Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 21:12-16 Đức Chúa Jesus Dẹp Sạch Đền Thờ Lần Thứ Nhì

12 Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Đền Thờ. Ngài đã đuổi hết những kẻ bán và những người mua trong Đền Thờ. Ngài đã lật đổ những bàn của những kẻ đổi bạc và những ghế của những kẻ bán bồ câu.
13 Ngài đã phán với họ rằng: "Đã được chép: 'Nhà của Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện'; nhưng các ngươi đã làm cho nó thành cái hang của trộm cướp." {Ê-sai 56:7; Giê-rê-mi 7:11}
14 Những người mù và những người què đã đến với Ngài trong Đền Thờ; và Ngài đã chữa lành họ.
15 Nhưng các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo đã thấy các phép lạ Ngài đã làm, và những trẻ con reo lên trong Đền Thờ rằng: "Hô-sa-na Con của Đa-vít", thì họ đã tức giận.
16 Họ đã hỏi Ngài: "Ngài có nghe điều những đứa trẻ này nói không?" Đức Chúa Jesus phán với họ: "Có. Các ngươi chưa hề đọc rằng: 'Từ miệng của những trẻ thơ và những con đang bú, Ngài đã sắm sẵn sự tôn vinh', hay sao?" {Thi Thiên 8:2}

Kính lạy Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện đời sống con luôn tôn cao Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài khiến con nên thánh mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus đã vào trong Đền Thờ, Ngài đã đuổi hết những kẻ bán và những người mua trong Đền Thờ. Ngài đã lật đổ bàn của những kẻ đổi bạc và những ghế của những kẻ bán bồ câu. Ngài đã phán với họ rằng đã được chép, Nhà của Ngài là nhà cầu nguyện nhưng họ đã làm cho nó thành cái hang của trộm cướp. Qua đó, con thấy được Chúa rất gớm ghiếc về những sự ô uế mà loài người làm ra trong Đền Thờ của Ngài. Con học được rằng mình cũng cần giữ mình thánh khiết vì thân thể con là Đền Thờ của Chúa. Con cần từ bỏ hết những sự phạm tội trong đời sống của con để đời sống con thánh sạch trước mặt Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng những người mù và những người què đã đến với Ngài trong Đền Thờ và Ngài đã chữa lành họ. Con thấy rằng với những người có nan đề trong cuộc sống, Chúa là Đấng Cứu Giúp họ. Đền Thờ của Ngài là nơi Cứu Giúp cho những người khốn khổ cần sự cứu giúp. Con học được rằng khi con cần sự chữa lành thì con hãy đến với Chúa. Ngài là Đấng chữa lành cho con từ thuộc linh cho đến thuộc thể.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những bài học trên đây. Nguyện xin Chúa giúp con đem ra khỏi đời sống mình những gì còn ô uế, để con có một đời sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ