Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Tứ Đặng Thiên: Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-21 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 1

Kính lạy Chúa là Cha của con ở trên trời!
Cảm tạ Cha đã ban cho con có thời gian để suy ngẫm về Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-21. Buổi sáng hôm nay, con xin ghi lại những sự hiểu của mình. Kính xin Cha ban ơn cho sự trình bày của con và xin Cha giúp con ghi nhớ những điều này. Con cảm tạ Cha và con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Thưa Cha! Trong khi các môn đồ nói lên sự cao trọng của Đức Chúa Trời bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và là tiếng mẹ đẻ của nhiều người sống ở xứ Giu-đê nhưng nguyên quán của họ thì ở nơi khác đến. Có nhiều người thì đã kinh ngạc trước sự kiện này, song có người lại chế nhạo các môn đồ là đang say rượu mới. Trước tình huống đó, Phi-e-rơ đứng lên cùng mười một sứ đồ, cất tiếng mình và công bố với họ. Điều này cho thấy ông có sự can đảm và khôn sáng để khi đối diện trước đám đông.

Can đảm là vì ông vốn là người có tính cách bộc trực và cũng nhát sợ khi đi trên mặt biển, khi thì chối không biết Chúa. Nhưng nay, ông đã có thể mạnh mẽ, không run sợ để đứng lên phủ nhận lời chế nhạo của nhiều kẻ trong đám đông đối với các môn đồ. Đó là thái độ và việc làm của một người biết quan tâm và bênh vực anh chị em của mình khi họ bị người khác chế nhạo hay xúc phạm. Người nói chuyện hay công bố điều gì đó trước đám đông luôn cho thấy người ấy có lòng can đảm, dạn dĩ. Vì vậy, con hiểu rằng, nếu một người được đầy dẫy thánh linh của Chúa thì người ấy sẽ có sự can đảm để chia sẻ, làm chứng về Chúa cho người khác một cách tự nhiên khi người ấy có cơ hội.

Khôn sáng là vì ông không để cho cảm xúc tức giận của xác thịt tác động lên mình khi bị người khác chế nhạo. Những ngày bình thường thì thật khó mà mời gọi hay thu hút nhiều người tập trung lại để nghe ai đó công bố về điều gì. Nhân cơ hội ngày hôm đó, ông đã khéo léo dẫn dắt đám đông chú ý nghe lời của ông trích dẫn về phần Thánh Kinh Cựu Ước trong sách Giô-ên 2:28-32. Điều mà họ đang thấy trước mắt mình là lời tiên tri trong sách Giô-ên đã được Đức Chúa Trời làm cho ứng nghiệm. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với sự kiện Lễ Ngũ Tuần. Bởi vì, nó thể hiện sự chính xác của những lời tiên tri trong Thánh Kinh. Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, dân sự được nhắc cho nhớ về sự kiện Đức Chúa Trời ban hành luật pháp cho họ trên Núi Si-na-i. Nhưng luật pháp chỉ làm hình bóng cho những sự sẽ đến. Còn hình thật thì ở trong Đức Chúa Jesus Christ.

Theo con hiểu, nhóm chữ "những ngày sau cùng" trong lời tiên tri của Giô-ên là chỉ về khoảng thời gian từ lúc Hội Thánh được thành lập cho đến khi Đức Chúa Trời đoán phạt thế gian hay còn được gọi là "ngày lớn và đáng nhớ của Chúa". Hội Thánh đang sống trong thời kỳ cuối cùng lịch sử tự trị của loài người. Đức Chúa Jesus Christ sẽ sớm trở lại cất Hội Thánh lên. Liền sau đó là bảy năm đại nạn sẽ đến với loài người trên đất. Trong bảy năm đại nạn đó sẽ có những phép lạ trên trời cao và những dấu lạ dưới đất thấp được thể hiện nhiều về số lượng và trên phạm vi lớn. Đến nỗi, mặt trời trở nên tối tăm và mặt trăng nên máu. Có lẽ mặt trời lúc đó bị bao phủ bởi những đám mây đen lớn trong nhiều ngày, mặt trăng bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên văn nên có màu đỏ cam giống như máu.

Đối diện với những cơn đại nạn sẽ xảy ra cho mọi người trên đất. Loài người nếu có lòng ăn năn và biết kêu cầu danh Chúa thì họ sẽ được cứu. Họ có thể sẽ bị ma quỷ hay loài người làm hại mạng sống nhưng linh hồn của họ sẽ được cứu. Nhưng không phải chỉ có những người kêu cầu Chúa trong thời kỳ bảy năm đại nạn thì mới được cứu. Bất cứ ai, vào mọi thời điểm, hoàn cảnh mà có tấm lòng ăn năn, tin cậy Chúa thì sẽ được Ngài giải cứu khỏi tội lỗi, có khi là sự giải cứu khỏi những khó khăn hay nghịch cảnh xảy đến với họ. Cảm tạ Chúa về lời hứa rất lớn và quý giá này. Cám ơn Chúa đã ban cho con những sự hiểu này. Xin Chúa ban cho con lòng can đảm và khôn sáng để khi có dịp con sẽ nói về Chúa cho người khác.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ

...

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ