Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
Hôm nay, ngày 15/04/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35.
22 Kế đó, các sứ đồ và các trưởng lão với cả Hội Thánh đã quyết định sai các người được chọn giữa họ đến An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba. Giu-đa cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là các người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha.
23 Họ đã viết bởi tay của họ, như sau: "Các sứ đồ, các trưởng lão, và các anh chị em cùng Cha chào thăm các anh chị em cùng Cha trong các dân ngoại tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri, và tại xứ Si-li-si!
24 Giờ đây, chúng tôi đã nghe rằng, có mấy người kia đi ra từ chúng tôi, đã khuấy rối các anh chị em với những lời làm rối loạn linh hồn của các anh chị em; nói rằng, phải chịu cắt bì và giữ luật pháp. Chúng tôi đã không truyền lệnh cho họ làm như vậy.
25 Chúng tôi đã đồng lòng, quyết định, gửi các người được chọn đến các anh chị em, với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi.
26 Các người đã liều mạng sống của họ vì danh của Chúa chúng ta, Jesus Christ.
27 Vậy, chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la. Qua lời nói, họ thông báo các sự việc.
28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định chẳng gán gánh nặng nào hơn cho các anh chị em, ngoài các điều cần thiết này:
29 Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Các anh chị em giữ mình khỏi những sự ấy thì sẽ thực hành tốt. Kính chúc bình an!"
30 Vậy, thực tế, họ đã lên đường, đến tận An-ti-ốt, nhóm họp một đám đông, trao ra lá thư.
31 Mọi người đã đọc thư xong thì được vui mừng bởi sự khích lệ.
32 Giu-đa và Si-la là các tiên tri, chính họ với nhiều lời nói cũng khích lệ và làm vững lòng các anh chị em cùng Cha.
33 Một thời gian trôi qua, họ đã lên đường trong bình an, từ các anh chị em cùng Cha về với các sứ đồ.
34 Tuy nhiên, Si-la đã quyết định cứ ở lại đó.
35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Chúng ta có quan sát thấy tinh thần đoàn kết và cách giải quyết xung đột trong Hội Thánh đầu tiên như thế nào qua đoạn Thánh Kinh này?
2. Chúng ta có thể học được điều gì từ cách các sứ đồ và trưởng lão đưa ra quyết định "đồng lòng" dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh?
3. Chúng ta thấy vai trò của các lãnh đạo Hội Thánh (sứ đồ, trưởng lão, tiên tri) được thể hiện như thế nào trong việc giải quyết các vấn đề giáo lý?
4. Chúng ta nhận thấy sự cân bằng giữa tự do trong Đấng Christ và trách nhiệm đạo đức được trình bày ra sao trong những hướng dẫn cho tín hữu dân ngoại?
5. Chúng ta có thể học được gì từ cách Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã trực tiếp gửi phái đoàn để truyền đạt quyết định thay vì chỉ gửi văn bản?
6. Chúng ta thấy sự khích lệ và vui mừng của tín hữu tại An-ti-ốt khi nhận được thông điệp từ Giê-ru-sa-lem phản ánh điều gì về tầm quan trọng của sự hiệp nhất trong Hội Thánh?
7. Chúng ta có thể thấy mối quan hệ giữa việc giảng Tin Lành và dạy dỗ Lời Chúa được thể hiện như thế nào qua công việc của Phao-lô và Ba-na-ba tại An-ti-ốt?
8. Tại sao mệnh lệnh của Đức Thánh Linh không nhắc đến việc kiêng ăn thịt các thú vật không tinh sạch?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có thể tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh như các lãnh đạo Hội Thánh đầu tiên khi phải đối mặt với những quyết định quan trọng trong đời sống.
2. Bạn hãy xem xét cách bạn tiếp cận những khác biệt trong cộng đồng đức tin - liệu bạn có tìm cách xây dựng sự hiệp nhất mà vẫn tôn trọng sự đa dạng không?
3. Bạn có thể học cách cân bằng giữa tự do trong Đấng Christ và trách nhiệm đối với những người xung quanh, đặc biệt khi hành động của bạn có thể ảnh hưởng đến đức tin của người khác.
4. Bạn hãy suy nghĩ về việc trở thành người hòa giải và mang lại sự khích lệ trong cộng đồng đức tin của mình, như Giu-đa và Si-la đã làm.
5. Bạn có thể tham gia vào việc truyền giảng Tin Lành và dạy dỗ Lời Chúa trong cộng đồng của mình, theo gương của Phao-lô và Ba-na-ba tại An-ti-ốt.
Tham Khảo:
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
22 Kế đó, các sứ đồ và các trưởng lão với cả Hội Thánh đã quyết định sai các người được chọn giữa họ đến An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba. Giu-đa cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là các người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha.
23 Họ đã viết bởi tay của họ, như sau: "Các sứ đồ, các trưởng lão, và các anh chị em cùng Cha chào thăm các anh chị em cùng Cha trong các dân ngoại tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri, và tại xứ Si-li-si!
24 Giờ đây, chúng tôi đã nghe rằng, có mấy người kia đi ra từ chúng tôi, đã khuấy rối các anh chị em với những lời làm rối loạn linh hồn của các anh chị em; nói rằng, phải chịu cắt bì và giữ luật pháp. Chúng tôi đã không truyền lệnh cho họ làm như vậy.
25 Chúng tôi đã đồng lòng, quyết định, gửi các người được chọn đến các anh chị em, với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi.
26 Các người đã liều mạng sống của họ vì danh của Chúa chúng ta, Jesus Christ.
27 Vậy, chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la. Qua lời nói, họ thông báo các sự việc.
28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định chẳng gán gánh nặng nào hơn cho các anh chị em, ngoài các điều cần thiết này:
29 Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Các anh chị em giữ mình khỏi những sự ấy thì sẽ thực hành tốt. Kính chúc bình an!"
30 Vậy, thực tế, họ đã lên đường, đến tận An-ti-ốt, nhóm họp một đám đông, trao ra lá thư.
31 Mọi người đã đọc thư xong thì được vui mừng bởi sự khích lệ.
32 Giu-đa và Si-la là các tiên tri, chính họ với nhiều lời nói cũng khích lệ và làm vững lòng các anh chị em cùng Cha.
33 Một thời gian trôi qua, họ đã lên đường trong bình an, từ các anh chị em cùng Cha về với các sứ đồ.
34 Tuy nhiên, Si-la đã quyết định cứ ở lại đó.
35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Con dân Chúa thấy được họ đã cử phái đoàn cùng có thư gửi Hội Thánh để giữ tinh thần đoàn kết và cách giải quyết xung đột qua đoạn Thánh Kinh này.
2. Sự "đồng lòng" của Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh là điều con dân Chúa buộc phải có trên linh trình theo Chúa.
3. Con dân Chúa thấy vai trò của các lãnh đạo Hội Thánh (sứ đồ, trưởng lão, tiên tri) được thể hiện rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề giáo lý.
4. Con dân Chúa học được sự cân bằng giữa tự do trong Đấng Christ và trách nhiệm đạo đức được trình bày theo đúng lẽ thật của Thánh Kinh trong những hướng dẫn cho tín hữu dân ngoại (Ga-la-ti 5:1; 5:13; Gia-cơ 2:12; I Phi-e-rơ 2:16).
5. Con dân Chúa học được sự khéo léo, mềm mại và đầy tình yêu thương khi Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã trực tiếp gửi phái đoàn để truyền đạt quyết định thay vì chỉ gửi văn bản.
6. Con dân Chúa thấy được sự khích lệ và vui mừng của tín hữu tại An-ti-ốt khi nhận được thông điệp từ Giê-ru-sa-lem. Điều đó phản ánh tầm quan trọng của sự hiệp nhất trong Hội Thánh.
7. Con dân Chúa học được mối quan hệ giữa việc giảng Tin Lành và dạy dỗ Lời Chúa được thể hiện rõ ràng qua việc Phao-lô và Ba-na-ba ở lại làm việc An-ti-ốt.
8. Mệnh lệnh của Đức Thánh Linh không nhắc đến việc kiêng ăn thịt các thú vật không tinh sạch bởi lẽ sau khi Chúa Jesus hoàn thành công cuộc cứu chuộc cho loài người thì các loài thú không tinh sạch đã được Chúa làm cho tinh sạch.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh như các lãnh đạo Hội Thánh đầu tiên khi phải đối mặt với những quyết định quan trọng trong đời sống. Sự dẫn dắt của Chúa là kim chỉ nam cho mọi hành động, mọi việc làm, mọi hướng đi cho con dân Chúa.
2. Con sẽ xem xét và thích ứng tiếp cận những khác biệt trong cộng đồng đức tin. Con tìm cách xây dựng sự hiệp nhất mà vẫn tôn trọng sự đa dạng.
3. Con học cách cân bằng giữa tự do trong Đấng Christ và trách nhiệm đối với những người xung quanh. Con không để hành động của con có thể ảnh hưởng đến đức tin của người khác.
4. Con sẽ suy nghĩ và học hỏi để trở thành người hòa giải và mang lại sự khích lệ trong cộng đồng đức tin của mình, như Giu-đa và Si-la đã làm.
5. Con sẽ tham gia vào việc truyền giảng Tin Lành và dạy dỗ Lời Chúa trong cộng đồng của mình, theo gương của Phao-lô và Ba-na-ba tại An-ti-ốt. Con xin Chúa giúp con để con có cơ hội làm công việc này. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
22 Kế đó, các sứ đồ và các trưởng lão với cả Hội Thánh đã quyết định sai các người được chọn giữa họ đến An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba. Giu-đa cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là các người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha.
23 Họ đã viết bởi tay của họ, như sau: "Các sứ đồ, các trưởng lão, và các anh chị em cùng Cha chào thăm các anh chị em cùng Cha trong các dân ngoại tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri, và tại xứ Si-li-si!
Sau những bàn luận trong cuộc họp kết thúc, sự đồng thuận ý kiến từ các sứ đồ, các trưởng lão, và toàn thể con dân Chúa trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, quyết định chọn những người trong số họ, phái đi cùng Phao-lô và Ba-na-ba đến An-ti-ốt, nơi bắt đầu xảy ra cuộc tranh luận về sự cắt bì. Họ cũng phái Giu-đa, cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là những người lãnh đạo trong các anh chị em. Bài học cho Hội Thánh ngày nay là cần có sự tập trung ý kiến (tập trung dân chủ) từ những người có chức vụ và hết thảy con dân Chúa, quyết định những việc quan trọng của Hội Thánh.
Những người được phái đi, họ mang theo bức thư được viết bằng tay, với nội dung: “Các sứ đồ, các trưởng lão, và các anh chị em cùng Cha chào thăm các anh chị em cùng Cha từ dân ngoại tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri, và tại xứ Si-li-si!” Lời chào thăm từ các anh chị em cùng Cha đến với các anh chị em gốc dân ngoại có ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt, thể hiện sự hiệp một giữa con dân Chúa trong thân thể Đấng Christ – không phân biệt phái tính, địa vị, dân tộc. Câu 13 tiếp tục nhấn mạnh về quyền quyết định giải quyết các sự việc quan trọng đều thuộc về toàn thể con dân Chúa trong Hội Thánh, chứ không tập trung vào những người có chức vụ. Đây là bài học trọng yếu, áp dụng cho Hội Thánh ngày nay, nhắm đến sự hiệp một công khai, cùng nhau gây dựng Hội Thánh của Chúa ngày một thêm chan hòa, vững mạnh.
24 Giờ đây, chúng tôi đã nghe rằng, có mấy người kia đi ra từ chúng tôi, đã khuấy rối các anh chị em với những lời làm rối loạn linh hồn của các anh chị em; nói rằng, phải chịu cắt bì và giữ luật pháp. Chúng tôi đã không truyền lệnh cho họ làm như vậy.
Tại An-ti-ốt, những người được phái đến đã nghe về sự giảng theo ý riêng của mấy người tự đến từ Giê-ru-sa-lem, đã khuấy rối các tín hữu tin Chúa gốc dân ngoại, làm rối loạn linh hồn của họ; truyền dạy cho dân ngoại tin Chúa phải chịu phép cắt bì và giữ luật pháp Môi-se, mà thực tế các sứ đồ của Chúa đã không truyền lệnh cho họ làm như vậy. Đây là điều những người được phái đến An-ti-ốt không chấp nhận sự giảng dạy của mấy người Do-thái tin Chúa.
25 Chúng tôi đã đồng lòng, quyết định, gửi các người được chọn đến các anh chị em, với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi.
26 Các người đã liều mạng sống của họ vì danh của Chúa chúng ta, Jesus Christ.
Những người được phái đến An-ti-ốt đã thông báo cho các tín hữu nơi đây về sự Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã đồng lòng tại cuộc họp toàn thể, quyết định cử những người được chọn, cùng Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu, đến với các tín hữu gốc dân ngoại. Bởi Ba-na-ba và Phao-lô vốn đã liều mạng sống của mình vì danh Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ. Đây là một điều quan trọng trong cộng đồng con dân Chúa trong buổi ban đầu Hội Thánh được thành lập, nói lên sự hiệp một giữa các tín hữu Do-thái và các tín hữu gốc dân ngoại, do những người được Chúa sai đi trong chức vụ. Điển hình là Phao-lô và Ba-na-ba, luôn tận tụy, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình cho Tin Lành.
27 Vậy, chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la. Qua lời nói, họ thông báo các sự việc.
Vậy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã không chỉ gửi thư, mà còn phái Giu-đa và Si-la, là hai nhân chứng, và trực tiếp truyền đạt các sự việc xác thực cho con dân Chúa gốc ngoại bang, đồng thời hai ông giúp họ, giải đáp những thắc mắc về giáo lý.
28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định chẳng gán gánh nặng nào hơn cho các anh chị em, ngoài các điều cần thiết này:
29 Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Các anh chị em giữ mình khỏi những sự ấy thì sẽ thực hành tốt. Kính chúc bình an!"
Vì Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, quyết định chẳng gán gánh nặng nào hơn cho các tín hữu gốc dân ngoại, ngoài những điều cần thiết, là: “Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm.” Đây là lời nhắc lại Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh, mà mọi con dân Chúa phải giữ mình khỏi những sự ấy, thì sẽ là những người thực hành tốt. Cùng lời kính chúc bình an, thể hiện sự tôn trọng, khích lệ, và ôn hòa trong mối thông công giữa con dân Chúa.
30 Vậy, thực tế, họ đã lên đường, đến tận An-ti-ốt, nhóm họp một đám đông, trao ra lá thư.
Vậy, thực tế, phái đoàn từ Giê-ru-sa-lem đã lên đường, đến tận An-ti-ốt, nhóm hiệp con dân Chúa lại và trao bức thư. Điều này cho thấy rằng, những người được phái đi đến, không trao thư cho riêng ai mà công khai trao cho toàn thể Hội Thánh trong buổi nhóm họp tại An-ti-ốt. Đây là bài học cho con dân Chúa, áp dụng trong Hội Thánh ngày nay về mỗi quyết định quan trọng đều phải được tiến hành trình tự, từng bước cho mỗi sự việc.
31 Mọi người đã đọc thư xong thì được vui mừng bởi sự khích lệ.
Sau khi mọi người đã đọc công khai, cùng nghe, hiểu nội dung trong bức thư, thì đều vui mừng về những lời khích lệ ấy, và bởi bức thư này đã khiến họ xóa bỏ ranh giới giữa các tín hữu gốc dân ngoại và các tín hữu Do-thái cách trọn vẹn.
32 Giu-đa và Si-la là các tiên tri, chính họ với nhiều lời nói cũng khích lệ và làm vững lòng các anh chị em cùng Cha.
Giu-đa và Si-la là những tiên tri, chính họ đã thông báo thông tin qua bức thư, khích lệ và dạy dỗ theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, là động lực khiến cho các anh chị em cùng Cha thêm vững lòng.
33 Một thời gian trôi qua, họ đã lên đường trong bình an, từ các anh chị em cùng Cha về với các sứ đồ.
Sau một thời gian ở lại với các anh chị em cùng Cha, Giu-đa và Si-la đã lên đường trong sự bình an, trở về với những người đã phái họ đi. Đây là cuộc chia tay giữa các anh chị em cùng Cha, phản ánh sự hiệp một, gắn kết giữa con dân Chúa trong Hội Thánh chung.
34 Tuy nhiên, Si-la đã quyết định cứ ở lại đó.
35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
Tuy nhiên, Si-la đã quyết định cứ ở lại tại An-ti-ốt. Đây là bởi sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, mở ra chương trình tiếp theo cho công việc Nhà Chúa. Rồi Phao-lô và Ba-na-ba cũng cùng ở lại tại An-ti-ốt, tiếp tục giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác. Con hiểu rằng, rất có thể hai ông cùng những tiên tri và những giáo sư tại Hội Thánh An-ti-ốt, cùng những môn đồ được Chúa dùng vào sự đồng công trong mục vụ với họ. Bài học cho con dân Chúa là noi gương các sứ đồ trong việc rao giảng Tin Lành, khi được Đức Thánh Linh cảm thúc, kêu gọi vào mục vụ rao giảng Tin Lành không ngừng mở rộng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về phái đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đến An-ti-ốt, sau khi các sứ đồ, các trưởng lão, và con dân Chúa trong Hội Thánh họp bàn về việc có nên để các tín hữu dân ngoại phải tuân theo luật Môi-se hay không. Kết quả là Đức Thánh Linh đã dùng những con dân Chúa có uy tín, đáng tin cậy mang thư đến, khiến một số tín hữu gốc Do-thái gây rối loạn. Và kết quả là Đức Thánh Linh đã mở đường, dẫn đưa các tín hữu thuộc dân ngoại trở về với Lẽ Thật, thông qua các tôi tớ của Ngài.
Bài học dạy con cần phải luôn tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trước những quyết định quan trọng, thấu hiểu và tôn trọng những ý kiến trái chiều trong bối cảnh hiện tại, để hành đông của mình không ảnh hưởng đến đức tin của người khác; hướng đến sự hòa giải, mang lại sự khích lệ đức tin trong cộng đồng con dân Chúa; và giúp con có thể tham gia vào việc truyền giảng Tin Lành.
Nguyện Chúa ban cho con thêm năng lực, để theo gương Phao-lô và Ba-na-na trong mục vụ như họ từng trải qua tại An-ti-ốt. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được tự do đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa dạy dỗ, soi sáng con.
Thưa Cha, con con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35.
22 Kế đó, các sứ đồ và các trưởng lão với cả Hội Thánh đã quyết định sai các người được chọn giữa họ đến An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba. Giu-đa cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là các người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau lời phán quyết của Gia-cơ, thì cả Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đều đồng một ý hiểu như ông, bởi Đức Thánh Linh đã bày tỏ trong thần trí mỗi người. Các sứ đồ, các trưởng lão, và các con dân Chúa chân thật đều đồng một lòng quyết định chọn ra một số người để cùng Phao-lô và Ba-na-ba đến An-ti-ốt để truyền đạt lại những điều đã được Hội Thánh quyết định trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
23 Họ đã viết bởi tay của họ, như sau: "Các sứ đồ, các trưởng lão, và các anh chị em cùng Cha chào thăm các anh chị em cùng Cha trong các dân ngoại tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri, và tại xứ Si-li-si!
24 Giờ đây, chúng tôi đã nghe rằng, có mấy người kia đi ra từ chúng tôi, đã khuấy rối các anh chị em với những lời làm rối loạn linh hồn của các anh chị em; nói rằng, phải chịu cắt bì và giữ luật pháp. Chúng tôi đã không truyền lệnh cho họ làm như vậy.
25 Chúng tôi đã đồng lòng, quyết định, gửi các người được chọn đến các anh chị em, với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi.
26 Các người đã liều mạng sống của họ vì danh của Chúa chúng ta, Jesus Christ.
27 Vậy, chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la. Qua lời nói, họ thông báo các sự việc.
28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định chẳng gán gánh nặng nào hơn cho các anh chị em, ngoài các điều cần thiết này:
29 Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Các anh chị em giữ mình khỏi những sự ấy thì sẽ thực hành tốt. Kính chúc bình an!"
Thưa Cha, qua lá thư viết tay của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem gửi cho con dân Chúa trong các dân ngoại, con học được sự quan tâm, thấu hiểu của họ đối với nan đề của các Hội Thánh tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri và tại xứ Si-li-si. Lá thư không phải là một thông báo đưa ra quyết định sau cùng như cấp cao đưa xuống dưới, mà đó là những lời quan tâm, yêu thương, hiệp một, bày tỏ lẽ thật với sự tôn trọng. Các sứ đồ, các trưởng lão và các con dân Chúa tại Hội Thánh Giê-ru-sa-lem đã:
1. Bày tỏ tình yêu thương và sự hiệp một, bởi dù là dân I-sơ-ra-ên, hay dân ngoại, dù đã cắt bì hay không cắt bì thì họ đều là anh chị em cùng Cha với nhau.
2. Thấu hiểu sự bối rối, hoang mang của Hội Thánh trong các dân ngoại, nên khẳng định lời giảng của những người nói "phải chịu cắt bì và giữ luật pháp" thì mới có sự cứu rỗi là tà giáo, đó là "những lời làm rối loạn linh hồn" người nghe. Những người đã quấy rối anh chị em đó, không nhận thẩm quyền từ Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, họ giảng dạy theo ý riêng của họ.
3. Thể hiện sự yêu quý đối với Phao-lô và Ba-na-ba, và ghi nhận các việc làm của hai ông là vì danh của Đức Chúa Jesus Christ.
4. Giới thiệu Giu-đa và Si-la là người đứng đầu phái đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, sẽ trực tiếp thuật lại các việc đã xảy ra, cũng như quyết định của Đức Thánh Linh và họ.
5. Cẩn thận truyền lại điều răn của Đức Thánh Linh, qua ba điều cần thiết mà con dân Chúa trong dân ngoại cần giữ. Đó là, không được ăn của cúng thần tượng, không ăn máu và thịt thú vật chết ngạt, tránh xa sự tà dâm.
30 Vậy, thực tế, họ đã lên đường, đến tận An-ti-ốt, nhóm họp một đám đông, trao ra lá thư.
31 Mọi người đã đọc thư xong thì được vui mừng bởi sự khích lệ.
32 Giu-đa và Si-la là các tiên tri, chính họ với nhiều lời nói cũng khích lệ và làm vững lòng các anh chị em cùng Cha.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi phái đoàn đã đến An-ti-ốt, thì nhóm hiệp con dân Chúa lại và trao ra lá thư được viết trong sự hiệp một, dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Có lẽ một người đại diện đọc thư cho cả hội chúng nghe, và chuyền tay nhau để mọi người đều có thể tự xem. Ai nấy đều được vui mừng bởi lời khích lệ trong thư, thể hiện sự quan tâm và tình cảm của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem dành cho họ. Có lẽ Giu-đa và Si-la đã giảng giải thêm về ý nghĩa của những điều cần giữ, và vì sao không cần giữ những nghi thức trong luật pháp Môi-se nữa. Những lời đó khích lệ và làm vững lòng con dân Chúa trong các Hội Thánh của dân ngoại, vì tin chắc vào sự cứu rỗi mà họ đã nhận được.
33 Một thời gian trôi qua, họ đã lên đường trong bình an, từ các anh chị em cùng Cha về với các sứ đồ.
34 Tuy nhiên, Si-la đã quyết định cứ ở lại đó.
35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
Thưa Cha, con hiểu rằng bởi tấm lòng khao khát muốn được hiểu biết về Chúa, về lẽ thật nhiều hơn của con dân Chúa tại An-ti-ốt, nên Chúa đã ban cho Hội Thánh có nhiều tiên tri, và người dạy. Ngoài Ba-na-ba, Phao-lô, Si-mê-ôn, Lu-si-út, Ma-na-en được Chúa sai dùng như đã chép trong Công Vụ 13:1, có lẽ vẫn còn nhiều người khác nữa, và nay lại có thêm Si-la quyết định ở lại An-ti-ốt, để giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa, giúp Hội Thánh được vững vàng trong đức tin và trong sự hiểu biết Lẽ Thật. Cảm tạ Chúa, con học được rằng khi Hội Thánh biết khao khát điều đẹp lòng Chúa, thì ơn phước Ngài sẽ tuôn tràn dư dật trên Hội Thánh, Hội Thánh sẽ chẳng bao giờ thiếu phương tiện để phụng sự Ngài.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Hội Thánh Việt Nam của chúng con luôn tôn kính Ngài, tôn trọng nhau, hiệp một cùng nhau trong Chúa, gây dựng, khích lệ nhau trong đức tin và sống nếp sống đẹp lòng Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
17/04/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con một ngày Sa-bát được nghỉ ngơi khỏi mọi công việc của đời này. Nguyện Chúa ban cho chúng con một Sa-bát bình an, vui thỏa, phước hạnh trong Ngài. Nguyện Chúa cũng ban cho con thì giờ này trong sự học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con cảm tạ Chúa!
22 Kế đó, các sứ đồ và các trưởng lão với cả Hội Thánh đã quyết định sai các người được chọn giữa họ đến An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba. Giu-đa cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là các người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha.
23 Họ đã viết bởi tay của họ, như sau: "Các sứ đồ, các trưởng lão, và các anh chị em cùng Cha chào thăm các anh chị em cùng Cha trong các dân ngoại tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri, và tại xứ Si-li-si!
24 Giờ đây, chúng tôi đã nghe rằng, có mấy người kia đi ra từ chúng tôi, đã khuấy rối các anh chị em với những lời làm rối loạn linh hồn của các anh chị em; nói rằng, phải chịu cắt bì và giữ luật pháp. Chúng tôi đã không truyền lệnh cho họ làm như vậy.
25 Chúng tôi đã đồng lòng, quyết định, gửi các người được chọn đến các anh chị em, với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi.
26 Các người đã liều mạng sống của họ vì danh của Chúa chúng ta, Jesus Christ.
27 Vậy, chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la. Qua lời nói, họ thông báo các sự việc.
28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định chẳng gán gánh nặng nào hơn cho các anh chị em, ngoài các điều cần thiết này:
29 Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Các anh chị em giữ mình khỏi những sự ấy thì sẽ thực hành tốt. Kính chúc bình an!"
30 Vậy, thực tế, họ đã lên đường, đến tận An-ti-ốt, nhóm họp một đám đông, trao ra lá thư.
31 Mọi người đã đọc thư xong thì được vui mừng bởi sự khích lệ.
32 Giu-đa và Si-la là các tiên tri, chính họ với nhiều lời nói cũng khích lệ và làm vững lòng các anh chị em cùng Cha.
33 Một thời gian trôi qua, họ đã lên đường trong bình an, từ các anh chị em cùng Cha về với các sứ đồ.
34 Tuy nhiên, Si-la đã quyết định cứ ở lại đó.
35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
Thưa Chúa, con hiểu rằng việc Hội Thánh chọn ra những anh chị em cùng Cha, trong đó có Giu-đa và Si-la, cùng với Phao-lô và Ba-na-ba xuống để thông báo lại quyết định với Hội Thánh tại An-ti-ốt, là một cách hành xử khôn sáng và đầy tình yêu thương, theo sự dẫn dắt của Chúa. Bởi vì trước sự khuấy rối của sự rao giảng sai trật, chắc hẳn khiến con dân Chúa tại đó cũng có ít nhiều sự bối rối. Việc cử người đi xuống cũng mang lại khích lệ, làm vững lòng con dân Chúa. Đồng thời, việc làm đó là tình yêu, sự tôn trọng đáp lại tấm lòng tin cậy và chờ mong của anh chị em tại An-ti-ốt. Con thấy việc làm đó bày tỏ sự quý mến, yêu thương, và coi trọng anh chị em cùng Cha. Vấn đề của họ gặp phải không chỉ là của riêng họ, mà là vấn đề của cả Hội Thánh.
Thưa Chúa, con hiểu trong thư các sứ đồ viết chính là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh dành cho hết thảy con dân Chúa trong mọi thời đại. Đó là không gán gánh nặng nào trên con dân Chúa, nhưng điều quan trọng là vâng giữ các điều răn của Chúa. Thưa Chúa, con nhớ lại thời gian ngắn ngủi trong giáo hội và những điều được nghe biết thì thấy đúng là họ đã gán nhiều gánh nặng lên con dân Chúa, mà điều răn thì lại không nhắc đến. Con cũng học được rằng, mọi việc làm của con cũng cần phải tìm cầu ý Chúa, nếu không sẽ trở thành gánh nặng lên người khác, hoặc cho chính mình. Con hiểu chỉ có ý muốn của Chúa mới là sự dễ chịu và bình an.
Thưa Chúa, con hiểu sự vui mừng của con dân Chúa tại An-ti-ốt nói lên tấm lòng kính sợ Chúa của họ, vì họ trông chờ, mong ngóng được nghe biết điều nào là điều Chúa muốn họ làm. Họ vui mừng vì đã hiểu biết rõ ý muốn của Chúa trên họ. Họ vui mừng vì những thắc mắc trong họ được giải đáp. Sự vui mừng của con dân Chúa tại An-ti-ốt khiến con nhớ đến câu Thánh Kinh trong Giăng 8:32, "Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi." Con cũng nhớ đến khi tiếp nhận Chúa con biết mình không còn phải thờ cúng, thắp hương, làm giỗ,... thì con thấy thật nhẹ nhàng và vui mừng. Vì trước đó con thấy mệt mỏi và áp lực vì việc cúng bái, con cũng nghĩ nó không có ích gì, nhưng mà bởi trách nhiệm, bởi thói tục đã quen nên vẫn phải làm mà không thể dừng.
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện Lời Chúa khiến con vui mừng, bình an và thỏa lòng luôn. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
18/04/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của chúng con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về một tuần trôi qua trong sự bình an Ngài ban cho chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời Hằng Sống Ngài ban cho con mỗi ngày. Giờ này đây con lại đến với Lời của Chúa. Cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn, soi dẫn, cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 tiếp tục ghi lại kết quả hội nghị của các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem, giải quyết vấn đề con dân Chúa người ngoại có cần giữ luật Môi-se, cụ thể là nghi thức cắt bì để được cứu hay không. Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã họp lại dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và đưa ra quyết định. Thay vì đặt thêm gánh nặng cho con dân Chúa người ngoại, các sứ đồ chỉ khuyên họ tránh ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Một bức thư đầy yêu thương được gửi đi cùng với hai người có uy tín trong Hội Thánh là Giu-đa và Si-la, nhằm bảo đảm sự minh bạch, rõ ràng và khích lệ Hội Thánh tại An-ti-ốt. Hội Thánh tại An-ti-ốt vui mừng khi nhận thư vì được an ủi, khích lệ bởi các sứ đồ. Những sự kiện được ghi chép lại trong bài học mang lại cho con bài học sau:
VAI TRÒ LÃNH ĐẠO THUỘC LINH VÀ SỰ HIỆP MỘT TRONG HỘI THÁNH
Trước sự bất đồng ý kiến xảy ra trong Hội Thánh ban đầu. Các sứ đồ và trưởng lão đã hiệp nhau tìm kiếm ý muốn của Chúa, không tự quyết theo cảm xúc hay quyền hạn của mình, nhưng họp lại cùng nhau, lắng nghe và đối thoại, tìm kiếm sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Điều này cho thấy sự hiệp một và khiêm nhường. Họ không áp đặt, nhưng giúp con dân Chúa có mặt trong hội nghị, phân định đúng sai dựa trên những lời chứng thực tế, liên hệ với Lời Chúa, và trên hết là với tinh thần yêu thương, không gán thêm gánh nặng lên con dân Chúa người ngoại.
Sau khi phân tích, đưa ra kết luận cách rõ ràng các sứ đồ, trưởng lão giải quyết sự việc bằng hành động cụ thể đó là, viết thư và cử người có uy tín đi cùng để xác nhận về quyết định đó, đồng thời trực tiếp an ủi, khích lệ con dân Chúa địa phương. Kết quả, Hội Thánh tại An-ti-ốt được vui mừng trong sự được khích lệ.
Kính thưa Chúa!
Cho dù con không ở trong vị trí là người lãnh đạo thuộc linh trong Hội Thánh, nhưng Lời Chúa trong bài học đã dạy cho con qua gương của các trưởng lão thuở ban đầu. Con học được sự hạ mình lắng nghe, tìm kiếm ý Chúa, hành động vì sự hiệp một trong Hội Thánh. Kiên định với lẽ thật nhưng không gán thêm gánh nặng lên cho người khác, luôn thể hiện tình yêu thương, tôn trọng, khích lệ và an ủi để anh chị em trong Chúa cũng được vui mừng. Ở trong địa vị là con dân Chúa trong Hội Thánh, con cũng cần phải hạ mình lắng nghe ý kiến của người chăn và các trưởng lão để làm theo, khi những ý kiến đó hiệp với lẽ thật, để người chăn, các trưởng lão giảm đi phần nào lao nhọc và được vui mừng trong chức vụ Chúa ban cho họ.
Nguyện xin Chúa cho chúng con biết sống khiêm nhường, tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài, và trở nên những người gây dựng, chứ không chia rẽ, trong Thân Thể Đấng Christ. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35.
22 Kế đó, các sứ đồ và các trưởng lão với cả Hội Thánh đã quyết định sai các người được chọn giữa họ đến An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba. Giu-đa cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là các người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha.
23 Họ đã viết bởi tay của họ, như sau: "Các sứ đồ, các trưởng lão, và các anh chị em cùng Cha chào thăm các anh chị em cùng Cha trong các dân ngoại tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri, và tại xứ Si-li-si!
24 Giờ đây, chúng tôi đã nghe rằng, có mấy người kia đi ra từ chúng tôi, đã khuấy rối các anh chị em với những lời làm rối loạn linh hồn của các anh chị em; nói rằng, phải chịu cắt bì và giữ luật pháp. Chúng tôi đã không truyền lệnh cho họ làm như vậy.
25 Chúng tôi đã đồng lòng, quyết định, gửi các người được chọn đến các anh chị em, với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi.
26 Các người đã liều mạng sống của họ vì danh của Chúa chúng ta, Jesus Christ.
27 Vậy, chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la. Qua lời nói, họ thông báo các sự việc.
28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định chẳng gán gánh nặng nào hơn cho các anh chị em, ngoài các điều cần thiết này:
29 Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Các anh chị em giữ mình khỏi những sự ấy thì sẽ thực hành tốt. Kính chúc bình an!"
30 Vậy, thực tế, họ đã lên đường, đến tận An-ti-ốt, nhóm họp một đám đông, trao ra lá thư.
31 Mọi người đã đọc thư xong thì được vui mừng bởi sự khích lệ.
32 Giu-đa và Si-la là các tiên tri, chính họ với nhiều lời nói cũng khích lệ và làm vững lòng các anh chị em cùng Cha.
33 Một thời gian trôi qua, họ đã lên đường trong bình an, từ các anh chị em cùng Cha về với các sứ đồ.
34 Tuy nhiên, Si-la đã quyết định cứ ở lại đó.
35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sau khi Gia-cơ đã đúc kết xong sự việc, thì các sứ đồ, các trưởng lão cũng nhanh chóng thông báo tới Hội Thánh ở An-ti-ốt qua việc sai người được chọn trong Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem đi cùng với Phao-lô và Ba-na-ba. Câu: “Giu-đa cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là các người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha” lúc đầu con nghĩ Giu-đa và Si-la là một trong những người đứng đầu Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Nhưng khi nghĩ những người đứng đầu Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem là các sứ đồ, giám mục Gia-cơ, các trưởng lão, thì việc hiểu họ đứng đầu ở đây như người chăn giảng dạy là đứng đầu phái đoàn Hội Thánh Giê-ru-sa-lem đến An-ti-ốt là hợp lý. Nhưng với việc Thánh Kinh cho biết hai ông là tiên tri, thì cũng nói lên tầm quan trọng và uy tín của hai ông trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Việc chọn những người như vậy cho thấy các sứ đồ và các trưởng lão của Hội Thánh quan tâm đến con dân Chúa người ngoại và rất tôn trọng họ.
Nội dung bức thư các sứ đồ và các trưởng lão đồng lòng gửi cho con dân Chúa tại An-ti-ốt ngắn gọn nhưng đầy đủ, rõ ràng trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Trong bức thư các trưởng lão và các sứ đồ chỉ ra, những người Do-thái tin đạo đã dạy con dân Chúa tại An-ti-ốt về việc phải giữ sự cắt bì và luật pháp là việc làm gây hại cho linh hồn anh chị em. Vì lẽ thật của Lời Chúa và những điều đến từ Chúa sẽ khiến con dân Chúa luôn được sự vui mừng và bình an. Nhưng ngược lại, những sự giảng dạy tà giáo chỉ mang đến con dân Chúa sự hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến linh hồn của họ. Các sứ đồ và các trưởng lão khẳng định, những người đó nói và làm là theo ý riêng chứ họ không khuyên dạy như vậy. Vì hiển nhiên rằng, Đức Thánh Linh không dẫn dắt họ hành động như vậy, và các sứ đồ, các trưởng lão chân thật trong Hội Thánh không dạy con dân Chúa làm điều gì sai trái, huống chi là giảng dạy tà giáo.
Việc thông báo quyết định của Hội Thánh được giao cho Giu-đa và Si-la chứ không phải là Phao-lô hay Ba-na-ba, điều này con thấy các sứ đồ và các trưởng lão rất tinh tế khi hành động và giải quyết như vậy. Dù rằng, Phao-lô và Ba-na-ba là hai người rất được ơn và họ cũng đã thuộc về và đến với Hội Thánh Giê-ru-sa-lem. Nhưng để tránh nghi ngờ và hiểu lầm thì việc chọn Giu-đa và Si-la thông báo quyết định là hợp lý. Vì nếu Phao-lô và Ba-na-ba đứng ra thông báo, thì có thể khiến cho những kẻ chống đối có cớ cho rằng quyết định đó là do Phao-lô và Ba-na-ba đưa ra chứ không phải là của các sứ đồ và các trưởng lão tại Hội Thánh Giê-ru-sa-lem.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện mỗi ngày con được hiểu biết và kinh nhiệm Chúa nhiều hơn. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
21/04/2025
***
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình con một ngày bình an! Con tạ ơn Cha cho con có Lời của Ngài để con học hôm nay! Xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con, con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, mặc dù chỉ cần các trưởng lão và Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem gửi thư cho Hội Thánh tại An-ti-ốt là đủ để giải quyết sự việc, nhưng con thấy họ còn cẩn thận chọn lấy những người đứng đầu để trực tiếp đi đến với Hội Thánh tại An-ti-ốt. Sau khi đọc xong thư thì các anh chị em tại An-ti-ốt được khích lệ và họ thấy rất vui mừng. Sau đó họ lại còn được thêm sự vui mừng và khích lệ, được vững lòng thêm lên qua những lời nói của Giu-đa và Si-la, là hai anh em từ Giê-ru-sa-lem tới.
Con thấy rằng sự việc này được giải quyết vượt hơn nhu cầu, sự mong đợi của Hội Thánh tại An-ti-ốt tại thời điểm đó.
Con học được rằng khi làm gì thì con cần cẩn thận làm hết lòng, không phải chỉ để sự việc được giải quyết mà còn cần đem lại sự vui mừng khích lệ càng hơn cho người khác. Con cần cẩn thận từ trong từng tin nhắn hay lời nói trả lời người khác về những việc rất đơn giản, hàng ngày cho đến mọi việc quan trọng.
Con nghĩ đến việc Cha thường ban cho vượt quá những điều con dân Ngài mong đợi thì con cảm thấy thật vui. Con từng nghe anh chị em làm chứng về sự ban cho của Ngài vượt quá mong đợi, chính con cũng nhiều lần kinh nghiệm như vậy, điều này khích lệ con rất nhiều khi con đối diện với khó khăn thử thách, vì con biết chắc rằng sau khi con trung tín và vững lòng vượt qua những thử thách ấy thì sau đó là những phước hạnh đầy tràn, dư dật Ngài ban cho con. Sau thử thách càng lớn thì ơn phước càng dư dật khiến con nghĩ đến việc những ơn phước trong thiên đàng thật lớn, nên thử thách cuối cùng trước khi bước vào thiên đàng chắc cũng lớn lắm. Điều này lại cũng là một sự khích lệ cho con, vì khi gặp thử thách lớn thì con sẽ nghĩ biết đâu sau thử thách này Chúa đưa mình vào thiên đàng, thế thì con sẽ cứ trung tín, vững lòng vượt qua khó khăn.
Con cảm tạ ơn Cha cho con có một số điều học hỏi ở trên! Con xin Cha giúp con luôn vững lòng, bình an, trung tín vượt qua mọi khó khăn thử thách phía trước để con nhận được những ơn phước vượt quá mong đợi của con từ nơi Ngài, nhất là được vào thiên đàng.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
15/04/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35.
22 Kế đó, các sứ đồ và các trưởng lão với cả Hội Thánh đã quyết định sai các người được chọn giữa họ đến An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba. Giu-đa cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là các người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha.
Câu 22: Thưa Cha, con hiểu rằng, câu này cho thấy sau khi Gia-cơ dùng lời của Tiên Tri A-mốt để giải thích về chương trình của Đức Chúa Trời dành cho dân ngoại thì hết thảy các môn đồ trong Hội Thánh đều đã hiểu rõ sự việc. Trong sự hiệp một, Hội Thánh đã chọn ra một phái đoàn để đến An-ti-ốt trao lá thư về quyết định của hội nghị, với hai người đứng đầu là Giu-đa và Si-la.
Sự kiện các lãnh đạo của Hội Thánh và con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem quyết định lựa chọn và cử một phái đoàn đến An-ti-ốt thay vì chỉ gửi thư cho thấy một sự quan tâm đặc biệt đến cảm xúc của con dân Chúa người ngoại. Hành động này thể hiện:
- Sự tôn trọng con dân Chúa người ngoại.
- Sự hiện diện của phái đoàn sẽ mang lại sự khích lệ, niềm vui, làm vững lòng dân Chúa người ngoại.
- Nâng cao sự hiệp một: Hành động này nhấn mạnh rằng trong Hội Thánh của Chúa không có phân biệt chủng tộc, văn hóa. Con dân Chúa người I-sơ-ra-ên vui mừng chào đón con dân Chúa thuộc bất cứ dân tộc nào, vì bây giờ tất cả là anh chị em cùng Cha với nhau.
23 Họ đã viết bởi tay của họ, như sau: "Các sứ đồ, các trưởng lão, và các anh chị em cùng Cha chào thăm các anh chị em cùng Cha trong các dân ngoại tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri, và tại xứ Si-li-si!
24 Giờ đây, chúng tôi đã nghe rằng, có mấy người kia đi ra từ chúng tôi, đã khuấy rối các anh chị em với những lời làm rối loạn linh hồn của các anh chị em; nói rằng, phải chịu cắt bì và giữ luật pháp. Chúng tôi đã không truyền lệnh cho họ làm như vậy.
Câu 23 và 24: Con hiểu rằng, "những lời làm rối loạn linh hồn" là những lời giảng dạy nghịch lại với Lời Chúa, hay còn gọi là tà giáo. Sự rối loạn sẽ dẫn đến sự hiểu sai rồi làm sai Lời Chúa và kết quả cuối cùng là đi vào hư mất.
25 Chúng tôi đã đồng lòng, quyết định, gửi các người được chọn đến các anh chị em, với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi.
26 Các người đã liều mạng sống của họ vì danh của Chúa chúng ta, Jesus Christ.
27 Vậy, chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la. Qua lời nói, họ thông báo các sự việc.
Từ câu 25 đến 27: Con hiểu rằng, các lãnh đạo của Hội Thánh nhận thấy tà giáo về sự chịu cắt bì và giữ luật pháp đang tấn công Hội Thánh người ngoại, khiến con dân Chúa bất an, nên quyết định phải có một phái đoàn đến tận nơi để truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng, đồng thời khích lệ đức tin và làm vững lòng các môn đồ.
28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định chẳng gán gánh nặng nào hơn cho các anh chị em, ngoài các điều cần thiết này:
29 Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Các anh chị em giữ mình khỏi những sự ấy thì sẽ thực hành tốt. Kính chúc bình an!"
Câu 28 và 29: Con hiểu rằng, Gia-cơ gọi điều răn của Đức Thánh Linh là các điều cần thiết, bởi vì sự làm theo các điều ấy cùng với Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời và điều răn của Đức Chúa Jesus Christ sẽ khiến họ được bình an, vững vàng trong cuộc sống.
30 Vậy, thực tế, họ đã lên đường, đến tận An-ti-ốt, nhóm họp một đám đông, trao ra lá thư.
31 Mọi người đã đọc thư xong thì được vui mừng bởi sự khích lệ.
32 Giu-đa và Si-la là các tiên tri, chính họ với nhiều lời nói cũng khích lệ và làm vững lòng các anh chị em cùng Cha.
Từ câu 30 đến 32: Con hiểu rằng, sau khi nghe đọc thư xong, con dân Chúa người ngoại được vui mừng vì được giải tỏa khỏi nỗi lo lắng về việc phải chịu cắt bì và làm theo luật pháp Môi-se mới được cứu rỗi.
Câu 32 cho thấy việc cử Giu-đa và Si-la đến An-ti-ốt trao thư cũng nằm trong sự sắp xếp của Đức Thánh Linh. Qua lời rao giảng của họ mà con dân Chúa người ngoại được gầy dựng nhiều, càng vững đức tin hơn.
33 Một thời gian trôi qua, họ đã lên đường trong bình an, từ các anh chị em cùng Cha về với các sứ đồ.
34 Tuy nhiên, Si-la đã quyết định cứ ở lại đó.
35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
Từ câu 33 đến 35: Con hiểu rằng, thời gian phái đoàn từ Giê-ru-sa-lem ở lại An-ti-ốt đã mang đến nhiều sự gây dựng cho Hội Thánh tại An-ti-ốt, làm tăng lên mối thông công, hiệp một giữa con dân Chúa người ngoại và người I-sơ-ra-ên.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 – Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của chúng con, chúng con dâng lời ngợi tôn Ngài vì tình yêu vô biên và Lời Hằng Sống ban sức sống cho linh hồn chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài đã cho chúng con cơ hội, thời gian học hỏi, và suy ngẫm Lời Ngài trong sự bình an. Nguyện xin Ngài ban ơn, soi sáng, và thêm sức để chúng con hiểu và sống theo Lẽ Thật của Ngài mỗi ngày. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35.
22 Kế đó, các sứ đồ và các trưởng lão với cả Hội Thánh đã quyết định sai các người được chọn giữa họ đến An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba. Giu-đa cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là các người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha.
Câu 22: Chúng con hiểu rằng, sau hội nghị tại Giê-ru-sa-lem, các sứ đồ, trưởng lão, và cả Hội Thánh đã đồng lòng chọn Giu-đa (Ba-sa-ba) và Si-la, hai người lãnh đạo uy tín, để cùng Phao-lô và Ba-na-ba đến An-ti-ốt. Điều này cho thấy sự hiệp một và khôn ngoan của Hội Thánh trong việc sai phái những người đáng tin cậy để truyền đạt quyết định quan trọng.
Chúng con học được rằng: Sự hiệp một và sự chọn lựa cẩn thận trong Hội Thánh là cần thiết để thực hiện ý muốn Chúa.
23 Họ đã viết bởi tay của họ, như sau: “Các sứ đồ, các trưởng lão, và các anh chị em cùng Cha chào thăm các anh chị em cùng Cha trong các dân ngoại tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri, và tại xứ Si-li-si!
24 Giờ đây, chúng tôi đã nghe rằng, có mấy người kia đi ra từ chúng tôi, đã khuấy rối các anh chị em với những lời làm rối loạn linh hồn của các anh chị em; nói rằng, phải chịu cắt bì và giữ luật pháp. Chúng tôi đã không truyền lệnh cho họ làm như vậy.”
Câu 23-24: Chúng con nhận thấy rằng, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã gửi một lá thư chính thức, bày tỏ sự quan tâm và làm rõ ràng những dạy dỗ sai lầm về việc cắt bì và giữ luật pháp không đến từ họ. Điều này là sự khẳng định của họ cho thấy sự minh bạch và trách nhiệm của Hội Thánh trong việc bảo vệ Lẽ Thật của Tin Lành Cứu Rỗi.
Chúng con học được rằng: Hội Thánh cần mạnh mẽ bác bỏ các dạy dỗ sai lầm để bảo vệ đức tin, như lời Ngài phán: “Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.” (II Ti-mô-thê 1:13).
25 Chúng tôi đã đồng lòng, quyết định, gửi các người được chọn đến các anh chị em, với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi.
26 Các người đã liều mạng sống của họ vì danh của Chúa chúng ta, Jesus Christ.
Câu 25-26: Chúng con hiểu rằng, lá thư nhấn mạnh sự đồng lòng của Hội Thánh trong việc sai phái Giu-đa, Si-la, cùng Phao-lô và Ba-na-ba, những người đã hy sinh mạng sống vì danh Chúa. Điều này cho thấy sự tôn trọng và ghi nhận lòng trung thành của các sứ đồ trong công việc truyền giáo.
Chúng con học được rằng: Những ai hy sinh vì danh Chúa đều được Ngài và Hội Thánh quý trọng, như lời Ngài phán: “Ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó.” (Ma-thi-ơ 10:39).
27 Vậy, chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la. Qua lời nói, họ thông báo các sự việc.
28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định chẳng gán gánh nặng nào hơn cho các anh chị em, ngoài các điều cần thiết này:
29 Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Các anh chị em giữ mình khỏi những sự ấy thì sẽ thực hành tốt. Kính chúc bình an!”
Câu 27-29: Chúng con thấy rằng, Hội Thánh khẳng định quyết định này đến từ sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chỉ yêu cầu các tín hữu dân ngoại kiêng bốn điều cần thiết: ăn của cúng thần tượng, máu, thịt thú vật chết ngạt, và tà dâm. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa ân điển và đời sống thánh khiết, giúp các tín đồ mới tránh gây vấp phạm và sống đẹp lòng Chúa.
Chúng con học được rằng: Đời sống thánh khiết là cách bày tỏ lòng kính sợ Chúa, như lời Ngài phán: “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:16).
30 Vậy, thực tế, họ đã lên đường, đến tận An-ti-ốt, nhóm họp một đám đông, trao ra lá thư.
31 Mọi người đã đọc thư xong thì được vui mừng bởi sự khích lệ.
Câu 30-31: Chúng con hiểu rằng, phái đoàn đã đến An-ti-ốt, trao lá thư cho Hội Thánh. Khi đọc thư, các tín hữu vui mừng vì sự khích lệ và rõ ràng từ quyết định của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Điều này cho thấy sức mạnh của sự hiệp một và Lẽ Thật trong việc mang lại niềm vui cho Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Lời Chúa và sự hiệp một trong Hội Thánh mang lại niềm vui và sức mạnh, sự khích lệ lớn cho các tín hữu.
32 Giu-đa và Si-la là các tiên tri, chính họ với nhiều lời nói cũng khích lệ và làm vững lòng các anh chị em cùng Cha.
Câu 32: Chúng con nhận thấy rằng, Giu-đa và Si-la, là các tiên tri, đã dùng lời nói để khích lệ và củng cố đức tin của các tín hữu tại An-ti-ốt. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của sự dạy dỗ và khích lệ trong việc xây dựng Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Sự khích lệ và dạy dỗ là nền tảng để Hội Thánh lớn mạnh, như lời Ngài phán: “Dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 28:20).
33 Một thời gian trôi qua, họ đã lên đường trong bình an, từ các anh chị em cùng Cha về với các sứ đồ.
34 Tuy nhiên, Si-la đã quyết định cứ ở lại đó.
Câu 33-34: Chúng con thấy rằng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Giu-đa trở về Giê-ru-sa-lem, nhưng Si-la chọn ở lại An-ti-ốt. Điều này cho thấy sự linh hoạt và sẵn lòng phục vụ của các tôi tớ Chúa theo sự kêu gọi riêng.
Chúng con học được rằng: Mỗi người được Chúa kêu gọi phục vụ theo cách riêng.
35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
Câu 35: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô và Ba-na-ba tiếp tục ở lại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy dỗ Lời Chúa cùng nhiều người khác. Điều này cho thấy sự tận tụy của họ trong việc chăm sóc và xây dựng Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Việc giảng dạy Lời Chúa là sứ mạng liên tục của mọi tín hữu, như lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài” (Rô-ma 8:28).
Kính thưa Cha Nhân Từ của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 15:22-35 dạy chúng con về sự hiệp một, khích lệ, và đời sống thánh khiết trong Hội Thánh. Qua lá thư từ Giê-ru-sa-lem, chúng con thấy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong việc bảo vệ Lẽ Thật. Qua sự phục vụ của Giu-đa, Si-la, Phao-lô, và Ba-na-ba, chúng con nhận biết lòng trung thành của những người liều mạng sống vì danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thêm một ngày mới nữa. Nguyện xin Ngài ban ơn gìn giữ con suốt ngày hôm nay được bình an. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 như sau:
22 Kế đó, các sứ đồ và các trưởng lão với cả Hội Thánh đã quyết định sai các người được chọn giữa họ đến An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba. Giu-đa cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là các người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha.
23 Họ đã viết bởi tay của họ, như sau: "Các sứ đồ, các trưởng lão, và các anh chị em cùng Cha chào thăm các anh chị em cùng Cha trong các dân ngoại tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri, và tại xứ Si-li-si!
24 Giờ đây, chúng tôi đã nghe rằng, có mấy người kia đi ra từ chúng tôi, đã khuấy rối các anh chị em với những lời làm rối loạn linh hồn của các anh chị em; nói rằng, phải chịu cắt bì và giữ luật pháp. Chúng tôi đã không truyền lệnh cho họ làm như vậy.
25 Chúng tôi đã đồng lòng, quyết định, gửi các người được chọn đến các anh chị em, với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi.
26 Các người đã liều mạng sống của họ vì danh của Chúa chúng ta, Jesus Christ.
27 Vậy, chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la. Qua lời nói, họ thông báo các sự việc.
28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định chẳng gán gánh nặng nào hơn cho các anh chị em, ngoài các điều cần thiết này:
29 Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Các anh chị em giữ mình khỏi những sự ấy thì sẽ thực hành tốt. Kính chúc bình an!"
30 Vậy, thực tế, họ đã lên đường, đến tận An-ti-ốt, nhóm họp một đám đông, trao ra lá thư.
31 Mọi người đã đọc thư xong thì được vui mừng bởi sự khích lệ.
32 Giu-đa và Si-la là các tiên tri, chính họ với nhiều lời nói cũng khích lệ và làm vững lòng các anh chị em cùng Cha.
33 Một thời gian trôi qua, họ đã lên đường trong bình an, từ các anh chị em cùng Cha về với các sứ đồ.
34 Tuy nhiên, Si-la đã quyết định cứ ở lại đó.
35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, lời phán quyết của Gia-cơ cũng chính là sự kết luận cuối cùng của cả Hội Thánh về sự việc những người ngoại được cứu rỗi bởi đức tin chứ không cần phải chịu cắt bì mới được cứu rỗi. Ngay sau đó, có lẽ Gia-cơ đã thay mặt Hội Thánh viết một lá thư gửi đến An-ti-ốt đồng thời cử Giu-đa và Si-la là những người đứng đầu phái đoàn trong Hội Thánh mang lá thư cùng Phao-lô và Ba-na-ba đến An-ti-ốt.
Con hiểu rằng, khi Hội Thánh xảy ra một điều gì đó nhất là vấn đề về tín lý thì những người được Chúa giao chức vụ quản trị Hội Thánh phải nhanh chóng giải quyết, nhất là những tín lý không đúng với lẽ thật của Lời Chúa. Vì nếu không nhanh chóng giải quyết nhiều con dân Chúa yếu đuối sẽ bị dụ dỗ đi theo con đường tà giáo mà mất sự cứu rỗi, nhiều người mạnh mẽ có thể bị bách hại trước những kẻ theo tà giáo.
Trong nội dung bức thư và cách ứng xử của các sứ đồ, trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem giúp con học được rằng, trong mọi cách giải quyết vấn đề cần nhanh chóng, đồng lòng và cẩn trọng. Các sứ đồ, trưởng lão khi viết thư không những bày tỏ một cách rõ ràng về những điều con dân Chúa đang vướng mắc mà còn thể hiện sự thống nhất cùng một ý kiến và nhất là bày tỏ điều kết luận cũng là quyết định của Đức Thánh Linh. Không những vậy các sứ đồ, trưởng lão đã cử con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem mang bức thư đến với Hội Thánh tại An-ti-ốt để con dân Chúa được an tâm và thấy được tầm quan trọng của sự việc và những kẻ rao truyền tà giáo cũng không có cớ để nói rằng bức thư đó là giả mạo.
Con hiểu rằng, kết quả của cách giải quyết đúng với Lời Chúa chính là con dân Chúa tại An-ti-ốt được vui mừng và khích lệ.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Trong ngày nay của chúng con, dù đã có cuốn Thánh Kinh trọn vẹn nhưng vẫn có nhiều tà giáo rao giảng, vì sự tự muốn làm thầy nên họ đã hiểu sai Lời Ngài và rao giảng cho người khác.
Là con dân của Chúa, mỗi chúng con cần làm theo Lời Chúa dạy được chép trong Giô-suê 1:8. Khi có những sự khó hiểu chúng con cần vâng theo lời giảng dạy của người chăn mà Chúa đã dùng để chăn dắt chúng con khi những sự giảng dạy ấy không nghịch với Lời Chúa. Còn những giáo sư giả, những kẻ rao giảng tà giáo khi được khuyên bảo hai lần mà không nghe theo thì chúng con cần phải tránh xa họ, dứt thông công họ ra khỏi Hội Thánh Chúa.
Nguyện xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn, luôn khao khát Lời Ngài và vui thỏa trong sự hiểu biết Lời Ngài, để con áp dụng vào đời sống và trở nên trọn vẹn càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
04/05/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và suy ngẫm Lời Ngài. Con tạ ơn Cha ban cho con điều kiện và sức khỏe, phương tiện. Xin Cha giúp con biết đếm những phước lành mà Ngài ban cho con, để mỗi ngày con sống với tấm lòng biết ơn Chúa. Thì giờ này con suy ngẫm Lời Chúa. Xin Cha soi dẫn và ban cho con bài học trong bài hôm nay. Con tạ ơn Cha.
22 Kế đó, các sứ đồ và các trưởng lão với cả Hội Thánh đã quyết định sai các người được chọn giữa họ đến An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba. Giu-đa cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là các người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha.
23 Họ đã viết bởi tay của họ, như sau: "Các sứ đồ, các trưởng lão, và các anh chị em cùng Cha chào thăm các anh chị em cùng Cha trong các dân ngoại tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri, và tại xứ Si-li-si!
24 Giờ đây, chúng tôi đã nghe rằng, có mấy người kia đi ra từ chúng tôi, đã khuấy rối các anh chị em với những lời làm rối loạn linh hồn của các anh chị em; nói rằng, phải chịu cắt bì và giữ luật pháp. Chúng tôi đã không truyền lệnh cho họ làm như vậy.
25 Chúng tôi đã đồng lòng, quyết định, gửi các người được chọn đến các anh chị em, với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi.
26 Các người đã liều mạng sống của họ vì danh của Chúa chúng ta, Jesus Christ.
27 Vậy, chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la. Qua lời nói, họ thông báo các sự việc.
28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định chẳng gán gánh nặng nào hơn cho các anh chị em, ngoài các điều cần thiết này:
29 Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Các anh chị em giữ mình khỏi những sự ấy thì sẽ thực hành tốt. Kính chúc bình an!"
30 Vậy, thực tế, họ đã lên đường, đến tận An-ti-ốt, nhóm họp một đám đông, trao ra lá thư.
31 Mọi người đã đọc thư xong thì được vui mừng bởi sự khích lệ.
32 Giu-đa và Si-la là các tiên tri, chính họ với nhiều lời nói cũng khích lệ và làm vững lòng các anh chị em cùng Cha.
33 Một thời gian trôi qua, họ đã lên đường trong bình an, từ các anh chị em cùng Cha về với các sứ đồ.
34 Tuy nhiên, Si-la đã quyết định cứ ở lại đó.
35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Thưa Cha, đọc qua phân đoạn này lòng con dâng lên niềm vui khi thấy sự hiệp một của Hội Thánh và sự các sứ đồ đã đem niềm vui, hy vọng, hân hoan đến cho con dân Chúa là dân ngoại tại An-ti-ốt. Con cảm nhận được sự đi lại, thông công của Đức Thánh Linh trên Hội Thánh và sự hiệp một giữa những tôi tớ của Chúa với Ngài. Con cũng cảm nhận được sự nhân từ, tình yêu trong cách quyết định và cư xử của Chúa qua các sứ đồ.
Con thấy tình yêu của Chúa thật lạ lùng. Ngài ban ân điển nhưng lại không chất gánh nặng cho người được nhận. Ngài luôn mở rộng vòng tay để tiếp nhận dù loài người ở thế hệ nào, cấp bậc nào trong xã hội. Con cũng nhận thấy cách hành xử rất tôn trọng và ân cần, nhanh chóng đối với con dân Chúa của các sứ đồ. Họ không chỉ gửi thư nhưng cũng phái người được tôn trọng cùng đi nữa. Nhanh chóng làm vững lòng con dân Chúa tại An-ti-ốt không để cho những sự dạy dỗ sai trật làm rối loạn linh hồn của mỗi người. Sự hành động kịp lúc, nhanh chóng ấy mang lại niềm vui, phấn khởi, bình an cho con dân Chúa. Con cảm nhận được sự bảo bọc của Chúa trên con dân của Ngài.
Thưa Cha, con học được rằng sự hiệp một giữa con dân Chúa với Chúa với nhau rất quan trọng và mang lại niềm vui phước hạnh lắm. Để có được sự hiệp một ấy thì con cần có một tấm lòng kính sợ Chúa và sống cho Chúa, sống theo Lời Chúa như anh chị em con đang sống. Con phải sống nếp sống mới và có sự tương giao mật thiết với Chúa để nhận được sự dẫn dắt của Chúa trong đời sống của con. Và con cũng phải tin rằng mọi sự quyết định, khuyên giải từ người chăn, các trưởng lão là sự đến từ Chúa. Con cần tin tưởng và vâng phục. Con cũng cần phải hướng lòng lên Chúa và cầu hỏi ý Chúa cho mỗi quyết định trong đời sống con. Có như vậy con mới có sự gắn bó với Chúa và làm theo ý Chúa. Không như trước đây con chỉ tin Chúa trên môi miệng mình, mà lòng thì cách xa Chúa lắm. Con xin Chúa ban cho con tấm lòng thật sự kính sợ Chúa và biết ơn Chúa, mỗi ngày cảm biết được Chúa trong đời sống của mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha ban ơn cho con trong thì giờ còn lại và các việc tay con làm. Trong mọi sự cho con được năng lực và sự dạy dỗ của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
05/05/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
22 Kế đó, các sứ đồ và các trưởng lão với cả Hội Thánh đã quyết định sai các người được chọn giữa họ đến An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba. Giu-đa cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là các người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha.
23 Họ đã viết bởi tay của họ, như sau: "Các sứ đồ, các trưởng lão, và các anh chị em cùng Cha chào thăm các anh chị em cùng Cha trong các dân ngoại tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri, và tại xứ Si-li-si!
24 Giờ đây, chúng tôi đã nghe rằng, có mấy người kia đi ra từ chúng tôi, đã khuấy rối các anh chị em với những lời làm rối loạn linh hồn của các anh chị em; nói rằng, phải chịu cắt bì và giữ luật pháp. Chúng tôi đã không truyền lệnh cho họ làm như vậy.
25 Chúng tôi đã đồng lòng, quyết định, gửi các người được chọn đến các anh chị em, với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi.
26 Các người đã liều mạng sống của họ vì danh của Chúa chúng ta, Jesus Christ.
27 Vậy, chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la. Qua lời nói, họ thông báo các sự việc.
28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định chẳng gán gánh nặng nào hơn cho các anh chị em, ngoài các điều cần thiết này:
29 Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Các anh chị em giữ mình khỏi những sự ấy thì sẽ thực hành tốt. Kính chúc bình an!"
30 Vậy, thực tế, họ đã lên đường, đến tận An-ti-ốt, nhóm họp một đám đông, trao ra lá thư.
31 Mọi người đã đọc thư xong thì được vui mừng bởi sự khích lệ.
32 Giu-đa và Si-la là các tiên tri, chính họ với nhiều lời nói cũng khích lệ và làm vững lòng các anh chị em cùng Cha.
33 Một thời gian trôi qua, họ đã lên đường trong bình an, từ các anh chị em cùng Cha về với các sứ đồ.
34 Tuy nhiên, Si-la đã quyết định cứ ở lại đó.
35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng Ngài ban phước trên công việc làm của con. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài chia sẻ. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng sau khi Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã thống nhất ý kiến trong sự việc các người dân ngoại có cần cắt bì và giữ luật pháp của Môi-se để được cứu hay không, thì Hội Thánh đã chọn Giu-đa và Si-la, là những người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha để đi cùng Phao-lô và Ba-na-ba về lại An-ti-ốt. Đem quyết định được viết bằng tay của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem truyền lại cho Hội Thánh tại An-ti-ốt.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong thư nói rằng Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem không truyền cho ai đến An-ti-ốt để kêu gọi những người dân ngoại phải cắt bì và giữ luật pháp thì mới được cứu, điều đó đã làm rối loạn linh hồn của các anh chị em cùng Cha ở An-ti-ốt. Nay Hội Thánh Giê-ru-sa-lem quyết định gửi Giu-đa và Si-la là những người được chọn, cùng Phao-lô và Ba-na-ba đến An-ti-ốt để đọc quyết định cho mọi người ở đây. Đức Thánh Linh và các sứ đồ, các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem đã quyết định không gán gánh nặng nào hơn ngoài các điều cần thiết là: kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt và tránh sự tà dâm.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi bức thư được đọc thì mọi người đều được vui mừng bởi sự khích lệ. Giu-đa và Si-la cũng đã nói ra những lời nói khích lệ và làm vững lòng các anh chị em cùng Cha, họ cũng là những tiên tri.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau một thời gian ở cùng Hội Thánh tại An-ti-ốt thì Giu-đa trở về cùng các sứ đồ, còn Si-la thì quyết định ở lại An-ti-ốt, có lẽ Chúa có việc giao cho Si-la ở An-ti-ốt. Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại An-ti-ốt để giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con thấy rằng nhờ có sự sốt sắng của Phao-lô và Ba-na-ba mà vấn đề làm rối loạn Hội Thánh tại An-ti-ốt đã được giải quyết.
Trong Hội Thánh rất cần những người có tấm lòng và gần gũi Chúa như Phao-lô và Ba-na-ba để giữ cho Hội Thánh luôn đi trong đường lối của Chúa. Xin Chúa cũng giúp con luôn trung tín trong việc đọc, suy ngẫm Lời Chúa để con được gần gũi Chúa ngày càng hơn. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
12/05/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Con nguyện xin Chúa giờ này dạy dỗ con, ban cho con sự khôn sáng, hiểu biết ý muốn của Ngài dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
22 Kế đó, các sứ đồ và các trưởng lão với cả Hội Thánh đã quyết định sai các người được chọn giữa họ đến An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba. Giu-đa cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là các người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha.
23 Họ đã viết bởi tay của họ, như sau: "Các sứ đồ, các trưởng lão, và các anh chị em cùng Cha chào thăm các anh chị em cùng Cha trong các dân ngoại tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri, và tại xứ Si-li-si!
24 Giờ đây, chúng tôi đã nghe rằng, có mấy người kia đi ra từ chúng tôi, đã khuấy rối các anh chị em với những lời làm rối loạn linh hồn của các anh chị em; nói rằng, phải chịu cắt bì và giữ luật pháp. Chúng tôi đã không truyền lệnh cho họ làm như vậy.
25 Chúng tôi đã đồng lòng, quyết định, gửi các người được chọn đến các anh chị em, với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi.
26 Các người đã liều mạng sống của họ vì danh của Chúa chúng ta, Jesus Christ.
27 Vậy, chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la. Qua lời nói, họ thông báo các sự việc.
28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định chẳng gán gánh nặng nào hơn cho các anh chị em, ngoài các điều cần thiết này:
29 Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Các anh chị em giữ mình khỏi những sự ấy thì sẽ thực hành tốt. Kính chúc bình an!"
30 Vậy, thực tế, họ đã lên đường, đến tận An-ti-ốt, nhóm họp một đám đông, trao ra lá thư.
31 Mọi người đã đọc thư xong thì được vui mừng bởi sự khích lệ.
32 Giu-đa và Si-la là các tiên tri, chính họ với nhiều lời nói cũng khích lệ và làm vững lòng các anh chị em cùng Cha.
33 Một thời gian trôi qua, họ đã lên đường trong bình an, từ các anh chị em cùng Cha về với các sứ đồ.
34 Tuy nhiên, Si-la đã quyết định cứ ở lại đó.
35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
Kính thưa Chúa, khi nghĩ đến phái đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đến An-ti-ốt thì con nhớ đến những ngày tháng trước đây Hội Thánh ở Sài Gòn đi thăm viếng các anh chị em ở xa. Những ngày tháng đó là những kỷ niệm, những chuyến đi khiến các anh chị em ai nấy cũng được vui thỏa, khích lệ. Ngày nay, Chúa còn ban ơn hơn nữa cho Hội Thánh, cho một nơi ở để con dân Chúa ai nấy muốn sống gần nhau thì cùng nhau về để cùng gầy dựng, chuẩn bị cho những khó khăn sắp đến. Đây là một nơi ở phước hạnh. Chúa dạy rằng hai hay ba người nhóm lại thì Chúa ở giữa họ. Chúa cũng dạy rằng lời cầu nguyện của người tin kính Chúa linh nghiệm nhiều. Chúa cũng dạy rằng một người đuổi hàng ngàn, hai người đuổi hàng vạn... Quyền năng của Chúa là kỳ diệu. Con cũng tin rằng Chúa ban phước cho địa phương này và bao phủ con dân Ngài không quá khó khăn trước khi Ngài trở lại. Và Ngài cũng sai dùng những con dân Ngài thật lòng tin kính Chúa làm những việc mà Ngài giao phó cách đặc biệt lạ lùng trong thời kỳ cuối. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài ban cho con bài học sáng nay. Con nguyện xin Chúa cứ ban ơn con càng hơn trong mục vụ. Nguyện Đấng Christ làm việc cùng con, nguyện sức lực của Ngài ở trên con cho đến đời đời. A-men! Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***