Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 22/ 04/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 6: 14-29.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
14 Vua Hê-rốt đã nghe về Ngài, vì danh Ngài đã trở nên được biết rộng rãi. Ông đã nói: "Ấy là Giăng Báp-tít đã sống lại từ những kẻ chết; bởi đó, những phép lạ đã tác động trong người. 15 Nhưng những người khác đã nói: "Ấy là Ê-li." Còn những người khác đã nói: "Ấy là một tiên tri như một trong các đấng tiên tri." 16 Nhưng Hê-rốt đã nghe điều ấy thì nói: "Ấy là Giăng, người mà ta đã chém đầu. Người đã sống lại. 17 Vì chính Hê-rốt đã sai người bắt Giăng và trói người trong tù; vì cớ Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, em ruột ông, vì ông đã cưới nàng. 18 Vì Giăng đã nói với Hê-rốt: "Ấy là không hợp pháp cho ngài có vợ của em ruột ngài." 19 Hê-rô-đia đã giận ghét người và muốn giết người, nhưng bà không thể. 20 Vì Hê-rốt vẫn sợ Giăng, ông đã biết người là một người công chính và thánh. Ông vẫn trông chừng người. Khi nghe người, ông vốn đã bối rối nhiều và cứ vui lòng nghe người. 21 Ngày thuận tiện đã đến, khi Hê-rốt, vào dịp sinh nhật của mình, đã đãi tiệc các quan lớn của mình, các sĩ quan cao cấp trong quân đội, cùng các bậc tôn trưởng xứ Ga-li-lê. 22 Chính con gái Hê-rô-đia đã đến và đã nhảy múa, làm vui lòng Hê-rốt và những người cùng ông dự tiệc. Vua đã nói với cô gái: "Hãy xin ta bất cứ điều gì ngươi muốn! Ta sẽ cho ngươi." 23 Ông đã thề với nàng: "Bất cứ điều gì ngươi xin ta, ta sẽ cho ngươi, ngay cả phân nửa vương quốc của ta." 24 Nàng đã đi, hỏi mẹ nàng: "Con sẽ xin điều gì?" Thì bà đã nói: "Cái đầu Giăng Báp-tít." 25 Tức thì, nàng vội vã đi vào đến vua, xin rằng: "Tôi muốn rằng ngài cho tôi ngay cái đầu Giăng Báp-tít, trên một cái mâm." 26 Vua đã hết sức buồn rầu; nhưng vì cớ lời thề và những người đang dự tiệc, ông đã không muốn từ chối nàng. 27 Vua liền sai một lính thị vệ, truyền lính ấy rằng, đầu của người phải được mang đến. Lính ấy đã đi, chém người trong tù. 28 Lính ấy đã đem đầu của người trên một cái mâm, trao cho cô gái. Cô gái đã trao nó cho mẹ mình. 29 Những môn đồ của người đã nghe tin ấy. Họ đã đến, lấy xác của người, và đã đặt nó trong một ngôi mộ.
Những điều con học được. Kính thưa Chúa.
1/ Vua Hê-rốt vừa sợ Giăng Báp-tít, vừa vui lòng nghe người, nhưng cuối cùng vẫn ra lệnh giết người. Sự mâu thuẫn trong lòng Hê-rốt nói lên đặc tính của tội lỗi và sự yếu đuối của loài người khi đối diện với lẽ thật là: Họ muốn làm điều tốt mà không làm được: Họ yếu đuối, họ thiếu sự sáng suốt. Bài học cho con: Con không nương dựa vào khôn ngoan của mình, không dựa vào sức lực của mình. Nhưng con dựa vào Chúa, làm theo ý Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Thiên sứ của Chúa không hiện ra để cứu Giăng Báp-tít. Con nghĩ, Chúa muốn cho ông được nghỉ ngơi công việc trên đất. Đó cũng là điều tốt, mọi việc Chúa làm đều đem lại sự tốt lành. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Hê-rô-đia dùng chính con gái mình như một công cụ để trả thù. Sự thao túng và lòng hận thù đã dẫn đến hậu quả khủng khiếp trong câu chuyện này: Bà mang tội giết Giăng, một tiên tri, một tôi tớ của Chúa, một người công chính. Chắc chắn Chúa không làm ngơ trước tội ác của bà.
4. Thưa Chúa : Lời thề của Hê-rốt trước quan khách đã trói buộc ông làm điều ác. Bài học cho con: Đừng thề, (Ma-thi-ơ 5:33-37; II Cô-rinh-tô 1:17-18; Gia-cơ 5:12).hãy cầu xin Chúa nói qua con những gì con sắp nói ra để luôn đem lại cho người nghe được gây dựng và đem lại tình yêu thương. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Giăng Báp-tít đã chết trong ngục tù tăm tối, nhưng ông vẫn được Đức Chúa Jesus công nhận là người vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại (Lu-ca 7:28). Sự chết của ông có ý nghĩa đối với sự rao giảng Tin Lành: Tin Lành là tốt lành, nhưng cũng có những hy sinh, những mất mát.
6. Thưa Chúa: Hê-rốt nghĩ rằng Đức Chúa Jesus là Giăng Báp-tít sống lại. Sự nhầm lẫn này cho thấy lương tâm bị cắn rứt có thể khiến loài người nhìn nhận sai lạc về Đấng Christ như cách ông đã suy nghĩ, một suy nghĩ sai lệch với giáo lý của Chúa.
7. Thưa Chúa: Các môn đồ của Giăng Báp-tít đã đến lấy xác ông và chôn cất trọng thể. Hành động này thể hiện đức tin và tình yêu thương lớn, không sợ hãi với thế lực cầm quyền đối với những người hầu việc Chúa trong bối cảnh lúc bấy giờ khi ai nấy đều sợ hãi quyền lực của Hê-rốt. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng. Kính thưa Chúa.
1/ Con cầu nguyện xin ý Chúa và nói lẽ thật như Giăng Báp-tít, ngay cả khi điều đó có thể làm mất lòng người có quyền thế hoặc gây nguy hiểm cho chính mình. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi lương tâm con bị cắn rứt về một tội lỗi nào đó, con sẽ chạy đến với Đức Chúa Jesus để nhận sự tha thứ và thanh tẩy, chứ không chôn vùi nó như Hê-rốt. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con không để những áp lực xã hội, danh dự trước mặt người khác, hoặc những lời hứa thiếu suy xét khiến con làm điều sai trái mà trong lòng con biết là không nên. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Con sẵn sàng chịu thiệt thòi, bị hiểu lầm, thậm chí bị bách hại vì cớ sống công chính và rao giảng Tin Lành, con không tìm cách thỏa hiệp để được an toàn và thuận lợi. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Những “bữa tiệc sinh nhật” hay những dịp vui chơi trong đời, con không vô tình trở thành cơ hội để tội lỗi và sự cám dỗ lộng hành. Con cần đặt ranh giới nào cho chính mình: Mọi việc làm đều đem lại sự vinh quang cho Chúa (I Cô-rinh-tô 10:31). Con cảm tạ Chúa.
6.Thưa Chúa: Con không thể sử dụng ảnh hưởng của mình (như người mẹ dùng con gái) để thao túng người khác nhằm đạt mục đích cá nhân, thay vì dùng ảnh hưởng đó để gây dựng và yêu thương. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Khi một người anh chị em trong đức tin bị bắt bớ hoặc qua đời vì Tin Lành, con sẽ sẵn lòng “đến lấy xác và chôn cất” – nghĩa là dám bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ một cách cụ thể, dù điều đó có thể gây nguy hiểm cho con. Con cảm tạ Chúa
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con Dương Quang Trung.
Ngày 22/04/26.
Mác 6:14-29 Sự Chết của Giăng Báp-tít
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 22/ 04/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 6: 14-29.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
14 Vua Hê-rốt đã nghe về Ngài, vì danh Ngài đã trở nên được biết rộng rãi. Ông đã nói: "Ấy là Giăng Báp-tít đã sống lại từ những kẻ chết; bởi đó, những phép lạ đã tác động trong người.
15 Nhưng những người khác đã nói: "Ấy là Ê-li." Còn những người khác đã nói: "Ấy là một tiên tri như một trong các đấng tiên tri."
16 Nhưng Hê-rốt đã nghe điều ấy thì nói: "Ấy là Giăng, người mà ta đã chém đầu. Người đã sống lại.
17 Vì chính Hê-rốt đã sai người bắt Giăng và trói người trong tù; vì cớ Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, em ruột ông, vì ông đã cưới nàng.
18 Vì Giăng đã nói với Hê-rốt: "Ấy là không hợp pháp cho ngài có vợ của em ruột ngài."
19 Hê-rô-đia đã giận ghét người và muốn giết người, nhưng bà không thể.
20 Vì Hê-rốt vẫn sợ Giăng, ông đã biết người là một người công chính và thánh. Ông vẫn trông chừng người. Khi nghe người, ông vốn đã bối rối nhiều và cứ vui lòng nghe người.
21 Ngày thuận tiện đã đến, khi Hê-rốt, vào dịp sinh nhật của mình, đã đãi tiệc các quan lớn của mình, các sĩ quan cao cấp trong quân đội, cùng các bậc tôn trưởng xứ Ga-li-lê.
22 Chính con gái Hê-rô-đia đã đến và đã nhảy múa, làm vui lòng Hê-rốt và những người cùng ông dự tiệc. Vua đã nói với cô gái: "Hãy xin ta bất cứ điều gì ngươi muốn! Ta sẽ cho ngươi."
23 Ông đã thề với nàng: "Bất cứ điều gì ngươi xin ta, ta sẽ cho ngươi, ngay cả phân nửa vương quốc của ta."
24 Nàng đã đi, hỏi mẹ nàng: "Con sẽ xin điều gì?" Thì bà đã nói: "Cái đầu Giăng Báp-tít."
25 Tức thì, nàng vội vã đi vào đến vua, xin rằng: "Tôi muốn rằng ngài cho tôi ngay cái đầu Giăng Báp-tít, trên một cái mâm."
26 Vua đã hết sức buồn rầu; nhưng vì cớ lời thề và những người đang dự tiệc, ông đã không muốn từ chối nàng.
27 Vua liền sai một lính thị vệ, truyền lính ấy rằng, đầu của người phải được mang đến. Lính ấy đã đi, chém người trong tù.
28 Lính ấy đã đem đầu của người trên một cái mâm, trao cho cô gái. Cô gái đã trao nó cho mẹ mình.
29 Những môn đồ của người đã nghe tin ấy. Họ đã đến, lấy xác của người, và đã đặt nó trong một ngôi mộ.
Những điều con học được.
Kính thưa Chúa.
1/ Vua Hê-rốt vừa sợ Giăng Báp-tít, vừa vui lòng nghe người, nhưng cuối cùng vẫn ra lệnh giết người. Sự mâu thuẫn trong lòng Hê-rốt nói lên đặc tính của tội lỗi và sự yếu đuối của loài người khi đối diện với lẽ thật là: Họ muốn làm điều tốt mà không làm được: Họ yếu đuối, họ thiếu sự sáng suốt. Bài học cho con: Con không nương dựa vào khôn ngoan của mình, không dựa vào sức lực của mình. Nhưng con dựa vào Chúa, làm theo ý Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Thiên sứ của Chúa không hiện ra để cứu Giăng Báp-tít. Con nghĩ, Chúa muốn cho ông được nghỉ ngơi công việc trên đất. Đó cũng là điều tốt, mọi việc Chúa làm đều đem lại sự tốt lành. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Hê-rô-đia dùng chính con gái mình như một công cụ để trả thù. Sự thao túng và lòng hận thù đã dẫn đến hậu quả khủng khiếp trong câu chuyện này: Bà mang tội giết Giăng, một tiên tri, một tôi tớ của Chúa, một người công chính. Chắc chắn Chúa không làm ngơ trước tội ác của bà.
4. Thưa Chúa : Lời thề của Hê-rốt trước quan khách đã trói buộc ông làm điều ác. Bài học cho con: Đừng thề, (Ma-thi-ơ 5:33-37; II Cô-rinh-tô 1:17-18; Gia-cơ 5:12).hãy cầu xin Chúa nói qua con những gì con sắp nói ra để luôn đem lại cho người nghe được gây dựng và đem lại tình yêu thương. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Giăng Báp-tít đã chết trong ngục tù tăm tối, nhưng ông vẫn được Đức Chúa Jesus công nhận là người vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại (Lu-ca 7:28). Sự chết của ông có ý nghĩa đối với sự rao giảng Tin Lành: Tin Lành là tốt lành, nhưng cũng có những hy sinh, những mất mát.
6. Thưa Chúa: Hê-rốt nghĩ rằng Đức Chúa Jesus là Giăng Báp-tít sống lại. Sự nhầm lẫn này cho thấy lương tâm bị cắn rứt có thể khiến loài người nhìn nhận sai lạc về Đấng Christ như cách ông đã suy nghĩ, một suy nghĩ sai lệch với giáo lý của Chúa.
7. Thưa Chúa: Các môn đồ của Giăng Báp-tít đã đến lấy xác ông và chôn cất trọng thể. Hành động này thể hiện đức tin và tình yêu thương lớn, không sợ hãi với thế lực cầm quyền đối với những người hầu việc Chúa trong bối cảnh lúc bấy giờ khi ai nấy đều sợ hãi quyền lực của Hê-rốt. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng.
Kính thưa Chúa.
1/ Con cầu nguyện xin ý Chúa và nói lẽ thật như Giăng Báp-tít, ngay cả khi điều đó có thể làm mất lòng người có quyền thế hoặc gây nguy hiểm cho chính mình. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi lương tâm con bị cắn rứt về một tội lỗi nào đó, con sẽ chạy đến với Đức Chúa Jesus để nhận sự tha thứ và thanh tẩy, chứ không chôn vùi nó như Hê-rốt. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con không để những áp lực xã hội, danh dự trước mặt người khác, hoặc những lời hứa thiếu suy xét khiến con làm điều sai trái mà trong lòng con biết là không nên. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Con sẵn sàng chịu thiệt thòi, bị hiểu lầm, thậm chí bị bách hại vì cớ sống công chính và rao giảng Tin Lành, con không tìm cách thỏa hiệp để được an toàn và thuận lợi. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Những “bữa tiệc sinh nhật” hay những dịp vui chơi trong đời, con không vô tình trở thành cơ hội để tội lỗi và sự cám dỗ lộng hành. Con cần đặt ranh giới nào cho chính mình: Mọi việc làm đều đem lại sự vinh quang cho Chúa (I Cô-rinh-tô 10:31). Con cảm tạ Chúa.
6.Thưa Chúa: Con không thể sử dụng ảnh hưởng của mình (như người mẹ dùng con gái) để thao túng người khác nhằm đạt mục đích cá nhân, thay vì dùng ảnh hưởng đó để gây dựng và yêu thương. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Khi một người anh chị em trong đức tin bị bắt bớ hoặc qua đời vì Tin Lành, con sẽ sẵn lòng “đến lấy xác và chôn cất” – nghĩa là dám bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ một cách cụ thể, dù điều đó có thể gây nguy hiểm cho con. Con cảm tạ Chúa
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Dương Quang Trung.