*** Ma-thi-ơ 23:23-31 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 4
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Mấy ngày nay, khi suy ngẫm loạt bài về những lời Đức Chúa Jesus quở trách các thầy thông giáo và người Pha-ri-si trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 23, lòng con không ngừng trăn trở trong sự tra xét. Điệp khúc “Khốn cho… kẻ giả hình” lặp đi lặp lại khiến con không thể thờ ơ. Con tự nhìn lại từng lời nói, từng cách ứng xử hằng ngày của mình, để nhận biết đâu là chân thật, đâu chỉ là lớp vỏ bề ngoài.
Khi đọc Ma-thi-ơ 23:23–31, con dừng lại thật lâu trước những lời quở trách nghiêm khắc ấy. Con tự hỏi: có khi nào con cẩn thận trong những điều nhỏ nhặt mà lại lơ là điều hệ trọng hơn không? Có khi nào con chăm chút lễ nghi, hình thức, nhưng thiếu công chính, lòng thương xót và sự trung tín?
Là con dân Chúa, nếu có lúc nào đó con chỉ chăm chăm vào lỗi nhỏ của người khác mà không dám đối diện với sự kiêu ngạo, ích kỷ hay thiếu yêu thương trong chính lòng mình, thì khi ấy con cũng đang “lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà”. Việc giữ những thói quen thuộc linh đều đặn nhưng thiếu lòng thương xót và sự chân thành chỉ khiến đời sống một người trở nên hình thức trống rỗng. Ở trong địa vị được làm con Đức Chúa Trời, con đang chăm chút điều gì? Danh tiếng? Sự nhìn nhận của người khác? Hay là một tấm lòng trong sạch trước mặt Ngài? Lòng con rúng động khi nhận ra rằng Chúa không nhìn như loài người nhìn. Ngài thấy rõ những động cơ ẩn sâu, thấy cả những điều con người cố che giấu. Lời cảnh báo về “mồ mả tô trắng” khiến con sợ hãi và tỉnh thức. Một đời sống có thể đẹp đẽ bên ngoài, nhưng bên trong vẫn còn đầy những điều chưa được buông bỏ. Xin cho con can đảm thành thật với chính mình, dám ăn năn, dám để ánh sáng Lời Ngài chiếu vào mọi góc tối trong linh hồn con, để con được tự do trọn vẹn trong mối tương giao với Ngài.
Thưa Chúa, con cũng nhận ra thật dễ để kính trọng các bậc tiền nhân, ca ngợi đức tin của họ, nhưng lại chần chừ khi phải vâng lời Ngài trong hiện tại. Xin đừng để con chỉ yêu mến lẽ thật của quá khứ mà khước từ tiếng gọi của Ngài hôm nay. Thưa Chúa! Trong phần đời cũ chưa biết Ngài, con từng mua phải đồ giả, từng gặp những con người sống giả tạo, và đôi khi chính con cũng sống giả với người khác mà không nhận biết. Con thấm thía cảm giác khi phải đối diện với sự giả hình. Giờ đây, nhờ Lời Chúa soi sáng, mọi sự được phân định rõ ràng. Con rúng động khi nhận biết rằng, loài người còn không chấp nhận sự giả hình, huống chi Đấng Toàn Tri, quyền năng vĩ đại, lại chấp nhận kẻ mang danh Ngài mà sống giả dối trước mặt Ngài sao? Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy.
Lạy Chúa! Xin thanh tẩy lòng con từ bên trong. Xin dạy con yêu điều Ngài yêu – thánh khiết, công chính, thương xót và trung tín sống theo những điều ấy. Xin cho đời sống con không chỉ là lớp vôi trắng che đậy, nhưng là một tấm lòng mềm mại, chân thật trước mặt Chúa.
Con cảm tạ Ngài vì những lời quở trách của Đức Chúa Jesus không nhằm kết án, nhưng để đánh thức và chữa lành. Xin làm mới con mỗi ngày, để bên trong được sạch, và bên ngoài tự nhiên phản chiếu sự biến đổi mà chính Ngài thực hiện trong con. Amen.
Con cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 23:23-31 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 4
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Mấy ngày nay, khi suy ngẫm loạt bài về những lời Đức Chúa Jesus quở trách các thầy thông giáo và người Pha-ri-si trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 23, lòng con không ngừng trăn trở trong sự tra xét. Điệp khúc “Khốn cho… kẻ giả hình” lặp đi lặp lại khiến con không thể thờ ơ. Con tự nhìn lại từng lời nói, từng cách ứng xử hằng ngày của mình, để nhận biết đâu là chân thật, đâu chỉ là lớp vỏ bề ngoài.
Khi đọc Ma-thi-ơ 23:23–31, con dừng lại thật lâu trước những lời quở trách nghiêm khắc ấy. Con tự hỏi: có khi nào con cẩn thận trong những điều nhỏ nhặt mà lại lơ là điều hệ trọng hơn không? Có khi nào con chăm chút lễ nghi, hình thức, nhưng thiếu công chính, lòng thương xót và sự trung tín?
Là con dân Chúa, nếu có lúc nào đó con chỉ chăm chăm vào lỗi nhỏ của người khác mà không dám đối diện với sự kiêu ngạo, ích kỷ hay thiếu yêu thương trong chính lòng mình, thì khi ấy con cũng đang “lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà”. Việc giữ những thói quen thuộc linh đều đặn nhưng thiếu lòng thương xót và sự chân thành chỉ khiến đời sống một người trở nên hình thức trống rỗng.
Ở trong địa vị được làm con Đức Chúa Trời, con đang chăm chút điều gì? Danh tiếng? Sự nhìn nhận của người khác? Hay là một tấm lòng trong sạch trước mặt Ngài? Lòng con rúng động khi nhận ra rằng Chúa không nhìn như loài người nhìn. Ngài thấy rõ những động cơ ẩn sâu, thấy cả những điều con người cố che giấu.
Lời cảnh báo về “mồ mả tô trắng” khiến con sợ hãi và tỉnh thức. Một đời sống có thể đẹp đẽ bên ngoài, nhưng bên trong vẫn còn đầy những điều chưa được buông bỏ. Xin cho con can đảm thành thật với chính mình, dám ăn năn, dám để ánh sáng Lời Ngài chiếu vào mọi góc tối trong linh hồn con, để con được tự do trọn vẹn trong mối tương giao với Ngài.
Thưa Chúa, con cũng nhận ra thật dễ để kính trọng các bậc tiền nhân, ca ngợi đức tin của họ, nhưng lại chần chừ khi phải vâng lời Ngài trong hiện tại. Xin đừng để con chỉ yêu mến lẽ thật của quá khứ mà khước từ tiếng gọi của Ngài hôm nay.
Thưa Chúa!
Trong phần đời cũ chưa biết Ngài, con từng mua phải đồ giả, từng gặp những con người sống giả tạo, và đôi khi chính con cũng sống giả với người khác mà không nhận biết. Con thấm thía cảm giác khi phải đối diện với sự giả hình. Giờ đây, nhờ Lời Chúa soi sáng, mọi sự được phân định rõ ràng. Con rúng động khi nhận biết rằng, loài người còn không chấp nhận sự giả hình, huống chi Đấng Toàn Tri, quyền năng vĩ đại, lại chấp nhận kẻ mang danh Ngài mà sống giả dối trước mặt Ngài sao? Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy.
Lạy Chúa!
Xin thanh tẩy lòng con từ bên trong.
Xin dạy con yêu điều Ngài yêu – thánh khiết, công chính, thương xót và trung tín sống theo những điều ấy.
Xin cho đời sống con không chỉ là lớp vôi trắng che đậy, nhưng là một tấm lòng mềm mại, chân thật trước mặt Chúa.
Con cảm tạ Ngài vì những lời quở trách của Đức Chúa Jesus không nhằm kết án, nhưng để đánh thức và chữa lành. Xin làm mới con mỗi ngày, để bên trong được sạch, và bên ngoài tự nhiên phản chiếu sự biến đổi mà chính Ngài thực hiện trong con. Amen.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ