Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 13:1-14 Lời Nhắn Gửi Sau Cùng

Kính thưa Hội Thánh,

Sau bài này, tôi tạm ngưng đăng chủ đề suy ngẫm cho đến hết tháng Bảy. Từ 01/08/2023 tôi sẽ đăng trở lại chủ đề suy ngẫm trong thư Ga-la-ti. Lý do là để mọi người có thêm thời gian hoàn tất các bài suy ngẫm trong thư II Cô-rinh-tô.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

II Cô-rinh-tô 13:1-14 Lời Nhắn Gửi Sau Cùng

Hôm nay, ngày 21/07/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 13:1-14.

1 Đây là lần thứ ba tôi tìm kiếm sự ảnh hưởng đến các anh chị em. Bởi miệng của hai hay ba chứng nhân mỗi lời nói sẽ được thành lập.
2 Tôi đã nói trước đây và tôi nói trước lần thứ nhì, như đang có mặt. Và hiện nay đang vắng mặt, tôi viết cho những kẻ trước đã phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi đến với họ lần nữa thì tôi sẽ chẳng dung thứ.
3 Vì các anh chị em tìm kiếm chứng cớ về tiếng phán của Đấng Christ trong tôi, Đấng đối với các anh chị em chẳng yếu đuối nhưng mạnh mẽ trong các anh chị em.
4 Vì nếu ngay cả Ngài đã bị đóng đinh bởi sự yếu đuối thì Ngài sống bởi năng lực của Thiên Chúa. Và vì chúng tôi cũng yếu đuối trong Ngài thì chúng tôi sẽ sống với Ngài bởi năng lực của Thiên Chúa, đối với các anh chị em.
5 Hãy tự xét, nếu các anh chị em ở trong đức tin! Hãy tự chứng minh! Hay các anh chị em không nhận biết chính mình; vì Đức Chúa Jesus Christ ở trong các anh chị em, nếu chẳng phải các anh chị em là không xứng đáng về sự gì.
6 Nhưng tôi mong rằng, các anh chị em nhận biết rằng, chúng ta chẳng phải là không xứng đáng.
7 Nhưng tôi cầu xin với Đức Chúa Trời cho các anh chị em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chúng tôi được chấp nhận, nhưng để cho các anh chị em làm điều thiện, cho dù chúng tôi như là không xứng đáng.
8 Vì chúng tôi chẳng có năng lực làm điều gì nghịch lại lẽ thật, nhưng làm vì lẽ thật.
9 Vì chúng tôi vui mừng khi chúng tôi yếu đuối, miễn là các anh chị em được mạnh mẽ. Nhưng điều chúng tôi cũng cầu xin là sự trọn vẹn của các anh chị em.
10 Bởi đó, tôi viết những điều này đang khi vắng mặt; để đang khi có mặt, tôi không hành xử cách sắc bén theo thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để gây dựng chứ không phải để hủy diệt.
11 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng! Hãy nên trọn vẹn! Hãy được an ủi! Hãy đồng một tâm trí! Hãy sống hòa thuận! Thì Đức Chúa Trời của tình yêu và của sự bình an sẽ ở với các anh chị em.
12 Hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh.
13 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em.
14 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, và tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với tất cả các anh chị em! A-men! [Thư này được viết tại Phi-líp, có thể do Tít và Lu-ca ghi chép.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Chứng cớ về tiếng phán của Đấng Christ" trong Phao-lô là gì (câu 3).
2. Yếu đuối trong Đấng Christ có nghĩa gì (câu 4)?
3. "Đức Chúa Jesus Christ ở trong các anh chị em" có nghĩa gì (câu 5)? Khác với sự Đức Thánh Linh ở trong con dân Chúa như thế nào?
4. "Chẳng có năng lực làm điều gì nghịch lại lẽ thật" có nghĩa gì (câu 8)? Người có năng lực làm nghịch lại lẽ thật là những ai?
5. Tại sao lời chúc phước được Phao-lô sắp xếp theo thứ tự: Ân điển của Đức Chúa Jesus Christ; Tình yêu của Đức Chúa Trời; Sự thông công của Đức Thánh Linh (câu 14)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có cảm nhận được ân điển của Đấng Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh không?
2. Nếu bạn không cảm nhận mình yêu anh chị em cùng Cha như Đấng Christ yêu mình thì bạn nên làm thế nào?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-1301-14-loi-nhan-gui-sau-cung/

Có 11 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Lan
01/08/2023 07:43

II Cô-rinh-tô 13:1-14 Lời Nhắn Gửi Sau Cùng

Kính lạy Cha, con xin được suy ngẫm tiếp II Cô-rinh-tô 13:1-14. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con với ạ. Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, trong phân đoạn này, vẫn dòng tâm tình trước đó, Phao-lô bày tỏ thêm một số tâm tình nữa, nhưng ông nhấn mạnh những điều quan trọng, những khuyên dỗ, cả những lời quở trách.

Sau cùng, ông bày tỏ nguyện ước từ tấm lòng yêu thương anh chị em của mình, dâng trình lời cầu xin lên Chúa, cùng lời chào tạm biệt, dặn dò và chúc bình an trong Chúa.

Sau cùng của những dòng tâm tình trong thư, ông dâng lời cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

1 Đây là lần thứ ba tôi tìm kiếm sự ảnh hưởng đến các anh chị em. Bởi miệng của hai hay ba chứng nhân mỗi lời nói sẽ được thành lập.

Trước sự phạm tội của các con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, được xác nhận dựa trên hai hay ba lời chứng từ hai hay ba chứng nhân, Phao-lô tin và mong rằng, mỗi lần ông có dịp trò chuyện, tiếp xúc, là cơ hội tốt để Đức Thánh Linh, qua ông, ảnh hưởng tốt, tác động đến, giúp họ hạ mình ăn năn, sống đúng theo lẽ thật mà Chúa đặt để Phao-lô dạy dỗ.

Bản thân nếp sống của Phao-lô là gương sáng, theo gương của Đức Chúa Jesus.

2 Tôi đã nói trước đây và tôi nói trước lần thứ nhì, như đang có mặt. Và hiện nay đang vắng mặt, tôi viết cho những kẻ trước đã phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi đến với họ lần nữa thì tôi sẽ chẳng dung thứ.

Có lẽ sắp đến lúc phải nói lời tạm kết lại thư, Chúa giục lòng Phao-lô thẳng thắn nói rõ với những người đã phạm tội mà chưa ăn năn, kêu gọi đừng lặp lại, cảnh báo những ai còn chưa dứt khoát với tội, hãy tỉnh thức thay đổi nếp sống.

Phao-lô nói nếu lần sau ông đến vẫn vậy thì ông sẽ chẳng dung thứ, không có nghĩa rằng từ trước ông đã dung thứ rồi, mà ý kêu gọi hãy mau chóng ăn năn, đây là cơ hội Chúa còn ban cho để sửa sai, thì hãy sốt sắng nắm lấy.

3 Vì các anh chị em tìm kiếm chứng cớ về tiếng phán của Đấng Christ trong tôi, Đấng đối với các anh chị em chẳng yếu đuối nhưng mạnh mẽ trong các anh chị em.
4 Vì nếu ngay cả Ngài đã bị đóng đinh bởi sự yếu đuối thì Ngài sống bởi năng lực của Thiên Chúa. Và vì chúng tôi cũng yếu đuối trong Ngài thì chúng tôi sẽ sống với Ngài bởi năng lực của Thiên Chúa, đối với các anh chị em.

Một lần nữa Phao-lô muốn nhắc nhớ, biết ơn về quyền năng biến đổi của Chúa trong con người xác thịt yếu đuối. Về xác thịt thì luôn yếu đuối, không thắng được tội. Bởi năng lực Chúa ban, sống trong Chúa thì mới có năng lực để chiến thắng tội.

Chính nếp sống của Phao-lô là một tấm gương điển hình minh chứng cho những gì ông nói, ông dạy là đúng sự thật. Thật Chúa đã phán với Phao-lô. Ngài cũng phán cho Phao-lô hãy nói ra, truyền ra những điều mình đã được nghe đó.

5 Hãy tự xét, nếu các anh chị em ở trong đức tin! Hãy tự chứng minh! Hay các anh chị em không nhận biết chính mình; vì Đức Chúa Jesus Christ ở trong các anh chị em, nếu chẳng phải các anh chị em là không xứng đáng về sự gì.

Con hiểu rằng, chính nếp sống mình, chính mình chứng minh cho sự Đấng Christ có ở trong mình hay không. Nếu ai đó không cảm nhận, không được Chúa ấn chứng có Đấng Christ ở trong mình, thì hẳn đã có sự gì không xứng đáng, tức sự phạm tội mà không thật lòng ăn năn.

6 Nhưng tôi mong rằng, các anh chị em nhận biết rằng, chúng ta chẳng phải là không xứng đáng.

Phao-lô mong rằng hết thảy các anh chị em đều cảm nhận được mình có Đức Chúa Jesus ở trong con người mình, tức được ấn chứng về sự được tha thứ, được dựng nên mới, được cứu chuộc. Cụ thể trong nếp sống là không còn cố ý phạm tội mỗi ngày.

7 Nhưng tôi cầu xin với Đức Chúa Trời cho các anh chị em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chúng tôi được chấp nhận, nhưng để cho các anh chị em làm điều thiện, cho dù chúng tôi như là không xứng đáng.

Phao-lô kêu gọi mỗi con dân Chúa hãy thực sự đối mặt với chính Chúa. Cụ thể là luôn làm ra các việc lành, đừng làm các việc ác. Chẳng phải để thể hiện với loài người, mà làm đẹp lòng Chúa. Dẫu cho ngay cả Phao-lô và các bạn ông có những thiếu sót, thì việc mình vẫn là vâng phục nhau và vâng phục Chúa.

8 Vì chúng tôi chẳng có năng lực làm điều gì nghịch lại lẽ thật, nhưng làm vì lẽ thật.

Tuy nhiên, Phao-lô khẳng định ông cùng các bạn ông đã chẳng làm điều gì nghịch lại lẽ thật, nhưng làm vì lẽ thật. Đây là bằng chứng xác nhận rõ ràng, sống động nhất về quyền năng của Tin Lành Cứu Rỗi. Không chỉ mình Phao-lô xác chứng, mà có cả các bạn của ông là Tít, Lu-ca cũng xác chứng vậy.

9 Vì chúng tôi vui mừng khi chúng tôi yếu đuối, miễn là các anh chị em được mạnh mẽ. Nhưng điều chúng tôi cũng cầu xin là sự trọn vẹn của các anh chị em.

Tình yêu trong Phao-lô và các bạn ông thật sống động, đầy trọn.

Vẫn là yêu và hy sinh, chịu khổ, chịu thiệt vì người mình yêu. Trong khi các người mình yêu còn chưa đón nhận, thì đã vẫn cứ yêu, cứ hy sinh, cứ làm lành, làm hết bổn phận, trách nhiệm. Hết tâm trí, hết lòng, vì anh chị em mình mà cầu xin Chúa giúp cho có được sự trọn vẹn của các anh chị em.

Chịu hy sinh, chịu thiệt thòi như vậy mà vẫn vui mừng là sự trọn vẹn của tình yêu. Hy sinh mà không chết, chịu thiệt thòi mà không thiệt thòi. Trái lại, trở nên sống thật, nên lời ra trong Chúa, là một đời sống chịu chết đi để sống lại với Chúa.

Sự trọn vẹn có được trong các anh chị em là khi người nghe biết hạ mình, tiếp nhận, vâng theo, là bằng chứng sống động nhất về kết quả Tin Lành, đem lại niềm vui mừng càng lớn hơn, trọn vẹn hơn cho những hy sinh.

10 Bởi đó, tôi viết những điều này đang khi vắng mặt; để đang khi có mặt, tôi không hành xử cách sắc bén theo thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để gây dựng chứ không phải để hủy diệt.

Vẫn lời tâm tình trong hy vọng, rằng Phao-lô rất mong mỏi nhìn thấy sự anh chị em mình sớm thay đổi tốt lên, đón nhận và làm theo những lời khuyên, những hướng dẫn, để ông không phải đau buồn áp dụng hình thức kỷ luật. Mục đích lời khuyên, quở trách là để gây dựng, chứ không phải để hủy diệt.

11 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng! Hãy nên trọn vẹn! Hãy được an ủi! Hãy đồng một tâm trí! Hãy sống hòa thuận! Thì Đức Chúa Trời của tình yêu và của sự bình an sẽ ở với các anh chị em.

Đây là lời động viên khích lệ đầy yêu thương trong Chúa, đúng nơi, đúng lúc, giúp làm tươi mới tâm hồn, xốc lại tinh thần đang mệt mỏi trở lên tươi vui, tỉnh táo lại.

12 Hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh.

Sau những lời tâm tình buồn vui, có cả những hiểu lầm cần ông giãi bày, Chúa an ủi, cả những lời kêu gọi, quở trách có thể không được vui ngay, nhưng kết lại vẫn là những lưu luyến, nhớ thương gói gửi bằng nụ hôn thánh.

13 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em.

Phao-lô dạn dĩ, tự tin xưng danh mình là các thánh đồ, được Chúa biệt riêng việc.

Đã đến lúc nói lời chào tạm biệt.

Hết thảy các thánh đồ cùng một lời chào tạm biệt.

14 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, và tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với tất cả các anh chị em! A-men! [Thư này được viết tại Phi-líp, có thể do Tít và Lu-ca ghi chép.]

Phao-lô dâng lời tạ ơn ân điển của Đức Chúa Jesus Christ trước, trong tình yêu của Đức Chúa Trời, tiếp đến là sự thông công của Đức Thánh Linh. Ông cũng nguyện cầu ân điển, tình yêu và sự thông công thiêng liêng, đẹp đẽ, diệu kỳ này ở với tất cả các anh chị em. Một lời cầu nguyện vô cùng cảm động.

Thư này được viết tại Phi-líp, có thể do Tít, Lu-ca ghi chép. Có lẽ do mắt Phao-lô kém, không nhìn rõ để tự ghi, Chúa cho phép để có thêm nhân chứng xác thực.

Con cảm tạ Chúa đã cho con suy ngẫm về những lời cuối trong thư II Cô-rinh-tô. Qua phần cuối thư này, con thấy cảm động về tình yêu của Phao-lô và các bạn ông dành cho anh chị em cùng Cha, gương tốt để con học theo.

Chúa cũng nhắc con về sự giữa mình với Chúa. Giục lòng con sống xứng đáng để được Chúa ấn chứng về sự cứu chuộc, qua nếp sống mình.

Nếp sống con là bằng chứng minh chứng cho sự con được cứu, chứ không phải những tuyên xưng trên môi miệng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
01/08/2023


Hồng Liên
02/08/2023 09:33

II Cô-rinh-tô 13:1-14 Lời Nhắn Gửi Sau Cùng

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Ngài đã ban cho gia đình con sự bình an, vui vẻ trong suốt thời gian ở Mỹ. Ngài ban cho gia đình con mọi sự dễ dàng trong việc giấy tờ cũng như hành lý cả khi đến Mỹ và khi quay về Việt Nam và Canada. Ngài đã an ủi con cách kỳ lạ. Đến giờ con đã quá kinh ngạc với sự ban cho của Ngài. Con không đáng gì Chúa ôi! Mà Ngài lại yêu thương con nhiều đến vậy. Con cảm tạ ơn Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 13:1-14.

Lạy Chúa, con hiểu rằng bức thư này được viết trong thời kỳ hỗn loạn của Hội Thánh Cô-rinh-tô, đầy dẫy sự chia rẽ, giáo sư giả và xa rời Phúc Âm thuần khiết. Do đó, II Cô-rinh-tô 13 là lời khuyến khích tự xét mình, kêu gọi nên thánh trọn vẹn, và kêu gọi hiệp nhất trong tình yêu thương và lẽ thật. Và đây cũng chính là những lời khuyên nhủ và khuyến khích cuối cùng của Phao-lô dành cho người Cô-rinh-tô.

Sứ Đồ Phao-lô mở đầu bức thư với một lời cảnh báo nghiêm khắc liên quan đến chuyến thăm thứ ba sắp tới của ông đến Hội Thánh Cô-rinh-tô. “Đây là lần thứ ba tôi tìm kiếm sự ảnh hưởng đến các anh chị em. Bởi miệng của hai hay ba chứng nhân mỗi lời nói sẽ được thành lập. Tôi đã nói trước đây và tôi nói trước lần thứ nhì, như đang có mặt. Và hiện nay đang vắng mặt, tôi viết cho những kẻ trước đã phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi đến với họ lần nữa thì tôi sẽ chẳng dung thứ”.

Tuyên bố của Sứ Đồ Phao-lô biểu thị cam kết của ông đối với kỷ luật sứ đồ, bắt nguồn từ nguyên tắc của Phục Truyền Luật Lệ ký 19:15 về việc xác lập sự thật bởi hai hoặc ba nhân chứng. Chuyến thăm sắp tới của ông không phải là một cuộc gặp gỡ thông thường mà là một nỗ lực có mục đích để sửa sai, hướng dẫn và kỷ luật nếu thấy cần thiết. Điều này củng cố trách nhiệm của các vị lãnh đạo trong việc duy trì tính toàn vẹn về giáo lý trong Hội Thánh.

Lời cảnh báo nghiêm khắc của Phao-lô mặc dù có vẻ gay gắt, nhưng được thúc đẩy bởi tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc của ông dành cho người Cô-rinh-tô. Ông khao khát sự phát triển thuộc linh của họ, hiểu rằng tội lỗi không được giải quyết có thể cản trở sự phát triển của toàn bộ Hội Thánh. Lời cảnh báo của ông đóng vai trò như một lời nhắc nhở cho các Cơ-đốc nhân ngày nay để ủng hộ và bảo vệ lẽ thật, sự công bình và trách nhiệm của những người có chức vụ trong Hội Thánh.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đưa ra quan điểm: “Vì các anh chị em tìm kiếm chứng cớ về tiếng phán của Đấng Christ trong tôi, Đấng đối với các anh chị em chẳng yếu đuối nhưng mạnh mẽ trong các anh chị em. Vì nếu ngay cả Ngài đã bị đóng đinh bởi sự yếu đuối thì Ngài sống bởi năng lực của Thiên Chúa. Và vì chúng tôi cũng yếu đuối trong Ngài thì chúng tôi sẽ sống với Ngài bởi năng lực của Thiên Chúa, đối với các anh chị em”.

Khái niệm về sức mạnh trong sự yếu đuối của Phao-lô bắt nguồn từ con người và công việc của Chúa Jesus Christ. Ông chỉ ra sự đóng đinh của Đấng Christ, một sự kiện bề ngoài có vẻ như là một khoảnh khắc thất bại và yếu đuối. Tuy nhiên, chính qua "sự yếu đuối" này mà quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ một cách tột bậc, mà đỉnh điểm là sự sống lại. Những người mặc dù "yếu đuối" theo cách nói của thế gian, nhưng được thấm nhuần quyền năng sức mạnh nhờ Đấng Christ. Đây là một chân lý cho tất cả con dân Chúa trong những phút yếu đuối. Quyền năng của Thiên Chúa được làm nên trọn vẹn khi một người thừa nhận những điểm yếu đuối của mình và trao tất cả những yếu đuối đó cho Thiên Chúa thì người ấy được ban cho quyền năng sức mạnh của Ngài thay vì sức mạnh của chính người ấy.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi tự xét mình. “Hãy tự xét, nếu các anh chị em ở trong đức tin! Hãy tự chứng minh! Hay các anh chị em không nhận biết chính mình; vì Đức Chúa Jesus Christ ở trong các anh chị em, nếu chẳng phải các anh chị em là không xứng đáng về sự gì. Nhưng tôi mong rằng, các anh chị em nhận biết rằng, chúng ta chẳng phải là không xứng đáng”.

Lời khuyên của Phao-lô khuyến khích người Cô-rinh-tô xem xét đức tin và hành vi của họ một cách nghiêm túc, đảm bảo rằng họ phù hợp với lẽ thật của Phúc Âm.

Đây không phải là lời kêu gọi nghi ngờ bản thân mà là con đường dẫn đến sự đảm bảo về mặt thuộc linh, khẳng định rằng Đấng Christ đang hành động trong họ. Trong suốt hành trình theo Chúa, lời kêu gọi tự xét mình này cực kỳ quan trọng. Nó thôi thúc con dân Ngài xem xét nội tâm, đảm bảo đức tin của con dân Ngài phù hợp với những lời dạy của Thiên Chúa. Một người tin Chúa thường xuyên kiểm tra niềm tin, thái độ và hành động của người ấy dưới ánh sáng của Lời Chúa, người ấy có thể điều hướng cuộc hành trình thuộc linh của mình một cách tự tin hơn, lớn lên trong ân điển và trưởng thành trong đức tin.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục lời khuyên của ông bằng cách bày tỏ ước muốn của ông về sự trưởng thành thuộc linh của người Cô-rinh-tô. “Nhưng tôi cầu xin với Đức Chúa Trời cho các anh chị em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chúng tôi được chấp nhận, nhưng để cho các anh chị em làm điều thiện, cho dù chúng tôi như là không xứng đáng”.

Mối quan tâm chính của Phao-lô không phải là danh tiếng hay giá trị của chức vụ sứ đồ của ông. Thay vào đó, mong muốn sâu sắc nhất của ông là người Cô-rinh-tô trưởng thành trong đức tin của họ, làm những điều đáng kính và đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời, ngay cả khi họ không đủ tiêu chuẩn hoặc yếu kém theo quan điểm của họ. Đó cũng là trách nhiệm của người lãnh đạo Cơ-đốc về việc nuôi dưỡng và hướng dẫn các tín đồ hướng tới sự tăng trưởng, ngày càng trở nên giống Đấng Christ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô là người hăng hái ủng hộ lẽ thật, một nan đề mà ông nhiều lần nhấn mạnh trong các lá thư của mình. “Vì chúng tôi chẳng có năng lực làm điều gì nghịch lại lẽ thật, nhưng làm vì lẽ thật”.

Đối với Phao-lô, lẽ thật không phải là một khái niệm trừu tượng, nó được kết nối sâu sắc với con người và công việc của Chúa Jesus Christ. Bằng cách tuyên bố rằng ông không thể làm gì trái với lẽ thật, Phao-lô thừa nhận vai trò của ông là tôi tớ của lẽ thật. Ông hiểu rằng quyền hành sứ đồ của ông không nhằm mục đích thay đổi hay thao túng lẽ thật mà là để ủng hộ và phát huy lẽ thật.

Trong một thế giới đầy dẫy những lẽ thật tương đối và những sự thật thay thế, sự cam kết của Phao-lô đối với lẽ thật là một lời nhắc nhở kịp thời cho con dân Chúa được kêu gọi gắn kết cuộc sống với chân lý và lẽ thật của Tin Lành.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đưa ra lời khẩn cầu chân thành về sự hiệp nhất và yêu thương. “Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng! Hãy nên trọn vẹn! Hãy được an ủi! Hãy đồng một tâm trí! Hãy sống hòa thuận! Thì Đức Chúa Trời của tình yêu và của sự bình an sẽ ở với các anh chị em”.

Phao-lô coi sự hiệp nhất là yếu tố quyết định trong Hội Thánh giúp Hội Thánh có thể chống lại những áp lực bên ngoài và những xung đột nội bộ. Ông coi tình yêu thương là động lực gắn kết các tín hữu lại với nhau, phản ánh tình yêu của chính Chúa Jesus Christ. Lời khuyên của Phao-lô giúp con dân Ngài gây dựng cộng đồng Hội Thánh vững mạnh mà ở đó Phúc Âm của Chúa làm nên sự tồn tại và lớn mạnh cho Hội Thánh.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Phao-lô kết thúc bức thư của mình bằng lời chúc ngắn gọn nhưng sâu sắc, gói gọn trọng tâm của đức tin Cơ-đốc. “Hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh. Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em. Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, và tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với tất cả các anh chị em! A-men!”

Đây không chỉ là một chương ở cuối một bức thư mà còn là những nguyên tắc để sống bày tỏ đức tin Cơ-đốc của con dân Chúa. Lời cảnh báo của Sứ Đồ Phao-lô, những lời dạy của ông về quyền năng của Đấng Christ trong sự yếu đuối, lời kêu gọi tự xét mình, ước muốn trưởng thành thuộc linh, ý nghĩa của lẽ thật, và lời kêu gọi hiệp nhất và yêu thương, tất cả đều là mong muốn con dân Chúa lớn lên trong đức tin, tình yêu thương và sự thánh khiết.

Nguyện Chúa cho chúng con bám chặt vào lẽ thật, duy trì sự hiệp nhất và tình yêu thương trong anh chị em, trong Hội Thánh.

Nguyện Chúa cho chúng con biết áp dụng những lời dạy này vào cuộc sống để chúng con tăng trưởng trong sự hiểu biết và bày tỏ đức tin Cơ-đốc trong cuộc hành trình theo Chúa của mình.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Mơ
02/08/2023 16:26

II Cô-rinh-tô 13:1-14 Lời Nhắn Gửi Sau Cùng

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa vì mỗi sáng sớm thức dậy, con lại được Lời của Ngài nhắc nhở dạy dỗ con, cho con biết con phải từ bỏ những điều không đẹp lòng Ngài và tập tành mỗi ngày trong sự thánh khiết, công chính và yêu thương là tiêu chuẩn của một công dân Thiên Quốc ngay trong những ngày con còn sống trong xác thịt này.

Giờ này con cầu xin Chúa ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 13:1-14.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có những người đang sống trong tội và họ không tin vào thẩm quyền Chúa ban cho Phao-lô, họ nghe theo các giáo sư giả và nghi ngờ chức vụ của ông, họ cho rằng Phao-lô sẽ không thực sự thi hành kỷ luật họ cách nghiêm khắc như lời ông viết trong thư và bởi vậy những người đó tìm kiếm chứng cớ về tiếng phán của Đấng Christ trong Phao-lô là những điều mà ông được Chúa phán dạy trong thần trí và đã giảng dạy cho họ.

Khi Ngôi Lời vào trong thế gian với thân vị của loài người, Ngài cũng bị yếu đuối trong thân thể xác thịt như loài người và trong sự yếu đuối của thân thể xác thịt ấy, Ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự giá để cứu chuộc nhân loại. Suốt thời gian sống trên đất, bằng năng lực được ban cho từ Thiên Chúa, Ngài đã sống thánh khiết và bằng lòng chịu sỉ nhục, đau đớn trong sự yếu đuối của thân thể xác thịt để làm gương cho những kẻ thuộc về Ngài mà Phao-lô là một bằng chứng, Phao-lô và các bạn của ông yếu đuối là sự yếu đuối trong Đấng Christ, vì cớ danh Ngài mà chịu khổ theo thánh ý của Đức Chúa Trời, bởi vậy họ được Đức Chúa Trời ban năng lực để chịu đựng và vượt qua mọi sự khó khăn, thử thách làm gương sáng cho con dân Chúa trải mọi thời đại.

Ở câu 5 Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy tra xét chính mình rằng, nếu họ thực sự ở trong đức tin thì bằng chứng ấy chính là Đức Chúa Jesus Christ đang ở trong lòng họ, có nghĩa là dù họ còn đang sống đây, nhưng thực sự không còn là sống cho chính mình nữa mà mục đích sống là sống cho Đấng Christ, Ngài dựng họ nên mới và đang làm chủ đời sống họ, Ngài biến đổi và khiến họ sống một đời sống sung mãn trong sự thánh khiết, công chính và đầy dẫy yêu thương như chính Ngài và khi đó thì họ đang được ở trong Ngài và Ngài ở trong họ.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, với tình yêu chân thật đối cùng con dân Chúa, lời nhắn gửi sau cùng của Phao-lô trong thư là lời cảnh báo vô cùng nghiêm khắc, kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và cũng là lời kêu gọi con dân Chúa trải mọi thời đại tự tra xét lại nếp sống mới trong đức tin của mình để kịp thời ăn năn hầu cho không bị sửa phạt cách nặng nề. Lời nhắn gửi cuối bức thư còn bày tỏ tình yêu thương, sự nhẫn nại của Thiên Chúa trước những kẻ phạm tội, phạm lỗi.

Lời chúc phước ở cuối thư nhắc lại tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa đối cùng Hội Thánh với thứ tự là:

“Ân điển của Đức Chúa Jesus Christ”, bởi ơn cứu chuộc của Đấng Christ mà Hội Thánh được cứu, được Ngài chăn dắt dạy dỗ, Ngài là đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Ngài.

Tiếp đến là “Tình yêu của Đức Chúa Trời” ấy là sự từ ái, ơn thương xót của Chúa trên Hội Thánh khi Ngài vẫn tiếp tục tha thứ cho những yếu đuối bất toàn của con dân Chúa trong Hội Thánh cho thêm cơ hội để hoàn thiện mình.

Cuối cùng là “Sự thông công của Đức Thánh Linh” là sự Đức Thánh Linh đi lại trong Hội Thánh giúp cho con dân Chúa biết hiệp một với nhau, hiệp một với Đấng Christ, và được tương giao, cầu nguyện với Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngài ở cùng nhắc nhở cáo trách, an ủi, khích lệ và bày tỏ mọi lẽ mầu nhiệm trong Thánh Kinh để giúp con dân Chúa sống một đời sống mới nên thánh xứng đáng với tình yêu và ân điển mà Thiên Chúa ban cho mình.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì Lời Nhắn Gửi Sau Cùng của thư II Cô-rinh-tô nhắc nhở con rằng:

Con phải tự tra xét mình mỗi ngày đối chiếu với tiêu chuẩn của Lời Ngài để nhận biết con có đang ở trong Đấng Christ và Đấng Christ có đang ở trong con.

Lời trong toàn bức thư cũng dạy con thật nhiều bài học trong đó có sự nhận biết người chăn chân thật, người chăn giả và dạy cho con nhận biết chân tướng của những giáo sư giả, cùng những kẻ giả hình đang có mặt khắp nơi.

Lời trong thư cũng nhắc nhở con rằng, trong quyền năng của một Thiên Chúa Vĩ Đại nhưng tràn ngập yêu thương Ngài đã làm tất cả cho con rồi, việc còn lại là ở nơi con. Chúa yêu con và ban cho con quyền tự do lựa chọn.

Lạy Chúa!
Xin Chúa ban năng lực và giúp con luôn biết dùng quyền tự do Chúa ban để chọn làm theo Lời Chúa, vâng phục Ngài, khao khát sống một đời sống như Ngài muốn nơi con. Xin Ngài chiếm hữu tâm thần con, đưa con vào mối tương giao mật thiết với Ngài trọn thời gian mà Ngài ban cho con, để con mãi mãi được ở trong Ngài và Ngài ở trong con. A-men!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban ơn cho con khi con suy ngẫm Lời của Ngài.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 02/08/2023


Đặng Thái Học
03/08/2023 18:27

II Cô-rinh-tô 13:1-14 Lời Nhắn Gửi Sau Cùng 

Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 13:1-14 Lời Nhắn Gửi Sau Cùng.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Trước khi kết thúc sách I Cô-rinh-tô và II Cô-rinh-tô, Phao-lô viết lời nhắn gửi sau cùng trong II Cô-rinh-tô 13:1-14, là phần kết luận bằng lời khuyên, chào thăm, và lời cảnh báo cho những người phạm tội trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nói riêng, cũng như con dân Chúa trong trong thời kỳ Hội Thánh, cùng lời khuyên răn con dân Chúa về nếp sống thánh sạch theo tiêu chuẩn của Ngài.

1 Đây là lần thứ ba tôi tìm kiếm sự ảnh hưởng đến các anh chị em. Bởi miệng của hai hay ba chứng nhân mỗi lời nói sẽ được thành lập.

Đây là lần thứ ba Phao-lô dự định đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, để trực tiếp chấn chỉnh đời sống thuộc linh của họ trở nên vững vàng theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh. Ba người đã được Phao-lô sai đi trước tới Cô-rinh-tô, để nắm bắt tình hình thực tế về những người phạm tội trong Hội Thánh, sẽ là những nhân chứng cho mọi vấn đề, để xác lập cụ thể, làm cơ sở cho sự ông sẽ thi hành kỷ luật đối với những kẻ phạm tội trong Hội Thánh tại đó.

2 Tôi đã nói trước đây và tôi nói trước lần thứ nhì, như đang có mặt. Và hiện nay đang vắng mặt, tôi viết cho những kẻ trước đã phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi đến với họ lần nữa thì tôi sẽ chẳng dung thứ.

Những lời Phao-lô đã nói trong thư I Cô-rinh-tô và ông nói trước lần thứ nhì trong II Cô-rinh-tô là những lời chân tình, như ông gặp trực tiếp con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Phao-lô cũng báo qua thư cho những kẻ trước đây đã phạm tội và cho mọi kẻ đang phạm tội, kể cả những người bao che cho những kẻ phạm tội biết rằng, nếu ông đến với họ lần nữa thì ông sẽ không dung thứ cho những kẻ phạm tội mà không chịu hạ mình ăn năn.

3 Vì các anh chị em tìm kiếm chứng cớ về tiếng phán của Đấng Christ trong tôi, Đấng đối với các anh chị em chẳng yếu đuối nhưng mạnh mẽ trong các anh chị em.

Sự con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không chịu ăn năn, bởi họ đã nghe theo các giáo sư giả về sự nghi ngờ chức vụ sứ đồ của Phao-lô, nên họ muốn tìm kiếm chứng cớ về tiếng phán của Đấng Christ trong ông, dù ông đã ở với họ suốt thời gian dài, dạy dỗ giáo lý cứu rỗi cho họ, và kết quả trong sự thành lập Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô nhờ sự giảng dạy Thánh Kinh của Phao-lô mà được ở trong Đấng Christ, không còn yếu đuối nhưng trở nên mạnh mẽ trong Ngài.

4 Vì nếu ngay cả Ngài đã bị đóng đinh bởi sự yếu đuối thì Ngài sống bởi năng lực của Thiên Chúa. Và vì chúng tôi cũng yếu đuối trong Ngài thì chúng tôi sẽ sống với Ngài bởi năng lực của Thiên Chúa, đối với các anh chị em.

Vì nếu ngay cả Đấng Christ đã bị đóng đinh bởi sự yếu đuối bất toàn về thân thể xác thịt của loài người, thì Ngài đã phục sinh bởi năng lực của Thiên Chúa. Và vì Phao-lô và các bạn của ông cũng yếu đuối trong Đấng Christ, vâng phục Đấng Christ như Đấng Christ vâng phục Đức Chúa Trời trong mọi sự, để ông và các bạn của ông chiếu sáng vinh quang của Ngài cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong chức vụ của mình.

5 Hãy tự xét, nếu các anh chị em ở trong đức tin! Hãy tự chứng minh! Hay các anh chị em không nhận biết chính mình; vì Đức Chúa Jesus Christ ở trong các anh chị em, nếu chẳng phải các anh chị em là không xứng đáng về sự gì.

Hãy tự xét, nếu con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có thật sự ở trong đức tin vào Tin Lành hay không. Đây là lời khuyên, như một mệnh lệnh của Phao-lô đối với con dân Chúa, để nếu họ có đức tin thật, thì hãy chứng minh qua nếp sống của mình. Hay là con dân Chúa không nhận biết chính mình rằng, nếu con dân Chúa xứng đáng được ở trong sự cứu rỗi, thì họ nhận biết năng lực của Chúa tác động trong lòng họ.

6 Nhưng tôi mong rằng, các anh chị em nhận biết rằng, chúng ta chẳng phải là không xứng đáng.

Nếu con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chẳng phải là không xứng đáng về sự gì đó, thì Phao-lô vẫn mong rằng, con dân Chúa đều nhận biết được sự tương giao với Đấng Christ, cảm nhận được quyền năng của Tin Lành tác động trong họ.

7 Nhưng tôi cầu xin với Đức Chúa Trời cho các anh chị em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chúng tôi được chấp nhận, nhưng để cho các anh chị em làm điều thiện, cho dù chúng tôi như là không xứng đáng.

Tuy nhiên, Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tránh khỏi mọi việc ác, không phải để ông và các bạn của ông tỏ ra sự được Chúa chấp nhận, nhưng qua sự giảng dạy của ông và các bạn của ông, khiến con dân Chúa sống đẹp ý Ngài. Phao-lô và các bạn của ông hạ mình, khiêm nhường rằng, cho dù họ như là những người không xứng đáng.

8 Vì chúng tôi chẳng có năng lực làm điều gì nghịch lại lẽ thật, nhưng làm vì lẽ thật.

Vì Phao-lô và các bạn của ông đã hoàn toàn thuộc về Chúa, nên mọi quyền lực của sự tối tăm không thể khiến ông và các bạn của ông làm bất cứ điều gì nghịch lại Lời Chúa, nhưng Phao-lô và các bạn của ông làm vì sự tôn cao Lẽ Thật, giữ trọn các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa.

9 Vì chúng tôi vui mừng khi chúng tôi yếu đuối, miễn là các anh chị em được mạnh mẽ. Nhưng điều chúng tôi cũng cầu xin là sự trọn vẹn của các anh chị em.

Vì Phao-lô và các bạn của ông vui mừng, thỏa lòng sống trong nghịch cảnh xảy đến trong mục vụ rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, miễn là con dân Chúa được trưởng thành thuộc linh, mạnh mẽ trong đức tin, có năng lực để tự thi hành kỷ luật những người phạm tội trong Hội Thánh. Nhưng Phao-lô và các bạn của ông cũng cầu xin Thiên Chúa ban ơn, giữ gìn con dân Chúa sống trọn vẹn theo Thánh Kinh, trung tín cho đến cuối cùng trên bước đường theo Ngài.

10 Bởi đó, tôi viết những điều này đang khi vắng mặt; để đang khi có mặt, tôi không hành xử cách sắc bén theo thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để gây dựng chứ không phải để hủy diệt.

Bởi sự trưởng thành thuộc linh của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mà Phao-lô viết những điều đó trong khi vắng mặt; để khi ông có mặt thì ông không thi hành kỷ luật những người phạm tội cách nghiêm khắc theo thẩm quyền mà Chúa đã ban cho ông, là thẩm quyền gây dựng trong tình yêu thương, kiên nhẫn, nâng đỡ lẫn nhau, gây dựng Hội Thánh, chứ không phải để làm cho con dân Chúa bị tan rã, dẫn đến sự hủy diệt.

11 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng! Hãy nên trọn vẹn! Hãy được an ủi! Hãy đồng một tâm trí! Hãy sống hòa thuận! Thì Đức Chúa Trời của tình yêu và của sự bình an sẽ ở với các anh chị em.

Sau hết, Phao-lô kêu gọi, khích lệ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, hãy vui mừng vì được ở trong sự cứu rỗi, làm con dân của Thiên Chúa, và có sự trông cậy chắc chắn vào sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Hãy trở nên trọn vẹn trong tình yêu thương, công chính, thánh khiết của Thiên Chúa, đó là nền tảng cho sự sống vĩnh cửu cùng với Ngài. Hãy được an ủi trong mọi nghịch cảnh, gian nan, thử thách trong sự Chúa cho phép xảy đến để con dân Chúa được rèn tập đức tin trong sự quan phòng của Ngài. Con dân Chúa hãy đồng một tâm trí, hiệp một trong Đấng Christ vì danh thánh của Ngài. Hãy sống hòa thuận với nhau, khiêm nhường, yêu thương, tôn trọng anh chị em cùng Cha hơn chính mình, luôn tôn trọng mọi người. Là con dân Chúa, chúng con hãy giữ trọn được những điều đó thì Đức Chúa Trời của tình yêu và của sự bình an sẽ ở với chúng con trong những ngày trên đất này, và hơn hết là chúng con được sống đời đời với Ngài nơi Vương Quốc đang chờ đón chúng con.

12 Hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh.

Phao-lô khích lệ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh, biểu lộ tình yêu thương lẫn nhau trong Chúa giữa người trao và người nhận nụ hôn thánh khiết từ tình yêu trong Ngài.

13 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em.

Hết thảy các thánh đồ là những con dân Chúa đã nhờ Phao-lô chuyển lời qua thư, chào anh chị em cùng Cha tại Cô-rinh-tô, thể hiện sự thông công, hiệp một với nhau trong Đấng Christ.

14 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, và tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với tất cả các anh chị em! A-men! [Thư này được viết tại Phi-líp, có thể do Tít và Lu-ca ghi chép.]

Để kết thúc bức thư, thay cho lời tạm biệt, Phao-lô đã chúc phước cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bằng lời: “Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với tất cả các anh chị em! A-men!” Bởi ân điển của Đức Chúa Jesus Christ mà con dân Chúa được đến với Đức Chúa Cha, nên Phao-lô đã được Đức Thánh Linh thần cảm, đặt ân điển của Ngài làm đầu trong lời cầu nguyện của ông. Điều này cũng là sự Chúa dạy chúng con trong khi cầu nguyện.

Thưa Cha!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì qua những lời nhắn gửi cuối cùng, cũng là lời khuyên nhủ và lời chào thăm của Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, giúp con hiểu biết thêm về tấm lòng tận hiến của ông trong chức vụ sứ đồ, là gương sáng cho con noi theo. Con luôn cảm nhận được ân điển của Đấng Christ qua những ơn phước thuộc linh và thuộc thể bởi tình yêu vô đối của Đức Chúa Trời ban cho con, và con cũng cảm nhận được sự thông công của Đức Thánh Linh trong đời sống của con, qua sự Ngài ban ơn, thêm sức cho con vượt qua được những nghịch cảnh, giúp con ngày càng thêm mạnh mẽ đức tin vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nếu con không cảm nhận mình yêu anh chị em cùng Cha như Đấng Christ yêu con, thì con phải xét lại đời sống thuộc linh của mình, cậy nhờ Chúa biến đổi tấm lòng con, cùng với sự suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa luôn luôn, để sống theo thánh ý Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

01/08/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
04/08/2023 09:09

II Cô-rinh-tô 13:1-14 Lời Nhắn Gửi Sau Cùng

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài ban cho con có thời gian và cơ hội được học và suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con, con xin kính dâng lên Chúa sự suy ngẫm này.

1 Đây là lần thứ ba tôi tìm kiếm sự ảnh hưởng đến các anh chị em. Bởi miệng của hai hay ba chứng nhân mỗi lời nói sẽ được thành lập.
2 Tôi đã nói trước đây và tôi nói trước lần thứ nhì, như đang có mặt. Và hiện nay đang vắng mặt, tôi viết cho những kẻ trước đã phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi đến với họ lần nữa thì tôi sẽ chẳng dung thứ.

Con hiểu Phao-lô muốn nói với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng, đây là lần thứ ba mà ông nói về việc phạm tội của một số người. Khi ông tới lần nữa thì ông sẽ dựa trên Lời Chúa dạy cứ hai hay ba nhân chứng cho một việc mà kỷ luật kẻ phạm tội không ăn năn. Ông sẽ không dung thứ cho kẻ phạm tội mà không chịu ăn năn. Con hiểu ông sẽ kỷ luật họ theo Lời Chúa dạy, là dứt thông công kẻ phạm tội không ăn năn ra khỏi Hội Thánh.

3 Vì các anh chị em tìm kiếm chứng cớ về tiếng phán của Đấng Christ trong tôi, Đấng đối với các anh chị em chẳng yếu đuối nhưng mạnh mẽ trong các anh chị em.

Phao-lô nói về việc con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã vì nghe theo lời rao giảng của sứ đồ giả mà quay lại kiểm chứng ông. Họ tìm xem có chứng cớ gì từ Phao-lô minh chứng ông thật là sứ đồ được Chúa kêu gọi hay không. Trong khi họ qua sự rao giảng của ông mà tin nhận Chúa, tiếp nhận Chúa và bởi năng lực của Chúa biến đổi họ trở nên con người mới trong Đấng Christ.

4 Vì nếu ngay cả Ngài đã bị đóng đinh bởi sự yếu đuối thì Ngài sống bởi năng lực của Thiên Chúa. Và vì chúng tôi cũng yếu đuối trong Ngài thì chúng tôi sẽ sống với Ngài bởi năng lực của Thiên Chúa, đối với các anh chị em.

Dầu Phao-lô và các bạn của ông có một thể xác đau yếu, yếu đuối nhưng họ đã sống bằng năng lực của Chúa mà đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cách hết lòng, hết sức. Như Đấng Christ đã yếu đuối chịu chết trên thập tự và Ngài sống bởi năng lực của Thiên Chúa như thể nào; thì Phao-lô và các bạn của mình cũng sẽ sống như vậy.

5 Hãy tự xét, nếu các anh chị em ở trong đức tin! Hãy tự chứng minh! Hay các anh chị em không nhận biết chính mình; vì Đức Chúa Jesus Christ ở trong các anh chị em, nếu chẳng phải các anh chị em là không xứng đáng về sự gì.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tự tra xét mình xem có đang ở trong đức tin không, và hãy chứng minh điều đó. Hay là chính họ cũng không nhận biết mình như thế nào. Bởi vì nếu họ xứng đáng thì chắc chắn Đức Chúa Jesus ở trong họ. Vậy có điều gì khiến họ lại tiếp nhận sự giảng dạy của những sứ đồ giả? Phao-lô mong muốn họ hãy tra xét mình.

6 Nhưng tôi mong rằng, các anh chị em nhận biết rằng, chúng ta chẳng phải là không xứng đáng.
7 Nhưng tôi cầu xin với Đức Chúa Trời cho các anh chị em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chúng tôi được chấp nhận, nhưng để cho các anh chị em làm điều thiện, cho dù chúng tôi như là không xứng đáng.

Nhưng lòng Phao-lô mong rằng, họ đều được xứng đáng trước Chúa. Ông mong mỏi và cầu xin với Chúa cho họ, để họ không có làm việc ác nào, ông mong họ làm điều thiện, làm theo điều Chúa dạy. Ông mong họ tốt không phải vì để ông được chấp nhận là sứ đồ thật, mà cho dù ông bị cho không xứng đáng là sứ đồ của Chúa thì ông vẫn mong họ chọn làm điều thiện, sống theo Lời Chúa.

8 Vì chúng tôi chẳng có năng lực làm điều gì nghịch lại lẽ thật, nhưng làm vì lẽ thật.

Phao-lô khẳng định bởi ông và các bạn làm mọi việc là vì lẽ thật, theo lẽ thật; hoàn toàn đầu phục Chúa nên được ban năng lực để sống theo điều Chúa dạy.

9 Vì chúng tôi vui mừng khi chúng tôi yếu đuối, miễn là các anh chị em được mạnh mẽ. Nhưng điều chúng tôi cũng cầu xin là sự trọn vẹn của các anh chị em.

Phao-lô và các bạn của ông rất vui mừng, cho dầu trong sự yếu đuối của thân thể xác thịt, nhưng miễn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được mạnh mẽ lớn lên trong đức tin. Chẳng những vậy ông còn cầu xin cho con dân Chúa được sự trọn vẹn. Con hiểu ông xin Chúa cho họ được nên thánh trọn vẹn trong mọi cách ăn ở.

10 Bởi đó, tôi viết những điều này đang khi vắng mặt; để đang khi có mặt, tôi không hành xử cách sắc bén theo thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để gây dựng chứ không phải để hủy diệt.

Phao-lô nhắc cho họ biết ông viết những lời quở trách cho họ khi ông vắng mặt, mong rằng họ ăn năn để khi ông tới thì ông không phải dùng thẩm quyền Chúa ban mà thi hành kỷ luật họ. Phao-lô cũng nhắc cho họ hiểu thẩm quyền Chúa ban là để gây dựng cho con dân Chúa không phải là để hủy diệt, ngay cả khi ông thi hành kỷ luật, cũng là để bảo vệ Hội Thánh trước sự tấn công của tà giáo.

11 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng! Hãy nên trọn vẹn! Hãy được an ủi! Hãy đồng một tâm trí! Hãy sống hòa thuận! Thì Đức Chúa Trời của tình yêu và của sự bình an sẽ ở với các anh chị em.
12 Hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh.
13 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em.
14 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, và tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với tất cả các anh chị em! A-men! [Thư này được viết tại Phi-líp, có thể do Tít và Lu-ca ghi chép.]

Để kết thúc cho lá thư ông viết cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông kêu gọi họ hãy vui mừng và nên trọn vẹn trong Chúa. Bởi vì sẽ có nhiều khó khăn, gian nan, thử thách xảy đến nên con dân Chúa cần biết tìm nguồn an ủi từ nơi Chúa, nơi Lời Chúa. Để hết thảy đều cùng một tâm trí, cùng sự suy nghĩ, cùng sự dẫn dắt của Chúa. Có như vậy mới có thể sống hòa thuận cùng nhau. Khi con dân Chúa làm theo lời khuyên thì Chúa của tình yêu và sự bình an ở cùng với họ.

Ông cũng kêu gọi họ hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh. Con hiểu nụ hôn thể hiện tình yêu, nụ hôn thánh thể hiện tình yêu theo lẽ thật, không phải để tìm khoái cảm, không phải để lợi dụng.

Ông thay cho hết thảy các thánh đồ gửi lời chào đến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và lời chúc của ông tới họ. Ông mong họ luôn được ở trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời, và ở trong sự thông công của Đức Thánh Linh.

Con cảm tạ Chúa về sự dạy dỗ của Ngài trong suốt thư II Cô-rinh-tô, nguyện kính xin Chúa giúp con ghi nhớ và xin Chúa ban cho con được sự khôn sáng mà biết áp dụng vào trong đời sống của mình. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
04/08/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
04/08/2023 22:14

II Cô-rinh-tô 13:1-14 Lời Nhắn Gửi Sau Cùng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì một ngày nữa con được ở trong Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con, an ủi, thêm sức, ban năng lực cho con mỗi ngày.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 13:1-14.

1 Đây là lần thứ ba tôi tìm kiếm sự ảnh hưởng đến các anh chị em. Bởi miệng của hai hay ba chứng nhân mỗi lời nói sẽ được thành lập.
2 Tôi đã nói trước đây và tôi nói trước lần thứ nhì, như đang có mặt. Và hiện nay đang vắng mặt, tôi viết cho những kẻ trước đã phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi đến với họ lần nữa thì tôi sẽ chẳng dung thứ.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi viết thư II Cô-rinh-tô này, thì đây là lần thứ ba Sứ Đồ Phao-lô dự định trở lại Cô-rinh-tô để có thể trực tiếp dẫn dắt con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vào trong nếp sống đúng theo tiêu chuẩn Lời Chúa. Ông sẽ thi hành kỷ luật đối với những người phạm tội mà không ăn năn dựa trên lời của hai hay ba chứng nhân, như đã nói trong II Cô-rinh-tô 12:21, ông cũng sẽ không dung túng hay bao che cho những kẻ phạm tội, gây tổn hại đến Hội Thánh.

3 Vì các anh chị em tìm kiếm chứng cớ về tiếng phán của Đấng Christ trong tôi, Đấng đối với các anh chị em chẳng yếu đuối nhưng mạnh mẽ trong các anh chị em.
4 Vì nếu ngay cả Ngài đã bị đóng đinh bởi sự yếu đuối thì Ngài sống bởi năng lực của Thiên Chúa. Và vì chúng tôi cũng yếu đuối trong Ngài thì chúng tôi sẽ sống với Ngài bởi năng lực của Thiên Chúa, đối với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tin nhận Tin Lành qua sự giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô, nhờ đó đời sống họ được biến đổi, được dựng nên mới, ấy là chứng cớ để tỏ ra rằng Sứ Đồ Phao-lô đã rao giảng và dạy dỗ đúng theo sự phán dạy của Đấng Christ, lời ấy có quyền năng biến đổi đời sống của những người tin theo một cách mạnh mẽ.

Tuy Đấng Christ đã mang lấy thân thể xác thịt yếu đuối như loài người, đã chịu đau đớn, sỉ nhục và bị bách hại đến chết, nhưng Ngài chẳng yếu đuối, vì Ngài đã sống bởi sức toàn năng của Thiên Chúa, hoàn thành mọi việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời và phục sinh trong sự vinh quang, đắc thắng sự chết. Vậy nên Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu rằng, ông và các bạn của ông cũng sẽ sống với Đấng Christ như vậy, là sống bởi năng lực của Thiên Chúa, ở giữa họ, làm gương cho họ.

5 Hãy tự xét, nếu các anh chị em ở trong đức tin! Hãy tự chứng minh! Hay các anh chị em không nhận biết chính mình; vì Đức Chúa Jesus Christ ở trong các anh chị em, nếu chẳng phải các anh chị em là không xứng đáng về sự gì.

Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa ở tại Cô-rinh-tô hãy sống nếp sống chứng minh rằng họ đã được biến đổi, đã được dựng nên mới trong Đấng Christ, những điều tội lỗi ô uế trước đây đã được hoàn toàn làm sạch bởi sức mạnh của Đức Chúa Jesus Christ ở trong họ, nếu không thì họ chẳng xứng đáng khi nói rằng mình có đức tin nơi Chúa hay ở trong Ngài, cũng chẳng xứng đáng được Ngài ở trong họ.

6 Nhưng tôi mong rằng, các anh chị em nhận biết rằng, chúng ta chẳng phải là không xứng đáng.
7 Nhưng tôi cầu xin với Đức Chúa Trời cho các anh chị em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chúng tôi được chấp nhận, nhưng để cho các anh chị em làm điều thiện, cho dù chúng tôi như là không xứng đáng.

Sứ Đồ Phao-lô hy vọng rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đều có sự nhận biết rằng họ chẳng phải không xứng đáng, vì họ đã kinh nghiệm được sự biến đổi trong Đấng Christ, nhận biết được quyền năng, sức mạnh của Tin Lành mà họ đã nhận. Ông cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ họ khỏi những việc làm ác, là những việc vi phạm điều răn của Chúa. Điều ông cầu xin chẳng phải để chứng minh cho sự giảng dạy của ông và các bạn của ông đã giúp họ có năng lực sống thiện, để cho các việc làm của ông và các bạn của mình được loài người chấp nhận. Mục đích lời cầu xin của ông chỉ là để họ được Đức Chúa Trời giữ gìn khỏi điều ác, có năng lực làm điều thiện để được trở nên xứng đáng, dù cho chính ông và các bạn của ông như là không xứng đáng đi nữa.

8 Vì chúng tôi chẳng có năng lực làm điều gì nghịch lại lẽ thật, nhưng làm vì lẽ thật.
9 Vì chúng tôi vui mừng khi chúng tôi yếu đuối, miễn là các anh chị em được mạnh mẽ. Nhưng điều chúng tôi cũng cầu xin là sự trọn vẹn của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng người thật lòng tin nhận Tin Lành như Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông, thì đã được dựng nên mới, vì vậy trong họ không còn khả năng để làm điều gì nghịch lại với sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, nhưng mọi việc họ làm đều ở trong lẽ thật, đẹp lòng Thiên Chúa. Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông vui mừng mỗi khi họ chịu sự yếu đuối, nhẫn nại ở trong sự khó nhọc, miễn sao công việc họ làm giúp cho Hội Thánh được mạnh mẽ. Những điều họ cầu xin đều là để Hội Thánh được trọn vẹn, nên thánh, không chỗ trách được, để xứng đáng cho ngày Đấng Christ trở lại.

10 Bởi đó, tôi viết những điều này đang khi vắng mặt; để đang khi có mặt, tôi không hành xử cách sắc bén theo thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để gây dựng chứ không phải để hủy diệt.

Chính bởi lòng mong muốn Hội Thánh được nên trọn vẹn, mà Sứ Đồ Phao-lô đã viết thư này để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy tự tra xét lấy mình, tự làm sạch chính mình, và làm sạch Hội Thánh địa phương của mình, mạnh mẽ kỷ luật những người phạm tội cách công chính, để khi ông đến thì ông không cần dùng thẩm quyền mà Chúa đã ban cho ông để thi hành kỷ luật cách nghiêm khắc với họ. Sự nghiêm khắc thi hành kỷ luật đối với Hội Thánh là thẩm quyền Chúa ban cho Phao-lô, với mục đích là gây dựng, bảo vệ Hội Thánh của Chúa trước sự hủy diệt của Sa-tan và các tôi tớ của nó.

11 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng! Hãy nên trọn vẹn! Hãy được an ủi! Hãy đồng một tâm trí! Hãy sống hòa thuận! Thì Đức Chúa Trời của tình yêu và của sự bình an sẽ ở với các anh chị em.

Sau hết, Sứ Đồ Phao-lô gửi đến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lời nhắn nhủ, kêu gọi họ hãy vui mừng vì biết mình xứng đáng thuộc về Đấng Christ, hãy nên trọn vẹn theo thánh ý của Đức Chúa Trời, hãy nhận sự an ủi của Đức Thánh Linh khi ở trong sự chịu khổ vì sự công chính. Hết thảy hãy cùng một tâm tình với nhau, sống hòa thuận, tôn trọng, yêu thương nhau, làm gương cho nhau trong nếp sống tin kính và thánh khiết. Có như vậy thì chắc chắn rằng Đức Chúa Trời của tình yêu và của sự bình an sẽ ở cùng họ và ở giữa họ.

12 Hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh.
13 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em.
14 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, và tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với tất cả các anh chị em! A-men! [Thư này được viết tại Phi-líp, có thể do Tít và Lu-ca ghi chép.]

Cuối thư, Sứ Đồ Phao-lô thường khuyên con dân Chúa hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh, là hành động gửi lời tạm biệt nhau trong tình yêu và sự thông công trong Đấng Christ. Ông chúc phước cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, là những người nhờ ân điển của Đức Chúa Jesus Christ mà được ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời và trong sự thông công của Đức Thánh Linh.

Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã ban ơn cho con hoàn tất các bài trình bày sự suy ngẫm của con trong thư thứ nhì Cô-rinh-tô. Cảm tạ Chúa đã qua thư nhắc nhở chúng con về thực trạng của Hội Thánh trong những ngày sau cùng này, để chúng con tỉnh thức càng hơn trước những giáo sư giả, tiên tri giả, tín đồ giả. Nguyện xin mỗi người trong Hội Thánh chúng con luôn vui mừng, sẵn sàng làm trọn những việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho mỗi chúng con, luôn gìn giữ và khích lệ nhau càng hơn trong tình yêu thương chân thật. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
04/08/2023


Bùi Văn Vũ
05/08/2023 23:56

II Cô-rinh-tô 13:1-14 Lời Nhắn Gửi Sau Cùng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày Sa-bát để con được nghỉ ngơi và thông công cùng anh em của con. Giờ này con xin dâng lên Cha sự hiểu biết của con về đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 13:1-14. Xin Ngài dùng Lời Ngài thánh hóa con để con được trở nên trọn vẹn càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Đây là lần thứ ba tôi tìm kiếm sự ảnh hưởng đến các anh chị em. Bởi miệng của hai hay ba chứng nhân mỗi lời nói sẽ được thành lập.
2 Tôi đã nói trước đây và tôi nói trước lần thứ nhì, như đang có mặt. Và hiện nay đang vắng mặt, tôi viết cho những kẻ trước đã phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi đến với họ lần nữa thì tôi sẽ chẳng dung thứ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, để kết tội một người cần ít nhất từ hai đến ba nhân chứng. Đây là lần thứ ba, ông Phao-lô tìm kiếm nguyên do khiến con dân Chúa phạm tội, bởi ông đã nghe có hai đến ba nhân chứng về sự phạm tội của một số con dân Chúa.

Trong lần trước ông đã nói sẽ kỷ luật những ai phạm tội mà không ăn năn và quở trách những ai che giấu tội lỗi trong Hội Thánh. Trong bức thư lần này ông lại nói thêm lần nữa, để khẳng định lại những gì ông sẽ làm khi ông tới thành Cô-rinh-tô lần này.

3 Vì các anh chị em tìm kiếm chứng cớ về tiếng phán của Đấng Christ trong tôi, Đấng đối với các anh chị em chẳng yếu đuối nhưng mạnh mẽ trong các anh chị em.
4 Vì nếu ngay cả Ngài đã bị đóng đinh bởi sự yếu đuối thì Ngài sống bởi năng lực của Thiên Chúa. Và vì chúng tôi cũng yếu đuối trong Ngài thì chúng tôi sẽ sống với Ngài bởi năng lực của Thiên Chúa, đối với các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là những người được cứu rỗi qua sự tin nhận Tin Lành bởi sự rao giảng của Sứ Đồ Phao-lô. Khi Sứ Đồ Phao-lô không có mặt tại thành Cô-rinh-tô, họ lại tin vào sự rao giảng tà giáo của các giáo sư giả mà quay sang nghi ngờ chức vụ của ông Phao-lô.

Họ tìm kiếm chứng cớ về tiếng phán của Chúa trong ông. Họ không biết rằng, chứng cớ sống động nhất về Chúa trong ông chính là nếp sống theo Lời Chúa của ông và sự đổi mới của những ai tin nhận Đấng Christ qua sự rao giảng của ông. Đấng Christ vốn là Thiên Chúa Ngôi Hai, bởi tình yêu đã nhập thế làm người, mang trên mình thân thể yếu đuối, Ngài đã chết trên thập tự giá để chuộc tội cho muôn dân. Nhưng bởi năng lực của Thiên Chúa, Đức Chúa Jesus đã sống lại cách vinh quang để những ai trong thân thể xác thịt yếu đuối nhưng tin cậy nơi Ngài thì cũng sống bằng năng lực của Thiên Chúa để đắc thắng những tội lỗi trong thế gian này.

5 Hãy tự xét, nếu các anh chị em ở trong đức tin! Hãy tự chứng minh! Hay các anh chị em không nhận biết chính mình; vì Đức Chúa Jesus Christ ở trong các anh chị em, nếu chẳng phải các anh chị em là không xứng đáng về sự gì.
6 Nhưng tôi mong rằng, các anh chị em nhận biết rằng, chúng ta chẳng phải là không xứng đáng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô khuyên rằng, con dân Chúa hãy tự xét mình để nhận biết đức tin của chính mình nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa ở trong mỗi con dân Chúa, sẽ quan phòng dẫn dắt con dân Chúa, ban năng lực để mỗi con dân Chúa sống được theo Lời Ngài, ngoại trừ người ấy đang sống trong tội. Ông Phao-lô mong rằng mỗi con dân Chúa khi đã nhận được ân điển của sự cứu rỗi từ Thiên Chúa thì sống xứng đáng với tình yêu và ân điển đó của Ngài.

7 Nhưng tôi cầu xin với Đức Chúa Trời cho các anh chị em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chúng tôi được chấp nhận, nhưng để cho các anh chị em làm điều thiện, cho dù chúng tôi như là không xứng đáng.
8 Vì chúng tôi chẳng có năng lực làm điều gì nghịch lại lẽ thật, nhưng làm vì lẽ thật.

Thưa Cha! Ông Phao-lô đã cầu xin Chúa giữ gìn con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô không làm các việc ác nào, con hiểu rằng việc ác là những việc vi phạm điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Sự đó chẳng phải để ông và các bạn được chấp nhận rằng ông và các bạn là sứ đồ thật của Chúa, mà lòng ông đơn giản chỉ muốn con dân Chúa làm điều thiện là những điều theo luật pháp Chúa.

Trong năng lực của Thiên Chúa, ông Phao-lô và các bạn không có năng lực để làm ra những tội lỗi, vì ông đã đắc thắng tội lỗi bởi tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus nhưng có năng lực làm theo lẽ thật là giữ vững điều răn và luật pháp của Chúa.

9 Vì chúng tôi vui mừng khi chúng tôi yếu đuối, miễn là các anh chị em được mạnh mẽ. Nhưng điều chúng tôi cũng cầu xin là sự trọn vẹn của các anh chị em.

Thưa Cha! Ông Phao-lô vui mừng trong những sự yếu đuối là những nguy hiểm, những khó khăn hoạn nạn mà ông gặp phải trên bước đường rao giảng Tin Lành, miễn ông thấy con dân Chúa được mạnh mẽ trong đức tin, được trọn vẹn trong nếp sống mỗi ngày.

10 Bởi đó, tôi viết những điều này đang khi vắng mặt; để đang khi có mặt, tôi không hành xử cách sắc bén theo thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để gây dựng chứ không phải để hủy diệt.

Con hiểu rằng, ông Phao-lô muốn khi ông không có mặt tại thành Cô-rinh-tô thì viết những lời khuyên răn, quở trách để con dân Chúa phạm tội tại thành Cô-rinh-tô có cơ hội và thời gian ăn năn, để khi ông đến ông không phải dùng quyền mà Chúa ban cho ông để dứt thông công người phạm tội mà không ăn năn ra khỏi Hội Thánh.

11 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng! Hãy nên trọn vẹn! Hãy được an ủi! Hãy đồng một tâm trí! Hãy sống hòa thuận! Thì Đức Chúa Trời của tình yêu và của sự bình an sẽ ở với các anh chị em.
12 Hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh.
13 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em.

Thưa Cha! Ông Phao-lô dùng từ "sau hết" hàm ý sau những chuyện đã qua, con dân Chúa phạm tội đã ăn năn thì hãy trở nên vui mừng bởi Đức Chúa Trời đã tha tội cho những ai có lòng ăn năn thống hối. Hãy trở nên trọn vẹn, được an ủi bởi các anh chị em cùng Cha. Đồng một tâm trí, và sống hòa thuận cùng nhau thì Đức Chúa Trời luôn ở cùng, ban ơn, thêm sức cho những ai yêu kính Ngài.

14 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, và tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với tất cả các anh chị em! A-men! [Thư này được viết tại Phi-líp, có thể do Tít và Lu-ca ghi chép.]

Thưa Cha! Cuối bức thư, ông Phao-lô đã chúc phước cho con dân Chúa.
Con hiểu rằng:
Ân điển của Đức Chúa Jesus là sự làm cho sạch tội của Đức Chúa Jesus qua sự chết chuộc tội của Đấng ấy trên thập tự giá.

Tình Yêu của Đức Chúa Trời là sự Ngài đã ban chương trình cứu rỗi cho loài người, quan phòng yêu thương và tha tội cho những ai biết ăn năn quay về.
Sự Thông Công của Đức Thánh Linh là sự ban ơn, dẫn dắt con dân Chúa trong đời sống và dạy dỗ con dân Chúa khi học hỏi Lời Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban ơn cho con những sự hiểu biết trong sách II Cô-rinh-tô. Xin Ngài cho con ghi nhớ và cẩn thận làm theo những bài học mà Ngài đã dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
04/08/2023


Hoàng Thị Hồng
07/08/2023 08:35

II Cô-rinh-tô 13:1-14 Lời Nhắn Gửi Sau Cùng

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên các tầng trời!

Con dâng lời tạ ơn Cha vì sáng hôm nay con lại được học Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 13:1-14 Lời Nhắn Gửi Sau Cùng. Con cầu xin Chúa ban ơn dắt dẫn con vào trong sự hiểu biết Lời của Ngài.

Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

1 Đây là lần thứ ba tôi tìm kiếm sự ảnh hưởng đến các anh chị em. Bởi miệng của hai hay ba chứng nhân mỗi lời nói sẽ được thành lập.
2 Tôi đã nói trước đây và tôi nói trước lần thứ nhì, như đang có mặt. Và hiện nay đang vắng mặt, tôi viết cho những kẻ trước đã phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi đến với họ lần nữa thì tôi sẽ chẳng dung thứ.
3 Vì các anh chị em tìm kiếm chứng cớ về tiếng phán của Đấng Christ trong tôi, Đấng đối với các anh chị em chẳng yếu đuối nhưng mạnh mẽ trong các anh chị em.

Như Sứ Đồ Phao-lô nói đây là lần thứ ba ông tìm kiếm sự ảnh hưởng đến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Sự ảnh hưởng ông nói ở đây là những sự ông đã kêu gọi, nhắc nhớ, cáo trách tội lỗi của họ khi nghe biết sự phạm tội của họ. Ông đã làm việc ấy trước những người đã chứng kiến thư của ông và chuyển thư tới con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, các bạn ông là những chứng nhân cho lời ông nói trên đây.

Sự nhẫn nại của ông đã thể hiện trên họ qua hai lần nhắc nhở, và lần này ông khẳng định nếu họ không tiếp nhận lời khuyên nhắc, cáo trách của ông mà ăn năn, trừ bỏ những thói hư, tội lỗi xấu xa của họ, thì ông sẽ thi hành kỷ luật theo sự phạm tội lỗi của họ bởi hai hoặc ba nhân chứng trong Hội Thánh, trong thẩm quyền của chức vụ Chúa ban cho ông.
Nhưng họ muốn tìm kiếm chứng cớ về tiếng phán của Đấng Christ trong Phao-lô, tức là những sự giảng dạy của ông có theo đúng đường lối của Đấng Christ hay không, vì họ đã bị lôi kéo mà nghe theo sự lừa gạt của các giáo sư giả phao vu ông không phải là sứ đồ của Đấng Christ.

4 Vì nếu ngay cả Ngài đã bị đóng đinh bởi sự yếu đuối thì Ngài sống bởi năng lực của Thiên Chúa. Và vì chúng tôi cũng yếu đuối trong Ngài thì chúng tôi sẽ sống với Ngài bởi năng lực của Thiên Chúa, đối với các anh chị em.

Sứ Đồ Phao-lô đã tiếp tục giảng dạy cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu về sự yếu đuối trong con người xác thịt của Đức Chúa Jesus khi Ngài vâng phục Đức Chúa Cha, chịu thương khó vì tội lỗi thay cho thế gian, bởi về nhân tính Ngài cũng là con người bình thường, Ngài cũng cảm biết hết mọi sự đau đớn, nhục nhã khi bị đòn roi và sự sỉ nhục, bị chết khi treo trên cây thập tự, nhưng Ngài đã được Đức Chúa Trời làm cho sống lại bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.

Và Phao-lô cũng muốn nói với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng, ông là môn đồ của Đấng Christ, ông và các bạn của ông cũng học theo Ngài trong sự vâng phục, và chịu khổ vì Ngài, vì Tin Lành của Đức Chúa Trời, thân xác của ông cũng tỏ sự yếu đuối, hư hao bởi những sự bách hại, những sự khổ nạn, thì cũng “sẽ sống với Ngài” tức là sống bởi năng lực của Thiên Chúa phản ánh vinh quang của Đức Chúa Trời, làm gương cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Và con dân Chúa trong Hội Thánh ngày nay.

5 Hãy tự xét, nếu các anh chị em ở trong đức tin! Hãy tự chứng minh! Hay các anh chị em không nhận biết chính mình; vì Đức Chúa Jesus Christ ở trong các anh chị em, nếu chẳng phải các anh chị em là không xứng đáng về sự gì.
6 Nhưng tôi mong rằng, các anh chị em nhận biết rằng, chúng ta chẳng phải là không xứng đáng.

Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy tự xét và chứng minh đức tin vào Tin Lành của Đấng Christ, vì nếu đời sống họ có Đấng Christ làm Chúa, làm Chủ thì họ sẽ có năng lực của Ngài để đắc thắng tội lỗi, bằng không thì chính là họ đang ở trong sự phạm tội hoặc họ đã không thật lòng tin nhận Tin Lành và tôn xưng Đấng Christ làm Chúa, làm Chủ đời sống mình. Và Phao-lô mong rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô luôn có trải nghiệm về sự đắc thắng tội lỗi khi ở trong Đấng Christ, đời sống của họ nên thánh thực sự bởi năng quyền biến đổi của Tin Lành.

7 Nhưng tôi cầu xin với Đức Chúa Trời cho các anh chị em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chúng tôi được chấp nhận, nhưng để cho các anh chị em làm điều thiện, cho dù chúng tôi như là không xứng đáng.
8 Vì chúng tôi chẳng có năng lực làm điều gì nghịch lại lẽ thật, nhưng làm vì lẽ thật.

Sứ Đồ Phao-lô cầu xin với Đức Chúa Trời cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đừng làm việc ác nào, là những việc trái nghịch lại với tiêu chuẩn của Tin Lành mà ông và các bạn đã rao giảng cho họ, lúc này không phải để chứng minh ông và các bạn là sứ đồ chân thật của Chúa nữa, mà ông mong họ vậy để họ luôn giữ được sự công chính khi tin nhận Tin Lành và đó là điều kiện để họ không bị trật mất ơn phước Chúa ban. Ông khẳng định rằng một người được xưng công chính bởi Đấng Christ thì sẽ không còn những ham muốn nghịch lại lẽ thật, nghịch lại sự công chính, thánh khiết, yêu thương mà họ đã được kinh nghiệm khi được sáp nhập vào thân thể của Đấng Christ và mỗi ngày họ sẽ cậy ơn Chúa để sống vì lẽ thật diệu kỳ đó.

9 Vì chúng tôi vui mừng khi chúng tôi yếu đuối, miễn là các anh chị em được mạnh mẽ. Nhưng điều chúng tôi cũng cầu xin là sự trọn vẹn của các anh chị em.
10 Bởi đó, tôi viết những điều này đang khi vắng mặt; để đang khi có mặt, tôi không hành xử cách sắc bén theo thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để gây dựng chứ không phải để hủy diệt.

Sứ Đồ Phao-lô nói ông và các bạn vui mừng khi họ yếu đuối, là họ cam chịu mọi sự gian lao nguy hiểm trên chặng đường hầu việc Chúa để bằng mọi cách đưa lẽ thật đến cho con dân Chúa, để họ tấn tới vững vàng trong đức tin và thể hiện ra bông trái lành cách trọn vẹn trong nếp sống Đạo của mình trước Chúa.

Vậy nên ông và các cộng sự của ông đã làm mọi cách, không quản ngại mọi sự để khuyên nhắc, dạy dỗ, quở trách nếp sống của những kẻ phạm tội trong vòng con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, ông mong muốn rằng khi ông không có mặt trực tiếp với họ thì những lời trong thư ông gửi đến, họ sẽ tiếp nhận và ăn năn sửa đổi, để khi ông đến, ông không phải dùng quyền mà Chúa đặt để trên ông mà dứt thông công với những người phạm tội không ăn năn ra khỏi Hội Thánh. Vì thẩm quyền trong chức vụ Chúa ban cho ông là để kêu gọi mọi linh hồn ăn năn tội với Đức Chúa Trời, để họ được càng ngày càng nên thánh không tì không vết trước Đấng Christ, chứ không phải để trừ bỏ, hủy diệt họ khỏi ân điển Thiên Chúa.

11 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng! Hãy nên trọn vẹn! Hãy được an ủi! Hãy đồng một tâm trí! Hãy sống hòa thuận! Thì Đức Chúa Trời của tình yêu và của sự bình an sẽ ở với các anh chị em.

Sứ Đồ Phao-lô dùng từ “sau hết" để nói rằng, sau tất cả những nan đề được giải quyết đã qua, con dân Chúa phạm tội đã ăn năn thống hối, thì giờ đây, hãy trở nên vui mừng vì sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho họ. Họ hãy bước đi cách trọn vẹn trước Ngài, hãy ở trong sự an ủi của Đấng Christ thể hiện qua các chi thể của Ngài trong Hội Thánh. Và hãy đồng một tâm trí hướng về sự trọn lành, hòa thuận của Tin Lành, có như vậy thì sẽ luôn được trong ơn yêu thương và sự quan phòng của Đức Chúa Trời.

12 Hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh.

Hãy đầy dẫy tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong mình và trong mọi sự giao tiếp, con hiểu con dân Chúa hãy tùy thuộc vào quan điểm của nhau để chào hỏi nhau trong tình yêu thương nồng nàn của Đức Chúa Trời, chứ không nhất thiết là bằng nụ hôn để trách gây vấp phạm.

13 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em.
14 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, và tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với tất cả các anh chị em! A-men! [Thư này được viết tại Phi-líp, có thể do Tít và Lu-ca ghi chép.]

Phao-lô đã gửi lời chào của ông và hết thảy các thánh đồ đến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, cùng lời chúc phước của ông. Ông mong muốn họ luôn ở trong sự thông công mật thiết với Đấng Christ, bởi họ đã được ở trong ân điển của Ngài khi tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Ông cũng luôn cầu mong họ mãi được ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời là sự Ngài đã ban chương trình cứu rỗi cho loài người để họ được mãi ở trong sự đời đời phước hạnh cùng Ngài trong đời sau, còn trong cuộc đời nơi cõi tạm đầy những biến cố khôn lường này, thì họ được sự dắt dẫn, cáo trách, ủi an của Đức Thánh Linh để đời sống luôn ngập tràn thỏa vui, an bình trong mọi lúc mọi nơi.

Con tạ ơn Cha vì con được Ngài dạy dỗ, khuyên nhắc, an ủi trong khi học II Cô-rinh-tô. Nguyện xin Chúa giúp con biết áp dụng những sự con học được cách khôn sáng, linh động nhưng dẽ dặt trên đời sống theo Chúa của con, hầu cho Tin Lành của Ngài luôn sống động trong con giữa vòng anh chị em cùng đức tin, và lan tỏa ra giữa vòng người ngoại.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Hoàng Thị Hồng
08/08/2023


Huỳnh Christian Priscilla
08/08/2023 19:35

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 13:1-14 Lời Nhắn Gửi Sau Cùng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha đã quan phòng gia đình con, cho chúng con được bình an trong tuần lễ mới này. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng trong khi con suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 13:1-14, ghi lại lời nhắn gửi sau cùng của Sứ Đồ Phao-lô dành cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.

1 Đây là lần thứ ba tôi tìm kiếm sự ảnh hưởng đến các anh chị em. Bởi miệng của hai hay ba chứng nhân mỗi lời nói sẽ được thành lập.
2 Tôi đã nói trước đây và tôi nói trước lần thứ nhì, như đang có mặt. Và hiện nay đang vắng mặt, tôi viết cho những kẻ trước đã phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi đến với họ lần nữa thì tôi sẽ chẳng dung thứ.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết, khi ông đến, ông sẽ dựa vào lời chứng của hai hay ba nhân chứng mà thi hành kỷ luật những người ở trong Hội Thánh phạm tội mà không ăn năn. Sứ Đồ Phao-lô đang đưa ra lời cảnh báo lần thứ nhì. Dù ông không có mặt giữa Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nhưng lời ông viết trong thư cũng như lời mà ông có mặt tại đó. Khi ông đến Cô-rinh-tô, ông sẽ không dung thứ những kẻ có tội mà không chịu ăn năn. Có nghĩa là ông sẽ nhân danh Đức Chúa Jesus Christ mà dứt thông công họ.

3 Vì các anh chị em tìm kiếm chứng cớ về tiếng phán của Đấng Christ trong tôi, Đấng đối với các anh chị em chẳng yếu đuối nhưng mạnh mẽ trong các anh chị em.

Câu 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô theo sự Đấng Christ phán dạy ông mà rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Họ tin nhận sự giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô. Sức mạnh của Đấng Christ đã biến đổi đời sống của họ. Nhưng giờ đây, có những người trong số họ nghe theo lời nói xấu, vu khống của các giáo sư giả mà nghi ngờ rằng, ông không phải là sứ đồ của Đấng Christ, đòi hỏi chứng cớ Đấng Christ đã phán với ông.

4 Vì nếu ngay cả Ngài đã bị đóng đinh bởi sự yếu đuối thì Ngài sống bởi năng lực của Thiên Chúa. Và vì chúng tôi cũng yếu đuối trong Ngài thì chúng tôi sẽ sống với Ngài bởi năng lực của Thiên Chúa, đối với các anh chị em.

Câu 4: Con hiểu rằng, Đấng Christ bị đóng đinh bởi sự yếu đuối, nghĩa là Đấng Christ không dùng sức mạnh chống lại sự bất công được làm ra đối với Ngài. Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông cũng yếu đuối trong Đấng Christ có nghĩa là ông và họ vâng phục Đấng Christ, chịu khổ vì Đấng Christ, gánh chịu mọi sự bất công làm ra cho họ, như Đấng Christ vâng phục Đức Chúa Trời và chịu khổ theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông cũng sẽ sống với Đấng Christ bởi năng lực của Thiên Chúa để làm gương sáng cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

5 Hãy tự xét, nếu các anh chị em ở trong đức tin! Hãy tự chứng minh! Hay các anh chị em không nhận biết chính mình; vì Đức Chúa Jesus Christ ở trong các anh chị em, nếu chẳng phải các anh chị em là không xứng đáng về sự gì.

Câu 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy tự tra xét lại lòng họ, xem họ có thật lòng tin nhận Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ hay không. Nếu họ thật có đức tin thì Phao-lô yêu cầu họ hãy tự chứng minh là Tin Lành đã biến đổi đời sống họ như thế nào. Không lẽ họ không nhận biết họ đang ở trong Đấng Christ, và điều gì khiến cho họ không xứng đáng ở trong Chúa mà họ không nhận biết sự hiện diện Đấng Christ và năng lực của Đức Thánh Linh ở trong họ.

6 Nhưng tôi mong rằng, các anh chị em nhận biết rằng, chúng ta chẳng phải là không xứng đáng.
7 Nhưng tôi cầu xin với Đức Chúa Trời cho các anh chị em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chúng tôi được chấp nhận, nhưng để cho các anh chị em làm điều thiện, cho dù chúng tôi như là không xứng đáng.

Câu 6 và 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô mong muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhận biết quyền năng của Tin Lành, được kinh nghiệm sự thông công với Đấng Christ ở trong họ. Sứ Đồ Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời giữ gìn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sống thánh khiết không phạm điều răn của Thiên Chúa. Nhưng không phải để tỏ ra rằng, ông và các bạn của ông là các tôi tớ thật của Chúa đã đem sự cứu rỗi của Chúa đến cho họ mà để tỏ ra họ đã thật ở trong sự cứu rỗi. Phao-lô mong cho con dân Chúa sống theo Lời Chúa, luôn làm điều thiện, cho dù ông và các bạn của ông như là những người nghèo hèn, không có giá trị gì, không có vẻ khá giả, hào nhoáng như các giáo sư giả.

8 Vì chúng tôi chẳng có năng lực làm điều gì nghịch lại lẽ thật, nhưng làm vì lẽ thật.
9 Vì chúng tôi vui mừng khi chúng tôi yếu đuối, miễn là các anh chị em được mạnh mẽ. Nhưng điều chúng tôi cũng cầu xin là sự trọn vẹn của các anh chị em.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông chẳng có năng lực để làm ra bất cứ điều gì vi phạm các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời. Ông và các bạn của ông sống thánh khiết, vâng phục Thiên Chúa, không làm xúc phạm sự dạy dỗ của Đấng Christ, nhưng làm ra những gì đúng với Lời Chúa. Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông vui mừng, chịu sự khó nhọc, thiếu thốn, trong thân thể xác thịt, miễn sao con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có đức tin lớn mạnh và mục vụ của họ kết quả tốt đẹp. Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông cũng cầu xin Đức Chúa Trời giữ cho con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô luôn được trọn vẹn.

10 Bởi đó, tôi viết những điều này đang khi vắng mặt; để đang khi có mặt, tôi không hành xử cách sắc bén theo thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để gây dựng chứ không phải để hủy diệt.

Câu 10: Con hiểu rằng, bởi những điều mà Sứ Đồ Phao-lô đã nêu ra trong thư từ câu 1 đến câu 9, ông mong rằng, con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô phải phân rẽ khỏi các giáo sư giả, phải thi hành kỷ luật đối với những người phạm tội mà không chịu ăn năn, trước khi ông đến. Như vậy, khi Phao-lô đến, ông sẽ không phải nghiêm khắc kỷ luật chung cả Hội Thánh. Sứ Đồ Phao-lô cho biết, ông có thẩm quyền của Chúa ban để gây dựng Hội Thánh. Khi ông nghiêm khắc thi hành kỷ luật con dân Chúa trong Hội Thánh thì chỉ là mục đích gây dựng Hội Thánh chứ không phải hủy diệt Hội Thánh.

11 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng! Hãy nên trọn vẹn! Hãy được an ủi! Hãy đồng một tâm trí! Hãy sống hòa thuận! Thì Đức Chúa Trời của tình yêu và của sự bình an sẽ ở với các anh chị em.

Câu 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô: Hãy vui mừng! Vì họ là những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời, được ban cho lời hứa về sự sống lại và sự sống đời đời. Hãy nên trọn vẹn! Vì đó là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ. Hãy được an ủi! Vì Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng, bảo vệ, an ủi, khích lệ, thêm sức, tiếp trợ, và giải cứu họ trong mọi nơi mọi lúc. Hãy đồng một tâm trí! Vì Hội Thánh là một. Hãy sống hòa thuận! Vì đó là sống nếp sống yêu thương, công chính, và thánh khiết của con dân Chúa. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình yêu và Đức Chúa Trời của sự bình an. Ngài sẽ ở với con dân chân thật của Ngài, ngay trong đời này và cho tới đời đời trong Vương Quốc Trời.

12 Hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh.
13 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em.
14 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, và tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với tất cả các anh chị em! A-men! [Thư này được viết tại Phi-líp, có thể do Tít và Lu-ca ghi chép.]

Câu 12-14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa dùng nụ hôn thánh để chào lẫn nhau, là nụ hôn phát xuất từ tình yêu trong Chúa. Hết thảy các thánh đồ là các con dân Chúa trong Hội Thánh tại Phi-líp và những người cùng đi với Phao-lô gửi lời chào thăm Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Sứ Đồ Phao-lô cầu xin ơn cứu chuộc Hội Thánh, ơn chăn dắt Hội Thánh, ơn thêm sức cho Hội Thánh của Đức Chúa Jesus Christ; sự từ ái và sự thương xót của Đức Chúa Trời; và sự giữ cho Hội Thánh luôn hiệp một với nhau bởi Đức Thánh Linh ở với hết thảy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

Lạy Cha, con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa giữ gìn con và mỗi một con dân chân thật của Ngài được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, cho tới ngày của Đấng Christ trở lại. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
08/08/2023 19:38

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 13:1-14 Lời Nhắn Gửi Sau Cùng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Mỗi ngày, khi con suy ngẫm những sự lạ lùng trong công cuộc sáng tạo của Ngài thì con càng nôn nao, mong cho mau đến ngày được vào thiên đàng, để có sự hiểu biết đầy trọn về mỗi việc làm của Ngài. Hôm nay, khi con dọn cây cỏ mọc hoang trong vườn, con thấy những loài cây cỏ không ăn được thì chúng tự mọc lên và có sức sống mãnh liệt, dù không được tay người chăm sóc. Một mảnh đất chỉ cần bỏ qua không chăm sóc một thời gian ngắn là cây cỏ mọc lên um tùm. Trong khi đó, những loại rau ăn được và những loại cây có trái ăn được thì phải được chăm sóc mới có thể tươi tốt. Con chợt nghĩ đến lời phán của Ngài trong Sáng Thế Ký 3:17 "...Vậy, đất bị rủa sả vì ngươi; trọn những ngày của đời ngươi, ngươi sẽ khó nhọc mà ăn từ nó." Và con thấy đó là lời giải thích duy nhất trong thế gian về lý do tại sao các loài thực vật ăn được thì loài người phải khó nhọc canh tác. Vì đó là một phần trong hình phạt dành cho sự phạm tội của loài người. Đó cũng là thêm một lý do để chứng minh Thánh Kinh đúng là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, dạy cho loài người biết lẽ thật và dẫn loài người đến sự sống. Con cảm tạ Cha vì Ngài đã ban cho con sự cứu rỗi và tri thức về lẽ thật. Giờ này, con cầu xin Đấng Christ bổ sức lại cho con, con cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn tâm thần con trong khi con suy ngẫm Thánh Kinh.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 13:1-14, như sau:

1 Đây là lần thứ ba tôi tìm kiếm sự ảnh hưởng đến các anh chị em. Bởi miệng của hai hay ba chứng nhân mỗi lời nói sẽ được thành lập.

Câu 1: Con hiểu rằng, "tôi tìm kiếm sự ảnh hưởng đến các anh chị em" có nghĩa là Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lắng nghe và vâng phục ông. Con biết nhiều bản dịch Thánh Kinh dịch là "tôi đến với các anh chị em" nhưng thực tế, vào lúc Phao-lô viết thư II Cô-rinh-tô thì ông chỉ đến Cô-rinh-tô có một lần. Lần sắp đến sẽ là lần thứ nhì, không phải lần thứ ba. Vì thế, từ ngữ "erchomai" (G2064) phải được dịch theo nghĩa bóng là "tìm kiếm sự ảnh hưởng" cho đúng văn mạch và thực tế. Theo sử liệu của Hội Thánh thì trước thư I Cô-rinh-tô, Phao-lô đã có viết một thư khác cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Giữa thư I Cô-rinh-tô và thư II Cô-rinh-tô, Phao-lô cũng có viết một thư khác cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Ngày nay, hai thư ấy đều không được lưu lại. Có lẽ trong thư đầu tiên thì Phao-lô chỉ viết lời thăm hỏi và khích lệ Hội Thánh, không bao lâu, sau khi ông rời khỏi Cô-rinh-tô. Nhưng kể từ thư I Cô-rinh-tô thì Phao-lô có những lời mà ông muốn Hội Thánh phải vâng theo. Vì thế, thư II Cô-rinh-tô chính là lần thứ ba Phao-lô dùng lời trong thư để tạo ảnh hưởng đến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Con hiểu rằng, Phao-lô đang nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về nguyên tắc nhân chứng trong sự phán xét những kẻ có tội trong Hội Thánh.

2 Tôi đã nói trước đây và tôi nói trước lần thứ nhì, như đang có mặt. Và hiện nay đang vắng mặt, tôi viết cho những kẻ trước đã phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi đến với họ lần nữa thì tôi sẽ chẳng dung thứ.

Câu 2: Con hiểu rằng, lần "nói trước đây" có lẽ là lần được viết trong lá thư giữa thư I Cô-rinh-tô và thư II Cô-rinh-tô. "Nói trước lần thứ nhì" tức là lời đang được Phao-lô viết ra trong câu này. Đó là, khi Phao-lô đến Cô-rinh-tô thì ông sẽ nghiêm khắc thi hành kỷ luật đối với những kẻ phạm tội mà không ăn năn. "Cho mọi kẻ khác" là Phao-lô cũng sẽ đồng thời kỷ luật các trưởng lão vì đã không thi hành bổn phận, để cho những kẻ phạm tội mà không ăn năn cứ ở lại trong Hội Thánh, làm ảnh hưởng xấu Hội Thánh. Những con dân Chúa khác trong Hội Thánh cũng sẽ bị Phao-lô khiển trách, vì đã không tỏ thái độ đối với sự tắc trách của các trưởng lão.

3 Vì các anh chị em tìm kiếm chứng cớ về tiếng phán của Đấng Christ trong tôi, Đấng đối với các anh chị em chẳng yếu đuối nhưng mạnh mẽ trong các anh chị em.
4 Vì nếu ngay cả Ngài đã bị đóng đinh bởi sự yếu đuối thì Ngài sống bởi năng lực của Thiên Chúa. Và vì chúng tôi cũng yếu đuối trong Ngài thì chúng tôi sẽ sống với Ngài bởi năng lực của Thiên Chúa, đối với các anh chị em.

Câu 3 và 4: Trong số những kẻ phạm tội có những kẻ tin theo lời các giáo sư giả mà nghi ngờ Phao-lô không phải là sứ đồ của Chúa. Họ đòi hỏi chứng cớ về sự Phao-lô được Đấng Christ giảng dạy Tin Lành cho ông. Vì họ biết Phao-lô tin nhận Đấng Christ sau khi Ngài đã thăng thiên. Có lẽ các giáo sư giả đã nói rằng, Phao-lô không phải là sứ đồ của Chúa vì ông không thuộc nhóm 12 sứ đồ, không được Chúa trực tiếp giảng dạy. Phao-lô cố ý nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về sức mạnh của Đấng Christ đã thay đổi đời sống họ và vẫn đang ở trong họ. Dù Ngài như là yếu đuối, xuôi tay chịu bị bắt, bị làm nhục, và bị giết, nhưng Ngài đã sống lại và đang thể hiện sức mạnh của Ngài trong chính họ. Phao-lô tuyên bố rằng, ông và các bạn của ông cũng theo gương Đấng Christ, chịu bị bách hại, chịu bị vu khống, chịu khổ như Đấng Christ nhưng cũng sống mạnh mẽ bằng chính sức sống của Thiên Chúa để phục vụ và làm gương cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

5 Hãy tự xét, nếu các anh chị em ở trong đức tin! Hãy tự chứng minh! Hay các anh chị em không nhận biết chính mình; vì Đức Chúa Jesus Christ ở trong các anh chị em, nếu chẳng phải các anh chị em là không xứng đáng về sự gì.
6 Nhưng tôi mong rằng, các anh chị em nhận biết rằng, chúng ta chẳng phải là không xứng đáng.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy tự mình kiểm nghiệm để chứng minh họ đã thật ở trong sự cứu rỗi, đã được dựng nên mới, đang kinh nghiệm sức sống của Thiên Chúa trong họ. Trừ khi là họ không thật lòng ăn năn tội, không thật lòng tin nhận Tin Lành nên Đấng Christ không ở trong họ. Thực tế, hầu hết con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đều được ban cho ân tứ nói các ngoại ngữ. Điều đó chứng minh Phao-lô chính là sứ đồ của Chúa, rao giảng một Tin Lành chân thật cho họ, và Tin Lành ấy đã biến đổi họ. Thế thì họ còn đòi hỏi chứng cớ gì nữa để chứng minh Phao-lô là sứ đồ và Tin Lành ông rao giảng chính là Tin Lành ông nhận từ Đấng Christ?

7 Nhưng tôi cầu xin với Đức Chúa Trời cho các anh chị em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chúng tôi được chấp nhận, nhưng để cho các anh chị em làm điều thiện, cho dù chúng tôi như là không xứng đáng.

Câu 7: Con hiểu rằng, Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời giữ gìn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để họ đừng nghe theo sự dẫn dụ của các giáo sư giả mà phạm tội. Đó không phải là Phao-lô muốn cho ông và các bạn của ông được chứng minh rằng họ đã được Chúa ban cho chức vụ và con dân Chúa tại Cô-rinh-tô công nhận chức vụ của họ. Mà Phao-lô chỉ muốn con dân Chúa không phạm tội, chỉ làm những việc đẹp ý Đức Chúa Trời, cư xử đúng với các tôi tớ chân thật của Chúa, dù Phao-lô và các bạn của ông không xem mình là xứng đáng.

8 Vì chúng tôi chẳng có năng lực làm điều gì nghịch lại lẽ thật, nhưng làm vì lẽ thật.
9 Vì chúng tôi vui mừng khi chúng tôi yếu đuối, miễn là các anh chị em được mạnh mẽ. Nhưng điều chúng tôi cũng cầu xin là sự trọn vẹn của các anh chị em.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, con dân chân thật trong Chúa thì không có năng lực để phạm tội mà chỉ có năng lực để thắng sự phạm tội. Vì họ ghét tội, sợ tội, yêu kính Thiên Chúa, và có sức toàn năng của Ngài để thắng cám dỗ và làm mọi việc lành, hiệp với lẽ thật. Phao-lô và các bạn của ông dù "yếu đuối" có nghĩa là chịu sự khó khăn, thiếu thốn, khó nhọc trong thân thể xác thịt, trong mục vụ gây dựng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhưng vui mừng vì gây dựng được đức tin cho họ. Phao-lô và các bạn của ông tiếp tục cầu xin cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đạt đến mức trọn vẹn trong Đấng Christ.

10 Bởi đó, tôi viết những điều này đang khi vắng mặt; để đang khi có mặt, tôi không hành xử cách sắc bén theo thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để gây dựng chứ không phải để hủy diệt.
11 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng! Hãy nên trọn vẹn! Hãy được an ủi! Hãy đồng một tâm trí! Hãy sống hòa thuận! Thì Đức Chúa Trời của tình yêu và của sự bình an sẽ ở với các anh chị em.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tự giải quyết nan đề tội lỗi trong Hội Thánh trước khi ông đến. Dù ông có thẩm quyền Chúa ban trên Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nhưng ông chỉ muốn dùng quyền đó để gây dựng Hội Thánh chứ không phải để kỷ luật Hội Thánh. Dù trong Hội Thánh có nan đề nhưng Phao-lô khích lệ con dân Chúa hãy vui mừng, trở nên trọn vẹn, tiếp nhận sự an ủi của Chúa, đồng một tâm trí sống hòa thuận với nhau. Đó cũng là các sự mà Hội Thánh phải luôn theo đuổi, dù ở trong bất cứ cảnh ngộ nào. Con dân Chúa vui mừng vì được ở trong sự cứu rỗi, được làm con cái của Đức Chúa Trời. Con dân Chúa trở nên trọn vẹn vì đó là ý muốn và mục đích của Đức Chúa Trời định sẵn cho mỗi người. Con dân Chúa được chính Thiên Chúa an ủi trong những lúc đau buồn, vì Đấng Thần Linh là Thần An Ủi. Con dân Chúa phải đồng một tâm trí vì Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, được cai trị bởi chính Đấng Christ, mỗi người là chi thể, nghe theo mệnh lệnh của đầu là Đấng Christ. Con dân Chúa sống hòa thuận vì yêu người lân cận như chính mình và yêu anh chị em cùng Cha hơn chính mình. Khi con dân Chúa sống nếp sống như vậy thì chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ, nghĩa là Ngài quan phòng họ. Tình yêu và sự bình an của Ngài sẽ bao phủ họ.

12 Hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh.
13 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em.
14 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, và tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với tất cả các anh chị em! A-men! [Thư này được viết tại Phi-líp, có thể do Tít và Lu-ca ghi chép.]

Câu 12-14: Con hiểu rằng, Phao-lô dùng cách nói "chào nhau bằng nụ hôn thánh" là hàm ý, con dân Chúa vui mừng chào nhau bằng sự yêu thương, quý mến, tôn trọng chân thật đối với nhau. Nụ hôn thể hiện tình yêu. Nụ hôn thánh tiêu biểu cho tình yêu chân thật trong Chúa và đến từ Chúa. Dù không đối diện với nhau thì con dân Chúa cũng vẫn có thể chào nhau bằng "nụ hôn thánh", nghĩa là gửi lời chào nhau phát xuất từ tấm lòng chân thật. Phao-lô thay con dân Chúa tại thành Phi-líp và các bạn của ông gửi lời chào Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Phao-lô chúc cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô được ở trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh. Ân điển của Đấng Christ bảo đảm sự cứu rỗi của con dân Chúa. Tình yêu của Đức Chúa Trời bảo đảm sự quan phòng trên con dân Chúa. Sự thông công của Đức Thánh Linh bảo đảm sự hiệp một giữa con dân Chúa với nhau và với Đấng Christ.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học này. Xin Cha giúp cho các Hội Thánh địa phương suy ngẫm và áp dụng bài học này. Đó là biết giải quyết ngay các nan đề về tội lỗi trong Hội Thánh. Luôn tự xét mình để biết rõ mình đang ở trong sự cứu rỗi của Thiên Chúa và sống sao cho xứng đáng với tình yêu và ân điển của Thiên Chúa. Luôn biết ơn và tôn trọng những người Chúa sai đem lẽ thật đến cho mình, kể cả những người Chúa dùng để chỉ ra những sự sai trái, phạm lỗi, phạm tội của mình. Hội Thánh phải luôn vui mừng, trở nên trọn vẹn, tiếp nhận sự an ủi của Chúa, đồng một tâm trí sống hòa thuận với nhau. Và mỗi người yêu nhau bằng tình yêu chân thật trong Chúa. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Đồng Thị Nghĩa
09/08/2023 02:35

II Cô-rinh-tô 13:1-14 Lời Nhắn Gửi Sau Cùng

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha cho con được suy ngẫm Lời của Ngài được chép trong II Cô-rinh-tô 13:1-14. Xin Cha ban ơn cho con trong sự học hỏi Lời Cha. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Thưa Cha, qua các phân đoạn Thánh Kinh trước thuộc thư II Cô-rinh-tô, con hiểu rằng trong Hội Thánh Cô-rinh-tô có một số người không phạm tội, có một số người phạm tội nhưng đã ăn năn. Và qua đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 13:1-14 là phần cuối thư, con hiểu rằng có nhiều người phạm tội nhưng vẫn chưa ăn năn, họ có sự nghi ngờ rằng Phao-lô không phải là sứ đồ của Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô khẳng định rằng nếu ông đến Cô-rinh-tô lần nữa thì ông sẽ nghiêm khắc sửa phạt những người ấy. Ông kêu gọi họ tra xét lại xem họ có ở trong Chúa không mà lại có sự nghi ngờ như vậy.

Sứ Đồ Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời giúp cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô luôn sống đúng theo luật pháp của Chúa, không phải để tỏ ra ông và các bạn mình là sứ đồ chân thật nên đã giúp họ sống thiện lành, mà là vì ích lợi của chính con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Vì chỉ khi họ sống đúng theo Lời Chúa thì đời sống của họ mới được bình an, phước hạnh và họ mới được sự sống đời đời. 

Việc mong muốn con dân Chúa sống theo lẽ thật để bản thân mình được mang tiếng tốt là sự mong muốn nghịch lại lẽ thật, và Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông không có năng lực sống nghịch lại lẽ thật nên họ không hề có mong muốn ấy.

Các ông mong muốn cho con dân Chúa mạnh mẽ sống theo Lời Chúa vì ích lợi của chính bản thân của con dân Chúa, và vì để Chúa vui. Kể cả để được như vậy Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông phải chịu hèn kém thì họ cũng vui lòng.

Trong phần cuối thư, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông khuyên nhủ và khích lệ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô: "Hãy vui mừng! Hãy nên trọn vẹn! Hãy được an ủi! Hãy đồng một tâm trí! Hãy sống hòa thuận!" để "Đức Chúa Trời của tình yêu và của sự bình an" ở với họ. Các ông cũng nguyện cho ân điển, tình yêu và sự thông công từ Thiên Chúa ở với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

Thưa Cha, qua một số sự hiểu trên về đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 13:1-14, con thấy mặc dù Sứ Đồ Phao-lô bị con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nghi ngờ, nhưng ông không tự ái, giận ghét họ; mà ông vẫn yêu thương, khuyên nhủ và mong muốn những điều tốt lành cho họ. Việc họ phạm tội thì ông phải quở trách và khi đến với họ thì ông sẽ kỷ luật nếu họ vẫn không ăn năn, nhưng không vì thế mà ông thay đổi tình cảm với họ.

Thưa Cha, con kính xin Ngài cũng giúp con không để những sự vấp phạm hay tật xấu của người khác làm ảnh hưởng đến tình yêu của con dành cho họ. Nguyện con luôn biết yêu các anh chị em cùng Cha của con hơn chính mình và yêu người lân cận của con như chính mình.

Con cảm tạ ơn Cha ban ơn cho sự học Lời Chúa của con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho con, giúp con hoàn thành bài suy ngẫm của con. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa giúp con luôn cẩn thận làm theo những điều con đã học hỏi được qua Lời của Ngài. Con cầu xin Cha giúp con sống một đời sống vui mừng, trọn vẹn, luôn được an ủi, luôn đồng một tâm trí và sống hòa thuận với các anh chị em cùng Cha của con để con cũng được Cha ở với con luôn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ