Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 26:57-68 - Đức Chúa Jesus Trước Tòa Công Luận

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

57 Những kẻ đã bắt Đức Chúa Jesus đem Ngài đến Cai-phe, thầy tế lễ thượng phẩm, nơi những thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại.
58 Phi-e-rơ đã theo Ngài từ xa cho đến sân của thầy tế lễ thượng phẩm. Người đã vào bên trong, ngồi với các kẻ canh giữ để coi sự kết thúc của sự việc.

Những kẻ bắt Đức Chúa Jesus đã dẫn giải Ngài đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe, nơi các thầy thông giáo và các trưởng lão đã tụ họp theo kế hoạch được sắp đặt từ trước. Mọi việc diễn ra không phải ngẫu nhiên, nhưng là một âm mưu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Phi-e-rơ đi theo Chúa từ xa cho đến tận sân nhà của thầy tế lễ thượng phẩm. Ông vào bên trong và ngồi với những kẻ canh giữ để xem sự việc sẽ kết thúc thế nào. Chi tiết này cho thấy trong ông vừa có lòng trung tín, không nỡ rời bỏ Thầy, vừa có nỗi sợ hãi khi các môn đồ khác đều đã tản lạc.

59 Các thầy tế lễ thượng phẩm và cả Tòa Công Luận đã tìm chứng dối nghịch Đức Chúa Jesus để họ có thể giết chết Ngài.
60 Họ đã không tìm được gì từ nhiều kẻ làm chứng dối đã trình diện. Sau hết, có hai người đã đứng ra.
61 Chúng đã nói: "Người này đã nói: 'Ta có thể phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại nó trong ba ngày.'"
62 Thầy tế lễ thượng phẩm đã đứng dậy, nói với Ngài rằng: "Ngươi chẳng đáp lại điều gì sao? Các người này làm chứng nghịch lại ngươi điều gì?"
63 Đức Chúa Jesus đã im lặng. Thầy tế lễ thượng phẩm đã nói với Ngài rằng: "Ta khiến ngươi thề bởi Đức Chúa Trời Hằng Sống, rằng ngươi hãy bảo chúng ta rằng ngươi có phải là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời chăng?"

Câu 59–63: Các thầy tế lễ thượng phẩm cùng toàn thể Tòa Công Luận đã tìm kiếm lời chứng dối để buộc tội Đức Chúa Jesus, hầu có cớ kết án tử hình Ngài. Họ nói: “Người này đã nói: ‘Ta có thể phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại trong ba ngày.’”
Thầy tế lễ thượng phẩm đứng dậy, hỏi Ngài: “Ngươi chẳng đáp lại điều gì sao? Những người này làm chứng nghịch lại ngươi điều gì?” Nhưng Đức Chúa Jesus vẫn im lặng. Sau đó, thầy tế lễ thượng phẩm tiếp tục nói: “Ta khiến ngươi thề bởi Đức Chúa Trời Hằng Sống, hãy nói cho chúng ta biết: Ngươi có phải là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời chăng?”

Đây là âm mưu tàn độc của hội đồng. Họ cố tình tìm lời chứng giả để buộc tội tử hình Đức Chúa Jesus. Tuy nhiên, vì các lời chứng mâu thuẫn nhau, họ bám lấy lời phán của Ngài về Đền Thờ để làm căn cứ cáo buộc. Do hiểu sai Lẽ Thật về thân thể của Chúa, họ dùng điều đó làm bằng chứng chống lại Ngài.

Dẫu vậy, Đức Chúa Jesus vẫn giữ im lặng trước mọi lời cáo buộc, như lời tiên tri trong Ê-sai 53:7 đã được ứng nghiệm, để chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời được trọn vẹn.

64 Đức Chúa Jesus phán với người: "Ngươi đã nói. Nhưng Ta nói với các ngươi, từ bây giờ, các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên tay phải của Đấng Quyền Năng, và đến trên những đám mây trời."

Sau khi thầy tế lễ thượng phẩm hỏi: “Ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời không?”, Đức Chúa Jesus phán: “Ngươi đã nói. Nhưng Ta nói với các ngươi, từ nay về sau, các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên tay phải của Đấng Quyền Năng và ngự đến trên những đám mây trời.”

Đây là lời tuyên bố rõ ràng của Chúa trước những kẻ bắt bớ Ngài: họ sẽ thấy Con Người ngồi bên phải quyền năng của Đức Chúa Trời và ngự đến trong vinh hiển. Qua đó, chính Ngài xác nhận mình là Đấng Mê-si, Đấng chịu khổ vì tội lỗi của toàn nhân loại, đồng thời cũng là Vua vinh hiển sẽ trở lại trên những đám mây trời.

65 Bấy giờ, Thầy tế lễ thượng phẩm đã xé các áo của mình, nói rằng: "Nó đã nói phạm thượng; chúng ta còn cần thêm các chứng nhân sao? Kìa, các ngươi đã nghe lời phạm thượng.
66 Các ngươi nghĩ gì?" Chúng đã cất tiếng, nói: "Nó là đáng chết!"

Nghe xong lời phán của Đức Chúa Jesus, thầy tế lễ thượng phẩm tỏ ra hết sức phẫn nộ, đến mức tự xé áo mình và nói: “Người đã nói phạm thượng! Chúng ta còn cần thêm chứng nhân làm gì nữa? Kìa, các ngươi đã nghe lời phạm thượng.”

Ông công khai cáo buộc Ngài trước những người có mặt, kích động họ đồng thanh kết luận rằng Ngài đáng bị xử tử. Hành động ấy bộc lộ sự cứng lòng và tối tăm thuộc linh của họ. Họ không công nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Mê-si, nhưng cố ý khước từ và lên án chính Đấng mà họ từng chờ đợi.

67 Rồi, chúng đã nhổ trên mặt Ngài và đánh Ngài. Những kẻ khác đã tát Ngài,
68 nói rằng: "Hỡi Đấng Christ! Hãy nói tiên tri cho chúng ta! Ai là người đã đánh ngươi?"

Sau đó, họ nhổ vào mặt Ngài và đánh đập Ngài. Kẻ thì tát, người thì chế giễu, nói rằng: “Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri cho chúng ta! Ai là kẻ đã đánh ngươi?” Họ bịt mắt Ngài, nhạo báng và thách thức Ngài bằng những lời đầy khinh miệt.

Những lời xúc phạm cùng hành động sỉ nhục ấy thể hiện sự miệt thị nặng nề nhất theo văn hóa Do Thái thời bấy giờ. Thái độ và hành vi của những kẻ bắt bớ Chúa bộc lộ tấm lòng chai cứng, xem thường và khước từ Đấng mà họ gọi là Đấng Christ.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại sự kiện Đức Chúa Jesus bị bắt và giải đến trước tòa công luận, chịu sự xét xử bất công và những lời sỉ nhục tột độ từ hội đồng Do Thái thời bấy giờ. Tuy nhiên, Ngài đã chọn im lặng, hoàn toàn vâng phục chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Bài học nhắc nhớ con về lòng trung tín giữa nghịch cảnh. Khi bị hiểu lầm hoặc đối xử bất công, con hãy nhớ đến gương của Đức Chúa Jesus, tin cậy Đức Chúa Trời trong sự im lặng, và nhận biết giá trị lớn lao của sự hy sinh mà Chúa đã dành cho con trên bước đường theo Ngài.

Nguyện Chúa ban ơn để con biết cách phản ứng khi bị hiểu lầm, vu khống hay đối xử bất công: biết im lặng, bình tĩnh giao phó sự công chính cho Chúa, thay vì vội vàng biện minh cho bản thân. Xin giúp con học theo gương Chúa trong sự tuyên xưng đức tin nơi Ngài là “Con Đức Chúa Trời”, ngay cả khi phải đối diện với áp lực hay sự chế giễu từ những người xung quanh; cho con sự can đảm giữa những nghịch cảnh Ngài cho phép xảy đến.

Xin cảnh tỉnh con trước nguy cơ bảo vệ lẽ phải một cách sai lầm, như dùng lời chứng dối vì lợi ích của nhóm quyền lực mà bỏ qua sự công chính. Đức Chúa Jesus biết trước những điều sẽ xảy đến, nhưng Ngài vẫn bình tĩnh đối diện. Điều đó nhắc con không trốn tránh khó khăn dù biết mình có thể chịu thiệt thòi; bởi sự trung tín trong thử thách sẽ dẫn đến giá trị đời đời qua niềm tin nơi sự quan phòng của Chúa.

Khi thấy người khác bị bắt nạt, xin cho con không giống như Phi-e-rơ, ngồi lặng lẽ giữa những kẻ canh giữ, nhưng sẵn sàng đứng ra bênh vực lẽ phải, dù có thể bị liên lụy. Xin Chúa giúp con phân biệt giữa lòng sốt sắng cho Lẽ Thật và sự cứng cỏi mù quáng, để con trở nên con dân chân thật của Ngài.

Tuần này, con nguyện hành động cụ thể: tưởng nhớ và cảm tạ Đức Chúa Jesus vì sự im lặng chịu khổ hình của Ngài; chủ động bênh vực một người đang bị đối xử bất công; và dâng lời cảm tạ vì tình yêu cùng sự hy sinh cao cả mà Ngài đã dành cho chính con. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ