Đặng Thiên Tứ: Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Kính lạy Chúa là Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày mới trong sự quan phòng của Cha. Con cũng cảm tạ Cha lại ban cho con thời gian để con viết bài suy ngẫm hôm nay. Con xin Cha ban ơn và soi dẫn cho bài viết của con trong giờ này ạ.
Thưa Chúa! Tin Lành của Đức Chúa Trời được rao giảng đến đâu thì nơi đó dân chúng được chứng kiến nhiều phép lạ và dấu kỳ được làm ra bởi các sứ đồ. Những phép lạ bên ngoài mà một người có thể thấy đó là: Người có bệnh và tật được chữa khỏi, người bị tà linh quấy phá được giải thoát. Nhưng phép lạ lớn hơn cả và quan trọng nhất là phép lạ làm cho một người sạch khỏi bản tính ưa thích sự phạm tội, đó gọi là sự tái sinh thành một người mới trong Đấng Christ. Phép lạ ấy giải phóng con người khỏi xiềng xích của tội lỗi và bóng tối thuộc linh che mắt và lòng người.
Những người không chịu tiếp nhận Tin Lành lại còn gia sức ngăn cản, bắt bớ những ai rao giảng Tin Lành thì họ là những người có lòng ganh tị và hung bạo. Không chỉ loài người muốn cản trở việc rao giảng Tin Lành nhưng Ma Quỷ là kẻ đứng sau để tác động, xúi giục loài người cản trở kế hoạch của Đức Chúa Trời. Dầu thế nào đi nữa thì mọi sự đều nằm trong sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Loài người có thể bắt giam sứ đồ hay con dân Chúa rao giảng Tin Lành nhưng nếu Chúa ra tay thì Ngài dùng thiên sứ của Ngài để giải cứu họ một cách siêu nhiên. Điều này khích lệ mỗi con dân Chúa cũng như cá nhân con hành động và sống theo Lời Chúa dù bị áp lực từ phía loài người tìm mọi cách ngăn cản hay bắt bớ. Con cũng hiểu rằng thiên sứ của Chúa là những sinh vật có nhiều quyền phép, sức mạnh, họ có thể phán dạy hay rao giảng Tin Lành nhưng Đức Chúa Trời lại không dùng họ cho công việc đó. Nhưng Chúa lại dùng con người xác thịt yếu đuối như chúng con đây để giao phó cho công việc quan trọng và đầy vinh hiển. Dầu cho việc rao giảng Tin Lành nhiều khi thật không phải việc dễ dàng. Có lẽ vì vậy Phao-lô đã khích lệ con dân Chúa cứ rao giảng dù gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh. Vấn đề không phải là thuận cảnh hay nghịch cảnh mà là sự nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời đối với mọi người. Ngài muốn cho ai nấy đều được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật (I Ti-mô-thê 2:4). Cùng với sự phó thác đời sống của mình hoàn toàn vào trong bàn tay của Chúa thì Ngài sẽ sử dụng chúng ta theo ý muốn của Ngài.
Cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu về phần Thánh Kinh hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho con có tấm lòng sốt sắng vâng lời để con luôn nhận biết và làm theo ý muốn của Chúa. Xin Chúa ban cho con sự khôn sáng và thận trọng khi áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Đặng Thiên Tứ
Đặng Thiên Tứ:
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Kính lạy Chúa là Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày mới trong sự quan phòng của Cha. Con cũng cảm tạ Cha lại ban cho con thời gian để con viết bài suy ngẫm hôm nay. Con xin Cha ban ơn và soi dẫn cho bài viết của con trong giờ này ạ.
Thưa Chúa! Tin Lành của Đức Chúa Trời được rao giảng đến đâu thì nơi đó dân chúng được chứng kiến nhiều phép lạ và dấu kỳ được làm ra bởi các sứ đồ. Những phép lạ bên ngoài mà một người có thể thấy đó là: Người có bệnh và tật được chữa khỏi, người bị tà linh quấy phá được giải thoát. Nhưng phép lạ lớn hơn cả và quan trọng nhất là phép lạ làm cho một người sạch khỏi bản tính ưa thích sự phạm tội, đó gọi là sự tái sinh thành một người mới trong Đấng Christ. Phép lạ ấy giải phóng con người khỏi xiềng xích của tội lỗi và bóng tối thuộc linh che mắt và lòng người.
Những người không chịu tiếp nhận Tin Lành lại còn gia sức ngăn cản, bắt bớ những ai rao giảng Tin Lành thì họ là những người có lòng ganh tị và hung bạo. Không chỉ loài người muốn cản trở việc rao giảng Tin Lành nhưng Ma Quỷ là kẻ đứng sau để tác động, xúi giục loài người cản trở kế hoạch của Đức Chúa Trời. Dầu thế nào đi nữa thì mọi sự đều nằm trong sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Loài người có thể bắt giam sứ đồ hay con dân Chúa rao giảng Tin Lành nhưng nếu Chúa ra tay thì Ngài dùng thiên sứ của Ngài để giải cứu họ một cách siêu nhiên. Điều này khích lệ mỗi con dân Chúa cũng như cá nhân con hành động và sống theo Lời Chúa dù bị áp lực từ phía loài người tìm mọi cách ngăn cản hay bắt bớ. Con cũng hiểu rằng thiên sứ của Chúa là những sinh vật có nhiều quyền phép, sức mạnh, họ có thể phán dạy hay rao giảng Tin Lành nhưng Đức Chúa Trời lại không dùng họ cho công việc đó. Nhưng Chúa lại dùng con người xác thịt yếu đuối như chúng con đây để giao phó cho công việc quan trọng và đầy vinh hiển. Dầu cho việc rao giảng Tin Lành nhiều khi thật không phải việc dễ dàng. Có lẽ vì vậy Phao-lô đã khích lệ con dân Chúa cứ rao giảng dù gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh. Vấn đề không phải là thuận cảnh hay nghịch cảnh mà là sự nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời đối với mọi người. Ngài muốn cho ai nấy đều được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật (I Ti-mô-thê 2:4). Cùng với sự phó thác đời sống của mình hoàn toàn vào trong bàn tay của Chúa thì Ngài sẽ sử dụng chúng ta theo ý muốn của Ngài.
Cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu về phần Thánh Kinh hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho con có tấm lòng sốt sắng vâng lời để con luôn nhận biết và làm theo ý muốn của Chúa. Xin Chúa ban cho con sự khôn sáng và thận trọng khi áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ