T.B Joshua

1,087 views

TB Joshua là một tiên tri giả, đầy dẫy quyền lực của Sa-tan:

  • Nói “tiếng lạ”, đặt tay té ngã.
  • Ban “nước thánh” (nước lã được ông ta cầu nguyện “thánh hóa”) để chữa lành tật bệnh cho những người không thể đến được nhà thờ của ông ta.
  • Tuyên bố “nước thánh” của ông ta chữa lành chứng sốt xuất huyết (Ebola).
  • Nói những lời tiên tri không ứng nghiệm. Điển hình là lời tiên tri rằng, bà Clinton sẽ đắc cử tổng thống năm 2016.
  • Lạm dụng tình dục các phụ nữ trong “nhà thờ’ (https://tbjoshuawatch.wordpress.com/2011/04/24/deception-of-the-age-versus-beware-of-blasphemers-a-review-part-2/)

Có thể xem thêm chi tiết tại đây:

T. B. Joshua là tôi tớ của Sa-tan, vì thế ông ta có quyền lực của Sa-tan ban cho. Trong những buổi nhóm họp thì các tà linh chầu chực chung quanh ông ta để làm theo lệnh của ông ta: Chúng nhập vào những người dự nhóm, khiến họ không thể tự kiểm soát được thân thể của họ.

Ma quỷ cũng có thể nhập vào một người, gây ra các thứ bệnh tật, để cho tôi tớ của nó mạo danh Chúa mà “chữa bệnh, đuổi quỷ, làm phép lạ”.

II Cô-rinh-tô 11:

13 Vì những kẻ như vậy {là} những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ.

14 Nào có lạ gì, vì chính Sa-tan giả dạng thành thiên sứ của sự sáng.

15 Vậy nên, chẳng {có gì là} vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó giả dạng như những người giúp việc công bình. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ xứng với việc làm của chúng nó.

Ngay từ thời trước Cựu Ước, Sa-tan đã có thể tạo ra thiên tai (cuồng phong) giết chết 10 đứa con của ông Gióp, khiến lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt các sản nghiệp của ông, giục lòng các dân khác nổi lên đánh cướp tài sản của ông, và sau cùng khiến ông bị bệnh ghẻ chốc trên thân thể. Trong Tân Ước cũng ghi lại nhiều trường hợp người ta bị quỷ nhập mà trở nên điên cuồng, động kinh…

Chính Đức Chúa Jesus cũng đã cho biết ma quỷ có thể làm ra nhiều phép lạ đến nỗi có thể gạt được những người đã tin Chúa: “Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. “ (Ma-thi-ơ 24:24).

Trong Kỳ Tận Thế, ma quỷ còn ban cho tôi tớ của nó quyền lực rất lớn, như đã được tiên tri trong Khải Huyền 13:

13 Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta.

14 Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú; và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại.

15 Nó cũng được quyền ban sự sống vào tượng con thú, để cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết đi.

Xin đọc các bài về sự nói tiếng lạ và đặt tay té ngã tại đây: http://www.timhieutinlanh.net/su-that-ve-noi-tieng-la/