Tứ Đặng Thiên: Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Chúa là Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ Cha lại ban cho con có thời gian để suy ngẫm về Lời Ngài và ghi ra sự hiểu của mình. Nguyện xin Cha ban ơn cho con và giúp con ghi nhớ Lời Ngài. Con cảm tạ và cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Thưa Cha! Hình ảnh các môn đồ "hiệp một tại một chỗ" thể hiện sự nhóm hiệp mà ai nấy đều có đức tin tuyệt đối vào Chúa. Họ đặt Chúa lên trên hết mọi sự và hết lòng hướng về Chúa, hết lòng tìm kiếm Chúa. Điều này có tầm quan trọng rất lớn đối với sự hiệp một trong Hội Thánh. Nó khích lệ mọi người cùng nhau nhóm lại thờ phượng Chúa, cùng nhau cầu nguyện và học Lời Chúa, thông công với nhau. Nếu không có sự hiệp một tại một chỗ thì sự thông công, hầu việc Chúa của Hội Thánh không được Chúa ban ơn và kết quả.
Điều này nhắc nhở con cần xem xét lại mối quan hệ của con với anh chị em trong Hội Thánh. Nếu con không có sự hiệp một với người anh chị em nào đó thì con cần xem xét chính mình để con không có sự ngăn trở nào khi đến với Chúa. Sự thiếu hiệp một để lâu sẽ dẫn đến sự chia rẽ và nghi ngờ lẫn nhau, tạo cơ hội cho ma quỷ xen vào quấy phá, tấn công con dân Chúa.
Con có cảm nhận, khi Đức Thánh Linh chọn các biểu hiện qua các hình ảnh "gió thổi mạnh" và "lưỡi như lửa" là Ngài muốn về sức mạnh vô hình của Ngài. Ngọn lửa có sức mạnh đốt cháy mọi vật và nó có công dụng loại bỏ tạp chất trong kỹ nghệ chế tác vàng, bạc. Vì thế, ở đây Chúa muốn con dân Chúa hiểu rằng, Đức Thánh Linh có sức mạnh vô hình, vô đối. Ngài cũng là Đấng thánh hóa đời sống của con dân Ngài.
Việc mọi người nghe các môn đồ nói bằng tiếng mẹ đẻ của họ có ý nghĩa thu hút sự chú ý và lắng nghe từ họ. Đó là một sự lạ lùng đối với họ. Qua việc được nghe những sự cao trọng về Đức Chúa Trời qua chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình từ các môn đồ là những người I-sơ-ra-ên mà họ nhìn biết quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng đây cũng là kế hoạch của Đức Chúa Trời về sự rao truyền ơn cứu rỗi của Ngài cho các dân tộc trên thế gian. Ý muốn của Ngài là muốn cho ai nấy đều được cứu và đến với tri thức về lẽ thật. Vì lẽ đó, Tin Lành phải được rao truyền cho muôn dân trên đất bằng chính thứ tiếng nói, chữ viết của họ.
Trong số những người nghe, có người thì kinh ngạc, có người lại buông lời chế nhạo các môn đồ. Đó dường như là tâm lý chung của phần nhiều người trong xã hội từ xưa cho đến nay. Cái gì mới lạ với họ, nếu họ không kinh ngạc thì họ sẽ chê bai. Sự chê bai người khác thường xuất phát từ lòng ganh tỵ, không muốn người khác hơn mình. Không muốn người khác nhận được điều tốt đẹp từ ai đó. Đối với Đức Chúa Trời thì họ đang phạm thượng mà họ không biết. Ngày nay, khi người ta nhìn thấy những việc làm của Ngài thì có người sẽ hạ mình, tôn vinh, cảm tạ Chúa. Nhưng có người vẫn cứng lòng, chê bai, chế nhạo những người tin nhận Chúa đã trở nên mê muội.
Sự đánh giá của họ nhiều khi bị ảnh hưởng bởi phong trào, giáo lý của những tổ chức mang danh Chúa. Trong nhiều tổ chức ấy họ đã thực hành giáo lý về sự nói tiếng lạ và đặt tay té ngã. Khi nhìn vào những hình ảnh đó không khỏi khiến cho người ngoại cảm thấy sợ hãi và chế nhạo những người nói tiếng lạ và té ngã là điên cuồng.
Hội Thánh được thành lập trong ngày Lễ Ngũ Tuần gợi lên trong con ý tưởng về việc Hội Thánh cũng sẽ được cất lên vào một ngày lễ nào đó của dân I-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời thường dùng các ngày lễ trong Cựu Ước để tiên tri về sự kiện sẽ đến trong tương lai. Vì vậy, con có cảm nhận Hội Thánh sẽ được Chúa cất lên vào ngày Lễ Thổi Kèn. Sự kiện đó rất có thể sẽ xảy ra vào ngày Lễ Thổi Kèn của năm 2027. Vì điều đó cũng thích hợp với Lời Chúa trong (Ô-sê 6:1-2).
Cảm tạ Chúa đã ban cho con có những sự hiểu và ý tưởng khi con suy ngẫm về phân đoạn Thánh Kinh này. Xin Chúa cứ tiếp tục ban ơn cho thời gian còn lại trong ngày hôm nay của gia đình con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Đặng Thiên Tứ
Tứ Đặng Thiên: Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Chúa là Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha lại ban cho con có thời gian để suy ngẫm về Lời Ngài và ghi ra sự hiểu của mình. Nguyện xin Cha ban ơn cho con và giúp con ghi nhớ Lời Ngài. Con cảm tạ và cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Thưa Cha! Hình ảnh các môn đồ "hiệp một tại một chỗ" thể hiện sự nhóm hiệp mà ai nấy đều có đức tin tuyệt đối vào Chúa. Họ đặt Chúa lên trên hết mọi sự và hết lòng hướng về Chúa, hết lòng tìm kiếm Chúa. Điều này có tầm quan trọng rất lớn đối với sự hiệp một trong Hội Thánh. Nó khích lệ mọi người cùng nhau nhóm lại thờ phượng Chúa, cùng nhau cầu nguyện và học Lời Chúa, thông công với nhau. Nếu không có sự hiệp một tại một chỗ thì sự thông công, hầu việc Chúa của Hội Thánh không được Chúa ban ơn và kết quả.
Điều này nhắc nhở con cần xem xét lại mối quan hệ của con với anh chị em trong Hội Thánh. Nếu con không có sự hiệp một với người anh chị em nào đó thì con cần xem xét chính mình để con không có sự ngăn trở nào khi đến với Chúa. Sự thiếu hiệp một để lâu sẽ dẫn đến sự chia rẽ và nghi ngờ lẫn nhau, tạo cơ hội cho ma quỷ xen vào quấy phá, tấn công con dân Chúa.
Con có cảm nhận, khi Đức Thánh Linh chọn các biểu hiện qua các hình ảnh "gió thổi mạnh" và "lưỡi như lửa" là Ngài muốn về sức mạnh vô hình của Ngài. Ngọn lửa có sức mạnh đốt cháy mọi vật và nó có công dụng loại bỏ tạp chất trong kỹ nghệ chế tác vàng, bạc. Vì thế, ở đây Chúa muốn con dân Chúa hiểu rằng, Đức Thánh Linh có sức mạnh vô hình, vô đối. Ngài cũng là Đấng thánh hóa đời sống của con dân Ngài.
Việc mọi người nghe các môn đồ nói bằng tiếng mẹ đẻ của họ có ý nghĩa thu hút sự chú ý và lắng nghe từ họ. Đó là một sự lạ lùng đối với họ. Qua việc được nghe những sự cao trọng về Đức Chúa Trời qua chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình từ các môn đồ là những người I-sơ-ra-ên mà họ nhìn biết quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng đây cũng là kế hoạch của Đức Chúa Trời về sự rao truyền ơn cứu rỗi của Ngài cho các dân tộc trên thế gian. Ý muốn của Ngài là muốn cho ai nấy đều được cứu và đến với tri thức về lẽ thật. Vì lẽ đó, Tin Lành phải được rao truyền cho muôn dân trên đất bằng chính thứ tiếng nói, chữ viết của họ.
Trong số những người nghe, có người thì kinh ngạc, có người lại buông lời chế nhạo các môn đồ. Đó dường như là tâm lý chung của phần nhiều người trong xã hội từ xưa cho đến nay. Cái gì mới lạ với họ, nếu họ không kinh ngạc thì họ sẽ chê bai. Sự chê bai người khác thường xuất phát từ lòng ganh tỵ, không muốn người khác hơn mình. Không muốn người khác nhận được điều tốt đẹp từ ai đó. Đối với Đức Chúa Trời thì họ đang phạm thượng mà họ không biết. Ngày nay, khi người ta nhìn thấy những việc làm của Ngài thì có người sẽ hạ mình, tôn vinh, cảm tạ Chúa. Nhưng có người vẫn cứng lòng, chê bai, chế nhạo những người tin nhận Chúa đã trở nên mê muội.
Sự đánh giá của họ nhiều khi bị ảnh hưởng bởi phong trào, giáo lý của những tổ chức mang danh Chúa. Trong nhiều tổ chức ấy họ đã thực hành giáo lý về sự nói tiếng lạ và đặt tay té ngã. Khi nhìn vào những hình ảnh đó không khỏi khiến cho người ngoại cảm thấy sợ hãi và chế nhạo những người nói tiếng lạ và té ngã là điên cuồng.
Hội Thánh được thành lập trong ngày Lễ Ngũ Tuần gợi lên trong con ý tưởng về việc Hội Thánh cũng sẽ được cất lên vào một ngày lễ nào đó của dân I-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời thường dùng các ngày lễ trong Cựu Ước để tiên tri về sự kiện sẽ đến trong tương lai. Vì vậy, con có cảm nhận Hội Thánh sẽ được Chúa cất lên vào ngày Lễ Thổi Kèn. Sự kiện đó rất có thể sẽ xảy ra vào ngày Lễ Thổi Kèn của năm 2027. Vì điều đó cũng thích hợp với Lời Chúa trong (Ô-sê 6:1-2).
Cảm tạ Chúa đã ban cho con có những sự hiểu và ý tưởng khi con suy ngẫm về phân đoạn Thánh Kinh này. Xin Chúa cứ tiếp tục ban ơn cho thời gian còn lại trong ngày hôm nay của gia đình con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ
***