Tứ Đặng Thiên: Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Chúa là Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con thời gian để tìm hiểu và suy ngẫm về Lời Ngài. Giờ này, con xin ghi lại những sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36. Nguyện xin Cha ban ơn và thêm sức cho con để con sớm hoàn thành bài viết của mình. Con cảm tạ Cha và cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Thưa Cha! Thánh Kinh Cựu Ước đã tiên tri nhiều lần về sự đến của Đấng Mê-si-a hay là Christ và sự đó đã được Đức Chúa Trời làm cho ứng nghiệm qua Đức Chúa Jesus trong thời điểm này. Sự làm chứng của Phi-e-rơ, các môn đồ về sự chịu chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus là lời khẳng định Đức Chúa Jesus là Đấng Christ và Chúa.
Khi biết rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ và Chúa, con cần có thái độ tôn kính danh của Chúa và vâng theo mọi lời phán dạy của Ngài. Đó phải là một nếp sống thể hiện tình yêu, đức tin và lòng vâng phục trọn vẹn của con đối với Ngài. Lời hứa về sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã giúp con vượt qua những cám dỗ để không phạm tội nghịch lại điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Giúp con vượt qua những thử thách khi bị hiểu lầm và đối xử bất công hay khi thì đối diện với sự lao nhọc trong cuộc sống.
Qua các phép lạ, quyền phép, và dấu lạ Đức Chúa Trời đã làm bởi Đức Chúa Jesus, con hiểu rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Đấng được Đức Chúa Trời sai vào thế gian để mang lấy chức vụ của một tiên tri rao truyền thánh ý của Đức Cha. Ngài thi hành chức vụ của một thầy tế lễ thượng phẩm bằng việc dâng chính thân thể mình lên Đức Chúa Trời làm của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Ngài là Vua trên muôn vua, Chúa của muôn chúa.
Việc Đức Chúa Trời đã biết trước và cho phép Đức Chúa Jesus bị bắt và đóng đinh bày tỏ sự công chính, sự thánh khiết và tình yêu của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Vì loài người ai nấy đều đã phạm tội và phải nhận lấy án phạt về sự phạm tội mình đã làm ra. Theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thì cái giá đề trả cho sự phạm tội của một người dù đó là tội lớn hay nhỏ đều phải là máu của một vật như dê, cừu, chim bồ câu trong luật pháp thời Cựu Ước. Nhưng để có thể trả giá cho tội lỗi của toàn nhân loại trải qua các đời và làm cho sạch bản tính tội lỗi của loài người thì cần phải có sự đổ huyết và hy sinh mạng sống của một người hoàn toàn vô tội. Vì tình yêu mà Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài vào thế gian để cho ai tin Con ấy, không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu (Giăng 3:16). Có thể nói, kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời là một sự mầu nhiệm, loài người khó có thể hiểu thấu khi còn sống trong thân thể xác thịt nhanh chóng hao mòn và hay chết.
Sự sống lại và sự được tôn cao của Đức Chúa Jesus là cầu nối quan trọng để con có một mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus là người được Đức Chúa Trời sinh ra trước nhất và là trái đầu mùa của sự sống lại. Kế đến là những ai có lòng ăn năn tội và tin nhận Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa sẽ được Đức Chúa Trời sinh lại và trở nên con cái của Ngài, được sống lại hay biến hóa thân thể, được quyền thừa hưởng cơ nghiệp và đồng trị với Đức Chúa Jesus trong Vương Quốc Đời Đời. Ngày nay, khi còn sống trong xác thịt ở thế gian, con hiểu rằng Ngài có những công việc dành cho con, thông qua đó con nhận được sự dẫn dắt của Ngài để bước đi trên con đường của sự sống.
Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của con. Cảm tạ Cha về những gì Cha đã dạy dỗ con hôm nay. Cảm tạ Cha đã thêm sức cho con hôm nay và cảm động một người lạ cho con cây Dương khô để con làm củi nấu ăn và nấu xôi bán. Nếu không được người lạ cho cây thì con sẽ tốn nhiều sức và chịu lội bùn để lấy củi bầng. Nguyện xin Cha cứ tiếp tục ban ơn cho con trong sự suy nghẫm Lời Chúa và hướng dẫn con làm theo Lời Chúa cách cẩn thận. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Đặng Thiên Tứ
Tứ Đặng Thiên: Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Chúa là Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con thời gian để tìm hiểu và suy ngẫm về Lời Ngài. Giờ này, con xin ghi lại những sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36. Nguyện xin Cha ban ơn và thêm sức cho con để con sớm hoàn thành bài viết của mình. Con cảm tạ Cha và cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Thưa Cha! Thánh Kinh Cựu Ước đã tiên tri nhiều lần về sự đến của Đấng Mê-si-a hay là Christ và sự đó đã được Đức Chúa Trời làm cho ứng nghiệm qua Đức Chúa Jesus trong thời điểm này. Sự làm chứng của Phi-e-rơ, các môn đồ về sự chịu chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus là lời khẳng định Đức Chúa Jesus là Đấng Christ và Chúa.
Khi biết rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ và Chúa, con cần có thái độ tôn kính danh của Chúa và vâng theo mọi lời phán dạy của Ngài. Đó phải là một nếp sống thể hiện tình yêu, đức tin và lòng vâng phục trọn vẹn của con đối với Ngài. Lời hứa về sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã giúp con vượt qua những cám dỗ để không phạm tội nghịch lại điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Giúp con vượt qua những thử thách khi bị hiểu lầm và đối xử bất công hay khi thì đối diện với sự lao nhọc trong cuộc sống.
Qua các phép lạ, quyền phép, và dấu lạ Đức Chúa Trời đã làm bởi Đức Chúa Jesus, con hiểu rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Đấng được Đức Chúa Trời sai vào thế gian để mang lấy chức vụ của một tiên tri rao truyền thánh ý của Đức Cha. Ngài thi hành chức vụ của một thầy tế lễ thượng phẩm bằng việc dâng chính thân thể mình lên Đức Chúa Trời làm của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Ngài là Vua trên muôn vua, Chúa của muôn chúa.
Việc Đức Chúa Trời đã biết trước và cho phép Đức Chúa Jesus bị bắt và đóng đinh bày tỏ sự công chính, sự thánh khiết và tình yêu của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Vì loài người ai nấy đều đã phạm tội và phải nhận lấy án phạt về sự phạm tội mình đã làm ra. Theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thì cái giá đề trả cho sự phạm tội của một người dù đó là tội lớn hay nhỏ đều phải là máu của một vật như dê, cừu, chim bồ câu trong luật pháp thời Cựu Ước. Nhưng để có thể trả giá cho tội lỗi của toàn nhân loại trải qua các đời và làm cho sạch bản tính tội lỗi của loài người thì cần phải có sự đổ huyết và hy sinh mạng sống của một người hoàn toàn vô tội. Vì tình yêu mà Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài vào thế gian để cho ai tin Con ấy, không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu (Giăng 3:16). Có thể nói, kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời là một sự mầu nhiệm, loài người khó có thể hiểu thấu khi còn sống trong thân thể xác thịt nhanh chóng hao mòn và hay chết.
Sự sống lại và sự được tôn cao của Đức Chúa Jesus là cầu nối quan trọng để con có một mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus là người được Đức Chúa Trời sinh ra trước nhất và là trái đầu mùa của sự sống lại. Kế đến là những ai có lòng ăn năn tội và tin nhận Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa sẽ được Đức Chúa Trời sinh lại và trở nên con cái của Ngài, được sống lại hay biến hóa thân thể, được quyền thừa hưởng cơ nghiệp và đồng trị với Đức Chúa Jesus trong Vương Quốc Đời Đời. Ngày nay, khi còn sống trong xác thịt ở thế gian, con hiểu rằng Ngài có những công việc dành cho con, thông qua đó con nhận được sự dẫn dắt của Ngài để bước đi trên con đường của sự sống.
Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của con. Cảm tạ Cha về những gì Cha đã dạy dỗ con hôm nay. Cảm tạ Cha đã thêm sức cho con hôm nay và cảm động một người lạ cho con cây Dương khô để con làm củi nấu ăn và nấu xôi bán. Nếu không được người lạ cho cây thì con sẽ tốn nhiều sức và chịu lội bùn để lấy củi bầng. Nguyện xin Cha cứ tiếp tục ban ơn cho con trong sự suy nghẫm Lời Chúa và hướng dẫn con làm theo Lời Chúa cách cẩn thận. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ