Công Vụ Các Sứ Đồ 12:1-10 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 1
1 Vào thời đó, Vua Hê-rốt đã ra tay hà hiếp một số người thuộc Hội Thánh. 2 Vua đã giết Gia-cơ, anh của Giăng, bằng gươm. 3 Vua thấy rằng, sự ấy đẹp lòng dân Do-thái nên cũng đã bắt thêm Phi-e-rơ nữa. Bấy giờ, đã là các ngày của Lễ Bánh Không Men. 4 Vua đã bắt giữ, giam vào nhà tù, giao cho bốn đội binh canh giữ người; dự định sau Lễ Vượt Qua thì đem người ra trước dân chúng. [Mỗi đội binh có bốn người lính.] 5 Vậy, thực tế, Phi-e-rơ đã bị canh giữ trong nhà tù, nhưng lời cầu nguyện không ngừng cho người đã được Hội Thánh dâng lên Đức Chúa Trời. 6 Vào lúc Hê-rốt định đem người ra, trong đêm đó, Phi-e-rơ đã bị xiềng với hai dây xích, ngủ giữa hai người lính, và các lính gác trước cửa canh giữ nhà tù. 7 Kìa! Thiên sứ của Chúa đã xuất hiện, và ánh sáng chiếu trong ngục. Thiên sứ đã vỗ vào hông Phi-e-rơ, đánh thức người, nói: "Hãy trỗi dậy! Nhanh lên!" Các dây xích của người đã rớt xuống khỏi tay. 8 Thiên sứ cũng nói với người: "Hãy thắt lưng và cột giày của ngươi!" Người đã làm như vậy. Thiên sứ đã nói với người: "Hãy choàng áo khoác của ngươi và theo ta." 9 Người đã đi ra, theo thiên sứ, chẳng biết việc đó là thật, đã được làm bởi thiên sứ; nhưng tưởng mình thấy khải tượng. 10 Khi đã qua khỏi vọng canh thứ nhất và thứ nhì, họ đã đến cổng sắt, dẫn vào thành; cổng ấy đã tự mở cho họ. Rồi, họ đã đi qua, đi lên đường cái, tức thì, thiên sứ lìa khỏi người.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha, vì mỗi ngày con được ở trong sự quan phòng của Ngài là mỗi ngày con được kinh nghiệm Ngài càng hơn. Thưa Cha, mỗi khi nghĩ đến được ở một nơi thật bình yên và khí hậu mát mẻ quanh năm là chúng con biết ơn Ngài vô cùng. Chưa kể đến mọi điều mà Ngài ban cho gia đình con, để chúng con có được như ngày hôm nay. Nguyện xin Cha giúp cho chúng con luôn hết lòng, hết sức sống cho Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và ban cho con năng lực để con sống đẹp lòng Ngài ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha!
Kính thưa Cha! Qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con học được những điều sau:
Hội Thánh chân thật của Chúa thì không tránh khỏi sự bách hại từ những người không tin Chúa. Càng tin kính Chúa nhiều thì càng chịu nhiều sự bắt bớ từ người thân và xã hội. Điều này cho thấy rằng, để sống theo Lời Chúa thì con dân Chúa phải chấp nhận trả mọi giá, có khi phải hy sinh để giữ vững đức tin của mình nơi Chúa. Tuy nhiên, cho dù con dân Chúa ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Chúa luôn ở cùng, Ngài ban ơn, thêm sức và đến thời điểm thì Ngài giải cứu. Đồng thời, Hội Thánh luôn kề bên, sát cánh, đồng hành cùng con dân Chúa. Khi con dân Chúa gặp khó khăn hay gặp nan đề trong cuộc sống, thì Hội Thánh tiếp trợ, cầu thay... Như hoàn cảnh của Phi-e-rơ tưởng chừng vô vọng, nhưng Chúa đã lắng nghe và giải cứu ông qua những lời cầu nguyện không ngừng của Hội Thánh.
Con học được rằng, sự trả giá của con hiện nay để sống đẹp lòng Chúa, chẳng là gì so với sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự giá, để cho con có được sự sống đời đời. Đối với bản thân con, thì sự trả giá đó là từ bỏ đi những sự ham mến riêng tư không đẹp lòng Chúa, từ bỏ đi cái tôi của mình, để quyết tâm sống một đời sống hạ mình, vâng phục. Không còn vì mình mà sống nữa, nhưng sống vì Chúa, vì người khác. Thậm chí có những điều không phải là tội, nhưng nếu Chúa muốn từ bỏ, thì con cũng sẵn sàng từ bỏ. Bởi vì, con kinh nghiệm được rằng, mọi ý muốn của Chúa đều là tốt lành. Khi Ngài muốn con từ bỏ điều này, thì chắc chắn Ngài sẽ ban lại cho con điều khác tốt hơn.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên. Nguyện xin Cha giúp cho con cứ luôn trung tín mỗi ngày, từ bỏ chính mình và vác thập tự giá của mình mà theo Chúa. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thúy My
Công Vụ Các Sứ Đồ 12:1-10 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 1
1 Vào thời đó, Vua Hê-rốt đã ra tay hà hiếp một số người thuộc Hội Thánh.
2 Vua đã giết Gia-cơ, anh của Giăng, bằng gươm.
3 Vua thấy rằng, sự ấy đẹp lòng dân Do-thái nên cũng đã bắt thêm Phi-e-rơ nữa. Bấy giờ, đã là các ngày của Lễ Bánh Không Men.
4 Vua đã bắt giữ, giam vào nhà tù, giao cho bốn đội binh canh giữ người; dự định sau Lễ Vượt Qua thì đem người ra trước dân chúng. [Mỗi đội binh có bốn người lính.]
5 Vậy, thực tế, Phi-e-rơ đã bị canh giữ trong nhà tù, nhưng lời cầu nguyện không ngừng cho người đã được Hội Thánh dâng lên Đức Chúa Trời.
6 Vào lúc Hê-rốt định đem người ra, trong đêm đó, Phi-e-rơ đã bị xiềng với hai dây xích, ngủ giữa hai người lính, và các lính gác trước cửa canh giữ nhà tù.
7 Kìa! Thiên sứ của Chúa đã xuất hiện, và ánh sáng chiếu trong ngục. Thiên sứ đã vỗ vào hông Phi-e-rơ, đánh thức người, nói: "Hãy trỗi dậy! Nhanh lên!" Các dây xích của người đã rớt xuống khỏi tay.
8 Thiên sứ cũng nói với người: "Hãy thắt lưng và cột giày của ngươi!" Người đã làm như vậy. Thiên sứ đã nói với người: "Hãy choàng áo khoác của ngươi và theo ta."
9 Người đã đi ra, theo thiên sứ, chẳng biết việc đó là thật, đã được làm bởi thiên sứ; nhưng tưởng mình thấy khải tượng.
10 Khi đã qua khỏi vọng canh thứ nhất và thứ nhì, họ đã đến cổng sắt, dẫn vào thành; cổng ấy đã tự mở cho họ. Rồi, họ đã đi qua, đi lên đường cái, tức thì, thiên sứ lìa khỏi người.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha, vì mỗi ngày con được ở trong sự quan phòng của Ngài là mỗi ngày con được kinh nghiệm Ngài càng hơn. Thưa Cha, mỗi khi nghĩ đến được ở một nơi thật bình yên và khí hậu mát mẻ quanh năm là chúng con biết ơn Ngài vô cùng. Chưa kể đến mọi điều mà Ngài ban cho gia đình con, để chúng con có được như ngày hôm nay. Nguyện xin Cha giúp cho chúng con luôn hết lòng, hết sức sống cho Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và ban cho con năng lực để con sống đẹp lòng Ngài ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha!
Kính thưa Cha! Qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con học được những điều sau:
Hội Thánh chân thật của Chúa thì không tránh khỏi sự bách hại từ những người không tin Chúa. Càng tin kính Chúa nhiều thì càng chịu nhiều sự bắt bớ từ người thân và xã hội. Điều này cho thấy rằng, để sống theo Lời Chúa thì con dân Chúa phải chấp nhận trả mọi giá, có khi phải hy sinh để giữ vững đức tin của mình nơi Chúa. Tuy nhiên, cho dù con dân Chúa ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Chúa luôn ở cùng, Ngài ban ơn, thêm sức và đến thời điểm thì Ngài giải cứu. Đồng thời, Hội Thánh luôn kề bên, sát cánh, đồng hành cùng con dân Chúa. Khi con dân Chúa gặp khó khăn hay gặp nan đề trong cuộc sống, thì Hội Thánh tiếp trợ, cầu thay... Như hoàn cảnh của Phi-e-rơ tưởng chừng vô vọng, nhưng Chúa đã lắng nghe và giải cứu ông qua những lời cầu nguyện không ngừng của Hội Thánh.
Con học được rằng, sự trả giá của con hiện nay để sống đẹp lòng Chúa, chẳng là gì so với sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự giá, để cho con có được sự sống đời đời. Đối với bản thân con, thì sự trả giá đó là từ bỏ đi những sự ham mến riêng tư không đẹp lòng Chúa, từ bỏ đi cái tôi của mình, để quyết tâm sống một đời sống hạ mình, vâng phục. Không còn vì mình mà sống nữa, nhưng sống vì Chúa, vì người khác. Thậm chí có những điều không phải là tội, nhưng nếu Chúa muốn từ bỏ, thì con cũng sẵn sàng từ bỏ. Bởi vì, con kinh nghiệm được rằng, mọi ý muốn của Chúa đều là tốt lành. Khi Ngài muốn con từ bỏ điều này, thì chắc chắn Ngài sẽ ban lại cho con điều khác tốt hơn.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên. Nguyện xin Cha giúp cho con cứ luôn trung tín mỗi ngày, từ bỏ chính mình và vác thập tự giá của mình mà theo Chúa. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
***