đại và những dấu lạ.
Mối quan hệ giữa đức tin, phép báp-tem, và sự nhận lãnh Đức Thánh Linh qua câu chuyện này, nói lên điều chính yếu để được nhận phép báp-tem. Tuy nhiên, sự nhận lãnh Đức Thánh Linh là một công việc riêng của Đức Chúa Trời, ban quyền năng cho người chịu phép báp-tem theo ý muốn của Ngài.
14 Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem đã nghe rằng, dân Sa-ma-ri đã nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời, thì đã sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ.
15 Các người ấy đã đi xuống, cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận thánh linh.
16 Vì thánh linh chưa giáng trên dù chỉ một người trong họ. Họ đã chỉ chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
17 Rồi, Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, thì họ đã nhận thánh linh.
Sự kiện dân chúng tại Sa-ma-ri tin nhận Tin Lành đã lan truyền đến tai các sứ đồ, thì họ đã cử Phi-e-rơ và Giăng đến với các tín hữu tại Sa-ma-ri. Hai sứ đồ này đã đi xuống Sa-ma-ri, cầu nguyện cho những người mới tin nhận Tin Lành, để họ có thể được nhận thánh linh. Vì khi tin nhận Chúa, họ đã chỉ chịu phép báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Rồi Phi-e-rơ và Giăng đặt ay trên họ, thì họ đã nhận thánh linh.
18 Si-môn thấy rằng, Đức Thánh Linh đã được ban cho bởi sự đặt tay của các sứ đồ, người đã đem tiền cho họ,
19 nói: "Xin cũng hãy ban cho tôi năng lực này để tôi đặt tay trên bất cứ ai thì người ấy có thể nhận thánh linh."
Vì Si-môn quen với nghề thầy pháp, nên khi thấy Đức Thánh Linh đã được ban cho bởi sự đặt tay của các sứ đồ, thì ông muốn mua năng lực này bằng tiền, để ông cũng có thể đặt tay trên bất cứ ai thì người ấy có thể nhận thánh linh, như các sứ đồ đã làm. Si-môn có ý mua quyền năng của Đức Thánh Linh, là do thiếu sự hiểu biết vì nghĩ rằng ông có thể mua bằng tiền, như ông từng hành nghề phá thuật kiếm sống. Mặt khác, Si-môn muốn sử dụng quyền năng ấy nhằm nâng cao vị thế của mình, mà không biết đến sự sai lầm của mình về bản chất thật sự của Đức Thánh Linh và quyền năng của Tin Lành.
20 Nhưng Phi-e-rơ đã nói với người: "Tiền của ngươi nên vào trong sự hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng rằng, sự ban cho của Đức Chúa Trời có thể mua được bằng tiền.
21 Ngươi chẳng dự phần cũng chẳng có phần được chia trong sự này; vì lòng của ngươi chẳng ngay thẳng trước Đức Chúa Trời.
22 Vậy, hãy ăn năn sự độc ác này của ngươi! Và hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời để có thể ý tưởng của lòng ngươi sẽ được tha cho ngươi.
23 Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong sự trói buộc của sự không công chính."
Biết được ý tưởng của Si-môn, Phi-e-rơ và Giăng đã giảng giải cho ông biết rằng, tiền bạc của ông rồi cũng sẽ hư mất như ông, vì Si-môn tưởng rằng, tiền bạc của người có thể mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Bởi vậy, Phi-e-rơ và Giăng đã kêu gọi Si-môn, hãy ăn năn về sự độc ác của người, và hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời để được Ngài tha ý tưởng ác đang ẩn chứa trong lòng người. Vì Phi-e-rơ thấy Si-môn đang ở trong sự ràng buộc khốn khổ của tội lỗi qua ý tưởng không công chính. Đây là sự cảnh báo Si-môn, kẻ chứa đầy tà ý gian ác trong lòng, hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành.
24 Si-môn đã trả lời rằng: "Xin các ông hãy cầu nguyện với Chúa cho tôi, để chẳng điều gì các ông đã nói sẽ đến trên tôi."
Xuất phát từ sự sợ hãi mà Si-môn đã trả lời, xin các sứ đồ hãy cầu nguyện với Chúa, xin Ngài đừng để những lời quở trách của các sứ đồ sẽ đến với ông. Câu trả lời của Si-môn thể hiện nhu cầu xác thịt, muốn được thỏa mãn nhu cầu thuộc thể, thay cho sự tìm kiếm Chúa.
25 Vậy, thực tế Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng Lời của Chúa thì quay trở về Giê-ru-sa-lem, cùng lúc họ đã giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.
Khi Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng Lời Chúa tại Sa-ma-ri, thì họ trở về Giê-ru-sa-lem. Trên đường trở về, hai ông đã truyền giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri. Điều này nói lên lòng nhiệt huyết trong chức vụ rao giảng Tin Lành trong mọi điều kiện.
Kính lạy Chúa!
Câu chuyện về thuật sĩ Si-môn trong phân đoạn Thánh Kinh này nhắc nhớ con dân Chúa không chỉ dựa trên dấu kỳ, phép lạ, mà hãy đặt trọn đức tin nơi Đức Chúa Trời và sự Ngài thật sự biến đổi đời sống tâm linh con dân Chúa. Đây cũng là lời cảnh báo về nguy cơ lạm dụng tôn giáo để tìm kiếm lợi ích cá nhân.
Nguyện Chúa ban ơn cho con sự khôn sáng, nhận thức đầy đủ về ân điển của Chúa, được ban miễn phí cho những ai có tấm lòng chân thật và thanh sạch, chứ không phải là món quà để mua bán, và đức tin nơi Chúa không phụ thuộc vào phép lạ, nhưng đến từ Lẽ Thật của Thiên Chúa. Bài học cũng giúp con xem xét động cơ hầu việc Chúa của mình vì sự vinh quang của Thiên Chúa, tận dụng các ân tứ thuộc linh vào sự hầu việc sao cho kết quả cho Nhà Ngài. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25 Thuật Sĩ Si-môn
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
9 Nhưng có một người kia tên là Si-môn, khi trước ở trong thành đã làm phù phép và làm kinh ngạc dân Sa-ma-ri. Họ đã cho rằng, người ấy là người vĩ đại.
10 Hết thảy họ, từ trẻ đến già, đều nghe theo người, nói: "Đây là năng lực vĩ đại của Đức Chúa Trời."
11 Họ đã nghe theo người, vì lâu nay, người đã làm kinh ngạc họ với phù phép.
12 Nhưng khi họ đã tin Phi-líp rao giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ đã chịu báp-tem, cả đàn ông lẫn đàn bà.
13 Chính Si-môn cũng đã tin và đã chịu báp-tem. Người đã theo suốt Phi-líp. Người thấy những năng lực vĩ đại và những dấu lạ được làm ra, thì kinh ngạc.
14 Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem đã nghe rằng, dân Sa-ma-ri đã nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời, thì đã sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ.
15 Các người ấy đã đi xuống, cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận thánh linh.
16 Vì thánh linh chưa giáng trên dù chỉ một người trong họ. Họ đã chỉ chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
17 Rồi, Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, thì họ đã nhận thánh linh.
18 Si-môn thấy rằng, Đức Thánh Linh đã được ban cho bởi sự đặt tay của các sứ đồ, người đã đem tiền cho họ,
19 nói: "Xin cũng hãy ban cho tôi năng lực này để tôi đặt tay trên bất cứ ai thì người ấy có thể nhận thánh linh."
20 Nhưng Phi-e-rơ đã nói với người: "Tiền của ngươi nên vào trong sự hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng rằng, sự ban cho của Đức Chúa Trời có thể mua được bằng tiền.
21 Ngươi chẳng dự phần cũng chẳng có phần được chia trong sự này; vì lòng của ngươi chẳng ngay thẳng trước Đức Chúa Trời.
22 Vậy, hãy ăn năn sự độc ác này của ngươi! Và hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời để có thể ý tưởng của lòng ngươi sẽ được tha cho ngươi.
23 Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong sự trói buộc của sự không công chính."
24 Si-môn đã trả lời rằng: "Xin các ông hãy cầu nguyện với Chúa cho tôi, để chẳng điều gì các ông đã nói sẽ đến trên tôi."
25 Vậy, thực tế Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng Lời của Chúa thì quay trở về Giê-ru-sa-lem, cùng lúc họ đã giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Làm thế nào để phân biệt quyền năng đến từ Đức Chúa Trời với những quyền năng đến từ ma quỷ?
Quyền năng đến từ Đức Chúa Trời bởi người làm ra thì người ấy là người tin kính Chúa, là sứ đồ, là tôi tớ, là con cái chân thật của Chúa. Những lời rao giảng của họ phải đúng với Thánh Kinh và những quyền năng đó phục vụ cho con người trong việc chữa lành bệnh tật, hoặc đuổi tà linh. Còn người không phải là con dân tin kính Chúa, lời rao giảng của họ sai trật Thánh Kinh, thì quyền năng đó đến từ Ma Quỷ, chỉ để biểu diễn cho thiên hạ sợ hãi, bày tỏ sự kiêu ngạo của họ và dẫn dụ người nghe vào sự tôn thờ Ma Quỷ.
2. Chúng ta hiểu thế nào về mối quan hệ giữa đức tin, phép báp-tem, và sự nhận lãnh Đức Thánh Linh qua câu chuyện này?
Con hiểu rằng, để một người trở nên con cái chân thật của Chúa và nhận được ơn cứu rỗi thì người ấy phải có đức tin, thể hiện qua sự ăn năn tội, nghe và làm theo. Phép báp-tem trong danh Thiên Chúa Ba Ngôi bày tỏ công khai sự tiếp nhận Tin Lành, tiếp nhận sự chết thay của Đấng Christ, quyết tâm từ bỏ bản tính tội lỗi xác thịt, để Đấng Christ làm Chúa làm chủ mình, thì được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể mình, dẫn dắt, dạy dỗ soi sáng, ấn chứng, cầu thay, ban thánh linh, ban năng lực… để sống theo đúng Lời Chúa. Đó là những mối quan hệ gắn kết chặt chẽ, cảm tạ Chúa.
3. Si-môn có ý gì khi ông ta muốn mua quyền năng của Đức Thánh Linh?
Khi ông thấy Phi-e-rơ và Giăng làm ra những dấu lạ giỏi hơn ông thì ông muốn dùng tiền để mua những quyền năng ấy để muốn người khác tôn sùng mình. Chứng tỏ ông đã không có sự hiểu biết về Chúa và về Tin Lành. Ông cũng không ăn năn tội và không thật lòng tin Chúa.
4. Chúng ta học được bài học gì về sự ăn năn thật qua phản ứng của Phi-e-rơ và lời đáp của Si-môn?
Chúa biết rõ tấm lòng của mỗi người (Giê-rê-mi 17:10) nên nếu Si-môn không ăn năn hoặc ăn năn không thật lòng thì Chúa biết và cũng cho Phi-e-rơ thấy được những biểu hiện bên ngoài của Si-môn. Bài học cho con là phải có tấm lòng ăn năn thật lòng, để nhận được ơn thương xót, ơn cứu rỗi của Chúa.
5. Làm sao để chúng ta phân biệt được đức tin chân thật với niềm tin chỉ dựa trên phép lạ hoặc vị thế bề ngoài?
Nếu chỉ dựa trên phép lạ hoặc vị thế bề ngoài thì dễ dẫn đến những nhận định sai như dân Sa-ma-ri đã tin rằng những việc Si-môn đã làm là đến từ Đức Chúa Trời mà thực ra, con người ông đang thuộc về Ma Quỷ. Còn các sứ đồ rao giảng đúng theo Lời Chúa thì đó là đức tin chân thật. Ngày nay trong các giáo hội mang danh Tin Lành hoặc Công Giáo, các “thầy chăn”, các “cha cố” rao giảng sai trật Thánh Kinh thì họ không thuộc về Chúa mà thuộc về Ma Quỷ.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Bạn hãy xem xét động cơ của mình trong việc hầu việc Chúa, đó là vì muốn được người khác tôn trọng hay thực sự muốn làm vinh hiển Đức Chúa Trời?
Hầu việc Chúa với động cơ muốn được người khác tôn trọng là sự kiêu ngạo. Con cần thấm nhuần rằng mọi sự con có được là Chúa ban cho và như vậy mới quy vinh hiển về Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.
2. Bạn có đang xem các ân tứ thuộc linh như một công cụ để đạt được lợi ích cá nhân không?
Mọi ân tứ thuộc linh đều được Đức Thánh Linh ban cho mỗi người để hầu việc Chúa và làm lợi cho Hội Thánh trong việc tăng trưởng đức tin, chứ không phải để đạt được ích lợi cá nhân. Đó là lẽ thật. Mọi ý nghĩ sai trái để đạt được lợi ích cá nhân, đều không qua mắt được Chúa.
3. Bạn có thể áp dụng sự can đảm của Phi-e-rơ trong việc chỉ ra tội lỗi như thế nào, đặc biệt khi phải đối diện với những người có ảnh hưởng?
Đây là bài học cho con. Dù người có uy tín, có ảnh hưởng trong nhiều người, nhưng nếu họ có những sai trái thì hãy mạnh dạn góp ý, để giúp họ nhận ra và thay đổi, điều đó hợp với ý Chúa.
4. Có sự gì trong đời sống của bạn đang bị "trói buộc bởi sự không công chính" và cần được giải phóng?
Mọi sự bị “trói buộc bởi sự không công chính” đều còn là nô lệ cho tội lỗi. Con đã được Chúa buông tha (Ga-la-ti 5:1), được giải phóng (Thi Thiên 102:20; Giăng 8:32; 36), được tự do (II Cô-rinh-tô 3:17; Ga-la-ti 5:13; I Phi-e-rơ 2:16). Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25 Thuật Sĩ Si-môn
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Tôn vinh Đấng ban cho chúng con cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, cho chúng con biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại, sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự hy vọng, và sự hy vọng không làm cho chúng con hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng, bởi thánh linh đã được ban cho chúng con. A-men!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Chúa ban, cảm tạ ơn Chúa ban cho con có thêm người chị em gần gũi, đồng hành, cho chúng con cùng được học Lời Chúa với nhau ngay cả khi làm việc. Thật là diệu kỳ, chỉ mới tuần trước thôi, em với con cho dù có cùng làm việc hàng ngày, nhưng khoảng cách giữa con và em vẫn còn đó khi em chưa thuộc về Ngài.
Ngày hôm nay đã hoàn toàn khác, sự gần gũi, thân thương lấp đầy khi con cầm tay em cầu nguyện kính dâng lên Chúa lời cảm tạ và dâng ngày mới của chúng con lên cho Ngài. Ngoài trời mưa vẫn rơi và rét nhưng trong lòng con thấy ấm áp lạ thường khi nhìn khuôn mặt em hân hoan và đầy cảm động. Trong lòng con trào dâng lòng biết ơn Chúa, con cảm tạ tình yêu, ơn thương xót Ngài đối cùng chúng con.
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Hằng Sống, Lời ban cho con năng lực và hướng dẫn con trong mọi sự việc hàng ngày. Con cầu xin Đức Thánh Linh giờ này ban ơn, soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25 ghi lại câu chuyện về Si-môn là một thuật sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhờ phép thuật của mình, dân chúng trong thành đều kính nể ông. Tuy vậy khi Phi-líp rao giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jesus Christ khiến cho nhiều người tin nhận thì Si-môn cũng đã tin khi chứng kiến những phép lạ mà Phi-líp đã làm ra trong danh Chúa. Khi các sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đến Sa-ma-ri cầu nguyện con dân Chúa mới tin để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh thì Si-môn đã đề nghị dùng tiền để mua quyền phép này, nhưng ông đã bị Phi-e-rơ nghiêm khắc quở trách. Câu chuyện về Si-môn dạy cho con những bài học sau:
NHẬN BIẾT QUYỀN NĂNG THẬT ĐẾN TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI
Thuật sĩ Si-môn đã dùng phép thuật để mê hoặc dân chúng, nhưng ông nhận ra rằng, quyền năng của Đức Chúa Trời được làm ra qua các môn đồ bởi Đức Thánh Linh vượt xa mọi điều mà ông từng biết. Điều này nhắc nhở con rằng, Ma Quỷ và các tôi tớ của nó vẫn có thể làm ra các phép lạ, bởi vậy là con dân Chúa con phải cẩn thận xem xét các phép lạ nhân danh Chúa làm ra có thực sự đến từ Chúa hay không. Để nhận biết thì con phải có lẽ thật trong Lời Chúa để đối chiếu. Bất kỳ phép lạ nào nghịch lại Thánh Kinh thì đều không đến từ Chúa và khi đó con phải cẩn thận tránh xa để không bị cuốn vào sự mê hoặc của nó.
ÂN TỨ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG THỂ MUA BÁN MÀ ĐƯỢC BAN CHO BỞI LÒNG ĂN NĂN THẬT TỪ TRONG LÒNG
Khi Si-môn nhìn thấy sự kiện được ban cho người tin Chúa sau khi Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, thì ông mong muốn mình cũng có thể làm được như vậy. Si-môn đã đem tiền cho hai sứ đồ để xin được truyền năng lực. Điều này cho thấy Si-môn chưa ăn năn cách thật lòng. Ông chỉ muốn có được quyền phép cao hơn những điều ông đã có trước đây mà thôi. Lời quở trách nghiêm khắc của Phi-e-rơ cho thấy Si-môn chưa được ở trong sự cứu rỗi, điều này dạy con rằng: Khi một người đến với Chúa mà đau thương, thống hối về tội lỗi mình đã phạm, nhận biết địa vị nguy hiểm đang ở trong sự hư mất của mình và thốt ra những lời kêu cầu tha thiết xin được tha thứ, là một tấm lòng chân thật. Điều đó sẽ dẫn người ấy tới sự chấp nhận mọi giá để được ở trong Ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Trái lại, những người chỉ tin Chúa để bản thân được hưởng điều gì đó thì chưa phải là người có lòng ăn năn thật.
TẤM LÒNG ĂN NĂN THẬT LUÔN CẦN THIẾT TRONG SUỐT BƯỚC ĐƯỜNG THEO CHÚA
Qua gương thuật sĩ Si-môn, con học được rằng, sự biến đổi thật của một người không nằm ở hành động bên ngoài như tuyên xưng đức tin hay chịu phép báp-tem, nhưng là sự thay đổi tận sâu trong lòng. Sự ăn năn thật cũng không chỉ thể hiện ở lần đầu khi tiếp nhận Chúa mà còn phải là nếp sống hàng ngày. Còn sống trong thân thể xác thịt, còn ở giữa thế gian đầy tội lỗi này thì vẫn có lúc con lâm vấp, phạm tội, bởi vậy tấm lòng đau thương, thống hối và quyết tâm từ bỏ tội phải luôn là điều thường trực trong con.
Kính thưa Chúa!
Thuật sĩ Si-môn từng ở trong hào quang của quyền lực khi ông được dân chúng tôn vinh là người vĩ đại, dạy cho con phải tỉnh thức trước những phép lạ nhân danh Chúa làm ra rất nhiều ngày nay để không bị những điều đó thu hút.
Ân điển của Chúa là vô giá không ai có thể mua hay trao đổi các phước lành của Đức Chúa Trời bằng tiền bạc hay công trạng, nhưng được ban cho người có đức tin và một tấm lòng ăn năn thống hối trước mặt Ngài.
Cầu xin Đức Thánh Linh, Đấng không chê thân thể hèn mọn đang ngự trong con. Con cầu xin Chúa tha thứ cho con mọi điều nào không đẹp lòng Ngài. Con khao khát mỗi ngày được ở trong sự ban ơn, dẫn dắt của Ngài để con không sai lạc.
Cầu xin Chúa thêm sức và che chở chúng con trong những ngày sắp tới, cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra thì sự ở cùng của Ngài sẽ khiến chúng con nên bình an trọn vẹn. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25 Thuật Sĩ Si-môn
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài, nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật Lời Ngài. Sau đây chúng con xin nêu lên sự hiểu của mình như sau:
9 Nhưng có một người kia tên là Si-môn, khi trước ở trong thành đã làm phù phép và làm kinh ngạc dân Sa-ma-ri. Họ đã cho rằng, người ấy là người vĩ đại.
10 Hết thảy họ, từ trẻ đến già, đều nghe theo người, nói: “Đây là năng lực vĩ đại của Đức Chúa Trời.”
11 Họ đã nghe theo người, vì lâu nay, người đã làm kinh ngạc họ với phù phép.
Câu 9-11: Chúng con hiểu Si-môn là một thuật sỹ, làm ra nhiều sự phù phép, được dân Sa-ma-ri ngưỡng mộ và bị ông mê hoặc bởi những quyền năng giả dối đến từ Sa-tan. Đến nỗi họ nghĩ và tin rằng, những dấu kỳ, phép thuật của ông đến từ “năng lực vĩ đại của Đức Chúa Trời” và cho ông là một người vĩ đại.
12 Nhưng khi họ đã tin Phi-líp rao giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ đã chịu báp-tem, cả đàn ông lẫn đàn bà.
13 Chính Si-môn cũng đã tin và đã chịu báp-tem. Người đã theo suốt Phi-líp. Người thấy những năng lực vĩ đại và những dấu lạ được làm ra, thì kinh ngạc.
Câu 12-13: Chúng con hiểu rằng, ngược lại với Si-môn chỉ làm ra những phép thuật để mê hoặc lòng người và tôn vinh bản thân thì Phi-líp ra sức rao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi, nhờ sự ban năng lực của Đức Thánh Linh, ông làm ra nhiều phép lạ trước dân chúng và được nhiều người tin vào danh của Đức Chúa Jesus, ăn năn tội, tiếp nhận ơn cứu rỗi và chịu phép báp-tem. Si-môn cũng được nghe giảng, được chứng kiến nhiều phép lạ được làm ra bởi quyền năng thật của Đức Chúa Trời và cũng chịu làm phép báp-tem.
14 Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem đã nghe rằng, dân Sa-ma-ri đã nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời, thì đã sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ.
15 Các người ấy đã đi xuống, cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận thánh linh.
16 Vì thánh linh chưa giáng trên dù chỉ một người trong họ. Họ đã chỉ chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
17 Rồi, Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, thì họ đã nhận thánh linh.
Câu 14-17: Chúng con hiểu sau khi các sứ đồ nghe chuyện về sự tin nhận Chúa của người Sa-ma-ri qua sự rao giảng của Phi-líp, họ đã đi xuống, cầu nguyện cho những người đó thánh linh của Chúa đã giáng trên họ.
18 Si-môn thấy rằng, Đức Thánh Linh đã được ban cho bởi sự đặt tay của các sứ đồ, người đã đem tiền cho họ,
19 nói: “Xin cũng hãy ban cho tôi năng lực này để tôi đặt tay trên bất cứ ai thì người ấy có thể nhận thánh linh.”
20 Nhưng Phi-e-rơ đã nói với người: “Tiền của ngươi nên vào trong sự hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng rằng, sự ban cho của Đức Chúa Trời có thể mua được bằng tiền.
21 Ngươi chẳng dự phần cũng chẳng có phần được chia trong sự này; vì lòng của ngươi chẳng ngay thẳng trước Đức Chúa Trời.
22 Vậy, hãy ăn năn sự độc ác này của ngươi! Và hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời để có thể ý tưởng của lòng ngươi sẽ được tha cho ngươi.
23 Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong sự trói buộc của sự không công chính.”
24 Si-môn đã trả lời rằng: “Xin các ông hãy cầu nguyện với Chúa cho tôi, để chẳng điều gì các ông đã nói sẽ đến trên tôi.”
Câu 18-24: Chúng con hiểu sau khi Si-môn chứng kiến nhiều phép lạ mà Đức Chúa Trời làm ra trên nhiều người Phi-líp và Đức Thánh Linh đã được ban cho bởi sự đặt tay của các sứ đồ. Mặc dù ông đã chịu phép báp-tem, nhưng lòng ông không thật tin, ăn năn tội và tin nhận Chúa. Ông chỉ tin nhận Chúa vì lý trí và phép lạ ông được chứng kiến, ông chỉ muốn tôn vinh và tỏ ra sự vinh quang của bản thân để được nhiều người hâm mộ như cách ông làm ra các phép thuật trước kia. Nên ông đã nảy ra ý định mua chuộc Đức Thánh Linh bằng tiền, ông không hiểu quyền năng và sự chữa lành là đến từ Đức Chúa Trời mà không phải đến từ loài người, đến từ các sứ đồ, thánh linh chỉ ban cho người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Ông đã dùng tiền để gợi ý hối hộ những tôi tớ chân thật của Chúa, hòng cũng được làm ra những phép và đặt tay cầu nguyện ban thánh linh như họ. Phi-e-rơ khiển trách nặng nề, chỉ ra rằng, Si-môn vẫn chưa thực sự thay đổi tấm lòng. Phi-e-rơ không chỉ khiển trách, lên án thẳng thắn sự thiếu ngay thẳng của ông, mà còn mở ra cánh cửa để Si-môn ăn năn. Nhưng thay vì ăn năn, Si-môn lại nhờ người khác cầu nguyện cho mình, cho thấy ông không hiểu bản chất của sự ăn năn, không hiểu về Lẽ Thật và Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.
25 Vậy, thực tế Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng Lời của Chúa thì quay trở về Giê-ru-sa-lem, cùng lúc họ đã giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.
Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được suy ngẫm, học hỏi những Lẽ Thật Lời Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Trong phân đoạn này, chúng con học được câu chuyện của Si-môn, một thuật sĩ tại Sa-ma-ri, người đã từng làm kinh ngạc dân chúng bằng phép thuật đến từ ma quỷ nhưng rồi bị thu hút bởi quyền năng thật sự của Đức Chúa Trời qua Phi-líp, một tôi tớ chân thật của Chúa. Tuy nhiên, lòng ông vẫn còn bị trói buộc bởi sự tham vọng cá nhân, thiếu hiểu biết dẫn đến việc ông tìm cách mua quyền năng của Đức Thánh Linh bằng tiền. Qua đây, chúng con học được một bài học quan trọng về sự khác biệt giữa phép thuật của con người khi họ thờ lạy ma quỷ và quyền năng thật của Đức Chúa Trời trên những tôi tớ chân thật của Ngài, cũng như tấm lòng phải ngay thẳng trước mặt Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn ơn cho chúng con luôn giữ tấm lòng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời, hết lòng, hết trí, hết linh hồn yêu mến Đức Chúa Trời hơn trên hết mọi sự, yêu người lân cận như mình và làm theo mọi Lẽ Thật để chúng con luôn được ở trong ân điển cứu chuộc của Đấng Christ.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25 Thuật Sĩ Si-môn
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài hằng thương xót, yêu thương chúng con. Nguyện con cứ luôn vui thỏa trong tình yêu và ân điển của Ngài! Con cũng cảm tạ Chúa cho con có thời gian, phượng tiện, sức khỏe để học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện kính xin Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con học biết thánh ý Ngài. Con cảm tạ Chúa.
9 Nhưng có một người kia tên là Si-môn, khi trước ở trong thành đã làm phù phép và làm kinh ngạc dân Sa-ma-ri. Họ đã cho rằng, người ấy là người vĩ đại.
10 Hết thảy họ, từ trẻ đến già, đều nghe theo người, nói: "Đây là năng lực vĩ đại của Đức Chúa Trời."
11 Họ đã nghe theo người, vì lâu nay, người đã làm kinh ngạc họ với phù phép.
12 Nhưng khi họ đã tin Phi-líp rao giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ đã chịu báp-tem, cả đàn ông lẫn đàn bà.
13 Chính Si-môn cũng đã tin và đã chịu báp-tem. Người đã theo suốt Phi-líp. Người thấy những năng lực vĩ đại và những dấu lạ được làm ra, thì kinh ngạc.
14 Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem đã nghe rằng, dân Sa-ma-ri đã nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời, thì đã sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ.
15 Các người ấy đã đi xuống, cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận thánh linh.
16 Vì thánh linh chưa giáng trên dù chỉ một người trong họ. Họ đã chỉ chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
17 Rồi, Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, thì họ đã nhận thánh linh.
18 Si-môn thấy rằng, Đức Thánh Linh đã được ban cho bởi sự đặt tay của các sứ đồ, người đã đem tiền cho họ,
19 nói: "Xin cũng hãy ban cho tôi năng lực này để tôi đặt tay trên bất cứ ai thì người ấy có thể nhận thánh linh."
20 Nhưng Phi-e-rơ đã nói với người: "Tiền của ngươi nên vào trong sự hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng rằng, sự ban cho của Đức Chúa Trời có thể mua được bằng tiền.
21 Ngươi chẳng dự phần cũng chẳng có phần được chia trong sự này; vì lòng của ngươi chẳng ngay thẳng trước Đức Chúa Trời.
22 Vậy, hãy ăn năn sự độc ác này của ngươi! Và hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời để có thể ý tưởng của lòng ngươi sẽ được tha cho ngươi.
23 Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong sự trói buộc của sự không công chính."
24 Si-môn đã trả lời rằng: "Xin các ông hãy cầu nguyện với Chúa cho tôi, để chẳng điều gì các ông đã nói sẽ đến trên tôi."
25 Vậy, thực tế Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng Lời của Chúa thì quay trở về Giê-ru-sa-lem, cùng lúc họ đã giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, những người dân thành Sa-ma-ri có lòng tìm kiếm Chúa và muốn được thờ phượng Chúa. Ma quỷ đã lợi dụng điều đó, dùng Si-môn là một thuật sĩ, ban cho Si-môn năng lực để làm nhiều phép lạ, để khiến dân thành Sa-ma-ri tin và công nhận rằng Si-môn là tôi tớ của Đức Chúa Trời, được Ngài ban cho năng lực. Qua đây con cũng hiểu rằng, Chúa là Đấng nhìn biết tấm lòng của dân thành Sa-ma-ri, nên Ngài đã sai Phi-líp đến để rao giảng Tin Lành cho họ. Họ là những người thật lòng tìm kiếm Chúa, nên khi nghe biết lẽ thật thì đã tin, và chịu báp-tem ngay.
Thưa Chúa, con hiểu rằng chính Si-môn cũng tin và chịu báp-tem, thậm chí đã đi theo Phi-líp suốt. Bởi vì Si-môn thấy kinh ngạc trước những phép lạ và dấu lạ mà Phi-líp đã làm ra. Như vậy con hiểu rằng, Si-môn tin Chúa là Đấng Quyền Năng, Ngài ban cho Phi-líp năng lực để ông làm ra các dấu lạ vượt trội hơn những điều mà Si-môn từng làm.
Thưa Chúa, con nghĩ có lẽ Phi-líp không biết việc phải báp-tem cho những người mới tin Chúa vào trong danh của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Vậy nên ông đã chỉ báp-tem họ vào trong danh của Đức Chúa Jesus, vì thế họ chưa nhận được thánh linh. Các sứ đồ hay biết việc đó thì đã cử Phi-e-rơ và Giăng đến để cầu nguyện, đặt tay trên họ để họ nhận được thánh linh. Qua đây, con học được sự đồng công, hiệp một là điều rất cần giữa con dân Chúa trong sự hầu việc Chúa. Điều đó sẽ giúp cho công việc được mau chóng, hoàn thành cách tốt lành theo thánh ý Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Si-môn chỉ tin Chúa trên lý trí, nghĩa là biết Chúa là Đấng quyền năng qua các dấu lạ, qua những điều lạ lùng mà các sứ đồ làm ra. Nhưng Si-môn không thật lòng tin Chúa bởi thần trí, nghĩa là không nhận biết mình có tội, mình cần cứu chuộc, mình cần được tha thứ, mình cần tin Chúa để được cứu rỗi. Vì vậy, trong suốt những ngày đi theo Phi-líp, mà Si-môn chẳng hiểu gì về Tin Lành Cứu Rỗi, chỉ chăm vào những phép lạ, muốn mình cũng được trở nên có năng lực như vậy. Sự việc Si-môn đem tiền cho các sứ đồ và xin được đặt tay cầu nguyện nhận thánh linh giúp cho con hiểu về Si-môn như vậy. Quả thật Lời Chúa dạy nhìn trái biết cây là rất đúng.
Thưa Chúa, qua lời quở trách của Sứ Đồ Phi-e-rơ, con nhận thấy việc làm của Si-môn là xem thường Chúa, dù Si-môn có nhận biết hay không. Bởi vì Si-môn xem thánh linh là năng lực ban cho từ Đức Chúa Trời như một món hàng có thể dùng tiền mua được. Si-môn xem Chúa cũng như những vị thần khác mà dùng tiền để cầu xin điều mình muốn. Con cũng nhận thấy Phi-e-rơ rất thẳng thắn khi từ chối nhận tiền và quở trách Si-môn.
Si-môn không thể nhận được thánh linh, vì không hề ăn năn tội, lòng dạ còn toan tính, lợi dụng Chúa, danh Chúa, năng lực của Chúa để phục vụ cho ý muốn xác thịt mình. Đó là sự kiêu ngạo khi được mọi người tung hô, đó là sự ham mê tiền bạc khi mọi người tìm đến mình để được chữa bệnh, đuổi quỷ.
Trước tội lỗi của Si-môn, Phi-e-rơ đã khuyên và kêu gọi Si-môn ăn năn, cầu nguyện với Chúa để được tha thứ cho sự kiêu ngạo, tham lam đó của mình. Tuy nhiên, Si-môn cũng chẳng hiểu gì, lại xin các sứ đồ cầu nguyện cho để không bị án phạt như điều Phi-e-rơ nói. Con hiểu rằng, không ai có thể ăn năn, tin Chúa, sống theo Lời Chúa giùm cho ai cả. Bởi vì mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho linh hồn của mình. Tuy nhiên Si-môn lại cầu xin như vậy thì con thấy ông cũng chẳng run sợ gì trước lời quở trách của Phi-e-rơ. Mục đích vẫn chỉ là muốn nhận được thánh linh, để có quyền hạn mà đi ban cho người khác. Thật sự đó là một sự kiêu ngạo dại khờ của Si-môn!
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Cảm tạ Chúa qua sự suy ngẫm Lời Ngài giúp con hiểu được vì sao có những người tin Chúa, ở trong Hội Thánh lâu đến vậy, mà họ vẫn không hiểu gì về Chúa, vẫn chỉ là tin Chúa trên lý trí. Nguyện xin Chúa thương xót và giữ gìn Hội Thánh trong những ngày sau cuối này. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
23/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25 Thuật Sĩ Si-môn
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con thời gian, sức khỏe, phương tiện, cùng các ơn để đến với Ngài qua Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và soi sáng con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25.
9 Nhưng có một người kia tên là Si-môn, khi trước ở trong thành đã làm phù phép và làm kinh ngạc dân Sa-ma-ri. Họ đã cho rằng, người ấy là người vĩ đại.
10 Hết thảy họ, từ trẻ đến già, đều nghe theo người, nói: "Đây là năng lực vĩ đại của Đức Chúa Trời."
11 Họ đã nghe theo người, vì lâu nay, người đã làm kinh ngạc họ với phù phép.
12 Nhưng khi họ đã tin Phi-líp rao giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ đã chịu báp-tem, cả đàn ông lẫn đàn bà.
13 Chính Si-môn cũng đã tin và đã chịu báp-tem. Người đã theo suốt Phi-líp. Người thấy những năng lực vĩ đại và những dấu lạ được làm ra, thì kinh ngạc.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong thành Sa-ma-ri có người tên Si-môn có thể làm ra nhiều việc siêu nhiên khiến dân chúng kinh ngạc, và cho rằng năng lực ấy đến từ Đức Chúa Trời, nhưng sự thật những năng lực ấy đến từ ma quỷ, vì Si-môn không thuộc về Chúa. Nhưng khi người Sa-ma-ri được nghe Phi-líp rao giảng và Đức Thánh Linh giúp họ hiểu lẽ thật, thì họ đã vui mừng đón nhận Tin Lành. Họ vâng phục và công khai tuyên xưng đức tin mình qua sự chịu báp-tem.
Chính Si-môn cũng đã tin và chịu báp-tem nhưng sự tin của Si-môn đến từ việc chứng kiến những phép lạ, dấu lạ siêu nhiên. Nhưng Vương Quốc của Đức Chúa Trời chỉ ban cho ban cho con cái của Ngài, là những người được cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ. Vì chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, chỉ người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết Đức Chúa Jesus Christ thì mới được tha tội, được thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi, và được trở nên những con cái của Thiên Chúa (Giăng 1:12).
14 Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem đã nghe rằng, dân Sa-ma-ri đã nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời, thì đã sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ.
15 Các người ấy đã đi xuống, cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận thánh linh.
16 Vì thánh linh chưa giáng trên dù chỉ một người trong họ. Họ đã chỉ chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
17 Rồi, Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, thì họ đã nhận thánh linh.
25 Vậy, thực tế Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng Lời của Chúa thì quay trở về Giê-ru-sa-lem, cùng lúc họ đã giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.
Thưa Cha, con hiểu rằng Hội Thánh cần làm báp-tem cho người tin nhận Tin Lành theo lệnh truyền của Đức Chúa Jesus Christ trong Ma-thi-ơ 28:19-20, là sự báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa, của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Chấp Sự Phi-líp là một người được Chúa sai dùng, người được đầy ơn trong sự rao giảng và làm ra nhiều dấu lạ, phép lạ, nhưng người vẫn có sự sơ xuất hay chưa có sự hiểu biết về cách thức làm báp-tem, chính vì vậy mà dân Sa-ma-ri không nhận được thánh linh, là năng lực được ban cho từ Thiên Chúa, giúp con dân Chúa sống thánh khiết theo Lời Ngài. Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem cử Phi-e-rơ và Giăng đi xuống Sa-ma-ri để cầu nguyện và đặt tay trên tập thể những người tin, và thánh linh đã được ban cho họ. Trên đường quay trở về, Phi-e-rơ và Giăng tiếp tục tận dụng cơ hội để làm chứng và giảng Lời của Chúa trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.
Con học được rằng một người được đầy ơn Chúa không đồng nghĩa với việc họ sẽ không có thiếu sót và hiểu biết hết mọi điều, vì thế con dân Chúa cần phải đọc và suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày, giữ sự thông công nhóm lại với nhau, giữ lòng nhu mì, khiêm nhường để giúp nhau được tấn tới trong đức tin và sự hiểu biết Lẽ Thật ngày càng hơn.
18 Si-môn thấy rằng, Đức Thánh Linh đã được ban cho bởi sự đặt tay của các sứ đồ, người đã đem tiền cho họ,
19 nói: "Xin cũng hãy ban cho tôi năng lực này để tôi đặt tay trên bất cứ ai thì người ấy có thể nhận thánh linh."
20 Nhưng Phi-e-rơ đã nói với người: "Tiền của ngươi nên vào trong sự hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng rằng, sự ban cho của Đức Chúa Trời có thể mua được bằng tiền.
21 Ngươi chẳng dự phần cũng chẳng có phần được chia trong sự này; vì lòng của ngươi chẳng ngay thẳng trước Đức Chúa Trời.
22 Vậy, hãy ăn năn sự độc ác này của ngươi! Và hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời để có thể ý tưởng của lòng ngươi sẽ được tha cho ngươi.
23 Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong sự trói buộc của sự không công chính."
24 Si-môn đã trả lời rằng: "Xin các ông hãy cầu nguyện với Chúa cho tôi, để chẳng điều gì các ông đã nói sẽ đến trên tôi."
Thưa Cha, qua lời yêu cầu của Si-môn và lời quở trách của Sứ Đồ Phi-e-rơ con hiểu rằng Si-môn không chịu báp-tem bởi tin Tin Lành, mà bởi muốn có được năng lực vĩ đại mà thôi, vì vậy ông vẫn ở trong sự hư mất, chẳng có phần gì trong sự ban cho của Đức Chúa Trời, vẫn sống trong tội lỗi. Dẫu vậy, Chúa vẫn dùng Phi-e-rơ để kêu gọi ông ăn năn sự độc ác, không ngay thẳng của ông. Sự chịu báp-tem, để gia nhập Hội Thánh chỉ vì lợi ích, và muốn dùng tiền để mua sự ban cho của Đức Chúa Trời chính là sự độc ác. Nhưng Si-môn đã chẳng chịu làm theo lời khuyên của Sứ Đồ Phi-e-rơ, lại tiếp tục muốn Phi-e-rơ làm theo ý của mình nên mới xin Phi-e-rơ và Giăng cầu nguyện cho, để ông không gặp những điều xấu mà Phi-e-rơ nói.
Con hiểu rằng người không hạ mình tiếp nhận và làm theo lời khuyên dạy đúng Lẽ Thật, nhưng luôn muốn nhận ơn phước từ Chúa, muốn người khác cầu nguyện cho mình, nhưng bản thân lại không chịu tra xét, ăn năn là người không ngay thẳng, và độc ác. Người như vậy dù có ở trong Hội Thánh, cũng không được cứu rỗi. Vì họ không thuộc về Hội Thánh, không được chia phần trong bất cứ sự ban cho nào của Đức Chúa Trời dành cho Hội Thánh. Họ đã và vẫn ở trong sự trói buộc của sự không công chính, ở dưới ách nô lệ của tội lỗi.
Con cảm tạ Chúa ban con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa gìn giữ con trong sự ngay thẳng của tấm lòng, thêm lên cho con sự khôn sáng và tình yêu trong việc khuyên bảo anh chị em cùng Cha, để hết thảy chúng con không bị tội lỗi lừa gạt, được vững bền trong Ngài cho đến cuối cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
24/02/2025
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25 Thuật Sĩ Si-môn
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày con được hiểu biết về Ngài càng hơn qua sự đọc và suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ Cha vì được Ngài ban ơn, thêm sức mỗi ngày trong mọi việc tay con làm. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25.
9 Nhưng có một người kia tên là Si-môn, khi trước ở trong thành đã làm phù phép và làm kinh ngạc dân Sa-ma-ri. Họ đã cho rằng, người ấy là người vĩ đại.
10 Hết thảy họ, từ trẻ đến già, đều nghe theo người, nói: "Đây là năng lực vĩ đại của Đức Chúa Trời."
11 Họ đã nghe theo người, vì lâu nay, người đã làm kinh ngạc họ với phù phép.
12 Nhưng khi họ đã tin Phi-líp rao giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ đã chịu báp-tem, cả đàn ông lẫn đàn bà.
Từ câu 9 đến 12: Thưa Cha, sự kiện dân thành Sa-ma-ri trước kia nghe theo Si-môn nhưng sau khi được nghe giảng Tin Lành thì lập tức tin nhận và vâng phục qua sự chịu báp-tem, giúp con hiểu rằng: Phép lạ không phải là điều khiến một người thật sự được thỏa lòng và bình an mà chỉ có Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Dân chúng tại thành Sa-ma-ri kinh ngạc với các phép lạ mà Si-môn làm ra nhưng họ không thỏa được cơn khát thuộc linh cho đến khi được nghe Phi-líp giảng Tin Lành.
13 Chính Si-môn cũng đã tin và đã chịu báp-tem. Người đã theo suốt Phi-líp. Người thấy những năng lực vĩ đại và những dấu lạ được làm ra, thì kinh ngạc.
Câu 13: Con hiểu rằng, sự Si-môn tin nhận Chúa và chịu báp-tem là ông chỉ làm theo hình thức bên ngoài nhưng không thật lòng tin nhận Chúa. Si-môn theo suốt Phi-líp không phải để được nghe giảng giải Tin Lành mà chỉ muốn tìm hiểu từ đâu mà Phi-líp có thể làm ra các dấu lạ, phép lạ.
14 Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem đã nghe rằng, dân Sa-ma-ri đã nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời, thì đã sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ.
15 Các người ấy đã đi xuống, cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận thánh linh.
16 Vì thánh linh chưa giáng trên dù chỉ một người trong họ. Họ đã chỉ chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
17 Rồi, Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, thì họ đã nhận thánh linh.
Từ câu 14 đến 17: Con hiểu rằng, mặc dù Chấp Sự Phi-líp là một người đầy ơn Chúa nhưng vẫn thiếu sót trong việc làm báp-tem cho các tín đồ mới tin Chúa, khi không làm đúng phép báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Mặc dù dân Sa-ma-ri thật lòng tin nhận Chúa và vâng phục làm báp-tem nhưng bởi việc chịu báp-tem không đúng lệnh truyền của Đức Chúa Jesus mà họ vẫn chưa nhận lãnh Đức Thánh Linh. Các điều quan trọng mà con học được qua sự kiện này:
- Lời Chúa cần phải được thi hành một cách hết sức cẩn thận thì mới hiệu nghiệm.
- Việc làm sai dù chỉ một chữ trong mệnh lệnh của Chúa thì sẽ khiến mình mất hết các ơn phước thuộc linh.
- Con dân Chúa cũng có thể trích dẫn các câu này để chống trả những kẻ chê bai mình làm theo Lời Chúa một cách cứng nhắc, khó khăn, thiếu tình yêu thương...
18 Si-môn thấy rằng, Đức Thánh Linh đã được ban cho bởi sự đặt tay của các sứ đồ, người đã đem tiền cho họ,
19 nói: "Xin cũng hãy ban cho tôi năng lực này để tôi đặt tay trên bất cứ ai thì người ấy có thể nhận thánh linh."
Câu 18 và 19: Con hiểu rằng, hành động và lời xin của Si-môn cho thấy ông không thật lòng ăn năn tội và tìm kiếm sự cứu rỗi của Chúa. Si-môn chỉ tìm kiếm năng lực làm ra các phép lạ. Si-môn không hiểu rằng phép lạ mà các sứ đồ làm ra là bởi Chúa làm việc qua họ.
20 Nhưng Phi-e-rơ đã nói với người: "Tiền của ngươi nên vào trong sự hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng rằng, sự ban cho của Đức Chúa Trời có thể mua được bằng tiền.
21 Ngươi chẳng dự phần cũng chẳng có phần được chia trong sự này; vì lòng của ngươi chẳng ngay thẳng trước Đức Chúa Trời.
Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, lối suy nghĩ của Si-môn cũng là lối suy nghĩ của phần đông loài người, mà tiếng Việt có câu "buôn thần bán thánh", nghĩ rằng có thể đùng tiền bạc để cầu thần linh ban phước. Tất cả sự ban phước của các tà thần, giả thần cũng chỉ là "cho tay này, lấy lại tay kia".
22 Vậy, hãy ăn năn sự độc ác này của ngươi! Và hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời để có thể ý tưởng của lòng ngươi sẽ được tha cho ngươi.
23 Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong sự trói buộc của sự không công chính."
24 Si-môn đã trả lời rằng: "Xin các ông hãy cầu nguyện với Chúa cho tôi, để chẳng điều gì các ông đã nói sẽ đến trên tôi."
Từ câu 22 đến 24: Con hiểu rằng, Phi-e-rơ nhìn biết Si-môn "đang ở trong mật đắng và trong sự trói buộc của sự không công chính", là Si-môn đang sống trong tội lỗi và bị khốn khổ bởi tội lỗi. Có lẽ, ma quỷ ban cho Si-môn khả năng làm ra các phép lạ nhưng nó cũng hành hạ ông rất nhiều, giống như các tiên tri của tà thần Ba-anh khi cầu khẩn Ba-anh thì phải lấy gươm giáo rạch vào da thịt mình (I Các Vua 18:28).
25 Vậy, thực tế Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng Lời của Chúa thì quay trở về Giê-ru-sa-lem, cùng lúc họ đã giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.
Câu 25: Con hiểu rằng, sự kiện Phi-e-rơ và Giăng viếng thăm con dân Chúa thành Sa-ma-ri cũng mở ra cơ hội cho hai ông rao giảng nhiều làng trong xứ Sa-ma-ri. Đây cũng là điều diễn ra trong suốt lịch sử Hội Thánh. Sự bách hại luôn làm cho Hội Thánh phát triển và vững mạnh càng hơn.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon để chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25 Thuật Sĩ Si-môn
9 Nhưng có một người kia tên là Si-môn, khi trước ở trong thành đã làm phù phép và làm kinh ngạc dân Sa-ma-ri. Họ đã cho rằng, người ấy là người vĩ đại.
10 Hết thảy họ, từ trẻ đến già, đều nghe theo người, nói: "Đây là năng lực vĩ đại của Đức Chúa Trời."
11 Họ đã nghe theo người, vì lâu nay, người đã làm kinh ngạc họ với phù phép.
12 Nhưng khi họ đã tin Phi-líp rao giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ đã chịu báp-tem, cả đàn ông lẫn đàn bà.
13 Chính Si-môn cũng đã tin và đã chịu báp-tem. Người đã theo suốt Phi-líp. Người thấy những năng lực vĩ đại và những dấu lạ được làm ra, thì kinh ngạc.
14 Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem đã nghe rằng, dân Sa-ma-ri đã nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời, thì đã sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ.
15 Các người ấy đã đi xuống, cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận thánh linh.
16 Vì thánh linh chưa giáng trên dù chỉ một người trong họ. Họ đã chỉ chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
17 Rồi, Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, thì họ đã nhận thánh linh.
18 Si-môn thấy rằng, Đức Thánh Linh đã được ban cho bởi sự đặt tay của các sứ đồ, người đã đem tiền cho họ,
19 nói: "Xin cũng hãy ban cho tôi năng lực này để tôi đặt tay trên bất cứ ai thì người ấy có thể nhận thánh linh."
20 Nhưng Phi-e-rơ đã nói với người: "Tiền của ngươi nên vào trong sự hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng rằng, sự ban cho của Đức Chúa Trời có thể mua được bằng tiền.
21 Ngươi chẳng dự phần cũng chẳng có phần được chia trong sự này; vì lòng của ngươi chẳng ngay thẳng trước Đức Chúa Trời.
22 Vậy, hãy ăn năn sự độc ác này của ngươi! Và hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời để có thể ý tưởng của lòng ngươi sẽ được tha cho ngươi.
23 Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong sự trói buộc của sự không công chính."
24 Si-môn đã trả lời rằng: "Xin các ông hãy cầu nguyện với Chúa cho tôi, để chẳng điều gì các ông đã nói sẽ đến trên tôi."
25 Vậy, thực tế Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng Lời của Chúa thì quay trở về Giê-ru-sa-lem, cùng lúc họ đã giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con học được bài học từ hai Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng là họ rất tích cực trong việc rao giảng Tin Lành, hễ đi đến đâu là họ giảng Tin Lành đến đó. Qua đó, con cũng muốn học theo gương của hai sứ đồ trong việc rao giảng Tin Lành. Con cần phải tích cực hơn nữa trong việc rao giảng Tin Lành, khi có dịp thì cần tận dụng để rao giảng Tin Lành.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay để con được khích lệ hơn trong việc rao giảng Tin Lành, con thấy mình chưa được tích cực và mạnh dạn trong việc rao truyền Lời của Chúa. Nguyện xin Cha ban ơn, thêm sức cho con trong thời gian sắp tới có nhiều cơ hội thuận lợi để con được rao giảng Tin Lành cho những người xung quanh con. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
05/03/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25 Thuật Sĩ Si-môn
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25.
9 Nhưng có một người kia tên là Si-môn, khi trước ở trong thành đã làm phù phép và làm kinh ngạc dân Sa-ma-ri. Họ đã cho rằng, người ấy là người vĩ đại.
10 Hết thảy họ, từ trẻ đến già, đều nghe theo người, nói: "Đây là năng lực vĩ đại của Đức Chúa Trời."
11 Họ đã nghe theo người, vì lâu nay, người đã làm kinh ngạc họ với phù phép.
12 Nhưng khi họ đã tin Phi-líp rao giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ đã chịu báp-tem, cả đàn ông lẫn đàn bà.
13 Chính Si-môn cũng đã tin và đã chịu báp-tem. Người đã theo suốt Phi-líp. Người thấy những năng lực vĩ đại và những dấu lạ được làm ra, thì kinh ngạc.
14 Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem đã nghe rằng, dân Sa-ma-ri đã nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời, thì đã sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ.
15 Các người ấy đã đi xuống, cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận thánh linh.
16 Vì thánh linh chưa giáng trên dù chỉ một người trong họ. Họ đã chỉ chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
17 Rồi, Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, thì họ đã nhận thánh linh.
18 Si-môn thấy rằng, Đức Thánh Linh đã được ban cho bởi sự đặt tay của các sứ đồ, người đã đem tiền cho họ,
19 nói: "Xin cũng hãy ban cho tôi năng lực này để tôi đặt tay trên bất cứ ai thì người ấy có thể nhận thánh linh."
20 Nhưng Phi-e-rơ đã nói với người: "Tiền của ngươi nên vào trong sự hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng rằng, sự ban cho của Đức Chúa Trời có thể mua được bằng tiền.
21 Ngươi chẳng dự phần cũng chẳng có phần được chia trong sự này; vì lòng của ngươi chẳng ngay thẳng trước Đức Chúa Trời.
22 Vậy, hãy ăn năn sự độc ác này của ngươi! Và hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời để có thể ý tưởng của lòng ngươi sẽ được tha cho ngươi.
23 Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong sự trói buộc của sự không công chính."
24 Si-môn đã trả lời rằng: "Xin các ông hãy cầu nguyện với Chúa cho tôi, để chẳng điều gì các ông đã nói sẽ đến trên tôi."
25 Vậy, thực tế Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng Lời của Chúa thì quay trở về Giê-ru-sa-lem, cùng lúc họ đã giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Con hiểu rằng, dân Sa-ma-ri có tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời, nên khi thấy Si-môn làm phù phép thì họ cứ nghĩ là năng lực vĩ đại của Ngài và họ nghe theo ông. Tuy nhiên, khi Phi-líp rao giảng Tin Lành thì họ sẵn sàng tiếp nhận và làm báp-tem. Điều đó cho thấy những người có tấm lòng tìm kiếm Chúa, thì Ngài sẽ cho họ gặp và không bị lầm lạc. Thực tế trong Hội Thánh, những người có tấm lòng tìm kiếm Chúa và muốn sống theo Lời Ngài, dù ban đầu họ tin Chúa ở trong giáo phái, giáo hội, nhưng sau này, Chúa cũng dẫn dắt họ về Hội Thánh chân thật của Ngài.
2. Si-môn làm phù phép để khiến những người dân thành Sa-ma-ri thấy mình có năng lực vĩ đại. Nhưng khi chứng kiến chấp sự Phi-lip thi hành những dấu kỳ, phép lạ, đuổi quỷ, là những điều Si-môn không thể làm được, thì ông chịu phục, tin Chúa và chịu báp-tem. Tuy nhiên, việc Si-môn tin Chúa không phải xuất phát từ tấm lòng chân thành. Điều đó được tỏ ra khi Si-môn thấy Phi-e-rơ và Giăng đặt tay thì dân Sa-ma-ri nhận thánh linh. Vì muốn có năng lực này, Si-môn đã dùng tiền đưa các sứ đồ để họ ban cho ông. Thực tế, có những người tin Chúa, đi theo Chúa không phải thật lòng ăn năn tội, muốn thay đổi con người mới theo Lời Chúa dạy, mà là muốn kiếm bánh, muốn kiếm tư lợi trong Hội Thánh. Những người như vậy sớm muộn cũng sẽ bị Chúa phơi bày cách công khai và tỏ tường.
3. Sự quở trách của Phi-e-rơ cho thấy Si-môn dù đã tin Chúa và chịu báp-tem nhưng thực ra ông vẫn ở trong sự hư mất. Si-môn tin Chúa không phải để nhận được sự cứu rỗi, mà là tham vọng riêng. Vì thế, ông chưa được Chúa tha thứ tội, ông vẫn ở dưới quyền lực của tội lỗi.
Sự quở trách của Phi-e-rơ nghiêm khắc, nhưng vẫn chứa đựng tình yêu thương khi ông khuyên Si-môn hãy ăn năn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Con học được rằng, việc chỉ lỗi, chỉ tội anh chị em mình càng rõ ràng và thẳng thắn bao nhiêu sẽ giúp ích cho anh em mình sớm nhận ra tội lỗi và ăn năn với Chúa. Khi tội lỗi bị vạch trần, bị phơi bày có thể sẽ khiến anh chị em mình đau buồn ít nhiều, nhưng đó lại là liều thuốc sát trùng mạnh, dẫn đưa họ đến với sự ăn năn thật. Nhưng cũng đáng buồn, khi có những người đã không thể tiếp nhận những lời quở trách, chỉ tội của anh em mình, nên không bao lâu sau họ rời bỏ Hội Thánh hoặc không ăn năn nên bị Hội Thánh dứt thông công.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Xin Ngài ban cho con một giấc ngủ bình an và được phục hồi sức khỏe. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
10/03/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25 Thuật Sĩ Si-môn
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng Toàn Năng, sự dạy dỗ của Ngài là kì diệu. Nguyện xin Ngài ban ơn cho con trong mục vụ, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
9 Nhưng có một người kia tên là Si-môn, khi trước ở trong thành đã làm phù phép và làm kinh ngạc dân Sa-ma-ri. Họ đã cho rằng, người ấy là người vĩ đại.
10 Hết thảy họ, từ trẻ đến già, đều nghe theo người, nói: "Đây là năng lực vĩ đại của Đức Chúa Trời."
11 Họ đã nghe theo người, vì lâu nay, người đã làm kinh ngạc họ với phù phép.
12 Nhưng khi họ đã tin Phi-líp rao giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ đã chịu báp-tem, cả đàn ông lẫn đàn bà.
13 Chính Si-môn cũng đã tin và đã chịu báp-tem. Người đã theo suốt Phi-líp. Người thấy những năng lực vĩ đại và những dấu lạ được làm ra, thì kinh ngạc.
14 Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem đã nghe rằng, dân Sa-ma-ri đã nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời, thì đã sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ.
15 Các người ấy đã đi xuống, cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận thánh linh.
16 Vì thánh linh chưa giáng trên dù chỉ một người trong họ. Họ đã chỉ chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
17 Rồi, Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, thì họ đã nhận thánh linh.
18 Si-môn thấy rằng, Đức Thánh Linh đã được ban cho bởi sự đặt tay của các sứ đồ, người đã đem tiền cho họ,
19 nói: "Xin cũng hãy ban cho tôi năng lực này để tôi đặt tay trên bất cứ ai thì người ấy có thể nhận thánh linh."
20 Nhưng Phi-e-rơ đã nói với người: "Tiền của ngươi nên vào trong sự hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng rằng, sự ban cho của Đức Chúa Trời có thể mua được bằng tiền.
21 Ngươi chẳng dự phần cũng chẳng có phần được chia trong sự này; vì lòng của ngươi chẳng ngay thẳng trước Đức Chúa Trời.
22 Vậy, hãy ăn năn sự độc ác này của ngươi! Và hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời để có thể ý tưởng của lòng ngươi sẽ được tha cho ngươi.
23 Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong sự trói buộc của sự không công chính."
24 Si-môn đã trả lời rằng: "Xin các ông hãy cầu nguyện với Chúa cho tôi, để chẳng điều gì các ông đã nói sẽ đến trên tôi."
25 Vậy, thực tế Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng Lời của Chúa thì quay trở về Giê-ru-sa-lem, cùng lúc họ đã giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con phân đoạn Thánh Kinh trên. Hội Thánh là thực thể thuộc linh, được nuôi bằng lời của Chúa. Mỗi chi thể đều có tấm lòng đầu phục Chúa, để Chúa sai dùng sử dụng theo ý Ngài. Khi một người đến với Chúa bằng một lí do nào khác không phải lí do muốn được cứu rỗi thì họ không phải vì tìm kiếm Chúa mà họ sống vì ý riêng kiêu ngạo của họ. Tất cả loài người đều sa vào tội lỗi, gánh lấy sự hư mất cho mình, ai cũng chẳng xứng đáng nhận sự cứu rỗi. Tuy nhiên, ai có tấm lòng muốn sống theo ý Chúa, muốn được cứu rỗi, được sống bên Chúa phước hạnh đời đời thì được Chúa tha thứ, biến đổi thành người mới trong Chúa, kết nhiều bông trái lành. Khi người dân Sa-ma-ri kinh ngạc trước những phù phép của Thuật Sĩ Si-môn, xem người là vĩ đại, nhưng khi được Phi-líp giảng về Tin Lành thì họ tin theo, kể cả Si-môn. Nhưng đức tin của Si-môn chẳng phải tin vì được cứu rỗi mà tin để được tìm kiếm sự vinh quang cho mình, thể hiện rõ nhất là ông lấy tiền muốn mua những quyền phép của sứ đồ. Đó là sự phạm tội. Và bởi sự đầy dẫy thánh linh, sự khôn sáng từ nơi Chúa mà Sứ Đồ Phi-e-rơ nhận biết được điều đó. Phi-e-rơ liền quở trách Si-môn. Nếu chỉ nhìn thấy quyền năng riêng của một người thì khó nhận biết đến từ Chúa hay đến từ tà linh. Nhưng nếu nhìn từ trong nếp sống của một người, phải là người vâng giữ điều răn, tin kính Chúa thì mới xác chứng được phép lạ người là đến từ Chúa. Phép lạ đến từ Chúa mới quan trọng chứ không phải phép lạ đó là gì.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học sáng nay. Con nguyện xin Ngài nhớ đến con, ban cho con sự khôn sáng và năng lực trong mục vụ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25 Thuật Sĩ Si-môn
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Cha đã ban ơn gìn giữ một ngày hôm nay của con được bình an. Giờ này suy ngẫm Lời Ngài và con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25 như sau:
9 Nhưng có một người kia tên là Si-môn, khi trước ở trong thành đã làm phù phép và làm kinh ngạc dân Sa-ma-ri. Họ đã cho rằng, người ấy là người vĩ đại.
10 Hết thảy họ, từ trẻ đến già, đều nghe theo người, nói: "Đây là năng lực vĩ đại của Đức Chúa Trời."
11 Họ đã nghe theo người, vì lâu nay, người đã làm kinh ngạc họ với phù phép.
12 Nhưng khi họ đã tin Phi-líp rao giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ đã chịu báp-tem, cả đàn ông lẫn đàn bà.
13 Chính Si-môn cũng đã tin và đã chịu báp-tem. Người đã theo suốt Phi-líp. Người thấy những năng lực vĩ đại và những dấu lạ được làm ra, thì kinh ngạc.
14 Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem đã nghe rằng, dân Sa-ma-ri đã nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời, thì đã sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ.
15 Các người ấy đã đi xuống, cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận thánh linh.
16 Vì thánh linh chưa giáng trên dù chỉ một người trong họ. Họ đã chỉ chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
17 Rồi, Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, thì họ đã nhận thánh linh.
18 Si-môn thấy rằng, Đức Thánh Linh đã được ban cho bởi sự đặt tay của các sứ đồ, người đã đem tiền cho họ,
19 nói: "Xin cũng hãy ban cho tôi năng lực này để tôi đặt tay trên bất cứ ai thì người ấy có thể nhận thánh linh."
20 Nhưng Phi-e-rơ đã nói với người: "Tiền của ngươi nên vào trong sự hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng rằng, sự ban cho của Đức Chúa Trời có thể mua được bằng tiền.
21 Ngươi chẳng dự phần cũng chẳng có phần được chia trong sự này; vì lòng của ngươi chẳng ngay thẳng trước Đức Chúa Trời.
22 Vậy, hãy ăn năn sự độc ác này của ngươi! Và hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời để có thể ý tưởng của lòng ngươi sẽ được tha cho ngươi.
23 Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong sự trói buộc của sự không công chính."
24 Si-môn đã trả lời rằng: "Xin các ông hãy cầu nguyện với Chúa cho tôi, để chẳng điều gì các ông đã nói sẽ đến trên tôi."
25 Vậy, thực tế Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng Lời của Chúa thì quay trở về Giê-ru-sa-lem, cùng lúc họ đã giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.
Thưa Cha! Đoạn Thánh Kinh hôm nay nói về những sự kiện xảy ra tại Sa-ma-ri khi Phi-líp mang Tin Lành của Chúa đến nơi đó rao giảng.
Con hiểu rằng, những người dân Sa-ma-ri tuy chỉ có một nửa dòng máu là người I-sơ-ra-ên nhưng họ có tấm lòng với Chúa. Khi họ thấy những phù phép của Si-môn, do thiếu hiểu biết, họ lầm tưởng đó là năng lực đến từ Đức Chúa Trời nên cả già lẫn trẻ đều tin vào sự ấy. Nhưng khi Phi-líp tới rao giảng Tin Lành cho họ thì họ lập tức tin nhận Tin Lành của Chúa. Con hiểu rằng, mỗi người đều có kỳ định trong chương trình của Đức Chúa Trời. Ngài biết thời điểm nào là tốt nhất để mỗi người tin nhận Tin Lành của Chúa, dù trước khi được nghe biết đến Tin Lành họ có thể bước đi sai lạc, nhưng khi được nghe về Tin Lành của Chúa thì sẽ vui mừng nhận lấy.
Thưa Cha! Về việc Chấp Sự Phi-líp rao giảng và Báp-tem những người tin vào trong danh của Đức Chúa Jesus, dẫu họ tin nhận Tin Lành nhưng Đức Thánh Linh chưa ngự vào thân thể họ, có lẽ do Phi-líp chưa Báp-tem họ vào danh của Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.
Con hiểu rằng, loài người được cứu bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, nhưng việc làm thể hiện đức tin đó chính là chịu Báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa, lúc ấy Đức Thánh Linh sẽ ngự trên người ấy, ban năng lực để người ấy sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Thưa Cha! Về câu chuyện của Si-môn, một người làm phù phép trong dân Sa-ma-ri, sự phù phép mà Si-môn làm ra đều đến từ ma quỷ ban cho. Khi thấy những phép lạ ra từ Phi-líp thì Si-môn cũng tin vào Đức Chúa Trời và cũng chịu Báp-tem.
Nhưng sự Si-môn tin không phải bởi sự tác động của Đấng Thần Linh khiến ông hiểu được Tin Lành của Chúa qua sự rao giảng của Phi-líp mà ông chỉ tin bởi những phép lạ mà Phi-líp làm ra trong danh của Đức Chúa Jesus. Bởi vậy, ông chỉ tin Chúa theo lý trí, ông không được biến đổi, không nhận được Đức Thánh Linh ngự khi Phi-e-rơ và Giăng cầu nguyện. Ông chỉ suy nghĩ và hành động theo xác thịt là muốn có được năng lực của Phi-e-rơ và Giăng nên đã mang tiền đến mua. Ông nghĩ rằng mọi thứ có thể mua được bằng tiền là điều mà trước đây có lẽ ông hay dùng để đạt được điều mình muốn, mà không biết rằng Chúa là Chủ của thế gian này.
Thưa Cha! Qua sự việc của Si-môn, con hiểu hơn về một người tin Chúa theo lý trí, họ tin có Đức Chúa Trời và tin những sự sẽ xảy ra trong Thánh Kinh nhưng Đức Chúa Trời thực sự của họ chính là bản ngã xác thịt của họ. Đời sống của họ không có sự hiện diện của Chúa, bởi họ làm để phục vụ cái tôi của mình, làm theo ý muốn của mình.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Con hiểu rằng, những gì Ngài ban cho con dù dùng của cải cả thế gian cũng không thể nào mua được, vậy mà Ngài ban cho con một cách như không, bởi tình yêu, ân điển và sự thương xót của Ngài.
Nguyện xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài ngày càng hơn và cẩn thận làm theo Lời Ngài, để mỗi ngày con được trọn vẹn càng hơn trước mặt Ngài. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
12/3/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25 Thuật Sĩ Si-môn
Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con cơ hội để suy ngẫm Lời Ngài. Hôm nay con suy ngẫm phân đoạn trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25. Xin Cha ban ơn soi dẫn cho con. Con cảm tạ Cha.
9 Nhưng có một người kia tên là Si-môn, khi trước ở trong thành đã làm phù phép và làm kinh ngạc dân Sa-ma-ri. Họ đã cho rằng, người ấy là người vĩ đại.
10 Hết thảy họ, từ trẻ đến già, đều nghe theo người, nói: "Đây là năng lực vĩ đại của Đức Chúa Trời."
11 Họ đã nghe theo người, vì lâu nay, người đã làm kinh ngạc họ với phù phép.
12 Nhưng khi họ đã tin Phi-líp rao giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ đã chịu báp-tem, cả đàn ông lẫn đàn bà.
13 Chính Si-môn cũng đã tin và đã chịu báp-tem. Người đã theo suốt Phi-líp. Người thấy những năng lực vĩ đại và những dấu lạ được làm ra, thì kinh ngạc.
14 Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem đã nghe rằng, dân Sa-ma-ri đã nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời, thì đã sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ.
15 Các người ấy đã đi xuống, cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận thánh linh.
16 Vì thánh linh chưa giáng trên dù chỉ một người trong họ. Họ đã chỉ chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
17 Rồi, Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, thì họ đã nhận thánh linh.
18 Si-môn thấy rằng, Đức Thánh Linh đã được ban cho bởi sự đặt tay của các sứ đồ, người đã đem tiền cho họ,
19 nói: "Xin cũng hãy ban cho tôi năng lực này để tôi đặt tay trên bất cứ ai thì người ấy có thể nhận thánh linh."
20 Nhưng Phi-e-rơ đã nói với người: "Tiền của ngươi nên vào trong sự hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng rằng, sự ban cho của Đức Chúa Trời có thể mua được bằng tiền.
21 Ngươi chẳng dự phần cũng chẳng có phần được chia trong sự này; vì lòng của ngươi chẳng ngay thẳng trước Đức Chúa Trời.
22 Vậy, hãy ăn năn sự độc ác này của ngươi! Và hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời để có thể ý tưởng của lòng ngươi sẽ được tha cho ngươi.
23 Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong sự trói buộc của sự không công chính."
24 Si-môn đã trả lời rằng: "Xin các ông hãy cầu nguyện với Chúa cho tôi, để chẳng điều gì các ông đã nói sẽ đến trên tôi."
25 Vậy, thực tế Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng Lời của Chúa thì quay trở về Giê-ru-sa-lem, cùng lúc họ đã giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau.
Con suy ngẫm về sự tin Chúa của thuật sĩ Si-môn, con thấy mình ở đâu đó trong con người Si-môn. Con hiểu rằng việc tin Chúa, tiếp nhận ơn cứu rỗi vì nhận biết mình là một tội nhân, đang ở trong sự trói buộc của tội lỗi. Lòng mong muốn được tha thứ tội và thoát khỏi tội lỗi để có thể sống trong ân điển của Chúa. Con hiểu tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa chỉ cần tin và đơn sơ như vậy. Còn ngoài ra nếu tin Chúa vì lý do khác, vì mục đích riêng tư nào đó, vì ích lợi cá nhân thì khó có thể sống đời sống mới.
Con cũng hiểu rằng chỉ có năng lực của Đức Chúa Trời mới có thể biến đổi một con người xấu xa, gian ác. Khi con nhận biết mình là tội nhân và cần được tha tội và muốn được thay đổi thì chỉ có thể đầu phục Đức Chúa Trời, còn ngoài ra không có thần nào khác hay bản thân con có cố gắng làm ra việc nọ việc kia thì cũng làm bằng sức của mình, con cũng không có năng lực để chiến thắng.
Con cảm tạ Chúa về bài suy ngẫm hôm nay về thuật sĩ S-môn. Giúp con có cơ hội suy ngẫm về cuộc đời mình và có bài học quý cho mình. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
***