Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 20:29-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Mù Ngoài Thành Giê-ri-cô

29 Họ đã rời khỏi Thành Giê-ri-cô. Một đoàn dân đông đã theo Ngài.
30 Này, có hai người mù đang ngồi bên đường. Họ đã nghe rằng Đức Chúa Jesus đi ngang qua thì họ đã kêu lên, rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!"
31 Đám đông đã quở trách họ để họ im tiếng. Nhưng họ đã kêu to hơn nữa, rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!"
32 Đức Chúa Jesus đã dừng lại, đã gọi họ, và đã phán: "Các ngươi muốn Ta làm gì cho các ngươi?"
33 Họ thưa với Ngài: "Lạy Chúa, xin làm cho mắt của chúng tôi được mở ra."
34 Đức Chúa Jesus đã động lòng thương xót, đã rờ mắt họ. Tức thì mắt của họ đã thấy lại, và họ đã theo Ngài.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng bình an Ngài ban cho con, thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Chúa và các môn đồ đi ra khỏi Thành Giê-ri-cô thì có một đoàn dân đông đi theo Chúa. Có hai người mù ở bên đường nghe thấy Đức Chúa Jesus đi qua thì họ đã kêu lên rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!" Đám đông đã quở trách họ để họ im tiếng nhưng họ kêu to hơn nữa. Qua đó, con thấy rằng hai người mù này đã tin Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a và họ tin rằng Đức Chúa Jesus sẽ chữa lành được cho họ. Cho nên, dù có bị đám đông quở trách thì họ không bỏ cuộc mà kiên trì kêu cầu Chúa, nỗi khao khát được chữa lành của họ đã khiến cho họ mạnh mẽ vượt qua được những rào cản khi họ kêu cầu Chúa. Qua đó, con cũng học được rằng con cần kiên trì trong sự cầu xin Chúa cho những nan đề của mình, con cần vượt qua tất cả những rào cản nào nếu có để con đến với Chúa trong sự kêu cầu Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus thấy đức tin của họ và Ngài thương xót họ nên Ngài đã dừng lại, đã gọi họ và đã phán rằng họ muốn Chúa làm gì cho họ. Dù đã biết rõ nhu cầu của họ nhưng Chúa vẫn muốn chính miệng họ nói ra điều họ muốn. Và có lẽ Ngài cũng muốn xem thái độ của họ như thế nào khi Ngài hỏi họ như vậy. Nếu một người có sự kiêu ngạo thì họ sẽ khó chịu về câu hỏi của Chúa. Nhưng hai người mù đã trả lời Chúa trong sự hạ mình. Qua đó, con học được rằng con cần có thái độ hạ mình trong sự cầu xin sự giúp đỡ, đối với Chúa hay đối với loài người cũng vậy.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã động lòng thương xót, đã rờ mắt họ. Tức thì, mắt của họ đã thấy lại, và họ đã theo Ngài. Qua đó, con cũng học được rằng con cũng cần có tấm lòng thương xót đối với những người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ cho họ nếu điều đó Chúa cho phép.

Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con những bài học trên đây. Nguyện con luôn biết kiên trì trong sự cầu xin Chúa cho những nan đề của mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ