Thiêng Liêng

290 views

Tính từ “thiêng liêng” được dùng để nói đến những sự có tính cách cao cả, tôn quý, và mầu nhiệm trong cõi thuộc linh. Dưới đây là các câu Thánh Kinh có từ “thiêng liêng”:

Rô-ma 1:11 Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm các anh chị em, để chia sẻ về ân điển thiêng liêng với các anh chị em, để cho các anh chị em được vững vàng,

Ân điển thiêng liêng là những ơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta về phần thuộc linh.

Rô-ma 7:14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.

Luật pháp là cao cả, tôn quý, và mầu nhiệm trong thuộc linh. Luật pháp của Thiên Chúa là thiêng liêng vì nó áp dụng cho cả tâm thần lẫn xác thịt. Thí dụ: Trong xác thịt loài người không được quỳ lạy trước bất cứ một hình tượng nào, nhưng trong tâm thần loài người cũng không thể thờ lạy bất cứ ai hay bất cứ điều gì hơn là Thiên Chúa.

Rô-ma 15:27 Họ đã vui lòng và họ cũng mắc nợ các người ấy nữa. Vì nếu các dân ngoại đã dự phần về những sự thiêng liêng của những người ấy, thì bổn phận của họ là phục vụ những người ấy về những sự thuộc thể.

Những sự thiêng liêng là những sự cao cả, tôn quý, và mầu nhiệm trong thuộc linh.

I Cô-rinh-tô 2:13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy, nhưng trong những lời mà thánh linh đã dạy, dùng {những sự} thiêng liêng để giải bày những sự thiêng liêng.

Dùng những sự hiểu biết thuộc linh để giãi bày những sự thuộc linh được rao giảng hoặc ghi chép trong Thánh Kinh..

I Cô-rinh-tô 2:14 Con người xác thịt không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự rồ dại, và người ấy cũng không thể hiểu được, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.

Xem xét bằng sự nhận thức, phân tích, và hiểu biết trong tâm thần.

I Cô-rinh-tô 2:15 Nhưng người có tính thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán.

Có tính thiêng liêng là có sự khôn sáng thuộc linh và biết sống theo thần trí.

I Cô-rinh-tô 3:1 Hỡi các anh chị em! Về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với các anh chị em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy.

Người thiêng liêng là người có sự khôn sáng thuộc linh và sống theo thần trí.

I Cô-rinh-tô 6:17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng {với Ngài}.

Thể thiêng liêng là thân thể xác thịt được phục sinh, có thể vào trong thiên đàng, sinh hoạt trong cõi thuộc linh. Hiện tại, chúng ta được hiệp một với Đấng Christ trong linh hồn và tâm thần. Chúng ta có thần trí của Đấng Christ và tâm thần, linh hồn chúng ta đã được dựng nên mới giống như Thiên Chúa. Một ngày kia, thì thân thể xác thịt của chúng ta cũng sẽ được dựng nên mới và hiệp một với thân thể xác thịt của Đấng Christ.

I Cô-rinh-tô 10:3 tất cả đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng;

Thức ăn thiêng liêng là Lời Chúa và sẽ trở thành sức sống mới cho chúng ta khi chúng ta làm theo Lời Chúa.

I Cô-rinh-tô 10:4 tất cả đã uống cùng một thức uống thiêng liêng, vì họ uống từ một vầng đá thiêng liêng theo mình; và đá ấy tức là Đấng Christ.

Thức uống thiêng liêng là sự sống và năng lực của Thiên Chúa, là thánh linh.

I Cô-rinh-tô 12:1 Hỡi các anh chị em! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.

I Cô-rinh-tô 14:1 Hãy theo đuổi tình yêu nhưng cũng hãy khao khát những sự thiêng liêng, mà hơn hết là các anh chị em có thể nói tiên tri.

I Cô-rinh-tô 14:12 Vậy nên, hỡi các anh chị em, vì các anh chị em sốt sắng về những sự thiêng liêng thì các anh chị em hãy tìm cho được dư dật, để gây dựng Hội Thánh.

Những sự thiêng liêng là bất cứ những gì có tính cách cao cả, tôn quý, và mầu nhiệm trong cõi thuộc linh.

I Cô-rinh-tô 14:37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay mình là người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.

Người thiêng liêng là người có sự khôn sáng thuộc linh và sống theo thần trí.

I Cô-rinh-tô 15:44 đã gieo ra là thể thiên nhiên, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể thiên nhiên, thì cũng có thể thiêng liêng.

I Cô-rinh-tô 15:46 Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể máu khí; rồi thể thiêng liêng đến sau.

Thể thiêng liêng là thân thể xác thịt được phục sinh, có thể vào trong thiên đàng, sinh hoạt trong cõi thuộc linh.

Ê-phê-sô 1:3 Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.

Phước thiêng liêng là phước thuộc linh, khác với phước thuộc thể.

Ê-phê-sô 5:19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.

Bài hát thiêng liêng là bài hát do Đức Thánh Linh thần cảm mà loài người viết ra để ca ngợi Thiên Chúa và những sự có tính cách cao cả, tôn quý, và mầu nhiệm trong cõi thuộc linh.

Cô-lô-se 1:9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,

Sự hiểu biết thiêng liêng là sự hiểu biết trong tâm thần, là tri thức, là sự khôn sáng, thông hiểu thuộc linh.

Cô-lô-se 3:16 {Nguyện xin} Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.

Bài hát thiêng liêng là bài hát do Đức Thánh Linh thần cảm mà loài người viết ra để ca ngợi Thiên Chúa và những sự có tính cách cao cả, tôn quý, và mầu nhiệm trong cõi thuộc linh.

I Phi-e-rơ 2:5 và các anh chị em cũng như những khối đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, để dâng những của tế lễ thiêng liêng, đẹp ý Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.

Nhà thiêng liêng là Hội Thánh của Thiên Chúa. Của tế lễ thiêng liêng là những sự chúng ta dâng lên Thiên Chúa trong tâm thần và trong lẽ thật, bao gồm sự dâng thân thể của chúng ta, dâng những việc làm lành được làm ra trong danh Chúa, dâng những lời tôn vinh Chúa (Rô-ma 12:1; Hê-bơ-rơ 13:15-16).

Người thế gian không có Chúa thì nhận thức về thuộc linh bị sai lầm, bị ma quỷ lường gạt. Chính vì thế mà họ xem những vật do tay người làm ra là thiêng liêng mà thờ lạy chúng. Chính vì thế mà họ nói những câu như: Đền này thiêng lắm! Người chết linh thiêng! Hồn thiêng sông núi!…