Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2

Kính lạy Chúa là Cha của con ở trên trời!
Con xin cảm tạ Cha về một ngày mới cùng mọi ơn lành mà Cha ban cho gia đình con trong ngày hôm nay. Con cảm tạ về thời gian Cha ban cho con viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Cha giúp con luôn biết trân quý thời gian để tìm kiếm những điều thiêng liêng, có giá trị và ích lợi lâu dài. Con xin Cha ban ơn cho bài viết suy ngẫm của con giờ này.

Thưa Cha! Việc bắt giam các sứ đồ không thể khiến họ trở nên sợ hãi hay nản lòng để không còn rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng họ vẫn cứ tiến tới càng hơn trong đức tin và việc làm chứng cho Chúa. Bởi vì, họ là những người được chọn là sứ đồ, họ đã bước đi bên cạnh Đức Chúa Jesus, họ đã nghe và thấy những điều Ngài rao giảng và những phép lạ Ngài làm ra bởi ý muốn của Đức Chúa Trời và năng lực của Đức Thánh Linh. Họ đã chứng kiến sự chết cùng sự sống lại của Ngài. Và sau cùng là họ đã nhận lãnh đại mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus liền trước khi Ngài thăng thiên về lại thiên đàng. Mệnh lệnh ấy là đi khắp thế gian để rao giảng Tin Lành (Ma-thi-ơ 28:18-20).

Ngày xưa, các sứ đồ rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ là Đấng mà dân Do-thái đã lên án đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Việc làm ấy khiến cho những người lãnh đạo của họ tức giận và sợ hãi về hành động giết một người vô tội. Họ ganh tị với Chúa vì sợ quyền lực hay vai trò lãnh đạo của họ bị mất đi hay trở nên mờ nhạt. Ngày nay, khi Tin Lành được rao giảng rộng rãi đến nhiều nơi thì cũng khiến cho nhiều chính quyền trên thế giới xem Hội Thánh và con dân Chúa là một thế lực, hay đối tượng cạnh tranh quyền lực hay vai trò lãnh đạo quần chúng với họ. Vì thế mà họ ngăn cấm hay bách hại con dân Chúa bằng nhiều cách. Nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn có những con người đã noi gương các sứ đồ ngày xưa để can đảm sống bày tỏ đức tin của mình cho mọi người thấy. Họ sẵn sàng bước đi và đối diện với những khó khăn, chịu khổ để giữ vững đức tin và reo ra những hạt giống Tin Lành ở những nơi hiểm nguy. Điều đó thật khích lệ cho bản thân con để trong cuộc đời này, con không nhìn vào những khó khăn hay trở ngại trước mắt nhưng có sự tập trung vào những mục đích và kế hoạch của Chúa.

Thưa Chúa! Có những người có tài ăn nói, diễn thuyết lập ra các tổ chức để kêu gọi mọi người cùng tham gia đấu tranh đòi quyền lợi hợp pháp với nhà cầm quyền nhưng con dân Chúa phải tỉnh thức và cảnh giác để phân biệt sự đó có phải đến từ Chúa hay không. Con nghĩ rằng, việc tập trung đời sống của mình vào sự kêu gọi của Chúa là điều quan trọng và cần thiết để con dân Chúa không bị tốn thời gian vào những sự vô ích ấy. Mỗi ngày duy trì những thói quen tốt, làm ít nhất một việc thuộc linh và làm với tấm lòng yêu Chúa, yêu người. Mỗi ngày làm ít nhất một việc thuộc thể để gia tăng kỹ năng, sự hiểu biết về công việc, giúp bản thân phát triển hơn.

Cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con xin Chúa cứ tiếp tục dạy dỗ và thêm sức cho con hôm nay. Xin Chúa cũng chữa lành cho chứng ho của con nhiều ngày nay chưa dứt.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ