Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới bình an và thời gian để con ghi lại những sự hiểu về Lời Cha hôm nay. Con nguyện xin Cha lại ban ơn và soi sáng cho con khi con trình bày bài viết của mình được ngắn gọn và cô đọng lại gì Cha muốn dạy dỗ con hôm nay.
Thưa Cha! Hội Thánh ban đầu đã sống với nhau trong tinh thần hiệp một, sẵn sàng chia xẻ và làm chứng về Chúa với quyền năng. Trong vòng những người tin, không ai sở hữu tài sản riêng cho mình mà xem đó là của chung để dùng cho mỗi người tùy theo nhu cầu của họ. Nếp sống ấy mang lại sự khích lệ lớn cho Hội Thánh thời bấy giờ và cũng là niềm khích lệ cho Hội Thánh ngày nay. Ba-na-ba là cái tên được các sứ đồ đặt tên để thay cho tên cũ Giô-se. Tên của ông có ý nghĩa là con trai của sự khích lệ. Bởi lòng tin kính Chúa, ông cũng là người có đất, đã bán đi, đem tiền đặt nơi chân của các sứ đồ.
Con hiểu rằng sự hiệp một trong vòng con dân Chúa sẽ giúp con dân Chúa gắn kết với nhau, làm việc chung với nhau được thuận lợi, kết quả. Điều đó luôn đúng đối với những vấn đề trong thuộc thể thì trong thuộc linh cũng vậy. Khi mọi con dân Chúa trong Hội Thánh sống hòa thuận và hiệp một với nhau thì đem lại sức mạnh thuộc linh to lớn. Vì vậy mà quyền năng của Chúa được thể hiện, phép lạ được làm ra nhiều. Trong vòng những người tin lại thêm phần được khích lệ để sống đời sống tin kính Chúa và yêu thương lẫn nhau nhiều hơn.
Thưa Cha! Trong gia đình của mình, chúng con có cơ hội để bày tỏ nếp sống hiệp một, chia sẻ và bày tỏ quyền năng của Chúa. Qua đó mỗi thành viên trong gia đình cũng học biết về sự khích lệ và được khích lệ từ người khác. Vậy nên, chúng con cần suy ngẫm đến đến những việc có tính gây dựng và khích lệ anh chị em của mình. Đó có thể là những lời chào, thăm hỏi, cầu thay, chúc phước...mà không cứ phải là sự chia xẻ về vật chất.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Con xin Chúa giúp cho ban ơn cho gia đình con là Hội Thánh địa phương ai nấy đều có sự học biết và bày tỏ nếp sống giống như Hội Thánh ban đầu. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Đặng Thiên Tứ
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới bình an và thời gian để con ghi lại những sự hiểu về Lời Cha hôm nay. Con nguyện xin Cha lại ban ơn và soi sáng cho con khi con trình bày bài viết của mình được ngắn gọn và cô đọng lại gì Cha muốn dạy dỗ con hôm nay.
Thưa Cha! Hội Thánh ban đầu đã sống với nhau trong tinh thần hiệp một, sẵn sàng chia xẻ và làm chứng về Chúa với quyền năng. Trong vòng những người tin, không ai sở hữu tài sản riêng cho mình mà xem đó là của chung để dùng cho mỗi người tùy theo nhu cầu của họ. Nếp sống ấy mang lại sự khích lệ lớn cho Hội Thánh thời bấy giờ và cũng là niềm khích lệ cho Hội Thánh ngày nay. Ba-na-ba là cái tên được các sứ đồ đặt tên để thay cho tên cũ Giô-se. Tên của ông có ý nghĩa là con trai của sự khích lệ. Bởi lòng tin kính Chúa, ông cũng là người có đất, đã bán đi, đem tiền đặt nơi chân của các sứ đồ.
Con hiểu rằng sự hiệp một trong vòng con dân Chúa sẽ giúp con dân Chúa gắn kết với nhau, làm việc chung với nhau được thuận lợi, kết quả. Điều đó luôn đúng đối với những vấn đề trong thuộc thể thì trong thuộc linh cũng vậy. Khi mọi con dân Chúa trong Hội Thánh sống hòa thuận và hiệp một với nhau thì đem lại sức mạnh thuộc linh to lớn. Vì vậy mà quyền năng của Chúa được thể hiện, phép lạ được làm ra nhiều. Trong vòng những người tin lại thêm phần được khích lệ để sống đời sống tin kính Chúa và yêu thương lẫn nhau nhiều hơn.
Thưa Cha! Trong gia đình của mình, chúng con có cơ hội để bày tỏ nếp sống hiệp một, chia sẻ và bày tỏ quyền năng của Chúa. Qua đó mỗi thành viên trong gia đình cũng học biết về sự khích lệ và được khích lệ từ người khác. Vậy nên, chúng con cần suy ngẫm đến đến những việc có tính gây dựng và khích lệ anh chị em của mình. Đó có thể là những lời chào, thăm hỏi, cầu thay, chúc phước...mà không cứ phải là sự chia xẻ về vật chất.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Con xin Chúa giúp cho ban ơn cho gia đình con là Hội Thánh địa phương ai nấy đều có sự học biết và bày tỏ nếp sống giống như Hội Thánh ban đầu. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ