Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 27:21-31 Đức Chúa Jesus Trước Mặt Thống Đốc Phi-lát – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Khi tiếp tục đọc và suy ngẫm Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 27:21-31, con như được có mặt trong phiên tòa năm ấy.

Trước mắt con như hiện hữu hình ảnh Chúa đứng đó, bị lột trần, bị phỉ nhổ, bị nhạo báng, và mỗi một lần cây sậy giáng xuống trên mão gai trên đầu, máu lại tuôn trên khuôn mặt Ngài. Đây là mức thấp nhất của sự sỉ nhục một con người, nhưng chính tại nơi thấp nhất đó, Ngài đã gánh lấy tội lỗi, sự xấu hổ và sự ô nhơ của nhân loại. Ngài bị lột trần để kẻ tội nhân như con được mặc lấy sự công bình, Ngài bị sỉ nhục để con được phục hồi giá trị. Nếu không có sự hạ mình đó, sẽ không có sự cứu chuộc dành cho con hôm nay.

Thưa Chúa!
Khi đám đông chọn Ba-ra-ba thay vì chọn Chúa, điều đó phơi bày một sự thật đau lòng rằng, con người tự nhiên không yêu sự sáng, nhưng lại nghiêng về bóng tối. Ánh sáng của Chúa quá thánh khiết khiến tội lỗi bị phơi bày, vì vậy thay vì ăn năn, con người thường loại bỏ ánh sáng để được yên ổn trong tội lỗi mình. Ba-ra-ba đại diện cho bạo lực, nổi loạn và bản ngã, là con đường dễ chấp nhận hơn đối với xác thịt. Và lạy Chúa, đây không chỉ là câu chuyện của ngày xưa, mà là lựa chọn mỗi ngày của chúng con: chọn Ngài hay chọn điều hợp với lòng mình.

Nhìn vào Phi-lát, con nhận ra sự nguy hiểm của việc "rửa tay" khỏi trách nhiệm. Ông tưởng rằng hành động rửa tay giúp mình vô can, nhưng thực tế ông biết rõ Chúa vô tội mà vẫn nhượng bộ áp lực đám đông. Đó là hình ảnh của một lương tâm thỏa hiệp, khi sự thật bị hy sinh để đổi lấy sự an toàn cá nhân. "Rửa tay" không thể xóa được trách nhiệm, vì im lặng trước điều sai cũng chính là đồng lõa với điều sai đó.

Câu nói "Máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi" là đỉnh điểm của sự cuồng nhiệt mù quáng. Đám đông bị kích động, mất khả năng phân định và sẵn sàng gánh hậu quả mà không hiểu mình đang nói gì. Nhưng lạy Chúa, dưới ánh sáng Tin Lành, điều kỳ diệu đã xảy ra: chính huyết mà đám đông từ chối, lại trở thành huyết cứu chuộc cho họ. Lời nguyền họ tự nhận, trong ân điển của Ngài, lại trở thành cơ hội cứu rỗi nếu họ biết quay đầu ăn năn.

Trước mọi sỉ nhục, đòn roi và vu cáo, Ngài đã im lặng. Sự im lặng ấy không phải là yếu đuối mà là sự chủ động chịu đựng, không phải là bất lực mà là sự vâng phục trọn vẹn ý Cha. Ngài không biện hộ cho chính mình vì mục đích của Ngài không phải để minh oan mà là để gánh tội cho nhân loại. Tình yêu thật không cần tự bảo vệ, và tình yêu thật luôn sẵn sàng hy sinh.

Những người lính khoác áo đỏ, đội mão gai và quỳ lạy Ngài trong sự chế nhạo. Họ nghĩ rằng họ đang nhạo báng một "vua giả", nhưng trong mắt đức tin, áo đỏ là biểu tượng của vương quyền, mão gai là vương miện của đau khổ, và sự quỳ lạy kia lại trở thành sự tôn vinh. Dù không nhận ra, họ đang vô tình tôn vinh Vua thật. Điều đó cho con thấy rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời vẫn được thành toàn, ngay cả qua sự ác của con người.

Vương quyền của Chúa không dựa trên quyền lực hay quân đội, mà dựa trên tình yêu hy sinh. Ngài trị vì không bằng ép buộc, nhưng bằng việc chinh phục lòng người qua thập tự giá. Danh xưng "Vua dân Do-thái" được nói ra trong sự nhạo báng, nhưng lại là chân lý đời đời, bày tỏ một nghịch lý thiêng liêng rằng, Ngài bị đánh bại trong thể xác của một con người, nhưng thực ra đang chiến thắng, Ngài bị hạ xuống nhưng thực ra được tôn cao.

Thưa Chúa!
Mấy ngày nay, khi suy ngẫm về những đau đớn và sỉ nhục mà Ngài đã trải qua, lòng con cũng nhớ đến những anh chị em của mình đang ở trong thử thách của bệnh tật. Có người đã hơn 80 tuổi hằng ngày chịu đau đớn bởi bệnh xương khớp và bệnh ngứa cơ địa giày vò thân thể, có người trai trẻ đang đau đớn tột cùng sau khi trải qua cuộc phẫu thuật lớn, đang chờ hồi phục để bước vào cuộc phẫu thuật ghép thận tiếp theo. Có người hơn 70 tuổi đang chuẩn bị đối diện với ca phẫu thuật tim nguy hiểm, có người anh em phải chạy thận mỗi tuần, có người chị em đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u, và còn nhiều anh chị em khác của con đang ở trong những thử thách của con người xác thịt đang mỗi ngày một hao mòn theo tuổi tác.

Lạy Chúa, con không chỉ nghe biết những nỗi đau của anh chị em mình bằng tai, mà cảm nhận bằng chính sự đau đớn trong lòng, vì con cũng đã từng trải qua những đau đớn như vậy trong một lần phẫu thuật.

Hôm nay đây, khi suy ngẫm Lời Ngài, nhớ tới anh chị em của mình, nước mắt con rơi trong sự biết ơn và cậy trông, vì con biết rằng, Ngài đang ở cùng, đang bồng ẵm từng người, đưa chúng con đi qua những đau đớn của thể xác cũng như những tổn thương trong linh hồn.

Con cũng được an ủi rằng, Ngài đang đau với nỗi đau của anh chị em con, và những lằn roi Ngài chịu trong bài học hôm nay chính là để chữa lành cho chúng con, những gì chúng con đang trải qua chỉ là nhẹ và tạm như Lời Ngài đã hứa, và Ngài vẫn đang ở bên, dẫn dắt chúng con từng bước trên đường về Thiên Quốc, nơi không còn bất kỳ sự khổ đau nào nữa, nhưng chỉ còn phước hạnh bên Ngài cho đến đời đời.

Con xin phó thác những anh chị em yêu dấu của con trong tay đầy yêu thương của Ngài. Xin Chúa thêm sức, chữa lành, nâng đỡ và gìn giữ họ, xin ban sự bình an cho thân thể, tâm trí và linh hồn họ. Con hết lòng tin cậy và phó dâng anh chị em của con trong sự bình an của Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ