Ma-thi-ơ 27: 21-31 Đức Chúa Jesus Trước Mặt Thống Đốc Phi-lát – Phần 2.
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 06/ 03/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 27: 21-31.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
21 Thống đốc đã cất tiếng, hỏi họ: "Trong hai người, các ngươi muốn ta tha người nào cho các ngươi?" Chúng đã thưa: "Ba-ra-ba." 22 Phi-lát hỏi họ: "Vậy, ta sẽ làm gì với Jesus, người được gọi là Christ?" Hết thảy chúng nói: "Hãy đóng đinh nó!" 23 Người đã hỏi: "Vì người đã làm việc dữ gì?" Chúng đã kêu la lớn càng hơn rằng: "Hãy đóng đinh nó!" 24 Phi-lát đã thấy rằng không có ích gì mà sự rối loạn trở nên càng thêm, nên đã lấy nước, rửa tay trước đám đông, nói: "Chính các ngươi sẽ thấy, ta vô tội về máu của người này." 25 Hết thảy dân chúng đã đáp rằng: "Máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi!" 26 Bấy giờ, người đã tha Ba-ra-ba cho chúng. Người đã khiến đánh đòn Đức Chúa Jesus, giao Ngài ra để Ngài bị đóng đinh. 27 Những lính của thống đốc đã đem Đức Chúa Jesus vào công đường. Hết thảy đội binh đã nhóm lại trước Ngài. 28 Họ đã lột trần Ngài, khoác cho Ngài một cái áo choàng màu đỏ sậm. 29 Rồi, họ đã đan một cái mão bằng những cây gai, đặt nó lên trên đầu Ngài và đặt một cây sậy trong tay phải của Ngài. Họ đã quỳ xuống trước Ngài, nhạo báng Ngài rằng: "Hoan hô Vua của dân Do-thái!" 30 Họ đã nhổ trên Ngài, lấy cây sậy cứ đánh trên đầu của Ngài. 31 Khi họ đã nhạo báng Ngài rồi, họ đã cởi áo choàng khỏi Ngài, mặc cho Ngài các áo của Ngài, rồi, dẫn Ngài đi để đóng đinh Ngài.
Những điều con học được. Kính thưa Chúa.
1/ Khi đám đông chọn tha Ba-ra-ba, một kẻ phiến loạn và sát nhân, thay vì chọn Đức Chúa Jesus, điều này bày tỏ về bản tính độc ác, xấu xa, u tối, đi ngược lại với sự thiện lành, yêu thương, công chính mà Chúa đã đặt để trong lương tâm của loài người khi đối diện với ánh sáng và sự thật.
2. Thưa Chúa: Dù Phi-lát tuyên bố mình vô tội qua hành động rửa tay, ông vẫn là người ra lệnh đóng đinh. Suy ngẫm về sự "rửa tay", con nghĩ trước sự phán xét công chính của Chúa, ông vẫn phải chịu trách nhiệm luân lý và thuận theo áp lực đám đông. Ông đã sợ đám đông, sợ loài người hơn sợ Chúa.
3. Thưa Chúa: Câu nói của dân chúng, "Máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi," có ý nghĩa: Chúng tôi chịu trách nhiệm về việc xử tử người này. Nếu có tội về việc đổ máu vô tội, chúng tôi và con cháu chúng tôi, sẵn sàng gánh lấy. Họ nói trong sự mù lòa thuộc linh. Nhiều người trong đám đông không hiểu họ đang làm gì. Chính Jesus Christ đã cầu nguyện trên thập tự: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì”(Lu-ca 23:34). Tuy nhiên: Câu nói đó trở thành một hậu quả nghiêm trọng cho họ. Làm đổ máu người vô tội là một tội nặng. Nhưng máu thánh của Chúa lại là máu của sự tha tội (Hê-bơ-rơ 9:22), nếu họ ăn năn và tin nhận Ngài, họ sẽ được tha. Được tha vì chính máu thánh của Ngài. Nhưng họ từ chối thì họ sẽ bị đoán phạt.
4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus, Đấng Toàn Năng, đã hoàn toàn im lặng và chịu đựng mọi sỉ nhục, đánh đập. Sự im lặng và chịu đựng này dạy chúng con về tình yêu thương khi họ bị mù lòa thuộc linh vì Chính Chúa đã xin tha cho họ (Lu-ca 23:34) và sự vâng phục của Ngài đối với Chúa Cha để hoàn thành công cuộc cứu chuộc loài người. Cảm tạ Chúa.
5. Những người lính đã chế nhạo, đội mão gai, và khoác áo đỏ cho Ngài. Họ tưởng rằng họ đang hạ nhục một người tự xưng là vua, nhưng qua con mắt đức tin, họ thực sự đang làm nhục một Vua của cả vũ trụ, của cả loài người mà không hề hay biết, cho con thấy được sự kiêu ngạo gắn liền với sự mù lòa thuộc linh của con người.
6. Thưa Chúa: Hình ảnh Đức Chúa Jesus bị lột trần, bị đánh đòn, bị nhổ nước bọt và bị đánh vào đầu cho thấy thân phận bị hạ thấp tột cùng của Ngài. Sự hạ mình này liên quan đến sự chuộc cho nhân loại, nếu Ngài không hạ mình, không chịu nhục, thì nhân loại không được cứu. Một sự hy sinh vô bờ bến của Chúa cho loài người. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Mặc dù bị đối xử tàn nhẫn, bị nhục nhã, bị đau khổ. Nhưng Đức Chúa Jesus vẫn được gọi là "Vua dân Do-thái" ngay cả trong sự nhạo báng. Sự thật về vương quyền của Ngài được thể hiện là Ngài được đội Mão gai vì Mão tượng trưng cho vương quyền và trên bảng có ghi Người Này Là Vua Dân Do-thái (Lu-ca 23:38), Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng. Kính thưa Chúa.
1/ Có những lúc con cảm thấy dễ dàng chọn thế gian (tượng trưng bởi Ba-ra-ba) nhưng từ chối Đức Chúa Jesus thì không, cho dù vì những tiện nghi, an toàn trước mắt. Con sẵn sàng để Ngài làm Chúa cuộc đời mình mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con nghĩ, con chưa gặp trường hợp "rửa tay" để tránh trách nhiệm hay im lặng trước sự bất công, sợ bị liên lụy giống như Phi-lát. Nếu gặp, con sẽ cầu nguyện xin Chúa soi sáng, giúp đỡ và con hành động đứng về lẽ thật và lẽ phải. Con Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Lời tuyên bố của dân chúng xưa nhận máu của Ngài về mình và con cháu. Nhưng với người tin Chúa, máu của Đức Chúa Jesus lại là nguồn thanh tẩy. Con là một con người trước Chúa là gian ác, xấu xa, vô vùng tội lỗi, nhưng, bởi máu Thánh cùng ơn thương xót, tha thứ thanh tẩy lương tâm và đời sống con, mới được như ngày hôm nay. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus đã chịu sỉ nhục và đau đớn vì con. Khi con đối diện với sự chế giễu, khinh thường hay áp lực vì đức tin, con sẵn lòng chịu đựng và yêu thương như Ngài đã làm cho con. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Những người lính đã vô tình tôn vinh Đức Chúa Jesus qua sự nhạo báng của họ. Đời sống con, dù trong hoàn cảnh vui mừng hay thử thách, có phải có nghĩa vụ cảm tạ, tôn vinh Ngài là Vua của cuộc đời con. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con hình tưởng sự đau đớn thể xác và tinh thần mà Đức Chúa Jesus đã trải qua vì tội lỗi của con. Sự hy sinh này thúc đẩy con yêu Ngài và sống cho Ngài cách cụ thể để con xin Ngài ban cho con cơ hội rao Tin Lành cho người thân của con trong tuần lễ này, con Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Từ phân đoạn này, con học được về tình yêu của Đức Chúa Jesus dành cho riêng con, là vô bời bến, đến nỗi Ngài sẵn lòng bước đi trên con đường thương khó vì con. Con sẽ đáp lại tình yêu đó bằng một hành động cụ thể: Con cảm tạ và tôn vinh Ngài qua một bài Thánh Ca: ‘’Ôi Tình Chúa” Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con Dương Quang Trung.
Ngày 06/03/26.
Ma-thi-ơ 27: 21-31 Đức Chúa Jesus Trước Mặt Thống Đốc Phi-lát – Phần 2.
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 06/ 03/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 27: 21-31.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
21 Thống đốc đã cất tiếng, hỏi họ: "Trong hai người, các ngươi muốn ta tha người nào cho các ngươi?" Chúng đã thưa: "Ba-ra-ba."
22 Phi-lát hỏi họ: "Vậy, ta sẽ làm gì với Jesus, người được gọi là Christ?" Hết thảy chúng nói: "Hãy đóng đinh nó!"
23 Người đã hỏi: "Vì người đã làm việc dữ gì?" Chúng đã kêu la lớn càng hơn rằng: "Hãy đóng đinh nó!"
24 Phi-lát đã thấy rằng không có ích gì mà sự rối loạn trở nên càng thêm, nên đã lấy nước, rửa tay trước đám đông, nói: "Chính các ngươi sẽ thấy, ta vô tội về máu của người này."
25 Hết thảy dân chúng đã đáp rằng: "Máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi!"
26 Bấy giờ, người đã tha Ba-ra-ba cho chúng. Người đã khiến đánh đòn Đức Chúa Jesus, giao Ngài ra để Ngài bị đóng đinh.
27 Những lính của thống đốc đã đem Đức Chúa Jesus vào công đường. Hết thảy đội binh đã nhóm lại trước Ngài.
28 Họ đã lột trần Ngài, khoác cho Ngài một cái áo choàng màu đỏ sậm.
29 Rồi, họ đã đan một cái mão bằng những cây gai, đặt nó lên trên đầu Ngài và đặt một cây sậy trong tay phải của Ngài. Họ đã quỳ xuống trước Ngài, nhạo báng Ngài rằng: "Hoan hô Vua của dân Do-thái!"
30 Họ đã nhổ trên Ngài, lấy cây sậy cứ đánh trên đầu của Ngài.
31 Khi họ đã nhạo báng Ngài rồi, họ đã cởi áo choàng khỏi Ngài, mặc cho Ngài các áo của Ngài, rồi, dẫn Ngài đi để đóng đinh Ngài.
Những điều con học được.
Kính thưa Chúa.
1/ Khi đám đông chọn tha Ba-ra-ba, một kẻ phiến loạn và sát nhân, thay vì chọn Đức Chúa Jesus, điều này bày tỏ về bản tính độc ác, xấu xa, u tối, đi ngược lại với sự thiện lành, yêu thương, công chính mà Chúa đã đặt để trong lương tâm của loài người khi đối diện với ánh sáng và sự thật.
2. Thưa Chúa: Dù Phi-lát tuyên bố mình vô tội qua hành động rửa tay, ông vẫn là người ra lệnh đóng đinh. Suy ngẫm về sự "rửa tay", con nghĩ trước sự phán xét công chính của Chúa, ông vẫn phải chịu trách nhiệm luân lý và thuận theo áp lực đám đông. Ông đã sợ đám đông, sợ loài người hơn sợ Chúa.
3. Thưa Chúa: Câu nói của dân chúng, "Máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi," có ý nghĩa: Chúng tôi chịu trách nhiệm về việc xử tử người này. Nếu có tội về việc đổ máu vô tội, chúng tôi và con cháu chúng tôi, sẵn sàng gánh lấy. Họ nói trong sự mù lòa thuộc linh.
Nhiều người trong đám đông không hiểu họ đang làm gì.
Chính Jesus Christ đã cầu nguyện trên thập tự:
“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì”(Lu-ca 23:34). Tuy nhiên: Câu nói đó trở thành một hậu quả nghiêm trọng cho họ. Làm đổ máu người vô tội là một tội nặng.
Nhưng máu thánh của Chúa lại là máu của sự tha tội (Hê-bơ-rơ 9:22), nếu họ ăn năn và tin nhận Ngài, họ sẽ được tha. Được tha vì chính máu thánh của Ngài. Nhưng họ từ chối thì họ sẽ bị đoán phạt.
4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus, Đấng Toàn Năng, đã hoàn toàn im lặng và chịu đựng mọi sỉ nhục, đánh đập. Sự im lặng và chịu đựng này dạy chúng con về tình yêu thương khi họ bị mù lòa thuộc linh vì Chính Chúa đã xin tha cho họ (Lu-ca 23:34) và sự vâng phục của Ngài đối với Chúa Cha để hoàn thành công cuộc cứu chuộc loài người. Cảm tạ Chúa.
5. Những người lính đã chế nhạo, đội mão gai, và khoác áo đỏ cho Ngài. Họ tưởng rằng họ đang hạ nhục một người tự xưng là vua, nhưng qua con mắt đức tin, họ thực sự đang làm nhục một Vua của cả vũ trụ, của cả loài người mà không hề hay biết, cho con thấy được sự kiêu ngạo gắn liền với sự mù lòa thuộc linh của con người.
6. Thưa Chúa: Hình ảnh Đức Chúa Jesus bị lột trần, bị đánh đòn, bị nhổ nước bọt và bị đánh vào đầu cho thấy thân phận bị hạ thấp tột cùng của Ngài. Sự hạ mình này liên quan đến sự chuộc cho nhân loại, nếu Ngài không hạ mình, không chịu nhục, thì nhân loại không được cứu. Một sự hy sinh vô bờ bến của Chúa cho loài người. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Mặc dù bị đối xử tàn nhẫn, bị nhục nhã, bị đau khổ. Nhưng Đức Chúa Jesus vẫn được gọi là "Vua dân Do-thái" ngay cả trong sự nhạo báng. Sự thật về vương quyền của Ngài được thể hiện là Ngài được đội Mão gai vì Mão tượng trưng cho vương quyền và trên bảng có ghi Người Này Là Vua Dân Do-thái (Lu-ca 23:38), Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng.
Kính thưa Chúa.
1/ Có những lúc con cảm thấy dễ dàng chọn thế gian (tượng trưng bởi Ba-ra-ba) nhưng từ chối Đức Chúa Jesus thì không, cho dù vì những tiện nghi, an toàn trước mắt. Con sẵn sàng để Ngài làm Chúa cuộc đời mình mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con nghĩ, con chưa gặp trường hợp "rửa tay" để tránh trách nhiệm hay im lặng trước sự bất công, sợ bị liên lụy giống như Phi-lát. Nếu gặp, con sẽ cầu nguyện xin Chúa soi sáng, giúp đỡ và con hành động đứng về lẽ thật và lẽ phải. Con Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Lời tuyên bố của dân chúng xưa nhận máu của Ngài về mình và con cháu. Nhưng với người tin Chúa, máu của Đức Chúa Jesus lại là nguồn thanh tẩy. Con là một con người trước Chúa là gian ác, xấu xa, vô vùng tội lỗi, nhưng, bởi máu Thánh cùng ơn thương xót, tha thứ thanh tẩy lương tâm và đời sống con, mới được như ngày hôm nay. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus đã chịu sỉ nhục và đau đớn vì con. Khi con đối diện với sự chế giễu, khinh thường hay áp lực vì đức tin, con sẵn lòng chịu đựng và yêu thương như Ngài đã làm cho con. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Những người lính đã vô tình tôn vinh Đức Chúa Jesus qua sự nhạo báng của họ. Đời sống con, dù trong hoàn cảnh vui mừng hay thử thách, có phải có nghĩa vụ cảm tạ, tôn vinh Ngài là Vua của cuộc đời con. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con hình tưởng sự đau đớn thể xác và tinh thần mà Đức Chúa Jesus đã trải qua vì tội lỗi của con. Sự hy sinh này thúc đẩy con yêu Ngài và sống cho Ngài cách cụ thể để con xin Ngài ban cho con cơ hội rao Tin Lành cho người thân của con trong tuần lễ này, con Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Từ phân đoạn này, con học được về tình yêu của Đức Chúa Jesus dành cho riêng con, là vô bời bến, đến nỗi Ngài sẵn lòng bước đi trên con đường thương khó vì con. Con sẽ đáp lại tình yêu đó bằng một hành động cụ thể: Con cảm tạ và tôn vinh Ngài qua một bài Thánh Ca: ‘’Ôi Tình Chúa” Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Dương Quang Trung.