Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Đặng Thiên Tứ:
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

Kính lạy Chúa là Cha của con ở trên trời!
Con xin cảm tạ ơn Cha về một ngày mới Cha đã ban cho gia đình con trong ơn quan phòng của Cha. Con cảm tạ Cha lại ban cho con thời gian để suy ngẫm và viết ra những sự suy ngẫm của con trong Lời của Cha. Nguyện xin Cha ban cho con sự khôn sáng để hiểu biết về Lời Cha cùng với tấm lòng mềm mại để vâng theo những điều Cha muốn dạy dỗ con mỗi ngày. Con cảm tạ Cha và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Thưa Cha! Theo con hiểu một trong các tội lỗi mà loài người dễ mắc phạm nhưng lại xem nhẹ nó là tội nói dối. Dễ mắc phạm là vì có nhiều nguyên nhân, lý do để người ta nói dối nhau. Có những lý do nghe có vẻ hợp lý theo tiêu chuẩn và cái nhìn của con người nhưng là điều Thiên Chúa không chấp nhận. Ví dụ như bác sỹ thường không nói đúng tình trạng bệnh của người bệnh đã không còn sống được lâu. Loài người xem nhẹ việc nói dối vì nghĩ nó không gây ra hậu quả gì lớn nên cứ tùy ý muốn nói khi nào thì nói, miễn sao cho người nghe không biết mà tin vào lời mình nói là được. Nhưng Thánh Kinh thì liệt kê tội nói dối là vi phạm vào điều răn của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16). Người nào nói dối là con cái của Ma Quỷ và làm theo những sự tham muốn của cha mình (Giăng 8:44). Nhưng cuối cùng phần của những kẻ nói dối là ở trong hồ lửa chẳng hề tắt (Khải Huyền 21:8).

Trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay nói về vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra đã đồng ý với nhau để nói dối số tiền bán đất với Sứ đồ Phi-e-rơ. Theo con hiểu đó là vì họ vừa tham danh, vừa tham tiền nên  khi bán đất vừa muốn được tiếng khen như những người khác đã bán đất, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ. Mặt khác, họ vẫn muốn giữ lại một phần tiền để được tự do chi tiêu cho những nhu cầu cá nhân nên họ muốn che giấu việc làm của mình bằng cách đồng thuận với nhau để nói dối Hội Thánh. Hình phạt với họ đã xảy ra ngay lập tức là sự chết thể xác và họ đã hư mất vĩnh viễn. Chúa đã ra tay đánh chết họ nhanh chóng nên họ chẳng có thời gian để ăn năn. Qua sự việc này con thấy rằng hậu quả của việc một con dân Chúa chọn cố ý phạm tội, sống trong tội là rất lớn. Chúa có thể lấy đi mạng sống của người như vậy bất kỳ lúc nào mà không cần dùng người khác kêu gọi ăn năn hay cảnh báo gì thêm.

Thưa Chúa! Con rút ra bài học cho mình từ nay khi đối diện với cám dỗ và thử thách thì con chỉ cần quyết tâm không làm theo điều sai trái với Lời Chúa. Mỗi việc sai dù nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn. Vì như trong lòng còn xem nhẹ và nuôi dưỡng những sự không thánh khiết thì một ngày nào đó nó sẽ lớn lên chiếm trọn lòng người và điều khiển người hành động sai trái.

Con hiểu rằng Chúa rất nghiêm khắc và xét đoán từng việc làm sai trái của con dân Chúa. Nhưng Chúa cũng ghi nhận và ban thưởng cho mỗi một việc lành hay sự cố gắng của mỗi chúng con. Cảm tạ Chúa đã ban ơn cho con trình bày những điều con suy ngẫm hôm nay. Con xin Chúa tiếp tục dạy dỗ con về Lời Ngài và thêm sức mạnh cùng sự khôn sáng để con áp dụng vào đời sống được nhiều kết quả làm sáng danh Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ