Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 18:7-10 Những Sự Gây Nên Sự Phạm Tội

7 Khốn cho thế gian bởi những sự gây nên sự phạm tội, vì những sự gây nên sự phạm tội là phải đến. Nhưng khốn cho người mà sự gây nên sự phạm tội đến bởi nó.
8 Nếu tay của ngươi hay chân của ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt chúng và ném khỏi ngươi. Vì là tốt hơn cho ngươi què hay cụt nhưng vào trong sự sống, còn hơn có hai tay hay hai chân mà bị ném vào trong lửa vĩnh hằng.
9 Nếu con mắt của ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó ra và ném khỏi ngươi. Vì là tốt hơn cho ngươi một mắt nhưng vào trong sự sống, còn hơn có hai mắt mà bị ném vào trong lửa của hỏa ngục.
10 Hãy coi chừng! Đừng khinh dể một trong những đứa nhỏ này. Vì Ta bảo các ngươi rằng, trong các tầng trời, các thiên sứ của chúng nó thường xuyên thấy mặt Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được sức khoẻ, thời gian để con suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban ơn, soi dẫn con giờ này. Con cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha! Con xin trình bày sự hiểu con con qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa dùng hình ảnh chặt tay, chặt chân, móc mắt, là để nói lên mức độ nghiêm trọng của sự phạm tội. Bởi vì, nếu một người còn đầy đủ tay, chân, mắt, mũi... mà linh hồn bị vào trong hỏa ngục thì có đáng gì. Cũng giống như một người cho dù có cả thế gian, mà linh hồn bị hư mất thì lấy gì có thể đổi lại. Con cũng hiểu rằng, Chúa dùng hình ảnh đó để cho con dân Chúa thấy được sự nghiêm trọng nếu cứ sống trong tội, hoặc là ưa thích tội, cho dù một lời nói dối, một sự không vâng lời, một sự giả hình... hay là cứ muốn giữ lại những thói quen của đời sống cũ, khiến cho con dân Chúa dễ phạm tội. Nếu không thật lòng ăn năn từ bỏ, thì hình phạt phải gánh lấy đó là bị hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa.

Thưa Cha, con cũng hiểu rằng nếu con dân Chúa không dứt khoát với tội lỗi, thì tội lỗi nó cứ đeo bám và khiến cho người ấy sống trong sự lo lắng, bất an, chán nản và rối trí. Thậm chí nó khiến cho con dân Chúa dần dần không còn nghe được tiếng của Chúa nữa, rồi theo thời gian người ấy sẽ lui đi trong đức tin. Vì Lời Chúa cũng có nói, một chút men làm dậy cả đống bột, một lỗ nhỏ làm đắm cả chiếc thuyền, để nói lên sự khủng khiếp của tội lỗi.

Thưa Cha! Qua đó con học được rằng, khi có những cám dỗ đến thì con lập tức nhân danh Chúa xua đuổi, không chiều theo sự ham muốn của xác thịt, hay là có những tội lỗi dễ khiến con tái phạm tội thì con phải quyết tâm từ bỏ. Vì sự quyết tâm rất quan trọng để có thể chiến thắng được tội lỗi. Con cũng học được rằng, đối với tội lỗi con không được xem thường, nhưng con cần phải nghiêm túc và cảnh giác, để không vì bất cứ điều gì mà khiến cho con đánh mất đi địa vị cao trọng mà Chúa đã ban cho con.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu qua bài học hôm nay. Nguyện xin Cha giúp cho con mỗi ngày sống thánh khiết, trọn vẹn ngày càng hơn, để con cũng được xứng đáng ra đi với Chúa bất cứ lúc nào. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ