22 Khi họ đang lưu trú trong Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Con Người sẽ bị nộp vào trong tay người ta. 23 Họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại." Họ đã đau buồn lắm. 24 Khi họ đã vào đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đơ-ra-mê đã đến, hỏi Phi-e-rơ: "Thầy của ngươi có nộp hai đơ-ra-mê chăng?" {Hai đơ-ra-mê tương đương nửa siếc-lơ bạc tiền thuế Đền Thờ mà mỗi người I-sơ-ra-ên nam từ 20 tuổi trở lên phải nộp hàng năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13). Vào thời của Đức Chúa Jesus, một đơ-ra-mê là một đồng tiền Hy-lạp, tương đương một đơ-ni-ê là một đồng tiền La-mã. Cả hai là công giá lao động bình thường trong một ngày.} 25 Người nói: "Có." Và khi người đi vào trong nhà, Đức Chúa Jesus hỏi chặn người: "Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua của thế gian lấy thuế hàng hóa và thuế thân từ ai? Từ các con trai của họ hay là từ những người ngoài?" 26 Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Từ những người ngoài." Đức Chúa Jesus phán với người: "Vậy thì các con trai được miễn thuế. 27 Nhưng để chúng ta không làm vấp phạm họ, ngươi hãy đi ra biển ném câu, bắt lấy con cá câu lên trước, mở miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy nó, trao cho họ cho phần thuế của Ta và ngươi."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài giúp con nên khôn sáng mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua sự việc Phi-e-rơ trả lời với người thu thuế con hiểu rằng có lẽ Phi-e-rơ đã không suy nghĩ kỹ trước khi trả lời dẫn đến trả lời không đúng. Tuy Phi-e-rơ trả lời sai nhưng con thấy Chúa không trách gì ông mà Chúa chỉ đặt câu hỏi để ông nhận ra mình không đúng. Qua đó, con học được cách cư xử dịu dàng, khôn sáng của Chúa đối với những người có lỗi. Không những vậy, để không làm người khác vấp phạm thì Chúa vẫn nộp thuế dù về nguyên tắc thì Ngài không cần nộp. Con học được tấm lòng yêu thương và sự hy sinh của Chúa dành cho người khác.
Thưa Cha, qua việc Chúa kêu Phi-e-rơ đi câu cá để có được đồng bạc trong miệng cá mà nộp thuế. Con học được rằng Chúa sẽ làm phép lạ trên công việc làm kiếm sống của con dân Ngài để họ có đủ nhu cầu trong cuộc sống. Việc của con dân Chúa là siêng năng làm việc mà Chúa đã ban cho mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện xin Lời Cha giúp con hiểu biết về Chúa ngày càng hơn. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 05/03/2026
Ma-thi-ơ 17:22-27 Đức Chúa Jesus Nộp Thuế Đền Thờ
22 Khi họ đang lưu trú trong Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Con Người sẽ bị nộp vào trong tay người ta.
23 Họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại." Họ đã đau buồn lắm.
24 Khi họ đã vào đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đơ-ra-mê đã đến, hỏi Phi-e-rơ: "Thầy của ngươi có nộp hai đơ-ra-mê chăng?"
{Hai đơ-ra-mê tương đương nửa siếc-lơ bạc tiền thuế Đền Thờ mà mỗi người I-sơ-ra-ên nam từ 20 tuổi trở lên phải nộp hàng năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13). Vào thời của Đức Chúa Jesus, một đơ-ra-mê là một đồng tiền Hy-lạp, tương đương một đơ-ni-ê là một đồng tiền La-mã. Cả hai là công giá lao động bình thường trong một ngày.}
25 Người nói: "Có." Và khi người đi vào trong nhà, Đức Chúa Jesus hỏi chặn người: "Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua của thế gian lấy thuế hàng hóa và thuế thân từ ai? Từ các con trai của họ hay là từ những người ngoài?"
26 Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Từ những người ngoài." Đức Chúa Jesus phán với người: "Vậy thì các con trai được miễn thuế.
27 Nhưng để chúng ta không làm vấp phạm họ, ngươi hãy đi ra biển ném câu, bắt lấy con cá câu lên trước, mở miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy nó, trao cho họ cho phần thuế của Ta và ngươi."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài giúp con nên khôn sáng mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua sự việc Phi-e-rơ trả lời với người thu thuế con hiểu rằng có lẽ Phi-e-rơ đã không suy nghĩ kỹ trước khi trả lời dẫn đến trả lời không đúng. Tuy Phi-e-rơ trả lời sai nhưng con thấy Chúa không trách gì ông mà Chúa chỉ đặt câu hỏi để ông nhận ra mình không đúng. Qua đó, con học được cách cư xử dịu dàng, khôn sáng của Chúa đối với những người có lỗi. Không những vậy, để không làm người khác vấp phạm thì Chúa vẫn nộp thuế dù về nguyên tắc thì Ngài không cần nộp. Con học được tấm lòng yêu thương và sự hy sinh của Chúa dành cho người khác.
Thưa Cha, qua việc Chúa kêu Phi-e-rơ đi câu cá để có được đồng bạc trong miệng cá mà nộp thuế. Con học được rằng Chúa sẽ làm phép lạ trên công việc làm kiếm sống của con dân Ngài để họ có đủ nhu cầu trong cuộc sống. Việc của con dân Chúa là siêng năng làm việc mà Chúa đã ban cho mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện xin Lời Cha giúp con hiểu biết về Chúa ngày càng hơn. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
05/03/2026