Ma-thi-ơ 23:8-14 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Ngài lời cảm tạ vì những sự dạy dỗ sống động Ngài liên tiếp ban cho con, đặc biệt trong những lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho các thầy thông giáo và người Pha-ri-si trong bài học. Tiếng “khốn cho… khốn cho các ngươi…” vang lên không chỉ cho họ ngày xưa, mà cũng đang vang vọng trong lòng con hôm nay. Người không biết Chúa mà sống giả hình đã là điều đáng buồn; còn chúng con – những người mang danh thuộc về Ngài, thậm chí được trao trách nhiệm phục vụ – mà vẫn còn những mảng tối giả hình trong lòng thì thật đau xót biết bao. Xin Lời Ngài soi thấu và dẫn dắt con, để con nhận ra điều Ngài muốn sửa dạy chính mình.
Thưa Chúa! Khi Ngài dạy rằng, chỉ có một Thầy, một Cha, một Người Chỉ Đạo, con được nhắc nhở rằng, mọi thẩm quyền và mọi sự hướng dẫn thật trong đời sống con đều phải bắt nguồn từ chính Ngài. Con không thuộc về một con người nào, cũng không được phép đặt bất kỳ ai vào vị trí chỉ dành riêng cho Chúa. Và chính con cũng không được tìm kiếm cho mình một chỗ đứng vốn không thuộc về mình. Xin giữ lòng con khỏi ham muốn được tôn xưng thay vì tôn vinh Ngài.
Lời Chúa phán“hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha”khiến lòng con lắng lại. Trong gia đình của Cha, không ai lớn hơn để được tung hô, cũng không ai nhỏ bé đến mức bị xem nhẹ. Tất cả chúng con đều đứng ngang hàng dưới chân thập tự giá, đều được cứu bởi cùng một ân điển. Nếu con còn tìm kiếm danh xưng, sự kính trọng hay địa vị, thì con đang rời xa tinh thần yêu thương và bình đẳng của gia đình Ngài là Hội Thánh.
Con cũng suy nghĩ nhiều về lời dạy: “Ai lớn nhất giữa các ngươi sẽ là đầy tớ các ngươi.” Thế gian dạy con người phải vươn lên, phải được nhìn nhận, phải có ảnh hưởng. Nhưng Chúa dạy con cúi xuống, phục vụ và sẵn sàng gánh lấy phần khó nhọc cho người khác. Sự vĩ đại trong Nước Trời không đo bằng số người phục vụ con, mà bằng tấm lòng con sẵn sàng phục vụ bao nhiêu người. Xin cứu con khỏi thứ kiêu ngạo rất tinh vi – thứ có thể khoác lên chiếc áo thuộc linh mà đôi khi chính con cũng có thể không nhận ra.
Nguyên tắc “ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” nhắc con nhớ rằng chính Chúa đã đi con đường hạ mình trước. Ngài đã từ bỏ vinh quang, chọn con đường thập tự giá vì tình yêu. Nếu Chúa của con đã sống như vậy, thì còn lý do gì để con tìm kiếm sự tôn cao cho riêng mình. Xin dạy con biết vui lòng ở vị trí khiêm nhường mà Ngài đặt để.
Lạy Chúa! Lời cảnh báo về việc “khóa Vương Quốc Trời” làm con run sợ. Xin đừng để đời sống, lời nói hay thái độ của con trở thành chướng ngại khiến người khác xa cách Ngài. Xin đừng để sự khắt khe, định kiến hay giả hình làm méo mó hình ảnh yêu thương và thánh khiết của Cha trên trời.
Xin dạy con sống khiêm nhường, phục vụ, yêu thương, và luôn đặt Chúa ở vị trí tối cao trong đời sống mình. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 23:8-14 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời cảm tạ vì những sự dạy dỗ sống động Ngài liên tiếp ban cho con, đặc biệt trong những lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho các thầy thông giáo và người Pha-ri-si trong bài học. Tiếng “khốn cho… khốn cho các ngươi…” vang lên không chỉ cho họ ngày xưa, mà cũng đang vang vọng trong lòng con hôm nay. Người không biết Chúa mà sống giả hình đã là điều đáng buồn; còn chúng con – những người mang danh thuộc về Ngài, thậm chí được trao trách nhiệm phục vụ – mà vẫn còn những mảng tối giả hình trong lòng thì thật đau xót biết bao. Xin Lời Ngài soi thấu và dẫn dắt con, để con nhận ra điều Ngài muốn sửa dạy chính mình.
Thưa Chúa!
Khi Ngài dạy rằng, chỉ có một Thầy, một Cha, một Người Chỉ Đạo, con được nhắc nhở rằng, mọi thẩm quyền và mọi sự hướng dẫn thật trong đời sống con đều phải bắt nguồn từ chính Ngài. Con không thuộc về một con người nào, cũng không được phép đặt bất kỳ ai vào vị trí chỉ dành riêng cho Chúa. Và chính con cũng không được tìm kiếm cho mình một chỗ đứng vốn không thuộc về mình. Xin giữ lòng con khỏi ham muốn được tôn xưng thay vì tôn vinh Ngài.
Lời Chúa phán “hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha” khiến lòng con lắng lại. Trong gia đình của Cha, không ai lớn hơn để được tung hô, cũng không ai nhỏ bé đến mức bị xem nhẹ. Tất cả chúng con đều đứng ngang hàng dưới chân thập tự giá, đều được cứu bởi cùng một ân điển. Nếu con còn tìm kiếm danh xưng, sự kính trọng hay địa vị, thì con đang rời xa tinh thần yêu thương và bình đẳng của gia đình Ngài là Hội Thánh.
Con cũng suy nghĩ nhiều về lời dạy: “Ai lớn nhất giữa các ngươi sẽ là đầy tớ các ngươi.” Thế gian dạy con người phải vươn lên, phải được nhìn nhận, phải có ảnh hưởng. Nhưng Chúa dạy con cúi xuống, phục vụ và sẵn sàng gánh lấy phần khó nhọc cho người khác. Sự vĩ đại trong Nước Trời không đo bằng số người phục vụ con, mà bằng tấm lòng con sẵn sàng phục vụ bao nhiêu người. Xin cứu con khỏi thứ kiêu ngạo rất tinh vi – thứ có thể khoác lên chiếc áo thuộc linh mà đôi khi chính con cũng có thể không nhận ra.
Nguyên tắc “ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” nhắc con nhớ rằng chính Chúa đã đi con đường hạ mình trước. Ngài đã từ bỏ vinh quang, chọn con đường thập tự giá vì tình yêu. Nếu Chúa của con đã sống như vậy, thì còn lý do gì để con tìm kiếm sự tôn cao cho riêng mình. Xin dạy con biết vui lòng ở vị trí khiêm nhường mà Ngài đặt để.
Lạy Chúa!
Lời cảnh báo về việc “khóa Vương Quốc Trời” làm con run sợ. Xin đừng để đời sống, lời nói hay thái độ của con trở thành chướng ngại khiến người khác xa cách Ngài. Xin đừng để sự khắt khe, định kiến hay giả hình làm méo mó hình ảnh yêu thương và thánh khiết của Cha trên trời.
Xin dạy con sống khiêm nhường, phục vụ, yêu thương, và luôn đặt Chúa ở vị trí tối cao trong đời sống mình. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***