Ném Mọi Điều Lo Lắng

255 views

“Hãy trao mọi điều lo lắng của các anh chị em cho Ngài, vì Ngài chăm sóc các anh chị em.” (I Phi-e-rơ 5:7).

Chữ “trao” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là động từ “epirrhiptō” có nghĩa là: quăng lên trên, ném lên trên.

Nếu dịch I Phi-e-rơ 5:7 cho thật sát nghĩa của tiếng Hy-lạp thì sẽ là:

“Hãy ném mọi điều lo lắng của các anh chị em lên trên Ngài, vì Ngài chăm sóc các anh chị em.”

Đúng là theo cách nghĩ và cảm nhận của chúng ta thì hành động quăng, ném bất cứ điều gì đó lên trên Chúa là việc làm không tôn kính. Nhưng Thánh Kinh là Lời Chúa đã không dùng chữ “dâng” cũng không dùng chữ “đưa cho”, “trao cho” mà dùng chữ “ném lên”, quăng lên” để nói rõ là chúng ta cần phải dứt khoác với mọi điều lo lắng trong cuộc sống bằng hành động quăng, ném.

Nhưng nếu chúng ta quăng, ném sự lo lắng của mình trên ai đó hoặc vào một nơi nào đó thì sẽ không giải quyết được nan đề. Chỉ khi chúng ta quăng, ném sự lo lắng của mình lên trên Chúa thì Ngài là Đấng nhận lấy sự lo lắng của chúng ta và giải quyết nan đề của chúng ta, vì Ngài là Đấng chăm sóc chúng ta.

Nói tóm lại: Chúng ta quăng, ném mọi điều lo lắng của mình xa khỏi chúng ta (thể hiện sự chúng ta dứt khoác không bận tâm đến, không xem trọng chúng).

Nhưng: Chúng ta quăng, ném mọi điều lo lắng của mình lên trên Đấng Christ, vì Ngài là Đấng chăm sóc chúng ta. Ngài sẽ nhận lấy mọi điều lo lắng của chúng ta và giải quyết mọi nan đề của chúng ta, để chúng ta không còn phải lo lắng.

Và: Chúng ta quăng, ném mọi sự lo lắng của mình lên trên Đấng Christ, vì Đức Thánh Linh dạy bảo chúng ta như vậy.