Mác 8:27-30 Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
27 Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài đã ra đi, đến các làng của Sê-sa-rê Phi-líp. Trên đường, Ngài tiếp tục hỏi các môn đồ của Ngài, phán với họ: "Người ta nói Ta là ai?" 28 Họ đã đáp lời Ngài rằng: "Giăng Báp-tít; và những người khác: Ê-li; nhưng những người khác: một trong các đấng tiên tri." 29 Ngài vẫn hỏi họ: "Nhưng các ngươi nói Ta là ai?" Khi trả lời, Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Ngài là Đấng Christ." 30 Ngài đã nghiêm cấm họ rằng đừng nói với ai về Ngài.
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm và viết ra những sự suy ngẫm của con về Lời của Ngài hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn và soi dẫn con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Thưa Cha, qua câu hỏi của Chúa dành cho các môn đồ và qua câu trả lời của Phi-e-rơ, thì con học được rằng không phải Chúa hỏi vì Chúa không biết. Nhưng Ngài muốn sâu thẳm bên trong tấm lòng mỗi người là môn đồ của Chúa đi theo Ngài đã lâu, có thật nhận biết Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Hay chỉ nhận biết Ngài bằng lý trí và tuyên xưng đức tin bằng môi miệng. Thực tế rất phũ phàng, vì có rất nhiều người gọi Ngài là Chúa nhưng lòng thì lại cách xa Chúa. Ở trong Hội Thánh nhiều năm qua nhưng đời sống như người có xác chứ không có hồn. Bởi vì, lòng họ đã hướng về một sự gì khác, chứ không phải hướng về Chúa là Đấng đã cứu chuộc họ ra khỏi chốn hư mất.
Thưa Cha, con hiểu rằng một khi con đã tiếp nhận Đấng Christ vào trong đời sống của con, thì con cũng sẵn sàng trả giá và từ bỏ mọi sự để bước vào con đường thập tự giá. Con hiểu rằng, con đường thập tự giá không hề dễ bước đi một chút nào, nếu con không hết lòng tin kính Chúa. Trải qua nhiều năm tháng con bước đi theo Chúa, thì vui có, buồn có, vấp ngã có, hy sinh có, từ bỏ và chịu khổ cũng có. Nhưng khi vượt qua được tất cả những điều đó thì con càng kinh nghiệm Chúa và biết ơn Ngài thật nhiều. Con cũng hiểu rằng, những sự hy sinh, chịu khổ... ở trong thân thể xác thịt là điều phước hạnh mà không phải ai cũng nhận biết được. Con cảm tạ ơn Cha, vì khi con kiên trì bước đi trên con đường thập tự giá, thì con được Ngài thánh hóa con, ban phước cho con và gia đình con rất nhiều. Những ơn phước đó thế gian không thể nào có được, đặc biệt hơn là con được Đấng Christ đón rước con vào trong Vương Quốc Trời và ngày ấy không còn xa nữa.
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giúp cho con cứ mãi giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thúy My
Mác 8:27-30 Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
27 Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài đã ra đi, đến các làng của Sê-sa-rê Phi-líp. Trên đường, Ngài tiếp tục hỏi các môn đồ của Ngài, phán với họ: "Người ta nói Ta là ai?"
28 Họ đã đáp lời Ngài rằng: "Giăng Báp-tít; và những người khác: Ê-li; nhưng những người khác: một trong các đấng tiên tri."
29 Ngài vẫn hỏi họ: "Nhưng các ngươi nói Ta là ai?" Khi trả lời, Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Ngài là Đấng Christ."
30 Ngài đã nghiêm cấm họ rằng đừng nói với ai về Ngài.
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm và viết ra những sự suy ngẫm của con về Lời của Ngài hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn và soi dẫn con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Thưa Cha, qua câu hỏi của Chúa dành cho các môn đồ và qua câu trả lời của Phi-e-rơ, thì con học được rằng không phải Chúa hỏi vì Chúa không biết. Nhưng Ngài muốn sâu thẳm bên trong tấm lòng mỗi người là môn đồ của Chúa đi theo Ngài đã lâu, có thật nhận biết Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Hay chỉ nhận biết Ngài bằng lý trí và tuyên xưng đức tin bằng môi miệng. Thực tế rất phũ phàng, vì có rất nhiều người gọi Ngài là Chúa nhưng lòng thì lại cách xa Chúa. Ở trong Hội Thánh nhiều năm qua nhưng đời sống như người có xác chứ không có hồn. Bởi vì, lòng họ đã hướng về một sự gì khác, chứ không phải hướng về Chúa là Đấng đã cứu chuộc họ ra khỏi chốn hư mất.
Thưa Cha, con hiểu rằng một khi con đã tiếp nhận Đấng Christ vào trong đời sống của con, thì con cũng sẵn sàng trả giá và từ bỏ mọi sự để bước vào con đường thập tự giá. Con hiểu rằng, con đường thập tự giá không hề dễ bước đi một chút nào, nếu con không hết lòng tin kính Chúa. Trải qua nhiều năm tháng con bước đi theo Chúa, thì vui có, buồn có, vấp ngã có, hy sinh có, từ bỏ và chịu khổ cũng có. Nhưng khi vượt qua được tất cả những điều đó thì con càng kinh nghiệm Chúa và biết ơn Ngài thật nhiều. Con cũng hiểu rằng, những sự hy sinh, chịu khổ... ở trong thân thể xác thịt là điều phước hạnh mà không phải ai cũng nhận biết được. Con cảm tạ ơn Cha, vì khi con kiên trì bước đi trên con đường thập tự giá, thì con được Ngài thánh hóa con, ban phước cho con và gia đình con rất nhiều. Những ơn phước đó thế gian không thể nào có được, đặc biệt hơn là con được Đấng Christ đón rước con vào trong Vương Quốc Trời và ngày ấy không còn xa nữa.
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giúp cho con cứ mãi giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
***