Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 4:26-34 – Ngụ Ngôn về Sự Lớn Lên của Hạt Giống và Ngụ Ngôn về Hạt Mù-tạt

“Nhưng con đường người công chính giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.” (Châm Ngôn 4:18).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Cha hôm nay tiếp tục ban cho chúng con hai ngụ ngôn về sự lớn lên của Vương Quốc Đức Chúa Trời, giúp chúng con học được sự kiên nhẫn và tin cậy nơi quyền năng thầm lặng của Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con hiểu rõ rằng Vương Quốc Chúa khởi đầu nhỏ bé nhưng sẽ lớn mạnh cách diệu kỳ. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.

26 Ngài đã phán: “Vương Quốc của Đức Chúa Trời là như thế này, như một người ném một hạt giống trên đất.
27 Người ngủ và thức dậy, đêm và ngày. Hạt giống nảy chồi và mọc lên, theo cách mà người không biết.
28 Vì đất tự sinh ra hoa lợi, ban đầu là ra một cây, kế đến là ra một nhánh bông, rồi trĩu hạt trong nhánh bông.
29 Khi hạt đã chín, người liền tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã đến.”

Câu 26-29: Chúng con thấy rằng, Đức Chúa Jesus đã sử dụng hình ảnh gieo hạt giống nhỏ bé xuống đất để miêu tả sự nảy mầm, lớn lên, trổ cành, ra hoa kết quả để ẩn dụ về sự trưởng thành mỗi ngày của Vương Quốc Trời trong mỗi người. Ngài ví Vương Quốc của Đức Chúa Trời như hạt giống được gieo xuống đất. Người gieo ném hạt, rồi ngủ nghỉ, thức dậy, còn sự nảy mầm và lớn lên lại diễn ra theo cách mà chính người ấy không biết. Đất tự sinh ra hoa lợi theo từng giai đoạn rõ ràng, cuối cùng đến mùa gặt. Điều này cho thấy con người có giới hạn hiểu biết, nhưng Đức Chúa Trời vẫn làm cho Vương Quốc Ngài phát triển một cách kỳ diệu và chắc chắn.
Chúng con học được rằng: Chúng con chỉ cần trung tín gieo Lời Chúa, còn sự tăng trưởng thuộc linh là công việc của Đức Chúa Trời. Chúng con phải học kiên nhẫn tin cậy thay vì lo lắng hay thúc ép kết quả.

30 Ngài đã phán: “Chúng ta sánh Vương Quốc của Đức Chúa Trời với sự gì? Hay trong ngụ ngôn nào mà chúng ta trình bày nó?
31 Nó giống như một hạt giống mù-tạt mà khi nó đã được gieo trên đất, thì nhỏ hơn hết thảy những hạt giống trên đất.
32 Nhưng khi nó đã được gieo, nó mọc lên và trở nên lớn hơn mọi thứ rau. Nó trổ ra các nhánh lớn, đến nỗi những chim trời có thể trú ẩn dưới bóng của nó.”
33 Ngài đã giảng Lời cho họ trong nhiều ngụ ngôn như vậy, tùy theo mức độ họ có thể nghe.
34 Ngài đã không phán với họ mà không dùng ngụ ngôn. Nhưng khi ở riêng, Ngài đã giải thích mọi sự cho các môn đồ của mình.

Câu 30-34: Chúng con hiểu rằng, tiếp tục với hình ảnh hạt giống để kể câu chuyện ngụ ngôn về sự lớn lên trong Vương Quốc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus chọn hình ảnh hạt mù-tạt, hạt giống nhỏ nhất để minh họa cho sự lớn lên trong đức tin mạnh mẽ như thế nào. Điều này gợi cho chúng con nhớ đến những lúc chúng con gieo trồng các loại rau, hoa từ hạt, mỗi khi chúng con gieo xuống đất, bẵng đi một thời gian nó lớn lên, đâm cành, ra hoa, kết quả mạnh mẽ mà ban đầu chỉ là hạt giống nhỏ bé. Hạt mù-tạ, từ khởi đầu khiêm nhường, nó lớn lên thành cây to lớn, thậm chí trở thành nơi trú ẩn cho chim trời. Ngài giảng bằng ngụ ngôn tùy theo mức độ họ có thể nghe, nhưng khi ở riêng với môn đồ, Ngài giải thích rõ ràng mọi sự. Điều này bày tỏ sự khôn sáng và kiên nhẫn của Chúa trong việc dạy dỗ, cùng đặc quyền dành cho những ai khao khát theo sát Ngài.
Chúng con học được rằng: Vương Quốc Đức Chúa Trời dù khởi đầu nhỏ bé nhưng sẽ lớn mạnh và trở thành nơi chở che cho nhiều người. Chúng con phải trung tín gieo Lời ngay cả khi kết quả còn nhỏ, tin cậy quyền năng Chúa và dành thời gian ở riêng với Ngài để được Ngài giải thích sâu hơn.

Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã khích lệ chúng con tin cậy sự tăng trưởng thầm lặng của Vương Quốc Ngài. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con thiếu kiên nhẫn, lo lắng thúc ép hoặc nản lòng trước những khởi đầu nhỏ bé. Xin Ngài giúp chúng con trung tín gieo Lời, sống gần gũi với Ngài và trở nên nơi trú ẩn yêu thương cho những người chung quanh.
“Hạt giống âm thầm xuống đất,
Đêm ngày lớn dậy, đâu cần ai hay.
Từ điều nhỏ bé hôm nay,
Mai thành cây lớn, chim bay trú mình.”

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ