Mác 4:21-25 – Ngụ Ngôn về Sự Thắp Đèn, Sự Đo Lường, và Sự Có
"Vì Ngài sẽ thắp ngọn đèn của tôi. Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của tôi, sẽ soi sáng sự tối tăm của tôi." (Thi Thiên 18:28).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một đêm ngủ nghỉ bình an, chúng con được nghỉ ngơi ngày Sa-bát phước hạnh, vui thỏa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì những phước hạnh bên gia đình nhỏ của mình. Chúng con cảm tạ ơn Cha hôm nay tiếp tục dạy dỗ chúng con qua những ngụ ngôn về sự thắp đèn, sự đo lường và sự có trong Vương Quốc Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con hiểu rõ trách nhiệm của người tin Chúa đối với ánh sáng Tin Lành đã nhận lãnh. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
21 Ngài lại phán với họ: "Có thể nào đèn được mang đến để được đặt dưới thùng hoặc dưới giường chăng? Chẳng phải để nó được đặt trên chân đèn sao? 22 Vì chẳng hề có điều gì được giấu kín mà không bị bày tỏ; cũng chẳng hề có điều gì trở nên bí mật, nhưng để nó đi vào sự phơi bày. 23 Ai có tai để nghe, hãy nghe!"
Câu 21-23: Chúng con hiểu rằng, ngày xưa lúc chưa có điện, chúng con cũng thường dùng đèn dầu, gia đình chúng con đặt nơi cao để soi sáng những vùng tối và xa ở trong nhà. Ở đây, chúng con thấy Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh ngọn đèn để dạy rằng ánh sáng Tin Lành không phải để che giấu mà phải được đặt nơi cao để soi sáng. Ngài nhấn mạnh rằng mọi điều giấu kín đều sẽ được bày tỏ. Lời kêu gọi "Ai có tai để nghe, hãy nghe!" nhắc nhở chúng con cần lắng nghe Lời Chúa với tấm lòng mở ra, tiếp nhận và lan truyền cho những người lân cận. Chúng con học được rằng: Chúng con phải có trách nhiệm đặt ánh sáng Tin Lành trên chân đèn, sống công khai và làm chứng cho Chúa, không che giấu Lời Chúa hay sự thật trong lòng mình. Như Lời Ngài phán: "Ngài lại phán với họ: Có thể nào đèn được mang đến để được đặt dưới thùng hoặc dưới giường chăng? Chẳng phải để nó được đặt trên chân đèn sao?" (Mác 4:21).
24 Ngài đã phán với họ: "Hãy xem xét điều các ngươi nghe. Trong sự đo lường mà các ngươi đo lường, sẽ được đo lường cho các ngươi và sẽ được thêm cho các ngươi. 25 Vì ai có thì sẽ được ban thêm cho người ấy. Ai không có, ngay cả điều người ấy có cũng sẽ bị cất khỏi người."
Câu 24-25: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dạy chúng con phải cẩn thận nghe và áp dụng Lời Chúa vào đời sống mình. Nguyên tắc đo lường cho thấy thái độ chúng con đối với Lời sẽ quyết định mức độ chúng con được Chúa ban cho. Ai có tấm lòng tiếp nhận và vâng giữ thì sẽ được thêm, còn ai thờ ơ, không có đức tin thật thì ngay cả điều họ tưởng mình có cũng sẽ bị lấy đi. Chúng con học được rằng: Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc cho mỗi chúng con và con dân của Ngài về thái độ với Lời Chúa và cách chúng con sống với Lời mỗi ngày, không chỉ nghe mà phải biết áp dụng, làm theo và gia tăng Tin Lành trên khắp đất. Chúng con cần nghe Lời Chúa với sự chú tâm, vâng phục và rộng rãi chia sẻ, vì Chúa sẽ đo lường và ban thêm cho chúng con theo cùng một cách.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng con về trách nhiệm làm sáng ánh sáng Tin Lành và thái độ tiếp nhận Lời Chúa. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con còn che giấu ánh sáng, nghe Lời qua loa hoặc sống ích kỷ. Xin Ngài giúp chúng con sống như ngọn đèn được đặt trên chân đèn, cẩn thận nghe và vâng theo Lời Ngài để được Chúa ban thêm ân điển và sự hiểu biết. "Ánh sáng Tin Lành Chúa trao, Hãy mau vâng phục rao ra khắp miền. Ân điển Chúa - mọi phước thiêng, Chữa lành muôn nỗi ưu phiền thế gian."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 4:21-25 – Ngụ Ngôn về Sự Thắp Đèn, Sự Đo Lường, và Sự Có
"Vì Ngài sẽ thắp ngọn đèn của tôi. Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của tôi, sẽ soi sáng sự tối tăm của tôi." (Thi Thiên 18:28).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một đêm ngủ nghỉ bình an, chúng con được nghỉ ngơi ngày Sa-bát phước hạnh, vui thỏa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì những phước hạnh bên gia đình nhỏ của mình. Chúng con cảm tạ ơn Cha hôm nay tiếp tục dạy dỗ chúng con qua những ngụ ngôn về sự thắp đèn, sự đo lường và sự có trong Vương Quốc Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con hiểu rõ trách nhiệm của người tin Chúa đối với ánh sáng Tin Lành đã nhận lãnh. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
21 Ngài lại phán với họ: "Có thể nào đèn được mang đến để được đặt dưới thùng hoặc dưới giường chăng? Chẳng phải để nó được đặt trên chân đèn sao?
22 Vì chẳng hề có điều gì được giấu kín mà không bị bày tỏ; cũng chẳng hề có điều gì trở nên bí mật, nhưng để nó đi vào sự phơi bày.
23 Ai có tai để nghe, hãy nghe!"
Câu 21-23: Chúng con hiểu rằng, ngày xưa lúc chưa có điện, chúng con cũng thường dùng đèn dầu, gia đình chúng con đặt nơi cao để soi sáng những vùng tối và xa ở trong nhà. Ở đây, chúng con thấy Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh ngọn đèn để dạy rằng ánh sáng Tin Lành không phải để che giấu mà phải được đặt nơi cao để soi sáng. Ngài nhấn mạnh rằng mọi điều giấu kín đều sẽ được bày tỏ. Lời kêu gọi "Ai có tai để nghe, hãy nghe!" nhắc nhở chúng con cần lắng nghe Lời Chúa với tấm lòng mở ra, tiếp nhận và lan truyền cho những người lân cận.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải có trách nhiệm đặt ánh sáng Tin Lành trên chân đèn, sống công khai và làm chứng cho Chúa, không che giấu Lời Chúa hay sự thật trong lòng mình. Như Lời Ngài phán: "Ngài lại phán với họ: Có thể nào đèn được mang đến để được đặt dưới thùng hoặc dưới giường chăng? Chẳng phải để nó được đặt trên chân đèn sao?" (Mác 4:21).
24 Ngài đã phán với họ: "Hãy xem xét điều các ngươi nghe. Trong sự đo lường mà các ngươi đo lường, sẽ được đo lường cho các ngươi và sẽ được thêm cho các ngươi.
25 Vì ai có thì sẽ được ban thêm cho người ấy. Ai không có, ngay cả điều người ấy có cũng sẽ bị cất khỏi người."
Câu 24-25: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dạy chúng con phải cẩn thận nghe và áp dụng Lời Chúa vào đời sống mình. Nguyên tắc đo lường cho thấy thái độ chúng con đối với Lời sẽ quyết định mức độ chúng con được Chúa ban cho. Ai có tấm lòng tiếp nhận và vâng giữ thì sẽ được thêm, còn ai thờ ơ, không có đức tin thật thì ngay cả điều họ tưởng mình có cũng sẽ bị lấy đi.
Chúng con học được rằng: Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc cho mỗi chúng con và con dân của Ngài về thái độ với Lời Chúa và cách chúng con sống với Lời mỗi ngày, không chỉ nghe mà phải biết áp dụng, làm theo và gia tăng Tin Lành trên khắp đất. Chúng con cần nghe Lời Chúa với sự chú tâm, vâng phục và rộng rãi chia sẻ, vì Chúa sẽ đo lường và ban thêm cho chúng con theo cùng một cách.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng con về trách nhiệm làm sáng ánh sáng Tin Lành và thái độ tiếp nhận Lời Chúa. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con còn che giấu ánh sáng, nghe Lời qua loa hoặc sống ích kỷ. Xin Ngài giúp chúng con sống như ngọn đèn được đặt trên chân đèn, cẩn thận nghe và vâng theo Lời Ngài để được Chúa ban thêm ân điển và sự hiểu biết.
"Ánh sáng Tin Lành Chúa trao,
Hãy mau vâng phục rao ra khắp miền.
Ân điển Chúa - mọi phước thiêng,
Chữa lành muôn nỗi ưu phiền thế gian."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***