Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương, Toàn Năng của chúng con ở trên trời!
Con dâng lên Cha lời tôn vinh, cảm tạ vì Ngài là từ ái, chậm giận và đầy dẫy ơn lành. Sự vinh quang, oai nghi và quyền thế thuộc về Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con thời gian và phương tiện để cùng nhau học về Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt và ban ơn cho con trong sự con trình bày lại những điều chúng con đã suy ngẫm về Lời Chúa hôm nay. A-men!
Thưa Chúa! Con hiểu rằng, sau khi Giăng và Phi-e-rơ được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình ở nơi nhóm hiệp ban đầu, trên phòng cao. Các anh chị em đã họp nhau lại để cầu nguyện Chúa bảo vệ và giải cứu họ. Giờ này, khi thấy hai người được trở về bình an và thuật lại cho họ những lời của các thầy tế lễ và các trưởng lão nói với họ thì trong họ có sự vui mừng và đức tin mạnh mẽ nơi quyền năng, sự tể trị của Đức Chúa Trời. Họ nhận biết sự dạn dĩ của hai người có được là khi họ rao giảng về Tin Lành ở trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi vậy, khi bị hăm dọa họ đã đồng lòng cầu nguyện để thể hiện sự hiệp một và đức tin mạnh mẽ của mình vào Chúa.
Khi Hội Thánh cùng đồng lòng với nhau để cầu nguyện Chúa là Hội Thánh có sự hiệp một với nhau và với Chúa. Sự họ cùng đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời các lời được ghi từ câu 24 đến câu 30 có lẽ là do họ cùng nhau lặp lại lời của một người nói ra trước. Hoặc có thể là do chính Đức Thánh Linh tác động vào trong mỗi người cùng một lúc để họ đều cùng nhau nói ra những lời giống nhau.
Những người tin cùng nhau xưng nhận Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật vì họ nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh. Trong các điều răn của Ngài có chép Ngài là Đấng dựng nên các tầng trời và trái đất, biển cùng muôn vật trong sáu ngày. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:9-11). Khi ra mắt vua người ta thường thể hiện lòng tôn kính với vua bằng những lời ca ngợi, chúc tụng và hành động hạ mình như cúi xuống, sấp mình, quỳ gối... Nếu muốn vua làm ơn cho mình thì người ta thường dâng trước cho vua lễ vật được chuẩn bị chu đáo, gói gém cẩn thận và đẹp mắt nhất có thể. Vì vậy cho nên trước khi các tín hữu dâng lên Đức Chúa Trời lời cầu xin thì họ cảm biết mình cần phải tỏ lòng tôn kính với Đức Chúa Trời.
Bản thân con hiểu và kinh nghiệm được sự bình an khi đến với Chúa bằng những lời xưng nhận Ngài là Đấng dựng nên muôn vật và có toàn quyền tể trị muôn vật. Sự toàn năng và vĩ đại của Chúa khiến con thấy mình thật nhỏ bé nhưng lại được Ngài yêu thương, che chở, chăm sóc. Đặc biệt là trong những khi chúng con bị rơi vào những sự khó khăn hay sự nguy hiểm rình rập. Chúng con cầu nguyện Chúa, phó thác mọi sư trong đời sống của mình vào trong tay Chúa thì tâm trí con không thấy bối rối, sợ hãi nhiều nữa. Con có thêm sức mạnh, kiên nhẫn chờ đợi sự làm việc của Chúa.
Ở đây con thấy rằng họ đã thể hiện đức tin tuyệt đối vào Chúa khi nhắc đến những Lời của Chúa đã được Ngài làm cho ứng nghiệm trên Con Thánh mang tên Jesus. Bởi sự chứng nghiệm lời phán của Chúa mà đức tin của một người được thêm vững vàng. Đối với con cũng vậy, nếu chúng con được nghe hay học biết các lẽ thật trong Lời Chúa mà đem áp dụng vào cuộc sống thì chúng con thấy kết quả nhận được là sự vui mừng, bình an và đức tin nơi Chúa thêm vững vàng.
Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Chúa cứ ban ơn cho con được lòng khôn sáng để con nhận biết thánh ý của Cha và vâng Lời Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Đặng Thiên Tứ
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương, Toàn Năng của chúng con ở trên trời!
Con dâng lên Cha lời tôn vinh, cảm tạ vì Ngài là từ ái, chậm giận và đầy dẫy ơn lành. Sự vinh quang, oai nghi và quyền thế thuộc về Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con thời gian và phương tiện để cùng nhau học về Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt và ban ơn cho con trong sự con trình bày lại những điều chúng con đã suy ngẫm về Lời Chúa hôm nay. A-men!
Thưa Chúa! Con hiểu rằng, sau khi Giăng và Phi-e-rơ được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình ở nơi nhóm hiệp ban đầu, trên phòng cao. Các anh chị em đã họp nhau lại để cầu nguyện Chúa bảo vệ và giải cứu họ. Giờ này, khi thấy hai người được trở về bình an và thuật lại cho họ những lời của các thầy tế lễ và các trưởng lão nói với họ thì trong họ có sự vui mừng và đức tin mạnh mẽ nơi quyền năng, sự tể trị của Đức Chúa Trời. Họ nhận biết sự dạn dĩ của hai người có được là khi họ rao giảng về Tin Lành ở trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi vậy, khi bị hăm dọa họ đã đồng lòng cầu nguyện để thể hiện sự hiệp một và đức tin mạnh mẽ của mình vào Chúa.
Khi Hội Thánh cùng đồng lòng với nhau để cầu nguyện Chúa là Hội Thánh có sự hiệp một với nhau và với Chúa. Sự họ cùng đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời các lời được ghi từ câu 24 đến câu 30 có lẽ là do họ cùng nhau lặp lại lời của một người nói ra trước. Hoặc có thể là do chính Đức Thánh Linh tác động vào trong mỗi người cùng một lúc để họ đều cùng nhau nói ra những lời giống nhau.
Những người tin cùng nhau xưng nhận Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật vì họ nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh. Trong các điều răn của Ngài có chép Ngài là Đấng dựng nên các tầng trời và trái đất, biển cùng muôn vật trong sáu ngày. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:9-11). Khi ra mắt vua người ta thường thể hiện lòng tôn kính với vua bằng những lời ca ngợi, chúc tụng và hành động hạ mình như cúi xuống, sấp mình, quỳ gối... Nếu muốn vua làm ơn cho mình thì người ta thường dâng trước cho vua lễ vật được chuẩn bị chu đáo, gói gém cẩn thận và đẹp mắt nhất có thể. Vì vậy cho nên trước khi các tín hữu dâng lên Đức Chúa Trời lời cầu xin thì họ cảm biết mình cần phải tỏ lòng tôn kính với Đức Chúa Trời.
Bản thân con hiểu và kinh nghiệm được sự bình an khi đến với Chúa bằng những lời xưng nhận Ngài là Đấng dựng nên muôn vật và có toàn quyền tể trị muôn vật. Sự toàn năng và vĩ đại của Chúa khiến con thấy mình thật nhỏ bé nhưng lại được Ngài yêu thương, che chở, chăm sóc. Đặc biệt là trong những khi chúng con bị rơi vào những sự khó khăn hay sự nguy hiểm rình rập. Chúng con cầu nguyện Chúa, phó thác mọi sư trong đời sống của mình vào trong tay Chúa thì tâm trí con không thấy bối rối, sợ hãi nhiều nữa. Con có thêm sức mạnh, kiên nhẫn chờ đợi sự làm việc của Chúa.
Ở đây con thấy rằng họ đã thể hiện đức tin tuyệt đối vào Chúa khi nhắc đến những Lời của Chúa đã được Ngài làm cho ứng nghiệm trên Con Thánh mang tên Jesus. Bởi sự chứng nghiệm lời phán của Chúa mà đức tin của một người được thêm vững vàng. Đối với con cũng vậy, nếu chúng con được nghe hay học biết các lẽ thật trong Lời Chúa mà đem áp dụng vào cuộc sống thì chúng con thấy kết quả nhận được là sự vui mừng, bình an và đức tin nơi Chúa thêm vững vàng.
Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Chúa cứ ban ơn cho con được lòng khôn sáng để con nhận biết thánh ý của Cha và vâng Lời Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ