Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 4:10-20 – Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

“Ai yêu sự răn dạy là yêu tri thức; nhưng kẻ ghét sự quở trách là kẻ ngu dại.” (Châm Ngôn 12:1).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Cha hôm nay tiếp tục ban cho chúng con ngụ ngôn sống động về Người Gieo Giống, giúp chúng con nhìn rõ tình trạng tấm lòng mình trước Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con hiểu sự mầu nhiệm của Vương Quốc Đức Chúa Trời, để chúng con biết xét mình, dọn sạch lòng mình và để Lời Chúa đâm rễ sâu, sinh bội phần trong đời sống thuộc linh của mỗi người chúng con. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.

10 Khi Ngài đã ở một mình, những người quanh Ngài và Nhóm Mười Hai đã hỏi Ngài về ngụ ngôn.
11 Ngài đã phán với họ: “Sự mầu nhiệm về Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã được ban cho các ngươi. Nhưng với họ, những người ngoài, mọi sự được trình bày trong những ngụ ngôn,
12 để họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu; kẻo họ hối cải và họ được tha thứ.”
13 Rồi, Ngài phán với họ: “Các ngươi không thấu hiểu ngụ ngôn ấy sao? Thế thì làm sao các ngươi sẽ hiểu hết thảy những ngụ ngôn?

Câu 10-13: Chúng con thấy rằng, khi nghe ngụ ngôn về người gieo giống, các môn đồ đã không hiểu ý nghĩa mà Chúa muốn nói nên họ đến hỏi Ngài, Đức Chúa Jesus đã bày tỏ rằng sự mầu nhiệm về Vương Quốc Đức Chúa Trời chỉ được ban cho những ai có lòng khiêm nhường tìm kiếm và cầu hỏi. Còn với người ngoài, Ngài dùng ngụ ngôn để họ nghe mà không hiểu nếu lòng họ chưa sẵn sàng hối cải. Lời cảnh báo của Ngài cho thấy tấm lòng quyết định việc con người có nhận biết chân lý hay không, đồng thời bày tỏ lòng thương xót của Chúa, Ngài không ép buộc ai mà vẫn mở đường cho sự hối cải thật sự.
Chúng con học được rằng: Chúng con cần có tấm lòng khao khát và khiêm nhường tìm kiếm để được Chúa bày tỏ lẽ thật sâu nhiệm của Lời Ngài, chứ không nên chỉ nghe qua loa. Như Lời Ngài phán: “Ngài đã phán với họ: “Sự mầu nhiệm về Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã được ban cho các ngươi. Nhưng với họ, những người ngoài, mọi sự được trình bày trong những ngụ ngôn, để họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu; kẻo họ hối cải và họ được tha thứ.” (Mác 4:11-12).

14 Người gieo giống gieo Lời.
15 Đây là những người như vùng đất bên lối đi, nơi Lời được gieo. Khi họ đã nghe, Sa-tan liền đến và lấy đi Lời đã được gieo trong họ.
16 Cũng vậy, đây là những người giống như trên những chỗ đất đá sỏi được gieo giống. Khi họ đã nghe Lời, liền nhận nó với sự vui mừng,
17 nhưng họ không có rễ trong chính mình mà là tạm bợ. Sau đó, vì cớ Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, họ liền vấp phạm.
18 Đây là những vùng đất giữa những gai góc được gieo giống. Họ là những người đã nghe Lời.
19 Nhưng những sự lo lắng về đời này, sự dối gạt của sự giàu có, và những sự tham muốn về những điều khác đi vào, làm nghẹt ngòi Lời, và nó thành ra không kết quả.
20 Còn đây là những người trên đất tốt đã được gieo giống, những người nghe Lời và tiếp nhận. Họ kết quả, một ra ba chục, hoặc một ra sáu chục, hoặc một ra một trăm.

Câu 14-20: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus giải thích rõ ràng bốn loại đất tượng trưng cho bốn loại tấm lòng khi nghe Lời Chúa. Đất bên lối đi: đại diện cho tấm lòng lòng chai cứng, Sa-tan dễ cướp Lời ngay lập tức. Đất đá sỏi: đại diện cho những người nhận Lời với vui mừng bề ngoài nhưng thiếu tấm lòng tìm kiếm, học hỏi để Lời đâm rễ sâu nên dễ vấp phạm khi gặp khó khăn. Đất gai góc: đại diện cho Lời bị nghẹt bởi lo lắng đời này, sự dối gạt của giàu có và tham muốn khác. Chỉ có đất tốt, tức tấm lòng khao khát tìm kiếm và sự vâng phục, trung tín mới nghe, tiếp nhận và kiên trì sinh bội phần với các mức độ khác nhau.
Chúng con học được rằng: Tấm lòng chúng con quyết định Lời Chúa có sinh bội phần hay không. Chúng con phải chủ động giữ gìn lòng mình khỏi sự cứng cỏi, nông cạn và những lo toan hay tham muốn giàu có thế gian, để trở nên đất tốt và để Lời Chúa kết quả dồi dào trong đời sống thuộc linh. Như Lời Ngài phán: “Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó. (Châm Ngôn 4:23).

Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã soi sáng và cảnh tỉnh chúng con về tình trạng tấm lòng của chính mình. Xin Cha tha thứ cho những lúc lòng chúng con còn chai lì, nông cạn hoặc đầy lo lắng và tham muốn thế gian. Xin Ngài giúp chúng con giữ gìn tấm lòng mình như đất tốt, đâm rễ sâu trong Lời Chúa và kiên trì sinh bội phần để làm vinh hiển Danh Ngài.
"Lời Ngài gieo khắp nhân gian,
Lòng người tiếp nhận, muôn vàn khác nhau.
Giữ lòng như đất tốt màu,
Sinh bông kết trái, tôn cao danh Ngài."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ