Lửa Lạ

294 views

Theo nghĩa đen, lửa lạ là loại lửa không lấy ra từ trên bàn thờ của Thiên Chúa để đốt hương dâng lên Chúa, mà do các thầy tế lễ tự ý mang từ bên ngoài vào trong đền thờ. Xin đọc phân đoạn dưới đây:

Lê-vi Ký 10:1-2

1 Hai con trai A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu, mỗi người đều cầm lư hương mình, để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; ấy là điều Ngài không phán dặn họ.
2 Một ngọn lửa từ trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Nghĩa bóng của từ ngữ “lửa lạ” là sự thờ phượng Chúa theo ý riêng, thay vì theo ý Chúa, tức là lẽ thật, là Thánh Kinh (Giăng 4:24). Nhiều người tin Chúa nhưng không thờ phượng Chúa theo Lời Chúa mà thờ phượng Chúa theo cách thức do loài người đặt ra trong các giáo hội.

Hương thơm tiêu biểu cho lời cầu nguyện của chúng ta (Khải Huyền 5:8), tiêu biểu cho thần trí, tức tấm lòng kính sợ, vâng phục, và tôn vinh Thiên Chúa của chúng ta. Lửa tiêu biểu cho sự hiện diện thánh khiết của Thiên Chúa, thể hiện qua thánh linh của Ngài. Ngài là đám lửa hay thiêu đốt (Hê-bơ-rơ 12:29) nhưng Ngài chỉ thiêu đốt để hủy diệt những sự, những người tội lỗi, ô uế; còn đối với những ai kính sợ Ngài thì sự thánh khiết của Ngài không hề làm hại họ (như bụi gai không bị lửa thiêu tàn trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:2), đối với những việc làm thánh khiết của con dân Chúa thì Ngài tinh luyện những người làm, để các việc làm của họ còn lại đời đời trong vương quốc của Ngài (Ma-la-chi 3:3; I Cô-rinh-tô 3:11-15).

Nguyện mỗi chúng ta luôn sốt sắng, đọc, suy ngẫm ngày đêm Lời Chúa, để chúng ta biết phải thờ phượng Chúa như thế nào.