Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 20:20-28 Lời Cầu Xin từ Mẹ của Gia-cơ và Giăng

20 Bấy giờ, mẹ của các con trai của Xê-bê-đê cùng các con mình đã đến gần Ngài, sấp mình và hỏi xin Ngài một điều.
21 Ngài đã hỏi bà: "Ngươi muốn điều gì?" Bà thưa với Ngài: "Thưa rằng, xin cho hai con trai này của tôi, một ngồi bên tay phải của Ngài và một ngồi bên trái, trong vương quốc của Ngài."
22 Đức Chúa Jesus đã đáp rằng: "Các ngươi không hiểu điều các ngươi xin. Các ngươi uống được chén mà Ta sẽ uống và chịu báp-tem sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem không?" Họ thưa với Ngài: "Chúng tôi có thể".
23 Ngài bảo họ: "Thật, các ngươi sẽ uống chén của Ta và chịu báp-tem sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem; nhưng sự ngồi bên tay phải của Ta và bên trái của Ta, thì chẳng thuộc về Ta để cho. Nhưng thuộc về những ai mà Cha Ta đã sửa soạn cho."
24 Nhóm mười người đã nghe thì họ đã tức giận về hai anh em ấy.
25 Nhưng Đức Chúa Jesus đã gọi họ đến và phán: "Các ngươi biết rằng, những kẻ cầm quyền của các dân ngoại tể trị họ. Những kẻ chức lớn thi hành quyền trên họ.
26 Nhưng sẽ không là như vậy trong các ngươi. Trái lại, nếu ai muốn trở nên lớn trong các ngươi thì người ấy hãy là người phục vụ của các ngươi.
27 Nếu ai muốn trở nên đứng đầu trong các ngươi thì người ấy hãy là tôi tớ của các ngươi.
28 Cũng vậy, Con Người đã đến, không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài giúp con sống trọn vẹn, thánh khiết hơn mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng mẹ của Gia-cơ và Giăng cùng họ đã đến sấp mình trước Chúa, mẹ của họ đã hỏi xin Chúa cho một người ngồi bên phải và một người ngồi bên trái của Ngài trong Vương Quốc Trời. Chúa đã đáp rằng họ không hiểu điều họ xin, vì muốn ở địa vị mà họ xin thì họ cũng sẽ phải trải qua những sự khó khăn, đau đớn, tủi nhục như Đức Chúa Jesus. Họ nói rằng họ chịu được, nhưng Chúa bảo họ là họ cũng sẽ phải trải qua những sự đó nhưng muốn ngồi bên phải hay bên trái của Chúa thì đó là điều thuộc về Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng nhóm mười người đã nghe thì họ tức giận. Qua đó, con thấy rằng các môn đồ vẫn còn suy nghĩ và hành động theo xác thịt dù, họ vẫn muốn tìm kiếm vinh quang cho bản thân mình và thấy khó chịu, tức giận khi người khác muốn hơn mình.

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus đã dạy cho họ rằng những kẻ cầm quyền của các dân ngoại tể trị họ. Những kẻ chức lớn thi hành quyền trên họ. Nhưng điều đó ngược lại so với trong Vương Quốc Trời. Trong Vương Quốc Trời, nếu ai muốn làm lớn thì người ấy phải là người phục vụ cho người khác. Nếu ai muốn đứng đầu thì người đó phải làm tôi tớ cho anh em mình. Cũng vậy, Chúa đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người. Qua đó, con học được rằng con không nên tìm kiếm vinh quang cho bản thân mà nên hạ mình phục vụ anh em mình. Địa vị của con trong Vương Quốc Trời thì Chúa sẽ ban cho con. Con cần sống trong tình thần luôn là người phục vụ giống như Đức Chúa Jesus chứ không phải để người khác phục vụ mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những bài học trên đây. Nguyện con luôn sống với tinh thần hạ mình, khiêm nhường phục vụ người khác. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ