Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới và thời gian để con ghi lại những sự hiểu của con về Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn và soi dẫn cho bài viết của con.
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
Thưa Cha! Qua câu số 19 con hiểu rằng dân tộc I-sơ-ra-ên đã có những thời kỳ được Chúa ban ơn phước trở nên cường thịnh trong đời của vua Đa-vít, Sa-lô-môn là những vua có lòng kính sợ Chúa. Nhưng sau đời các vua ấy thì hầu hết các vua của họ đều không kính sợ Chúa nên đất nước của họ bị xâm lược bởi các dân tộc khác trở nên hoang tàn, bản thân họ bị đưa đi làm phu tù. Ấy là những thời kỳ sa sút của họ. Và ngay ở thời điểm Phi-e-rơ đang rao giảng thì họ cũng đang bị cai trị bởi chính quyền của đế quốc La-mã.
Sự phục hưng của một quốc gia, dân tộc hay một cá nhân phải bắt đầu từ việc hối cải và trở lại với Đức Chúa Trời để tội lỗi được xóa đi. Sau đó sự ban phước của Đức Chúa Trời sẽ đến với sự hiện diện của Ngài. Đây là một lẽ thật quan trọng mà Thánh Kinh bày tỏ cho loài người. Đối với bản thân mình, con nhận ra thời điểm mà con được ban phước dồi dào là lúc ban đầu con đến với Chúa. Vì lúc đó thật sự con có tấm lòng đơn sơ và sốt sắng với Chúa. Nay là lúc con nhận ra những sự sa sút của mình những năm tháng đã qua. Con xin Chúa thương xót mà bôi xóa mọi tội lỗi của con và phục hồi con bằng sự hiện diện của Chúa.
Theo con hiểu, sự hiện diện của Chúa mang nhiều ý nghĩa: Đó là sự phán dạy của Chúa, là sự quan phòng của Chúa trong cuộc sống mỗi người; nhưng quan trọng hơn cả đó là sự con người được tương giao và kết nối với Chúa liên tục, không ngừng nghỉ, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian . Một mối liên hệ gần gũi và thực sự sống động đem lại những cảm nhận sâu sắc về sự thực hữu của Thiên Chúa - Đấng đã phán: Ta là Đấng Ta Là.
Con cảm tạ Chúa đã ban ơn cho con những sự hiểu và cảm nhận trên. Nguyện xin Chúa cứ tiếp tục ban ơn và dẫn dắt mỗi bước đi trong đời sống con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Đặng Thiên Tứ
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới và thời gian để con ghi lại những sự hiểu của con về Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn và soi dẫn cho bài viết của con.
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
Thưa Cha! Qua câu số 19 con hiểu rằng dân tộc I-sơ-ra-ên đã có những thời kỳ được Chúa ban ơn phước trở nên cường thịnh trong đời của vua Đa-vít, Sa-lô-môn là những vua có lòng kính sợ Chúa. Nhưng sau đời các vua ấy thì hầu hết các vua của họ đều không kính sợ Chúa nên đất nước của họ bị xâm lược bởi các dân tộc khác trở nên hoang tàn, bản thân họ bị đưa đi làm phu tù. Ấy là những thời kỳ sa sút của họ. Và ngay ở thời điểm Phi-e-rơ đang rao giảng thì họ cũng đang bị cai trị bởi chính quyền của đế quốc La-mã.
Sự phục hưng của một quốc gia, dân tộc hay một cá nhân phải bắt đầu từ việc hối cải và trở lại với Đức Chúa Trời để tội lỗi được xóa đi. Sau đó sự ban phước của Đức Chúa Trời sẽ đến với sự hiện diện của Ngài. Đây là một lẽ thật quan trọng mà Thánh Kinh bày tỏ cho loài người. Đối với bản thân mình, con nhận ra thời điểm mà con được ban phước dồi dào là lúc ban đầu con đến với Chúa. Vì lúc đó thật sự con có tấm lòng đơn sơ và sốt sắng với Chúa. Nay là lúc con nhận ra những sự sa sút của mình những năm tháng đã qua. Con xin Chúa thương xót mà bôi xóa mọi tội lỗi của con và phục hồi con bằng sự hiện diện của Chúa.
Theo con hiểu, sự hiện diện của Chúa mang nhiều ý nghĩa: Đó là sự phán dạy của Chúa, là sự quan phòng của Chúa trong cuộc sống mỗi người; nhưng quan trọng hơn cả đó là sự con người được tương giao và kết nối với Chúa liên tục, không ngừng nghỉ, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian . Một mối liên hệ gần gũi và thực sự sống động đem lại những cảm nhận sâu sắc về sự thực hữu của Thiên Chúa - Đấng đã phán: Ta là Đấng Ta Là.
Con cảm tạ Chúa đã ban ơn cho con những sự hiểu và cảm nhận trên. Nguyện xin Chúa cứ tiếp tục ban ơn và dẫn dắt mỗi bước đi trong đời sống con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ