Ma-thi-ơ 26:57-68 – Đức Chúa Jesus Trước Tòa Công Luận
“Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta, và đưa má cho kẻ bứt râu ta; ai mắng hoặc nhổ trên ta, ta chẳng hề che mặt.” (Ê-sai 50:6).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mọi ơn phước Ngài ban trên gia đình chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban ơn cho chúng con lại tiếp tục được suy ngẫm, học Lời của Ngài để chúng con được thêm lên sự hiểu biết và tăng trưởng thuộc linh, đức tin của mình. Chúng con đến trước Ngài với lòng biết ơn sâu sắc vì ân điển Ngài cho phép chúng con suy ngẫm những giây phút Đức Chúa Jesus đứng trước Tòa Công Luận, nơi lẽ thật bị bóp méo, công chính bị chà đạp và nhường chỗ do chứng dối và sự giả hình. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con nhận biết rõ hơn về sự im lặng đầy uy nghi của Ngài giữa bất công, sự can đảm xưng nhận Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và về tấm lòng mù quáng của loài người khi chống nghịch lẽ thật. Xin Ngài chạm đến lòng chúng con, để chúng con học theo Ngài: im lặng khi cần thiết, can đảm xưng nhận danh Ngài, và tin cậy hoàn toàn vào chủ quyền Đức Chúa Trời giữa mọi sự thù nghịch.
57 Những kẻ đã bắt Đức Chúa Jesus đem Ngài đến Cai-phe, thầy tế lễ thượng phẩm, nơi những thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại. 58 Phi-e-rơ đã theo Ngài từ xa cho đến sân của thầy tế lễ thượng phẩm. Người đã vào bên trong, ngồi với các kẻ canh giữ để coi sự kết thúc của sự việc. 59 Các thầy tế lễ thượng phẩm và cả Tòa Công Luận đã tìm chứng dối nghịch Đức Chúa Jesus để họ có thể giết chết Ngài. 60 Họ đã không tìm được gì từ nhiều kẻ làm chứng dối đã trình diện. Sau hết, có hai người đã đứng ra. 61 Chúng đã nói: “Người này đã nói: ‘Ta có thể phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại nó trong ba ngày.'”
Câu 57-61: Chúng con thấy Tòa Công Luận, nơi lẽ ra phải đại diện cho công chính và lẽ thật lại phải tìm kiếm “chứng dối” để kết tội Đức Chúa Jesus, vì họ không thể dựa vào sự thật để buộc tội Ngài. Điều này cho thấy tấm lòng họ đã bị lòng ghen tị, quyền lợi, quyền lực và sự cứng lòng che lấp, không còn chỗ cho công minh xét xử. Khi không tìm được lời chứng dối nào nào để buộc tội Ngài thì họ làm chứng dối về việc “phá hủy Đền Thờ” bóp méo hoàn toàn lời Ngài phán trước đó (Giăng 2:19), nơi Ngài nói về thân thể mình bị phá hủy rồi dựng lại trong ba ngày, là lời tiên tri về sự chết và phục sinh của chính thân thể Ngài, đền thờ của Thiên Chúa. Sự vu khống này cho thấy bản chất của lời dối trá: xuyên tạc sự thật để phục vụ mục đích riêng, khiến người nghe hiểu lầm và thù ghét Đấng Thánh Khiết. Chúng con học được rằng: Khi bị hiểu lầm hay vu khống, chúng con đừng vội vàng biện minh theo cách loài người, mà hãy noi gương Đức Chúa Jesus qua câu chuyện trên: tin cậy Đức Chúa Trời sẽ làm sáng tỏ lẽ thật theo thời điểm Ngài.
62 Thầy tế lễ thượng phẩm đã đứng dậy, nói với Ngài rằng: “Ngươi chẳng đáp lại điều gì sao? Các người này làm chứng nghịch lại ngươi điều gì?” 63 Đức Chúa Jesus đã im lặng. Thầy tế lễ thượng phẩm đã nói với Ngài rằng: “Ta khiến ngươi thề bởi Đức Chúa Trời Hằng Sống, rằng ngươi hãy bảo chúng ta rằng ngươi có phải là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời chăng?” 64 Đức Chúa Jesus phán với người: “Ngươi đã nói. Nhưng Ta nói với các ngươi, từ bây giờ, các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên tay phải của Đấng Quyền Năng, và đến trên những đám mây trời.”
Câu 62-64: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus im lặng trước mọi cáo buộc dối trá, thể hiện sự bình an sâu thẳm và quyền năng thật sự. Ngài không cần biện minh vì Ngài phó thác và biết Cha sẽ biện hộ cho mình. Khi bị hỏi trực tiếp dưới lời thề bởi Đức Chúa Trời Hằng Sống, Ngài khẳng định: “Ngươi đã nói”, rồi công bố lời tiên tri từ Đa-ni-ên 7:13-14 "Ta nhìn thấy trong những khải tượng ban đêm, này, có một Đấng giống như con người, đến với những đám mây trời. Đấng ấy đến với Đấng Thượng Cổ của Các Thời Đại, và họ đem Người đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền cai trị, vinh quang, và vương quốc, mà mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng đều phụng sự Người. Quyền cai trị của Người là quyền cai trị không dứt, sẽ chẳng qua đi, và vương quốc của Người sẽ không bị diệt.". Lời xưng nhận này không chỉ xác nhận Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, mà còn tuyên bố vương quyền tối thượng của Ngài trên mọi quyền lực trần thế, ngay trước mặt những kẻ đang xét xử Ngài. Chúng con học được rằng: Sự im lặng của Ngài là sự im lặng đầy uy nghi, tin cậy nơi Cha, không phải yếu đuối. Chúng con cũng được thách thức và học được qua phân đoạn trên rằng: hãy can đảm xưng nhận Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, dù trong áp lực hay chế giễu, vì Ngài đã làm gương trước Tòa Công Luận.
65 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm đã xé các áo của mình, nói rằng: “Nó đã nói phạm thượng; chúng ta còn cần thêm các chứng nhân sao? Kìa, các ngươi đã nghe lời phạm thượng. 66 Các ngươi nghĩ gì?” Chúng đã cất tiếng, nói: “Nó là đáng chết!” 67 Rồi, chúng đã nhổ trên mặt Ngài và đánh Ngài. Những kẻ khác đã tát Ngài, 68 nói rằng: “Hỡi Đấng Christ! Hãy nói tiên tri cho chúng ta! Ai là người đã đánh ngươi?”
Câu 65-68: Chúng con thấy rằng, phản ứng dữ dội của thầy tế lễ thượng phẩm như xé áo, kết tội Ngài phạm thượng và cả hội đồng đồng tình rằng Ngài “đáng chết”, rồi nhổ, đánh, tát Ngài, cho thấy sự thiếu hiểu biết Lẽ Thật, sự mù quáng thuộc linh và tấm lòng cứng cỏi của họ. Họ tự cho mình bảo vệ danh Đức Chúa Trời, nhưng thực chất đang chống nghịch chính Đấng họ đang chờ đợi. Sự hung hăng, hỗn loạn của họ tương phản rõ nét với sự im lặng bình an, uy nghi của Đức Chúa Jesus, dạy chúng con rằng lẽ thật thường bị thù ghét, nhưng Đấng Công Chính sẽ được tôn cao. Chúng con học được rằng: Khi đối diện sự thù nghịch, bất công, chúng con phải noi gương Ngài: im lặng khi cần, không trả thù, chống trả mà tin cậy Cha sẽ làm sáng tỏ. Biết phân biệt giữa lòng sốt sắng thật cho Lẽ Thật và sự cứng lòng dẫn đến bách hại. Như Lời Ngài phán qua Ê-sai: “Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta, và đưa má cho kẻ bứt râu ta; ai mắng hoặc nhổ trên ta, ta chẳng hề che mặt.” (Ê-sai 50:6).
Kính lạy Cha Yêu Thương trên trời của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì qua phân đoạn này, chúng con xúc động sâu sắc trước sự im lặng chịu khổ, sự can đảm xưng nhận và tình yêu vô bờ của Đức Chúa Jesus dành cho chúng con, ngay cả khi Ngài đối diện án tử hình oan khuất và đau đớn. Xin Cha tha thứ khi chúng con vì thường vội biện minh, im lặng vì sợ hãi thay vì tin cậy Chúa. Xin giúp chúng con noi gương Ngài: im lặng đầy uy nghi khi bị vu khống, can đảm tuyên xưng danh Ngài giữa áp lực, đứng về phía lẽ thật thay vì “theo xa” như Phi-e-rơ. Nguyện xin Ngài thêm sức cho chúng con luôn nương dựa ân điển để trung tín theo Đức Chúa Jesus cho đến cuối cùng.
"Trước tòa công luận, Chúa lặng thinh, Ngài Xưng Con Trời - rất hiển vinh. Roi đòn, sỷ nhục vẫn cam chịu, Ân Điển cứu chuộc rạng thiên đình!"
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 26:57-68 – Đức Chúa Jesus Trước Tòa Công Luận
“Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta, và đưa má cho kẻ bứt râu ta; ai mắng hoặc nhổ trên ta, ta chẳng hề che mặt.” (Ê-sai 50:6).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mọi ơn phước Ngài ban trên gia đình chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban ơn cho chúng con lại tiếp tục được suy ngẫm, học Lời của Ngài để chúng con được thêm lên sự hiểu biết và tăng trưởng thuộc linh, đức tin của mình. Chúng con đến trước Ngài với lòng biết ơn sâu sắc vì ân điển Ngài cho phép chúng con suy ngẫm những giây phút Đức Chúa Jesus đứng trước Tòa Công Luận, nơi lẽ thật bị bóp méo, công chính bị chà đạp và nhường chỗ do chứng dối và sự giả hình. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con nhận biết rõ hơn về sự im lặng đầy uy nghi của Ngài giữa bất công, sự can đảm xưng nhận Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và về tấm lòng mù quáng của loài người khi chống nghịch lẽ thật. Xin Ngài chạm đến lòng chúng con, để chúng con học theo Ngài: im lặng khi cần thiết, can đảm xưng nhận danh Ngài, và tin cậy hoàn toàn vào chủ quyền Đức Chúa Trời giữa mọi sự thù nghịch.
57 Những kẻ đã bắt Đức Chúa Jesus đem Ngài đến Cai-phe, thầy tế lễ thượng phẩm, nơi những thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại.
58 Phi-e-rơ đã theo Ngài từ xa cho đến sân của thầy tế lễ thượng phẩm. Người đã vào bên trong, ngồi với các kẻ canh giữ để coi sự kết thúc của sự việc.
59 Các thầy tế lễ thượng phẩm và cả Tòa Công Luận đã tìm chứng dối nghịch Đức Chúa Jesus để họ có thể giết chết Ngài.
60 Họ đã không tìm được gì từ nhiều kẻ làm chứng dối đã trình diện. Sau hết, có hai người đã đứng ra.
61 Chúng đã nói: “Người này đã nói: ‘Ta có thể phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại nó trong ba ngày.'”
Câu 57-61: Chúng con thấy Tòa Công Luận, nơi lẽ ra phải đại diện cho công chính và lẽ thật lại phải tìm kiếm “chứng dối” để kết tội Đức Chúa Jesus, vì họ không thể dựa vào sự thật để buộc tội Ngài. Điều này cho thấy tấm lòng họ đã bị lòng ghen tị, quyền lợi, quyền lực và sự cứng lòng che lấp, không còn chỗ cho công minh xét xử. Khi không tìm được lời chứng dối nào nào để buộc tội Ngài thì họ làm chứng dối về việc “phá hủy Đền Thờ” bóp méo hoàn toàn lời Ngài phán trước đó (Giăng 2:19), nơi Ngài nói về thân thể mình bị phá hủy rồi dựng lại trong ba ngày, là lời tiên tri về sự chết và phục sinh của chính thân thể Ngài, đền thờ của Thiên Chúa. Sự vu khống này cho thấy bản chất của lời dối trá: xuyên tạc sự thật để phục vụ mục đích riêng, khiến người nghe hiểu lầm và thù ghét Đấng Thánh Khiết.
Chúng con học được rằng: Khi bị hiểu lầm hay vu khống, chúng con đừng vội vàng biện minh theo cách loài người, mà hãy noi gương Đức Chúa Jesus qua câu chuyện trên: tin cậy Đức Chúa Trời sẽ làm sáng tỏ lẽ thật theo thời điểm Ngài.
62 Thầy tế lễ thượng phẩm đã đứng dậy, nói với Ngài rằng: “Ngươi chẳng đáp lại điều gì sao? Các người này làm chứng nghịch lại ngươi điều gì?”
63 Đức Chúa Jesus đã im lặng. Thầy tế lễ thượng phẩm đã nói với Ngài rằng: “Ta khiến ngươi thề bởi Đức Chúa Trời Hằng Sống, rằng ngươi hãy bảo chúng ta rằng ngươi có phải là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời chăng?”
64 Đức Chúa Jesus phán với người: “Ngươi đã nói. Nhưng Ta nói với các ngươi, từ bây giờ, các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên tay phải của Đấng Quyền Năng, và đến trên những đám mây trời.”
Câu 62-64: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus im lặng trước mọi cáo buộc dối trá, thể hiện sự bình an sâu thẳm và quyền năng thật sự. Ngài không cần biện minh vì Ngài phó thác và biết Cha sẽ biện hộ cho mình. Khi bị hỏi trực tiếp dưới lời thề bởi Đức Chúa Trời Hằng Sống, Ngài khẳng định: “Ngươi đã nói”, rồi công bố lời tiên tri từ Đa-ni-ên 7:13-14 "Ta nhìn thấy trong những khải tượng ban đêm, này, có một Đấng giống như con người, đến với những đám mây trời. Đấng ấy đến với Đấng Thượng Cổ của Các Thời Đại, và họ đem Người đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền cai trị, vinh quang, và vương quốc, mà mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng đều phụng sự Người. Quyền cai trị của Người là quyền cai trị không dứt, sẽ chẳng qua đi, và vương quốc của Người sẽ không bị diệt.". Lời xưng nhận này không chỉ xác nhận Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, mà còn tuyên bố vương quyền tối thượng của Ngài trên mọi quyền lực trần thế, ngay trước mặt những kẻ đang xét xử Ngài.
Chúng con học được rằng: Sự im lặng của Ngài là sự im lặng đầy uy nghi, tin cậy nơi Cha, không phải yếu đuối. Chúng con cũng được thách thức và học được qua phân đoạn trên rằng: hãy can đảm xưng nhận Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, dù trong áp lực hay chế giễu, vì Ngài đã làm gương trước Tòa Công Luận.
65 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm đã xé các áo của mình, nói rằng: “Nó đã nói phạm thượng; chúng ta còn cần thêm các chứng nhân sao? Kìa, các ngươi đã nghe lời phạm thượng.
66 Các ngươi nghĩ gì?” Chúng đã cất tiếng, nói: “Nó là đáng chết!”
67 Rồi, chúng đã nhổ trên mặt Ngài và đánh Ngài. Những kẻ khác đã tát Ngài,
68 nói rằng: “Hỡi Đấng Christ! Hãy nói tiên tri cho chúng ta! Ai là người đã đánh ngươi?”
Câu 65-68: Chúng con thấy rằng, phản ứng dữ dội của thầy tế lễ thượng phẩm như xé áo, kết tội Ngài phạm thượng và cả hội đồng đồng tình rằng Ngài “đáng chết”, rồi nhổ, đánh, tát Ngài, cho thấy sự thiếu hiểu biết Lẽ Thật, sự mù quáng thuộc linh và tấm lòng cứng cỏi của họ. Họ tự cho mình bảo vệ danh Đức Chúa Trời, nhưng thực chất đang chống nghịch chính Đấng họ đang chờ đợi. Sự hung hăng, hỗn loạn của họ tương phản rõ nét với sự im lặng bình an, uy nghi của Đức Chúa Jesus, dạy chúng con rằng lẽ thật thường bị thù ghét, nhưng Đấng Công Chính sẽ được tôn cao.
Chúng con học được rằng: Khi đối diện sự thù nghịch, bất công, chúng con phải noi gương Ngài: im lặng khi cần, không trả thù, chống trả mà tin cậy Cha sẽ làm sáng tỏ. Biết phân biệt giữa lòng sốt sắng thật cho Lẽ Thật và sự cứng lòng dẫn đến bách hại. Như Lời Ngài phán qua Ê-sai: “Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta, và đưa má cho kẻ bứt râu ta; ai mắng hoặc nhổ trên ta, ta chẳng hề che mặt.” (Ê-sai 50:6).
Kính lạy Cha Yêu Thương trên trời của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì qua phân đoạn này, chúng con xúc động sâu sắc trước sự im lặng chịu khổ, sự can đảm xưng nhận và tình yêu vô bờ của Đức Chúa Jesus dành cho chúng con, ngay cả khi Ngài đối diện án tử hình oan khuất và đau đớn. Xin Cha tha thứ khi chúng con vì thường vội biện minh, im lặng vì sợ hãi thay vì tin cậy Chúa. Xin giúp chúng con noi gương Ngài: im lặng đầy uy nghi khi bị vu khống, can đảm tuyên xưng danh Ngài giữa áp lực, đứng về phía lẽ thật thay vì “theo xa” như Phi-e-rơ. Nguyện xin Ngài thêm sức cho chúng con luôn nương dựa ân điển để trung tín theo Đức Chúa Jesus cho đến cuối cùng.
"Trước tòa công luận, Chúa lặng thinh,
Ngài Xưng Con Trời - rất hiển vinh.
Roi đòn, sỷ nhục vẫn cam chịu,
Ân Điển cứu chuộc rạng thiên đình!"
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm