1. Đức Chúa Jesus đã im lặng trước những lời buộc tội, hoàn toàn vâng phục kế hoạch cứu chuộc. Khi bị hiểu lầm hoặc chỉ trích bất công, tôi học được gì từ sự im lặng đầy quyền năng và lòng tin cậy tuyệt đối nơi Cha của Ngài?
2. Phi-lát biết rõ sự thật nhưng lại dao động trước áp lực đám đông. Trong cuộc sống hàng ngày, có những áp lực nào (từ bạn bè, đồng nghiệp, xã hội) đang khiến tôi phải thỏa hiệp với lẽ thật của Tin Lành?
3. Sự lựa chọn giữa Jesus Ba-na-ba (đại diện cho sự nổi loạn, bạo lực của thế gian) và Đức Chúa Jesus Christ (đại diện cho sự thật, công chính và hy sinh) vẫn đang diễn ra trong lòng tôi mỗi ngày. Tôi đang chọn điều gì qua những quyết định và ưu tiên của mình?
4. Vợ của Phi-lát đã nhận được sự mạc khải qua giấc mơ và đã lên tiếng. Tôi có nhạy bén với sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời qua nhiều hình thức khác nhau để nhận biết lẽ phải và "người công chính" hay không?
5. Các thầy tế lễ thượng phẩm đã dùng ảnh hưởng của mình để xúi giục đám đông làm điều ác. Tôi có đang cẩn thận về cách mình sử dụng ảnh hưởng của mình, dù lớn hay nhỏ, để hướng người khác đến với lẽ thật hay không?
6. "Lòng ganh ghét" là động cơ đẩy những nhà lãnh đạo tôn giáo đến chỗ khước từ Đấng Mê-si-a. Tôi có đang để cho sự ganh tị, so sánh hay ghen ghét nào len lỏi vào lòng, khiến tôi không thể vui mừng trước những việc Đức Chúa Trời đang làm qua người khác?
7. Phân đoạn này cho thấy Đức Chúa Jesus đã bị xử án bất công để tôi được tuyên trắng án. Tôi sẽ đáp lại sự hy sinh và tình yêu thương lớn lao này bằng một đời sống cụ thể như thế nào, đặc biệt là trong cách tôi đối xử với người khác và làm chứng về Ngài?