Mác 6:45-56 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển
Hôm nay, ngày 24/04/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 6:45-56.
45 Rồi, Ngài đã liền thúc giục các môn đồ của Ngài bước vào trong thuyền, qua trước phía bờ bên kia, đến Thành Bết-sai-đa, trong khi Ngài cho đoàn dân đi.
46 Khi rời khỏi họ, Ngài đã đi lên núi để cầu nguyện.
47 Buổi tối đã đến, thuyền đã ở trong giữa biển, còn Ngài một mình trên đất.
48 Ngài đã thấy họ vất vả trong sự chèo thuyền, vì gió cứ thổi ngược họ. Vào khoảng canh tư của đêm, Ngài đến với họ, bước đi trên biển, và Ngài cứ muốn vượt qua khỏi họ.
49 Khi đã thấy Ngài bước đi trên biển, họ đã ngỡ rằng Ngài là một bóng ma và đã la lên.
50 Vì ai nấy đã thấy Ngài và bị sợ hãi, Ngài đã liền nói chuyện với họ và phán với họ: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!"
51 Ngài đã bước lên trong thuyền với họ. Gió đã ngừng. Họ cứ sửng sốt nhiều quá mức trong họ.
52 Vì họ đã chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, nhưng lòng họ vốn bị cứng cỏi.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại thúc giục các môn đồ lên thuyền trước, rồi Ngài mới đi cầu nguyện một mình trên núi, thay vì đi cùng họ ngay từ đầu?
2. Đức Chúa Jesus đã thấy các môn đồ vất vả chèo thuyền vì gió ngược suốt nhiều giờ. Tại sao Ngài không đến giải cứu ngay lập tức mà đợi đến khoảng canh tư.
3. Khi Đức Chúa Jesus bước đi trên biển, Ngài muốn vượt qua khỏi các môn đồ. Câu nói "Ngài cứ muốn vượt qua khỏi họ" gợi lên suy nghĩ gì về cách Chúa đến với chúng ta trong cơn hoạn nạn?
4. Phản ứng của các môn đồ khi thấy Chúa là sợ hãi và tưởng Ngài là bóng ma. Điều này cho thấy ngay cả những người từng chứng kiến phép lạ vẫn có thể không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những hình thức bất ngờ. Vì sao vậy?
5. Đức Chúa Jesus phán: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!" Bốn lời phán này kết nối với những lời nào khác trong Thánh Kinh và bày tỏ bản chất của Chúa ra sao?
6. Phân đoạn ghi rằng sau phép lạ bước đi trên biển, các môn đồ "sửng sốt nhiều quá mức" nhưng lại "chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh". Sự cứng lòng đã khiến họ không kết nối được các phép lạ với nhau như thế nào?
7. Sau khi qua biển, tại miền Ghen-nê-sa-rết, bất cứ ai chạm vào gấu áo Đức Chúa Jesus cũng được lành. Điều này cho thấy quyền năng của Ngài có phạm vi và cường độ ra sao đối với đức tin dù rất nhỏ?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Tôi có sẵn sàng vâng lời bước vào "con thuyền" của sự khó khăn, thử thách khi Đức Chúa Jesus hướng dẫn, dù biết rằng có thể Ngài sẽ không đi cùng tôi ngay lập tức?
2. Khi đang vất vả chèo chống với những "cơn gió ngược" của cuộc đời (bệnh tật, tài chính, mối quan hệ), tôi có tiếp tục cầu nguyện và tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện của Chúa ngay cả trong khoảng canh tư (thời điểm tối tăm nhất) không?
3. Tôi có thường xuyên tìm kiếm nơi riêng tư, giống như Đức Chúa Jesus lên núi cầu nguyện, để nạp năng lượng thuộc linh trước khi đối diện với những đòi hỏi của linh vụ và lòng người không?
4. Tôi có để cho sự sợ hãi và những suy nghĩ lý trí (nghĩ Chúa như bóng ma) ngăn trở tôi mời Đức Chúa Jesus bước vào "thuyền" của đời sống tôi giữa cơn bão không?
5. Hôm nay, tôi sẽ thực hành lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Jesus: "Hãy yên lòng... đừng sợ" bằng cách dâng lên Ngài một nỗi lo cụ thể và chọn tin cậy thay vì hoảng sợ.
6. Tôi có bị "cứng lòng" trước những phép lạ và sự quan phòng nhỏ nhặt hằng ngày của Chúa đến nỗi tôi quên mất bài học về quyền năng của Ngài khi bước vào thử thách mới không? Tôi sẽ ghi nhớ ít nhất một việc Chúa đã làm trước đây trong đời tôi để nhắc nhở chính mình.
7. Tôi có đến gần Đức Chúa Jesus với đức tin đủ để "chạm vào gấu áo" Ngài trong những nhu cầu bình thường của cuộc sống hằng ngày, hay tôi chỉ tìm kiếm Ngài trong những phép lạ lớn lao? Tôi sẽ bắt đầu bằng cách cầu xin Ngài chữa lành một vết thương nhỏ hoặc một nỗi buồn âm ỉ hôm nay.
Tham Khảo:
Ngày 24/04/26.
Mác 6:45-56 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 24/ 04/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 6: 34 -56.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
45 Rồi, Ngài đã liền thúc giục các môn đồ của Ngài bước vào trong thuyền, qua trước phía bờ bên kia, đến Thành Bết-sai-đa, trong khi Ngài cho đoàn dân đi.
46 Khi rời khỏi họ, Ngài đã đi lên núi để cầu nguyện.
47 Buổi tối đã đến, thuyền đã ở trong giữa biển, còn Ngài một mình trên đất.
48 Ngài đã thấy họ vất vả trong sự chèo thuyền, vì gió cứ thổi ngược họ. Vào khoảng canh tư của đêm, Ngài đến với họ, bước đi trên biển, và Ngài cứ muốn vượt qua khỏi họ.
49 Khi đã thấy Ngài bước đi trên biển, họ đã ngỡ rằng Ngài là một bóng ma và đã la lên.
50 Vì ai nấy đã thấy Ngài và bị sợ hãi, Ngài đã liền nói chuyện với họ và phán với họ: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!"
51 Ngài đã bước lên trong thuyền với họ. Gió đã ngừng. Họ cứ sửng sốt nhiều quá mức trong họ.
52 Vì họ đã chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, nhưng lòng họ vốn bị cứng cỏi.
Những điều con học được.
Kính thưa Chúa.
1/ Đức Chúa Jesus lại thúc giục các môn đồ lên thuyền trước, rồi Ngài mới đi cầu nguyện một mình trên núi, thay vì đi cùng họ ngay từ đầu vì Ngài muốn có những giây phút riêng tư với Chúa Cha. Bài học cho con: lên kết gần gũi với Chúa là những giây phút hạnh phúc nhất (Thi-thiên 16:8). Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa : Đức Chúa Jesus đã thấy các môn đồ vất vả chèo thuyền vì gió ngược suốt nhiều giờ. Ngài không đến giải cứu ngay lập tức mà đợi đến khoảng canh tư. Con nghĩ, Chúa làm gì cũng có giờ, khắc, chứ không tùy tiện, sự quyết định của Ngài là có chủ đích và thành công. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Khi Đức Chúa Jesus bước đi trên biển, Ngài muốn vượt qua khỏi các môn đồ. Câu nói "Ngài cứ muốn vượt qua khỏi họ" gợi lên suy nghĩ về cách Chúa đến với chúng con nhanh chóng để giải thoát chúng con trong cơn hoạn nạn. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Phản ứng của các môn đồ khi thấy Chúa là sợ hãi và tưởng Ngài là bóng ma. Điều này cho thấy ngay cả những người từng chứng kiến phép lạ vẫn có thể không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những hình thức bất ngờ. Vì họ không nghĩ rằng Ngài đến với họ trong tình huống như vậy, họ chưa từng trải những kinh nghiệm như vậy.
5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus phán: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!" Bốn lời phán này kết nối với những lời nào khác trong Thánh Kinh (Lu-ca 24:36; Giăng 14:27; 20:21, 26; II Tê-sa 3:16) bày tỏ bản chất của Chúa là Chúa Bình An. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Phân đoạn ghi rằng sau phép lạ bước đi trên biển, các môn đồ "sửng sốt nhiều quá mức" nhưng lại "chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh". Sự cứng lòng đã khiến họ không kết nối được các phép lạ với nhau và đó cũng là điều dễ hiểu. Bài học cho con: Hãy biết rằng: Chúa là Đấng Lạ Lùng, là chúa của những phép lạ, Chúa của những sự diệu kỳ, khác với những quy luật vật lý thông thường. Ha-lê-lu-gia. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Sau khi qua biển, tại miền Ghen-nê-sa-rết, bất cứ ai chạm vào gấu áo Đức Chúa Jesus cũng được lành. Điều này cho thấy quyền năng của Ngài có phạm vi sâu rộng và cường độ rất mạnh đối với đức tin dù rất nhỏ. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng.
Kính thưa Chúa.
1/ Con sẵn sàng vâng lời bước vào "con thuyền" của sự khó khăn, thử thách khi Đức Chúa Jesus hướng dẫn, dù biết rằng có thể Ngài sẽ không đi cùng con ngay lập tức. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi đang vất vả chèo chống với những "cơn gió ngược" của cuộc đời (bệnh tật, tài chính, mối quan hệ), con sẽ tiếp tục cầu nguyện và tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện của Chúa ngay cả trong khoảng canh tư (thời điểm tối tăm nhất). Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con sẽ thường xuyên tìm kiếm nơi riêng tư, giống như Đức Chúa Jesus lên núi cầu nguyện, để nạp năng lượng thuộc linh trước khi đối diện với những đòi hỏi của linh vụ và lòng người. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Con sẽ không để cho sự sợ hãi và những suy nghĩ lý trí (nghĩ Chúa như bóng ma) ngăn trở con mời Đức Chúa Jesus bước vào "thuyền" của đời sống con giữa cơn bão. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa : Hôm nay, con sẽ thực hành lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Jesus: "Hãy yên lòng... đừng sợ" bằng cách dâng lên Ngài một nỗi lo cụ thể và chọn tin cậy thay vì hoảng sợ. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Con sẽ không bị "cứng lòng" trước những phép lạ và sự quan phòng nhỏ nhặt hằng ngày của Chúa đến nỗi con quên mất bài học về quyền năng của Ngài khi bước vào thử thách mới. Con sẽ ghi nhớ ít nhất một việc Chúa đã làm trước đây trong đời con để nhắc nhở chính mình. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Con sẽ đến gần Đức Chúa Jesus với đức tin đủ để "chạm vào gấu áo" Ngài trong những nhu cầu bình thường của cuộc sống hằng ngày, chứ không chỉ tìm kiếm Ngài trong những phép lạ lớn lao. Con sẽ bắt đầu bằng cách cầu xin Ngài chữa lành một vết thương nhỏ hoặc một nỗi buồn âm ỉ hôm nay. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Dương Quang Trung.