Đặng Thiên Tứ: Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con một ngày mới với sự bình an. Cảm tạ Cha ban cho con thời gian để ghi lại những điều con suy ngẫm trong lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn và soi sáng cho con được hiểu biết về Lời Cha mỗi ngày càng hơn.
Thưa Cha! Qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay con thấy rằng từ lúc Đức Chúa Jesus còn ở trên đất rao giảng Tin Lành và thi hành nhiều phép lạ trước mắt nhiều người thì trong số nhiều người thấy đó có người đã tin Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời. Có người hoài nghi không tin, có người thì lại tỏ ra khó chịu và chống đối. Cũng một thể ấy, sau khi Chúa Jesus thăng thiên vào thiên đàng thì nơi nào có Danh Chúa được công bố, rao giảng thì cũng gặp tình trạng như vậy.
Con dân Chúa dù sống ở đâu cũng cũng có bổn phận bày tỏ đức tin của mình cho người khác nhìn thấy qua lời nói và việc làm của mình. Khi làm như vậy, họ có khi phải đối diện với những lời chê bai, hăm dọa, gây khó dễ điều này điều kia nhưng không vì thế mà họ chấp nhận thỏa hiệp với thế gian hay những kẻ bạo quyền để đổi lấy sự an toàn cho bản thân mình. Lắm khi, trong những hoàn cảnh như vậy chúng ta mới thấy Đức Chúa Trời làm ra những phép lạ hay sự giải cứu lạ lùng để chúng ta có cơ hội được kinh nghiệm Chúa và tôn vinh Ngài.
Thưa Chúa! Để con không quên ơn cứu rỗi của Chúa nhưng là sự bày tỏ lòng biết ơn của con với Chúa, con sẽ lên kế hoạch và cầu nguyện với Chúa để mỗi tuần con sẽ nói đến danh của Chúa, chia sẻ ơn cứu rỗi của Chúa cho ít nhất một người.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con xin Chúa giúp con mỗi ngày sống với Lời Chúa và được vui hưởng ơn phước của Chúa ban. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Đặng Thiên Tứ
Đặng Thiên Tứ:
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con một ngày mới với sự bình an. Cảm tạ Cha ban cho con thời gian để ghi lại những điều con suy ngẫm trong lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn và soi sáng cho con được hiểu biết về Lời Cha mỗi ngày càng hơn.
Thưa Cha! Qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay con thấy rằng từ lúc Đức Chúa Jesus còn ở trên đất rao giảng Tin Lành và thi hành nhiều phép lạ trước mắt nhiều người thì trong số nhiều người thấy đó có người đã tin Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời. Có người hoài nghi không tin, có người thì lại tỏ ra khó chịu và chống đối. Cũng một thể ấy, sau khi Chúa Jesus thăng thiên vào thiên đàng thì nơi nào có Danh Chúa được công bố, rao giảng thì cũng gặp tình trạng như vậy.
Con dân Chúa dù sống ở đâu cũng cũng có bổn phận bày tỏ đức tin của mình cho người khác nhìn thấy qua lời nói và việc làm của mình. Khi làm như vậy, họ có khi phải đối diện với những lời chê bai, hăm dọa, gây khó dễ điều này điều kia nhưng không vì thế mà họ chấp nhận thỏa hiệp với thế gian hay những kẻ bạo quyền để đổi lấy sự an toàn cho bản thân mình. Lắm khi, trong những hoàn cảnh như vậy chúng ta mới thấy Đức Chúa Trời làm ra những phép lạ hay sự giải cứu lạ lùng để chúng ta có cơ hội được kinh nghiệm Chúa và tôn vinh Ngài.
Thưa Chúa! Để con không quên ơn cứu rỗi của Chúa nhưng là sự bày tỏ lòng biết ơn của con với Chúa, con sẽ lên kế hoạch và cầu nguyện với Chúa để mỗi tuần con sẽ nói đến danh của Chúa, chia sẻ ơn cứu rỗi của Chúa cho ít nhất một người.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con xin Chúa giúp con mỗi ngày sống với Lời Chúa và được vui hưởng ơn phước của Chúa ban. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ