Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

***
Mác 3:31-35 Mẹ và Các Em của Đức Chúa Jesus

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ và biết ơn Ngài về một ngày Sa-bát phước hạnh, về món quà dịu dàng Ngài ban cho con từ lúc sớm mai. Khi trời còn tối, vào khoảng bốn giờ sáng, trong giấc ngủ con chợt nghe tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ, kèm theo tiếng gọi quen thuộc: “Chị ơi!”. Con choàng tỉnh, và trong khoảnh khắc ấy, con nhận ra ngay đó là em.

Con vội vàng ra mở cửa, lòng vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Con hỏi em khi trèo qua cổng có bị những gai hoa giấy cào vào không, em chỉ nhẹ nhàng đáp “không”, như thể mọi sự đều đã được sắp đặt cách êm ái.

Con nhanh chóng mở máy tính, đưa em vào phòng nhóm của Hội Thánh, chỉ cho em thấy hình ảnh những anh chị em thân quen, kể cho em nghe về những người đang đau yếu, và cả những tin tức về chuyến gặp gỡ của các anh chị em nơi phương xa.

Con đọc Lời Chúa cho em nghe, rồi hai chúng con nắm tay nhau, cùng dâng lên Cha lời cầu thay. Em chưa biết cầu nguyện nhiều, chỉ lặp lại những lời con nói, nhưng trong lòng con cảm nhận rõ ràng một sự chân thành, một niềm xúc động đang dâng trào nơi em—một tấm lòng đang thật sự hướng về Ngài.

Khi đưa em ra về, trời vẫn còn tối. Con quay trở lại căn phòng nhỏ, lòng đầy biết ơn. Hình ảnh giàn hoa giấy trước nhà chợt hiện lên trong tâm trí. Năm ngoái, sau cơn bão, giàn hoa với những cành đan kín bị đổ gãy, chỉ còn lại thân trơ trụi sau khi bị cắt tỉa. Vậy mà năm nay, những nhành mới lại vươn ra, đan thành một tán như chiếc dù, nhưng ở giữa lại chừa ra một khoảng trống vừa đủ để em có thể chui qua mà không bị gai cào. Con lặng lẽ nhận ra: Chúa của con thật diệu kỳ. Ngài không chỉ chăm lo những điều lớn lao, mà còn âm thầm sắm sẵn những điều rất nhỏ, rất riêng cho một tấm lòng đang khao khát tìm kiếm Ngài.

Rồi khi con mở Lời Chúa ra để bước vào bài học, con không khỏi bất ngờ khi thấy tiêu đề: Phúc Âm Mác 3:31–35 – “Mẹ và các em của Đức Chúa Jesus”. Lòng con như lặng đi, vì chính những gì con vừa trải qua dường như đang được Lời Ngài soi sáng.

Đức Chúa Jesus đã phán rằng: “Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta.” Con hiểu rằng Ngài không phủ nhận tình thân theo xác thịt, nhưng Ngài mở ra một thực tại sâu sắc hơn—một gia đình thuộc linh được hình thành bởi những người nghe và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và sáng hôm nay, con đã được nhìn thấy điều đó một cách rất sống động.

Khi em đến với Chúa, để Chúa làm chủ đời sống, con thấy trong em một sự thay đổi rõ ràng. Em luôn quan tâm đến anh chị em cùng một Cha trên trời. Mỗi lần gặp, em đều muốn nghe con chia sẻ về từng người—ai đang đau yếu, ai đang cần được cầu thay. Con nhận ra rằng em không chỉ nghe Lời Chúa, mà đang bắt đầu sống theo ý muốn của Ngài, khi tấm lòng em biết yêu thương và mang gánh nặng cho người khác.

Nhưng điều khiến con xúc động hơn nữa là: sự thay đổi ấy không làm em xa rời gia đình mình, mà lại khiến em yêu thương họ cách thật hơn. Có lần em kể, trước đây em chăm sóc mẹ chồng chỉ vì trách nhiệm, nhưng giờ đây, dù bà ngăn cản việc em tin Chúa, em vẫn tiếp tục chăm sóc bà với một tấm lòng thương cảm chân thành. Con hiểu rằng khi một người thật sự sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì tình yêu trong họ không bị thu hẹp, mà được đổi mới và trở nên chân thật hơn.

Qua đó, con càng rõ hơn rằng gia đình thuộc linh không thay thế gia đình huyết thống, nhưng làm cho tình yêu trong gia đình huyết thống trở nên đúng đắn và sâu sắc hơn. Chúng con vẫn được dạy phải hiếu kính, yêu thương cha mẹ, nhưng không phải bằng sự miễn cưỡng hay đáp ứng những nhu cầu sai trái, mà bằng tình yêu và lẽ thật đến từ chính Ngài.

Con cũng nhận ra rằng không phải ai ở gần Chúa cũng thật sự thuộc về Ngài. Có những người chỉ đến vì tò mò, chỉ nghe mà không thay đổi. Nhưng cũng có những người, dù bắt đầu rất đơn sơ, lại thật sự để Lời Chúa chạm vào lòng và biến đổi đời sống. Và chính đời sống biến đổi ấy là dấu hiệu của một người đang làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa!
Con cũng dâng lời cảm tạ ơn Ngài về chính cuộc đời con. Từ khi có Ngài, Ngài đã ban cho con những anh chị em mà trước đây con chưa từng quen biết. Giờ đây, ngoài người bạn thân cùng quê, con còn có những anh chị em ở cách con vài chục cây số, có người ở những miền khác nhau trên đất nước, và cũng có những anh chị em ở cách con nửa vòng trái đất—nhưng tình yêu thương thì luôn gần gũi và đong đầy. Con nhận ra rằng đây chính là gia đình mà Ngài đã hứa—gia đình không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, mà được kết nối bởi tình yêu và sự vâng phục Ngài.

Xin cho con biết trân trọng gia đình thuộc linh mà Ngài đã ban, biết yêu thương, nâng đỡ và cầu thay cho nhau. Và xin cho con luôn là người không chỉ nghe Lời, mà thật sự sống và làm theo ý muốn của Ngài—để con được ở trong chính gia đình mà Đức Chúa Jesus đã bày tỏ. Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ