Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của NhữngNgười Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
5 Khi các môn đồ của Ngài đã đi đến bờ bên kia, họ đã quên đem theo bánh. 6 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!" 7 Họ đã bàn luận cùng nhau rằng: "Vì chúng ta đã không đem theo bánh." 8 Đức Chúa Jesus đã biết thì đã phán với họ: "Hỡi những kẻ ít đức tin, sao các ngươi bàn luận cùng nhau, vì các ngươi đã không đem theo bánh? 9 Các ngươi chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt? 10 Lại không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt? 11 Sao các ngươi chẳng hiểu rằng, Ta đã không phán về bánh với các ngươi? Các ngươi hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê." 12 Bấy giờ, họ đã hiểu rằng, Ngài chẳng phán hãy giữ mình về men của bánh, nhưng về giáo lý của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha hôm nay Ngài cũng ban ơn cho con hôm nay đã sửa được một ca khó máy giặt. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Giờ này, con lại được đến với Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thêm lên cho con sự khôn sáng mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi các môn đồ qua đến bờ bên kia, họ đã quên đem theo bánh. Khi đó, Đức Chúa Jesus đã phán với họ hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê. Nhưng họ lại hiểu là Chúa phán về việc họ quên đem bánh. Có lẽ sự lo lắng về việc không có bánh đã khiến họ hiểu sai điều mà Chúa muốn phán dạy cho họ.
Thưa Cha, qua đó con hiểu rằng khi con bị cảm xúc xác thịt chi phối con sẽ hiểu sai lạc điều Chúa muốn phán dạy cho mình. Bởi vậy, con cần luôn để Lời Chúa cai trị con thì con mới có sự bình an trong lòng và con không hiểu sai Lời Chúa phán dạy cho con.
Con cảm tạ ơn Cha về bài học ngày hôm nay. Nguyện con luôn được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng Lời Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 12/02/2026
Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
5 Khi các môn đồ của Ngài đã đi đến bờ bên kia, họ đã quên đem theo bánh.
6 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!"
7 Họ đã bàn luận cùng nhau rằng: "Vì chúng ta đã không đem theo bánh."
8 Đức Chúa Jesus đã biết thì đã phán với họ: "Hỡi những kẻ ít đức tin, sao các ngươi bàn luận cùng nhau, vì các ngươi đã không đem theo bánh?
9 Các ngươi chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
10 Lại không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
11 Sao các ngươi chẳng hiểu rằng, Ta đã không phán về bánh với các ngươi? Các ngươi hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê."
12 Bấy giờ, họ đã hiểu rằng, Ngài chẳng phán hãy giữ mình về men của bánh, nhưng về giáo lý của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha hôm nay Ngài cũng ban ơn cho con hôm nay đã sửa được một ca khó máy giặt. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Giờ này, con lại được đến với Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thêm lên cho con sự khôn sáng mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi các môn đồ qua đến bờ bên kia, họ đã quên đem theo bánh. Khi đó, Đức Chúa Jesus đã phán với họ hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê. Nhưng họ lại hiểu là Chúa phán về việc họ quên đem bánh. Có lẽ sự lo lắng về việc không có bánh đã khiến họ hiểu sai điều mà Chúa muốn phán dạy cho họ.
Thưa Cha, qua đó con hiểu rằng khi con bị cảm xúc xác thịt chi phối con sẽ hiểu sai lạc điều Chúa muốn phán dạy cho mình. Bởi vậy, con cần luôn để Lời Chúa cai trị con thì con mới có sự bình an trong lòng và con không hiểu sai Lời Chúa phán dạy cho con.
Con cảm tạ ơn Cha về bài học ngày hôm nay. Nguyện con luôn được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng Lời Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
12/02/2026
***