Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 21:7-11 Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem – Phần 2

7 Họ đã đem đến lừa cái và lừa con đực, trải các áo choàng của họ trên chúng, và Ngài đã ngồi trên chúng.
8 Một đám dân rất đông đã trải những áo choàng của họ trên đường. Những người khác đã chặt những nhánh cây mà rải ra trên đường.
9 Đám dân đông đã đi trước và theo sau đã kêu lên rằng: "Hô-sa-na Con của Đa-vít! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa! Hô-sa-na trong các nơi rất cao!"
{Hô-sa-na có nghĩa là "Xin làm ơn cứu giúp!" Vào thời Tân Ước, nó đã trở thành tiếng tung hô Thiên Chúa.}
10 Khi Ngài đã vào đến Thành Giê-ru-sa-lem, cả thành đã xôn xao, hỏi rằng: "Người này là ai?"
11 Đám dân đông đã trả lời: "Ấy là Jesus, Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện con luôn được dầm thấm trong Lời Ngài mỗi ngày. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem thì một đám dân rất đông đã trải những áo choàng của họ trên đường, những người khác đã chặt những nhánh cây để rải ra trên đường. Qua đó, con thấy được sự tôn kính của đám dân đông đối với Chúa. Con học được rằng con cũng cần có tấm lòng tôn kính Chúa như vậy. Và sẵn sàng dâng lên Chúa những thứ mình có như sức khỏe, tài năng, của cải, thời gian... để làm danh Chúa được tôn cao.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus vào thành Giê-ru-sa-lem thì người dân trong thành hỏi người này là ai. Đọc đến đây, con lại nhớ lại câu chuyện khi các nhà thông thái phương Đông đến Giê-ru-sa-lem để hỏi Chúa sinh ra ở đâu, thì cả thành cũng ngạc nhiên vì điều đó. Đáng lẽ họ là những người cần biết rõ nhất Chúa Jesus là ai, nhưng đáng buồn thay họ mang danh là tuyển dân của Chúa nhưng lại không biết về Chúa của mình đã sinh ra và giờ là xuất hiện trước mặt họ. Con học được rằng chỉ khi một người có tấm lòng với Chúa, muốn biết về Chúa thì mới có sự nhận biết Chúa. Còn những người mang danh Chúa nhưng không có tấm lòng thì dù Chúa hiện ra trước mặt của họ thì họ cũng không nhận ra.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những bài học trên đây. Nguyện Chúa giúp cho con yêu kính Chúa và hiểu biết về Chúa ngày càng hơn để con được gần gũi Ngài. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ