Ma-thi-ơ 15:29-39 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
29 Đức Chúa Jesus đã rời khỏi đó. Ngài đã đến gần Biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi đó. 30 Nhiều đoàn dân đông đã đến với Ngài, đem theo những kẻ què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ bệnh khác, đặt họ xuống nơi chân của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã chữa lành họ. 31 Vậy, các đoàn dân đông đã ngạc nhiên, khi họ đã thấy những kẻ câm nói, những kẻ tàn tật khỏe mạnh, những kẻ què bước đi, những kẻ mù nhìn thấy. Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên. 32 Khi đó, Đức Chúa Jesus đã gọi các môn đồ của Ngài, phán rằng: "Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng." 33 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Trong đồng vắng, làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?" 34 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi có mấy cái bánh?" Họ đã thưa: "Bảy, và vài con cá nhỏ." 35 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên đất. 36 Kế đó, Ngài đã lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, và Ngài đã trao cho các môn đồ của Ngài. Các môn đồ đã trao cho dân chúng. 37 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những miếng thừa được bảy giỏ đầy. 38 Những người đã ăn là bốn ngàn người nam, không kể những đàn bà và những trẻ con. 39 Rồi, Ngài đã giải tán đoàn dân. Ngài đã xuống thuyền mà vào đến biên giới của Ma-ga-đan.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con trong công việc làm sáng nay. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng có nhiều đoàn dân đông đã đến với Đức Chúa Jesus để xin Ngài chữa lành những kẻ câm, què, mù, tàn tật và nhiều bệnh khác. Đức Chúa Jesus đã chữa lành cho họ vì lòng thương xót của Ngài đối với họ. Con thấy rằng dù đám dân đông đến với Ngài chỉ để tìm kiếm sự chữa lành thuộc thể chứ không phải tìm kiếm sự cứu rỗi, nhưng Chúa vẫn chữa cho họ được lành vì Ngài thương xót họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã thương xót đoàn dân đông vì đã ba ngày họ ở với Ngài, giờ họ không có gì ăn. Ngài không muốn cho họ nhịn đói đi về, kẻo họ ngất xỉu dọc đường. Các môn đồ thưa với Ngài trong đồng vắng làm sao có đủ bánh cho đám dân đông ăn. Con thấy ngạc nhiên vì sao cũng mới đó, Chúa đã làm phép lạ hóa bánh cho năm nghìn người ăn. Vậy mà, bây giờ họ lại hỏi Ngài một câu như trước đây. Con thấy họ vẫn chưa có sự lớn lên sau khi chứng kiến phép lạ mà Chúa đã làm. Nhưng suy ngẫm lại, con thấy mình cũng không khác gì các môn đồ. Dù nhiều lần Chúa đã giúp cho con vượt qua những khó khăn trong công việc, nhưng sau đó con vẫn có sự lo sợ khi đối diện với những khó khăn đến với con. Xin Chúa giúp con có lòng tin cậy nơi Ngài ngày càng hơn. Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Chúa giúp cho đức tin của con ngày càng được lớn lên trong Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 09/02/2026
Ma-thi-ơ 15:29-39 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
29 Đức Chúa Jesus đã rời khỏi đó. Ngài đã đến gần Biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi đó.
30 Nhiều đoàn dân đông đã đến với Ngài, đem theo những kẻ què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ bệnh khác, đặt họ xuống nơi chân của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã chữa lành họ.
31 Vậy, các đoàn dân đông đã ngạc nhiên, khi họ đã thấy những kẻ câm nói, những kẻ tàn tật khỏe mạnh, những kẻ què bước đi, những kẻ mù nhìn thấy. Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên.
32 Khi đó, Đức Chúa Jesus đã gọi các môn đồ của Ngài, phán rằng: "Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng."
33 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Trong đồng vắng, làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?"
34 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi có mấy cái bánh?" Họ đã thưa: "Bảy, và vài con cá nhỏ."
35 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên đất.
36 Kế đó, Ngài đã lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, và Ngài đã trao cho các môn đồ của Ngài. Các môn đồ đã trao cho dân chúng.
37 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những miếng thừa được bảy giỏ đầy.
38 Những người đã ăn là bốn ngàn người nam, không kể những đàn bà và những trẻ con.
39 Rồi, Ngài đã giải tán đoàn dân. Ngài đã xuống thuyền mà vào đến biên giới của Ma-ga-đan.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con trong công việc làm sáng nay. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng có nhiều đoàn dân đông đã đến với Đức Chúa Jesus để xin Ngài chữa lành những kẻ câm, què, mù, tàn tật và nhiều bệnh khác. Đức Chúa Jesus đã chữa lành cho họ vì lòng thương xót của Ngài đối với họ. Con thấy rằng dù đám dân đông đến với Ngài chỉ để tìm kiếm sự chữa lành thuộc thể chứ không phải tìm kiếm sự cứu rỗi, nhưng Chúa vẫn chữa cho họ được lành vì Ngài thương xót họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã thương xót đoàn dân đông vì đã ba ngày họ ở với Ngài, giờ họ không có gì ăn. Ngài không muốn cho họ nhịn đói đi về, kẻo họ ngất xỉu dọc đường. Các môn đồ thưa với Ngài trong đồng vắng làm sao có đủ bánh cho đám dân đông ăn. Con thấy ngạc nhiên vì sao cũng mới đó, Chúa đã làm phép lạ hóa bánh cho năm nghìn người ăn. Vậy mà, bây giờ họ lại hỏi Ngài một câu như trước đây. Con thấy họ vẫn chưa có sự lớn lên sau khi chứng kiến phép lạ mà Chúa đã làm. Nhưng suy ngẫm lại, con thấy mình cũng không khác gì các môn đồ. Dù nhiều lần Chúa đã giúp cho con vượt qua những khó khăn trong công việc, nhưng sau đó con vẫn có sự lo sợ khi đối diện với những khó khăn đến với con. Xin Chúa giúp con có lòng tin cậy nơi Ngài ngày càng hơn. Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Chúa giúp cho đức tin của con ngày càng được lớn lên trong Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
09/02/2026
***